"Đạo Hà Mòn" – Trò dối trá của bọn phản động Fulro

Song song với chiêu thức tự dựng lên cái gọi là "Tin Lành Đề Ga", bọn phản động Fulro tiếp tục lợi dụng câu chuyện "Đức mẹ hiện hình" của đạo Công giáo để bịa đặt ra cái gọi là "Đạo Hà Mòn" ở Tây Nguyên nhằm lừa phỉnh người dân. Năm 2012 tại địa bàn một số làng của xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, một số đối tượng phản động theo tổ chức Fulro đã kích động người dân địa phương thực hiện những âm mưu chống phá chính quyền. Chúng bắt người dân địa phương nộp tiền, gạo, lương thực… để tiếp tế cho các đối tượng Fulro đang lẩn trốn trong rừng. Vì nghe theo chúng, nhiều người dân đã bỏ bê nương rẫy, dẫn đến đói nghèo, bệnh tật...

Đứng đầu tuyên truyền những luận điệu sai trái của cái gọi "Đạo Hà Mòn" ở Tây Nguyên là Y Gyin, A Tách, A Hyum, Chi, Lý…cùng một số đối tượng khác lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin của bà con ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, thêu dệt, dựng lên chuyện "Đức mẹ hiện hình" để tuyên truyền, lừa bịp bà con, nhằm phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự.

Y Gyin (60 tuổi), trú tại làng Ktu Hơ Moong, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum là một người đàn bà mù chữ nhưng lại có mưu sâu lừa bịp bà con đi "Đạo Hà Mòn" do bà ta tưởng tượng và dựng lên. Y Gyin khai nhận rằng, 10 năm trước trong một lần nhóm họp một số người dân tại nhà, bà ta đã nghĩ ra việc phải làm thế nào lôi kéo được nhiều người đi theo mình, để bản thân mình được tôn trọng như các chức sắc tôn giáo chính thống ở nhà thờ.

Y Gyin có lòng tham vô đáy và bà ta  đã nghĩ ra việc mượn danh tôn giáo để ru ngủ người dân. Vì thế bà ta mời một số người đến nhà mình rồi dựng chuyện nói: "Tôi thấy đức mẹ Maria hiện lên nói đây là lần cuối cùng mẹ hiện lên, mẹ nói các con phải tin và nghe theo lời dạy bảo của mẹ để có cuộc sống sung túc hơn…". Sau đó bà ta cho nhiều người tung tin lên thành cái gọi là "Hà Mòn" hay cái gọi là "Đạo Y Gyin" để lừa phỉnh bà con các làng đồng bào dân tộc thiểu số nghe theo và đóng góp tiền bạc, lương thực, thực phẩm cho các đối tượng cầm đầu hoạt động Fulro.

Chúng liên tục tung ra các luận điệu bịa đặt, nhảm nhí: "Người nào đi theo "Hà Mòn" của bà Y Gyin thì không phải lao động vẫn sung sướng, ốm đau không chữa cũng khỏi bệnh, vay vốn không phải trả; ai tin theo Y Gyin thì khi chết sẽ được lên thiên đường, ai không theo sẽ bị đày xuống địa ngục…".

Ngoài ra, bọn chúng còn tuyên truyền, khống chế không cho bà con nhận các mặt hàng chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số, cấm tham gia các hoạt động do các cơ quan đoàn thể, chính quyền ở địa phương tổ chức…

Luận điệu bịa đặt bậy bạ này được A Tách, A Hyum chép lại và phát tán bằng tiếng Bahnar trong nhiều làng ở Kon Tum và Gia Lai, Đắk Lắk. Đồng thời, các đối tượng còn dựa vào kinh thánh về Đức mẹ Maria của đạo Công giáo để sao trích, tự biên soạn ra các tài liệu như: "Thông điệp Đức mẹ hiện hình" hay "Sứ điệp Đức mẹ Maria" nhằm lôi kéo, kích động giáo dân từ bỏ đạo chính thống, không đến nhà nguyện, nhà thờ để theo cái gọi "Hà Mòn" của Y Gyin.

Các đối tượng Chi, Lý, Runh, Jơnh, ở xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai) và A Tách, A Hyum ở Kon Tum... thực hiện âm mưu đen tối của bọn phản động Fulro đã buộc những người theo cái gọi là "Hà Mòn" hàng tháng phải đóng góp 50.000 đồng, nếu tháng nào không đóng tiền kịp thì tháng sau đó phải đóng gấp đôi. Riêng ở Gia Lai đã có khoảng 10 lần các đối tượng cầm đầu, cốt cán gom tiền và đưa lên Kon Tum cho Y Gyin, mỗi lần 2 đến 5 triệu đồng.

