Công an xã với an ninh, trật tự tuyến biên giới: Trăm dâu đổ đầu tằm…

Tuyến biên giới các xã Tiên Thuận, Lợi Thuận và Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tiếp giáp với tỉnh S’vây Riêng - Vương quốc Campuchia luôn là điểm nóng về buôn lậu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự.

Để đảm bảo cho bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, trong thời gian qua, Công an các xã đã tích cực vào cuộc, cùng bà con nhân dân xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm và trong thời gian qua đã bắt giữ nhiều đối tượng trốn nã, trộm cắp, lừa đảo, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm ma túy và buôn người.

Song song với các đầu việc này, Công an các xã còn mang phương tiện xuống tận nhà đón người già yếu, thậm chí cõng người đau bệnh vượt đường ruộng sình lầy lên trụ sở để kích hoạt số định danh điện tử và đặc biệt những trường hợp khó khăn thì góp tiền, vận động “mạnh thường quân” hỗ trợ.

Ngăn chặn ma túy tàn phá xóm làng

Tôi đến xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vào buổi trưa một ngày trung tuần tháng 11/2023. Cái nắng đầu mùa khô ở Nam Bộ phảng phất chút gió mùa Đông Bắc làm cho khí hậu ở vùng được ví là “nắng cháy da người” càng thêm hanh-khô-nóng và nó cũng khiến khoảng thời gian gần 20 phút chờ đợi của tôi dài như hàng giờ. Đạp chống chiếc xe mô tô, đưa cánh tay quệt vội những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt sạm nắng, Thượng úy Biện Thanh Tâm, Phó trưởng Công an xã chạy đến chỗ tôi phân trần: “Anh thông cảm nhé. Do chính sách mở cửa cho người dân hai bên biên giới qua lại lối mở để thăm thân và làm ăn buôn bán hai chiều nên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xuất cảnh trái phép sang casino đánh bạc và đặc biệt là các đối tượng tội phạm trà trộn vào dòng người dân để xuất cảnh trái phép sau khi gây án nên anh em tranh thủ lúc ngoài giờ hành chính làm một vòng tuần tra biên giới, chứ chỉ tuần tra đêm thôi thì chưa đủ...”.

Công an xã với an ninh, trật tự tuyến biên giới: Trăm dâu đổ đầu tằm… -0
Công an xã Tiên Thuận tổ chức tuyên truyền pháp luật đến đông đảo bà con nhân dân.

Toàn xã có 16.689 nhân khẩu phân bố trải dài theo 8 ấp rộng 36,75 km2. Đường biên giới dài 3,5 km với 1 cột mốc chính, 4 cột mốc phụ, 1 đường tiểu mạch cùng hàng chục đường mòn lối mở do người nông dân đi lại lâu ngày mà thành. Lợi dụng địa hình này, các đối tượng tội phạm ở khắp nơi thường đến trú ngụ tìm cơ hội gây án và khi bị phát hiện, truy bắt thì tìm cách vượt biên trốn sang Campuchia. Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, giúp bà con nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống, tạo môi trường an toàn cho những thương lái từ khắp các tỉnh, thành đến làm ăn buôn bán, ngoài việc siết chặt công tác quản lý cư trú, Công an xã thường xuyên xuống từng hộ gia đình tuyên truyền vận động bà con không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, chủ động tố giác tội phạm các loại, đặc biệt là tội phạm mua bán người và tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã còn vận động bà con thành lập nhiều “Tổ tuần tra nhân dân” để hằng đêm tuần tra từ tuyến biên giới vào sâu nội địa nhằm nắm bắt tình hình, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 28 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, 17 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, bắt quả tang 5 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giao lại cho Công an huyện Bến Cầu xử lý theo quy định.

Ngoài những biện pháp trên, thời gian qua, tại xã nổi lên tình trạng một số đối tượng ở địa phương cấu kết với các đối tượng bên ngoài, thậm chí là từ bên kia biên giới mang ma túy về cất giấu để bán lại cho con nghiện. Chúng còn dụ dỗ những đối tượng vừa trở về sau cai nghiện và cả lớp thanh niên mới lớn sa vào con đường hút sách gây nguồn cơn của nhiều loại hình tội phạm khác như cờ bạc, trộm cắp tài sản, đẩy kinh tế gia đình nông dân có con nghiện hút rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt, ảnh hưởng đến truyền thống chất phác, lương thiện của người dân địa phương, gây mất an ninh, trật tự trên diện rộng. Không thể để cho các đối tượng tội phạm này làm băng hoại lớp thanh niên, Công an xã đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình từng xóm, ấp, qua đó triệt phá 6 vụ với 6 đối tượng; test nhanh phát hiện 30 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu gia đình cam kết cho cai nghiện tại chỗ 24 đối tượng, đưa 6 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Công an xã với an ninh, trật tự tuyến biên giới: Trăm dâu đổ đầu tằm… -0
Hỗ trợ, hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Trong 6 vụ án này thì trường hợp bắt Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1983, ngụ ấp Long Phi, xã Long Thuận) vào cuối tháng 11/2023 là tốn nhiều thời gian nhất. Đầu tháng 9/2023 khi cùng tổ “Tuần tra nhân dân” tuần tra dọc tuyến biên giới, Công an xã phát hiện Dũng tuy không phải là người địa phương nhưng ngày nào cũng la cà ăn nhậu, đánh bài với một số đối tượng trở về sau cai nghiện ma túy trong xã. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ban chỉ huy đã cắt cử cán bộ phụ trách địa bàn âm thầm theo dõi, nhưng do đã từng bị xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên Dũng rất lọc lõi, không để lộ bất cứ hành vi trao đổi, mua bán nào. Kiên trì theo dõi, đến giữa tháng 11, phát hiện Dũng chia ma túy thành những bịch nhỏ đem nhét vào một chỗ bất kỳ nào đó ở bãi đất trống nơi ít người qua lại rồi nhắn tin cho con nghiện ra nhận, Ban chỉ huy Công an xã quyết định lên kế hoạch phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bến Cầu truy bắt và đến 10h30’ ngày 30/11 thì tóm gọn đối tượng, thu giữ 1 gói ma túy tang vật.

