Tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất”:

Công an xã tại Nghệ An gần dân hơn trên không gian mạng

Nắm bắt xu hướng người dân ngày càng tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn. Cách làm này bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Đổi mới phương thức tuyên truyền

“Chào bác, cháu là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An...”/ “Chào anh, em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An...” - những lời chào mộc mạc ấy dần trở nên quen thuộc với người dân xã Tân An.

Ngoài công việc thường ngày như tuần tra, xử lý vi phạm, nắm tình hình cơ sở, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa (sinh năm 1991) - Phó trưởng Công an xã Tân An còn dùng điện thoại ghi lại những tình huống thực tế trong quá trình công tác. Khác với phương thức tuyên truyền tập trung truyền thống, Đại úy Nghĩa lựa chọn cách làm mới: sử dụng chính trang Facebook cá nhân để chia sẻ clip, hình ảnh, tình huống thực tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Mỗi video không chỉ phản ánh sinh động công việc thường ngày của lực lượng Công an cơ sở mà pháp luật còn được truyền tải đến người dân một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn.

8-1.jpg -0
Với tinh thần giáo dục, phòng ngừa là chính, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa kiên trì tuyên truyền, nhắc nhở người dân vi phạm lần đầu.

Thông qua các video được đăng tải trên mạng xã hội, hình ảnh Đại úy Nghĩa gần gũi, chân thành trong từng lời nhắc nhở, tuyên truyền pháp luật tạo được thiện cảm và sự quan tâm từ người dân. Đây là một trong những cách làm sáng tạo của Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Tân An được triển khai từ tháng 8/2025.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đăng tải một clip ghi lại hoạt động tuần tra của tổ công tác. Trong clip, anh nhẹ nhàng nhắc nhở một người đàn ông dựng xe máy ngược chiều giữa lòng đường: “Chiều đi của bác ở phía bên kia, nhưng bác lại dừng, đỗ xe ngược chiều giữa lòng, lề đường như thế này sẽ gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông...”. Sau khi được Đại úy Nghĩa phân tích rõ hành vi vi phạm, người đàn ông đã nhận thức được lỗi của mình và cam kết “chắc chắn không vi phạm nữa”.

Hay như trong một clip khác ghi lại việc nhắc nhở 2 người đàn ông hát karaoke vào đêm khuya, khi được lực lượng Công an nhắc nhở, 2 người này giải thích: “Trước hết, các chú thông cảm. Vui quá nên hát quên giờ giấc”. Trước tình huống đó, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa nhẹ nhàng trao đổi: “Không ai cấm các bác hát hò, nhưng phải có điểm dừng. Giờ ni (này - PV) khuya rồi để người dân nghỉ ngơi, con cháu học bài. Các bác hát to sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của các cháu...”.

Đồng thời, anh nhấn mạnh: “Hôm nay, Công an xã Tân An chỉ nhắc nhở, rất mong các bác, các anh đồng lòng ủng hộ để địa phương luôn văn minh, lịch sự. Đây là lần đầu cũng là lần cuối, nếu tái phạm, công an xã sẽ tiến hành xử lý theo quy định”. Với cách tuyên truyền gần gũi, có lý, có tình, đoạn clip đã thu hút hơn 99.900 lượt thích và trên 6.500 bình luận, nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Trong một clip khác ghi lại việc nhắc nhở nhóm thiếu niên tụ tập vào đêm khuya cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ các bậc phụ huynh. Trong video, Đại úy Nghĩa nhẹ nhàng nhắc nhở: “Gần 10 giờ đêm rồi, tuổi các cháu là tuổi học bài, lớn rồi thì về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi học”. Trước sự phân tích thấu tình, đạt lý, nhóm thiếu niên nhanh chóng chấp hành, “dạ, dạ” lễ phép rồi giải tán, vui vẻ trở về nhà.

Không chỉ tuyên truyền trong khu dân cư, nội dung liên quan đến học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng được Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đặc biệt quan tâm. Cụ thể, tình trạng học sinh dừng, đỗ xe máy điện phía ngoài khu vực Trường THCS Tân An và Trường THPT Tân Kỳ 3 - hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ được anh trực tiếp nhắc nhở, chấn chỉnh.

8-2.jpg -0
Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa trao biển cam kết không bán thuốc lá, rượu bia cho người dưới 18 tuổi cho chủ cửa hàng tạp hóa.

Trước đó, Công an xã Tân An triển khai mô hình “Theo dấu chân em đến trường”, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, trong sáng thứ Ba (20/1), vẫn ghi nhận 23 trường hợp học sinh chưa chấp hành. Ngay sau khi phát hiện, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Tân An tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp nhóm học sinh này tại khu vực để xe. Thông qua việc trao đổi cụ thể, lực lượng Công an và nhà trường phân tích rõ những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm chấp hành pháp luật của học sinh cũng như vai trò quản lý, giám sát từ phía gia đình.

Trong phần chia sẻ kèm theo clip, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa thẳng thắn nêu rõ: “Giao xe cho người không có giấy phép lái xe điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật. Các phụ huynh đừng đổ lỗi cho nhà xa, khoảng cách chỉ 2-3 km. Giao xe cho con tham gia giao thông chẳng khác nào giao con cho ‘tử thần’. Các em chưa có kỹ năng, chưa đủ nhận thức, cứ lên xe là phóng”. Trước sự chứng kiến của ban giám hiệu nhà trường, công an xã đề nghị lập danh sách các trường hợp vi phạm để thông báo đến phụ huynh, đồng thời phối hợp xử lý theo quy định.