Theo Y Gyin giải thích, tiền thu này để mua các vật dụng làm lễ dâng "Đức mẹ". Nhưng thực chất Y Gyin đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tiêu xài cá nhân.

Hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi của Y Gyin cùng các đối tượng còn gây chia rẽ đoàn kết dân tộc và tạo nên những mâu thuẫn giữa các tín đồ tôn giáo chân chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Nguy hiểm hơn, là bọn phản động Fulro lưu vong đã lợi dụng hoạt động của Y Gyin cùng đồng bọn để tập hợp lực lượng, kích động chống phá chính quyền, gây mất ổn định về an ninh trật tự ở một số địa bàn trên Tây Nguyên.

"Đạo Hà Mòn" – Trò dối trá của bọn phản động Fulro ảnh 1
Y Gyin cùng tang vật, hung khí của bọn phản động Fulro.

Trước thực trạng đó, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã chỉ rõ, vạch trần những thủ đoạn lừa bịp, sai trái của Y Gyin cùng  một số đối tượng cầm đầu cốt cán khác ở các địa phương và khuyên răn, nhắc nhở Y Gyin cùng nhóm đối tượng không nên lợi dụng tôn giáo hoạt động sai trái, gây tội ác với nhân dân, trái với đạo đức tôn giáo... Thế nhưng bọn chúng vẫn luôn lén lút nhóm họp trái phép, lẩn trốn ra rừng tiếp tục hoạt động. Trong quá trình lẩn trốn, các đối tượng cầm đầu đã sử dụng điện thoại di động để liên lạc, móc nối với các đối tượng Fulro lưu vong ở nước ngoài, nhận chỉ đạo hoạt động chống phá chính quyền.

Tại các làng Kret Krot, KDung và Bơ Chăt, xã H'ra, huyện Mang Yang (Gia Lai), các đối tượng cầm đầu như Runh, Byưk, Jơnh đã tập hợp thanh thiếu niên trong các làng tổ chức tập võ, mua cung tên, dao, rựa và nhiều loại hung khí nguy hiểm khác để nhằm chống lại các cơ quan chức năng. Đồng thời, bọn chúng  ngăn cản không cho người dân, các đội công tác của chính quyền, đoàn thể vào làng. Bọn chúng khống chế dân làng không cho tiếp cận với cán bộ làm công tác dân vận...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một số đối tượng cầm đầu tham gia tổ chức phản động Fulro tại các làng Kret Krot, KDung 1 và Bơ Chăt thuộc xã H’ra, huyện Mang Yang (Gia Lai) về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết, theo Điều 87 Bộ luật Hình sự  nước CHXHCN Việt Nam.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã thu giữ nhiều tài liệu tuyên truyền phản động và các loại hung khí như cung tên, dao rựa, gậy gộc, giáo mác do bọn phản động Fulro lôi kéo những người quá khích chuẩn bị để chống chính quyền. Thể hiện rõ âm mưu chống đối chính quyền của bọn phản động nữa là tại nhà của các đối tượng cầm đầu, đã tiến hành đào hầm để hoạt động, tổ chức tập võ để chống đối v.v…

Sau khi các đối tượng cầm đầu như A Tách, A Hyum ở Kon Tum bị bắt, thì các đối tượng Chi, Đinh Lý và một số đối tượng cầm đầu, cốt cán khác cũng lần lượt sa lưới pháp luật hoặc ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Một trong những đối tượng cầm đầu là Runh (34 tuổi) trú ở làng Kret Krot, xã H’ra, Mang Yang, Gia Lai, đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận rằng, y hoạt động phạm tội theo sự chỉ đạo của A Tách ở Kon Rẫy, Kon Tum, cùng một số đối tượng Fulro khác.

Theo Runh khai nhận, A Tách đã chỉ đạo phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo âm mưu phản động từ bên ngoài của Nếp, Di… và người đứng đầu là Ksor Kơk. Từ sự chỉ đạo của các đối tượng phản động Fulro lưu vong ở Mỹ như Ksor Kơk, Di, Nếp… và A Tách, A Hyum ở Kon Tum, Runh đã cùng các đối tượng Byưk, Jơnh… trú ở xã H’ra, Mang Yang, Gia Lai, tuyên truyền, lôi kéo kích động một số người dân ở địa phương, chống phá chính quyền, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Bọn chúng kích động, lôi kéo một số người dân sử dụng hung khí như dao, nỏ, cung tên… chống lại cơ quan thi hành công vụ, tụ tập trái phép, gây rối an ninh trật tự…