Cõng người già yếu đi kích hoạt số định danh

Chia tay anh em Công an xã Tiên Thuận, chúng tôi tiếp tục đến xã biên giới Long Thuận. Mới giữa giờ chiều mà trụ sở vắng bóng cán bộ, chỉ có hai người đang ngồi tiếp dân. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Đại úy Lê Minh Toàn, Phó trưởng Công an xã bước lại gần bảo: “Anh em lớp thì chạy xe ô tô chuyên dụng xuống từng nhà dân vận động bà con kích hoạt số định danh điện tử, lớp thì chở loa “kẹo kéo” đi tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm, nên chỉ còn vài anh em ở lại giải quyết các thủ tục hành chính...”.

Công an xã với an ninh, trật tự tuyến biên giới: Trăm dâu đổ đầu tằm… -0
Cán bộ Công an xã Long Thuận đến nhà cõng người dân già yếu lên trụ sở để kích hoạt số định danh điện tử.

Cũng theo Đại úy Toàn, toàn xã có 8 cán bộ Công an chính quy đảm nhận tất cả các đầu việc từ tiếp dân giải quyết các vấn đề liên quan đến cư trú, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe mô tô và hướng dẫn người dân kích hoạt số định danh điện tử, phòng, chống tội phạm các loại, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, còn tích cực phối hợp với Hội Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, các “Tổ tuần tra nhân dân” và các đồn, trạm biên phòng thực hiện nhiều đợt tuyên truyền pháp luật đến từng thôn xóm, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tuyến biên giới dài 7,5 km.

Ngoài việc tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn xã, đơn vị đã tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các kế hoạch, chương trình, nghị quyết của cấp trên về các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm các loại, tăng cường đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu và đặc biệt là xuất, nhập cảnh trái phép. Trong năm, Công an xã cũng liên tục theo dõi không để nhóm đối tượng tự xưng Cao Đài 1926 “Bảo thủ chơn quyền” gây phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời có văn bản đề nghị Hội thánh Cao Đài Tây Ninh trục xuất 14 đối tượng hoạt động trái phép này.

Công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân kích hoạt số định danh điện tử và đã kích hoạt được 6.621/7.234 trường hợp. Tuy đã đạt 91%, nhưng thực tế vẫn còn một số người chưa hiểu rõ sự thuận lợi trong xử lý các loại thủ tục hành chính khi kích hoạt số định danh điện tử nên chưa chịu đi kích hoạt, đặc biệt là những trường hợp người già neo đơn và người đau bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, khu vực hẻo lánh trên tuyến đường biên không biết hoặc không có khả năng mua sắm điện thoại di động thông minh và thẻ sim điện thoại chính chủ.

Công an xã với an ninh, trật tự tuyến biên giới: Trăm dâu đổ đầu tằm… -0
Công an xã với an ninh, trật tự tuyến biên giới: Trăm dâu đổ đầu tằm… -1
Tuyên truyền pháp luật lưu động đến từng thôn xóm.

Để giải quyết những khó khăn này, Công an xã đã thay phiên nhau cùng công an viên của các ấp vừa dùng loa của xe ô tô chuyên dụng, vừa dùng xe mô tô chở theo loa “kẹo kéo” đến từng ngõ, xóm để tuyên truyền, vận động bà con, trường hợp nào chưa thông thì ngồi lại cùng uống ly trà rồi giải thích cho đến khi họ hiểu và tự nguyện đi kích hoạt mới thôi. Đặc biệt, những trường hợp người neo đơn, con cái đi làm xa thì mang xe ô tô chuyên dụng đến tận nơi đưa họ lên trụ sở để kích hoạt số định danh cá nhân, mời họ ăn uống rồi lại đưa về tận nhà. Những trường hợp người già yếu, đau bệnh, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua điện thoại thông minh và mua riêng cho mình một thẻ sim điện thoại thì anh em trong đơn vị bàn nhau góp tiền mua tặng thẻ sim cho họ rồi cho mượn điện thoại thông minh để kích hoạt và nếu không đủ thì vận động “mạnh thường quân” ủng hộ.

Mặc dù đã kích hoạt số định danh điện tử nhưng có rất nhiều người dân không biết cách thao tác để thực hiện các dịch vụ tại cửa hàng chính công. Để giúp bà con, hằng ngày anh em cắt cử luân phiên một cán bộ làm nhiệm vụ hướng dẫn theo kiểu “cầm tay chỉ việc” nhiều lần cho đến khi nào bà con thuần thục thì mới thôi. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp tuổi già, mắt kém, lại chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bao giờ thì anh em xác định khi nào họ cần giải quyết thủ tục hành chính sẽ làm thay cho họ giống như những người con đối với cha mẹ.

Đức Cương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.