Đặc nhiệm nhà số 7

Sắc bén, quyết đoán và quả cảm, đó là những phẩm chất đặc biệt mà chúng tôi cảm nhận được về các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Những chuyên án lớn bị triệt phá, những đối tượng giang hồ cộm cán, những tên côn đồ hung hãn, đòi nợ thuê sử dụng vũ khí nóng bị bắt giữ, những vụ giải cứu con tin ngoạn mục... đều gắn liền với thương hiệu đặc nhiệm nhà số 7 Thiền Quang.

1. Mới đây, một đối tượng giang hồ cộm cán là Dương Văn Thao (tức Thao “điên”, SN 1985, trú tại tổ 15, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ. Nhắc đến tên Thao “điên”, giới giang hồ cũng phải ngán ngẩm, ngại va chạm bởi sự “điên rồ”, liều lĩnh, không bao giờ biết sợ của hắn. Chỉ cần không vừa ý vừa mắt, hắn cũng có thể lên cơn “điên” xuống tay bất cứ lúc nào. Để bắt được Thao, cảnh sát hình sự đặc nhiệm phải mất rất nhiều thời gian, công sức bởi Thao rất ranh ma, quỷ quyệt, tìm mọi cách để trốn tránh và sẵn sàng ra tay tàn độc nếu phải đối mặt với lực lượng Công an.

Dương Văn Thao là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra 2 quyết định truy nã, gồm: Quyết định truy nã số 82, ngày 2/7/2019, về tội tổ chức đánh bạc; Quyết định truy nã số 20, ngày 1/4/2021, về tội giết người.

Đặc nhiệm nhà số 7 -0
Cảnh sát hình sự đặc nhiệm luyện tập.

Thực tế, cái tên Dương Văn Thao được nhắc đến từ một vụ án xảy ra cách đây hơn chục năm. Theo đó, tối 1/8/2011, Nguyễn Thạo Phương, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Ngọc Quang, tức Quang “balo” tại khu vực bờ kè hồ Tây. Cay cú, Phương đã liên hệ nhờ Trương Văn Cường, Nguyễn Thừa Khá, Dương Văn Thao và một số anh em trong giới xã hội giúp xử lý Quang “balo”.

Tối 2/8/2011, Phương cùng đàn em mang theo hung khí, hẹn Quang “balo” tại ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn. Còn Thao “điên” mang theo một khẩu súng tự chế dạng colt ổ quay.

Tới điểm hẹn, vừa xuống xe, thấy nhóm của Phương lao tới tấn công, Quang “balo” lên xe bỏ chạy. Chính lúc đó, Dương Văn Thao dùng súng hướng về xe ô tô của Quang bắn 4 phát, rồi cả nhóm lên xe máy đuổi theo nhưng không kịp. Sau khi gây án, Thao cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi Hà Nội.

Ngày 30/8/2011, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can đối với Dương Văn Thao về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do Thao trốn khỏi nơi cư trú nên vụ án đã được Công an quận Cầu Giấy bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 16/4/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ gây rối trật tự công cộng sang giết người đối với Dương Văn Thao và ra quyết định truy nã.

Trốn chui trốn lủi, thoắt ẩn thoắt hiện, luôn xóa mọi dấu vết những nơi đến và đi, Thao khiến lực lượng đặc nhiệm mất rất nhiều thời gian và công sức. Thế nhưng, dù trốn chui trốn lủi thì Thao vẫn có mối quan hệ tình cảm với một cô gái làm nghề spa.

Đặc nhiệm nhà số 7 -0
Cảnh sát đặc nhiệm tham gia Diễn tập chống khủng bố.

Nhận định Tết Nguyên đán 2023 có thể Thao sẽ về thăm vợ con nên các trinh sát không rời mục tiêu. Nhưng, suốt cả Tết “trực chiến” vẫn không có kết quả. Không nản lòng, trong những ngày sau Tết, các trinh sát vẫn kiên trì chờ đợi. Và, những nỗ lực, cố gắng của các anh đã được đền đáp. Trước ngày lễ tình nhân 14/2 một ngày, Thao mò về nơi làm việc của người tình ở tầng 3 một cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội để gặp gỡ. Ngay lập tức các trinh sát bao vây, khống chế thành công tên tội phạm nguy hiểm, chấm dứt quãng thời gian truy lùng đầy gian nan.

Khi bị bắt, Thao khai trong quá trình lẩn trốn đã từng trốn lên biên giới phía Bắc, thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Tài liệu điều tra cho thấy, Thao còn là đàn em của Dũng "ốt", một đối tượng giang hồ cộm cán, bị Cơ quan công an xác định liên quan đến lấn chiếm đất, bảo kê đổ vật liệu xây dựng, phế thải ở địa bàn Hà Nội. Đối tượng Dũng "ốt" đang điều trị bệnh tâm thần nhưng vẫn điều hành đường dây chiếm đất, bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng.