Những hình ảnh, lời trao đổi được ghi lại một cách chân thực, không dàn dựng, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Nhờ cách nói mộc mạc, gần gũi, đúng tâm lý người dân, đoạn clip thu hút hơn 3.400 lượt bình luận và 2.600 lượt chia sẻ bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao cách làm này: “Rất hay, rất thiết thực”, “Tuyệt vời”, “Nên nhân rộng”...

Gần dân, sát dân

Không chỉ dừng lại ở những clip nêu trên, nhiều nội dung khác do Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đăng tải cũng tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, nhận được lượng tương tác nhiều không chỉ đến từ người dân địa bàn mà còn đến từ người dùng mạng xã hội. Mỗi video tuyên truyền phổ biến pháp luật thu hút từ vài trăm nghìn đến cả triệu lượt xem. Điểm chung trong các clip đều mang tính gần gũi, chân thực, không nặng về mệnh lệnh hay xử phạt. Thay vào đó, cách tiếp cận được anh lựa chọn là tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở trên tinh thần “mềm hóa” pháp luật, lấy sự thuyết phục làm trọng tâm. Chính sự nhẹ nhàng nhưng sâu sắc ấy đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An “gần dân, sát dân hơn”.

Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I vào năm 2012, sau đó công tác tại Công an huyện Nghi Lộc (cũ). Năm 2019, anh tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân và được điều động về Công an huyện Tân Kỳ (cũ). Năm 2020, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. Tháng 7/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đại úy Nghĩa được điều động về Công an xã Tân An và hiện giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã.

Với kinh nghiệm công tác ở cơ sở, Đại úy Nghĩa luôn xác định: Muốn giữ vững an ninh, trật tự thì phải gần dân, sát dân, hiểu dân, đồng thời tận dụng hiệu quả nền tảng công nghệ để tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Chia sẻ về ý tưởng sử dụng Facebook cá nhân để tuyên truyền pháp luật, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cho biết, xuất phát từ suy nghĩ: “Hiện nay, hầu như người dân đều sử dụng mạng xã hội. Liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, việc đăng tải các nội dung tuyên truyền lên mạng xã hội nhằm giúp người dân tiếp cận pháp luật theo cách sáng tạo hơn, tránh sự khô khan, nhàm chán như trước đây. Mình làm đúng, làm công khai, minh bạch thì không có lý do gì phải e ngại. Mỗi clip đăng tải không phải để ‘nổi tiếng’, mà để bà con theo dõi, tự soi lại mình và nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật”.

8-3.jpg -0
Các clip chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa nhận được nhiều quan tâm của người dân địa phương và cộng đồng mạng xã hội.

Theo Đại úy Nghĩa, mục tiêu lớn nhất của việc đăng clip không phải là xử phạt, mà là phòng ngừa vi phạm. “Xử lý chỉ là biện pháp cuối cùng, bởi đối với bà con nhân dân vùng nông thôn, đặc biệt là vùng núi như xã Tân An thì việc người dân được tiếp cận và hiểu sâu sắc quy định pháp luật còn nhiều hạn chế so với các vùng khác. Quan trọng nhất là tuyên truyền pháp luật sao cho bà con dễ hiểu nhất, gần gũi nhất từ đó người dân hiểu mình đang vi phạm về hành vi gì. Hành vi ấy nguy hiểm thế nào. Khi bà con hiểu và đồng thuận thì hiệu quả mới bền vững”, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa chia sẻ.

Để làm được điều đó, Đại úy Nghĩa cho biết, bản thân phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật quy định pháp luật mới, nắm chắc từng lĩnh vực liên quan đến đời sống của người dân. Qua đó, khi trao đổi trực tiếp hoặc phản hồi trên mạng xã hội, anh có thể giải thích rõ ràng, thuyết phục, giúp người dân “tâm phục, khẩu phục”, từ nhận thức đến hành động đều chuyển biến tích cực.

Thời gian đầu, Công an xã Tân An lựa chọn triển khai thí điểm trên trang mạng xã hội của Đại úy Nghĩa. Việc này vừa để người dân dễ xác minh thông tin trên mạng; đồng thời, cũng lắng nghe xem bà con cảm thấy cách tuyên truyền như vậy có gần gũi, dễ hiểu hay không. Chị T.T.H.T., trú tại xóm Phú Cốc, xã Tân An - phụ huynh của cháu H.V.D. (học sinh lớp 9) chia sẻ: “Trước đây, con tôi thường có biểu hiện vi phạm như lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, thậm chí hút thuốc lá. Gia đình nhiều lần nhắc nhở nhưng cháu không chịu nghe. Từ khi được chú Nghĩa quan tâm, kiên trì nhắc nhở, đồng hành, cháu đã tiến bộ hơn rất nhiều”.

Đánh giá về hiệu quả từ cách làm này, ông Nguyễn Viết Đức - Chủ tịch UBND xã Tân An khẳng định: Việc cán bộ công an cơ sở chủ động tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Qua đó, các vụ việc vi phạm giảm rõ rệt, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững. Cách tuyên truyền, dân vận gần dân, sát dân của công an xã, trong đó có việc sử dụng Facebook cá nhân của cán bộ tạo được sự lan tỏa, đồng thuận lớn trong nhân dân.

Từ những clip mộc mạc, đời thường nhưng thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, cách làm của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa và Công an xã Tân An cho thấy sự đổi mới, sáng tạo tích cực trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở. Không cần những hình thức cầu kỳ, chính sự chân thành, gần gũi và kiên trì đã góp phần “mềm hóa” pháp luật, giúp các quy định đi vào lòng dân một cách tự nhiên, dễ hiểu, dễ nhớ. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Phạm Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.