Rõ ràng hoạt động của Y Gyin về chuyện bịa đặt cái gọi là "Đạo Hà Mòn" rồi cấu kết với một số đối tượng cầm đầu, cốt cán khác như Đinh Lý, Chi, Vung, H'rôn, A Tách, A Hyum… để liên lạc, móc nối, nhận sự chỉ đạo của tổ chức Fulro lưu vong bên ngoài nhằm chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây nên nhiều tội ác với đồng bào người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là hành vi vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng…

Ying, 34 tuổi, trú tại làng Bơ Chăt, xã H’ra (Mang Yang, Gia Lai), người được các đối tượng cầm đầu giao "phụ trách" khung ngầm cấp làng đã thú nhận: "Mình nghe theo Runh, Byưk, Jơnh... hoạt động chống phá chính quyền. Bây giờ, biết việc mình làm là sai rồi, mong Nhà nước khoan hồng, tha thứ để được về làm ăn với gia đình".

Còn Nưk, người một thời cũng bị bọn Fulro lừa phỉnh, nhưng bây giờ đã thức tỉnh nhận ra: "Bọn phản động Fulro không giúp gì cho dân làng mà chỉ kích động dân làng đi biểu tình, chống phá chính quyền, phá hoại cuộc sống bình yên của dân làng mà thôi".

Rõ ràng, với những thủ đoạn o ép và các luận điệu tuyên truyền sai sự thật, lừa bịp dân làng của bọn phản động Fulro như: "Thành lập nhà nước riêng cho người dân tộc thiểu số, không làm mà lại hưởng sung sướng...", chỉ là sự ảo tưởng, lừa mị. Hành động trên do các đối tượng: ATách, Ahyum ở Kon Rẫy (Kon Tum); Runh, Byưk, Jơnh, ở làng Kret Krot, xã H’ra, Mang Yang (Gia Lai) đã tuyên truyền, nhằm lôi kéo, đe dọa và khống chế  một số người dân nhẹ dạ nghe theo Fulro nhằm tăng cường hoạt động chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Khi bị bắt, chính các đối tượng này cũng đã thú nhận bản thân chúng cũng vì hám lợi mà nhẹ dạ cả tin nghe theo lời bọn phản động Fulro để lừa dối dân làng và trở thành những "con rối" để các đối tượng Fulro giật dây.  

"Đạo Hà Mòn" – Trò dối trá của bọn phản động Fulro ảnh 2
Các bị cáo phạm tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc được đưa ra xét xử công khai và thú nhận tội lỗi trước dân làng.

Giữ cho buôn làng bình yên

Ngày 28/5 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 8 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, truy tố về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết", theo Điều 87 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Theo cáo trạng, các đối tượng: Runh, Jơnh tên thường gọi là Chình, Byưk, cùng trú tại làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; Đinh Hrôn, Đinh Lứ, cùng trú ở xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai; A Hyum, tên thường gọi là Bã Kôl; A Tách tên thường gọi là Bă Hlôl ở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; và Y Gyin, ở làng Ktu Hơ Moong, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, đã có hành vi lợi dụng lòng tin của một số người dân nhằm hoạt động chống phá chính quyền.

Tại phiên tòa xét xử công khai, các bị cáo đều thú nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và các chứng cứ pháp lý theo quy định pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo A Tách: 11 năm tù; Runh: 10 năm tù; Jơnh: 9 năm tù; A Hyum và Byưk mỗi bị cáo 8 năm tù; Đinh Lứ và Đinh Hrôn mỗi bị cáo 7 năm tù; Y Gyin: 3 năm tù.

Việc Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa các đối tượng trên ra xét xử và tuyên phạt mức án tương xứng với các hành vi phạm tội của từng bị cáo, đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bây giờ cuộc sống người dân ở làng Kret Krot (Gia Lai), Kon Tụ (Kon Tum) đã bình yên trở lại.  Tại các làng Kret Krot, Kdung, Bchắt… của xã H’ra, lũ trẻ được tự do tung tăng cắp sách đến trường, bà con được tự do đi lên rẫy, xuống đồng để chăm lo sản xuất, đảm bảo cuộc sống. Cùng với chính quyền, các cơ quan đoàn thể, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mang Yang, Công an Gia Lai, Cục An ninh Tây Nguyên... đã tích cực đến từng gia đình vận động bà con sớm nhận ra lẽ phải, không nghe theo những lời xúi giục của kẻ xấu, giúp dân làng yên tâm lao động sản xuất, sớm ổn định cuộc sống

Ngọc Như

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.