Trước đó, ngày 1/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 7 đối tượng gồm: Dũng "ốt", Ngô Quang Trung, Phan Anh Nhàn, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Đăng Quyền, Nguyễn Mạnh Hùng, Bùi Văn Tuấn về hành vi cho vay lãi nặng. Cơ quan công an cũng xác định đối tượng Dũng "ốt" cầm đầu hoạt động phạm pháp này và là bị can trong vụ án giết người xảy ra năm 2011 tại địa bàn quận Cầu Giấy. Sau khi gây án, quá trình bỏ trốn, Dũng làm bệnh án tâm thần. Có được bệnh án này, Dũng ra đầu thú và được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trong thời gian là bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Dũng “ốt” vẫn thường xuyên ra ngoài và chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi phạm tội tại 5 bãi trông xe, vật liệu xây dựng do Dũng và đàn em lấn chiếm tại khu vực quận Bắc Từ Liêm và quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Dũng "ốt" có 30 đàn em đều có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có Thao "điên".

Đặc nhiệm nhà số 7 -0
Đặc nhiệm nhà số 7 -1
Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Trước giờ xuất kích.

2. Nhưng, đó chỉ là một trong những chuyến “tầm nã” đầy vất vả, hiểm nguy của lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Với nhiệm vụ giúp Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự tham mưu Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tính chất côn đồ hung hãn, sử dụng vũ khí “nóng”, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố, từ khi thành lập đến nay, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã trực tiếp bắt, vận động đầu thú hàng trăm đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về các hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và xác lập, khám phá hàng trăm chuyên án lớn nhỏ, triệt phá hàng trăm ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp.

Trong đó phải kể đến những ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” hoạt động rất tinh vi, một thời là nỗi ám ảnh đối với những người dân lương thiện ở thành phố Hà Nội.

Đầu tiên phải kể đến nhóm tội phạm do Lê Văn Đông, tức Đông “ti mo”; Đỗ Văn Quang, tức Quang “Rambo” cầm đầu, bị lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đánh sập, xóa đi sự hoang mang, sợ hãi của dư luận về loại tội phạm cho vay lãi nặng, gây bất ổn xã hội.

Tiếp đó là ổ nhóm tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Nguyễn Văn Thuận, tức Thuận “Toòng” (SN 1987, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

Khám phá thành công chuyên án này, cảnh sát đặc nhiệm đã vận dụng tối đa những nguồn tin do nhân dân cung cấp, điều tra, làm rõ các hoạt động cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Nguyễn Văn Thuận cùng đồng bọn tổ chức. Hoạt động phạm tội của đối tượng Thuận cùng đám đàn em đã làm bao gia đình tan cửa nát nhà, lâm vào cảnh khốn cùng chỉ vì trót lao vào cờ bạc, phải vay tiền với lãi suất “trên trời” để rồi vướng vào vòng xoáy "tín dụng đen" không biết bao giờ mới thoát ra được.

Ngay sau khi triệt phá ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Thuận cầm đầu, cũng thông qua nguồn tin từ nhân dân cung cấp, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bắt 5 đối tượng do Nguyễn Thị Chiến (SN 1963, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu. Trong vụ án này, Chiến đã thuê Mai Văn Sự (SN 1977, trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định), đối tượng có 3 tiền án đi đòi nợ số tiền 4 tỷ đồng cho Chiến.

Sự đã thu nạp 8 đối tượng khác đều có tiền án, tiền sự để thực hiện việc đòi nợ thuê cho Chiến. Nhóm này đã sử dụng ôtô chắn trước cửa nhà con nợ, thay nhau chia ca trông giữ không cho con nợ ra ngoài, không cho người nhà vào trong và dán tờ rơi có nội dung yêu cầu người vay tiền của Chiến phải sang tên ngôi nhà đang ở để trả nợ...., gây hoang mang, bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Đặc nhiệm nhà số 7 -0
Một ổ nhóm “tín dụng đen” bị Cảnh sát Hình sự triệt phá.

Thành tích khám phá ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1973, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) cầm đầu là minh chứng rõ nét về tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm của cảnh sát hình sự Hà Nội.

Qua đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm làm rõ thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm này rất tàn bạo. Đối với khách vay tiền và không có khả năng chi trả, Hường chỉ đạo đàn em là đối tượng mới ra tù, nuôi ăn ở tại nhà, sử dụng ma túy và dùng thủ đoạn gọi điện thoại đe dọa chửi bới, đến nhà đổ chất bẩn, chất thải, dùng vũ lực để đòi tiền con nợ cho Hường.

Để thực hiện thành công chuyên án này, công tác trinh sát đã phải triển khai từ trước đó rất nhiều ngày, kể từ khi phát hiện hoạt động của ổ nhóm tội phạm và thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hường cùng đồng bọn...

Nhắc đến "Đặc nhiệm nhà số 7" thì không một đối tượng giang hồ cộm cán nào dám "nhờn", đã bị bắt là chỉ có tâm phục khẩu phục. Thế nhưng, các anh rất ngại nói về mình, thậm chí còn luôn dặn không được đưa tên lên báo. Thương hiệu ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc của người dân Thủ đô. Chính các anh đã giúp cho cuộc sống thêm bình yên, giúp người dân trừ đi nhiều mối họa.

Hiền Trâm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.