Công an xã – Dấu chân in trên đá

Không phải là người địa phương, dù mới được điều động về đảm nhận chức danh trưởng công an xã từ thời điểm đầu năm 2020 nhưng chỉ sau 2 năm, Trung tá Bùi Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vân Sơn (Tân Lạc, Hòa Bình) dường như đã trở thành một người thân, coi vùng đất quanh năm mù sương này như quê hương thứ hai...

Để được người dân “ưng cái bụng”…

Có được điều đó, nói như đồng chí Hà Văn Huê, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn là do “các anh đã được người dân tin yêu”. Mà khi đã tin, đã yêu thì họ luôn coi các anh là ruột thịt. Chẳng vậy, cứ có chuyện gì, cả vui lẫn buồn, người dân trong xã lại gọi “chú Minh”, “cháu Minh” đến để sẻ chia.

“Chính nhờ sự tin yêu đó, lực lượng công an xã đã bám và nắm chắc được cơ sở, xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở địa phương. Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, dù cho Vân Sơn là một xã có địa bàn rộng, nhất là sau khi thực hiện Nghị quyết 830/UBTVQH14 sáp nhập địa giới hành chính của 3 xã Lũng Vân, Bắc Sơn, Nam Sơn làm một nhưng lực lượng công an xã vẫn luôn giữ sạch địa bàn.

Công an xã – Dấu chân in trên đá -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm ổn định. Đặc biệt, đến nay Vân Sơn vẫn là một trong số ít địa phương trong toàn tỉnh giữ vững là địa bàn không có tội phạm, tệ nạn ma túy. Trên địa bàn xã không có người nghiện, không có người vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự...”, Trung tá Bùi Ngọc Minh chia sẻ.

Có được điều đó là do mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) như Trung tá Minh luôn thấm nhuần tư tưởng “bám dân, lắng nghe dân” để phục vụ công tác. Vì vậy, dù rất bận rộn nhưng hằng tuần Trung tá Minh và anh em CBCS trong đơn vị vẫn dành thời gian để đi cơ sở, nắm tình hình cũng như “lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Từ chỗ là “người lạ”, Trung tá Minh đã trở thành người thân thiết, ruột thịt với người dân nơi vùng cao này. Trò chuyện với chúng tôi, anh Đinh Văn Truyền ở xóm Bò, xã Vân Sơn bảo: Không chỉ chú Minh đâu mà cả anh em CBCS công an xã nữa, đều là con em đồng bào dân tộc mình rồi. Nhà ai có việc gì, các chú ấy cũng không nề hà đến giúp nhiệt tình, chân thành... Như chú Minh, chúng tôi biết chú ấy là người Kinh, nhưng lên đây chú ấy như người đồng bào dân tộc mình, biết ăn món ăn của đồng bào, biết nói tiếng nói của đồng bào, biết chia sẻ buồn vui với đồng bào. Mình ưng cái bụng lắm!”.

Công an xã – Dấu chân in trên đá -0
Công an xã Pà Cò, huyện Mai Châu thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật đến người dân đồng bào dân tộc Mông.

Từ việc được người dân “ưng cái bụng” nên Trung tá Minh nói gì, tuyên truyền cái gì về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, giữ cho cuộc sống nơi vùng đất này luôn bình yên là người dân đều nghe, đều làm theo. Như mới đây, nghe Trung tá Minh và các cán bộ công an xã tuyên truyền, nói về việc phải cài đặt tài khoản định danh điện tử để trở thành “công dân số”, người dân hăm hở tham gia, ủng hộ lắm. Không chỉ vậy, với sự chân thành, gần gũi của mình, nhiều trường hợp vi phạm đã được Trung tá Minh “cảm hóa” tiến bộ. Như trường hợp của Bùi Văn T. ở xóm Chiến. Vốn là người hay rượu, mỗi khi rượu vào là lại đánh vợ, chửi con. Dù cho người thân, hàng xóm nhiều lần khuyên ngăn nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Chỉ cho đến khi được Minh trò chuyện, cảm hóa, Bùi Văn T. mới thay đổi. Từ chỗ là người mỗi khi có rượu vào là trở nên cục cằn thì bây giờ Bùi Văn T. nghe lời Trung tá Minh đã bỏ hẳn rượu, trở lại là một người hiền lành chân chất, yêu vợ, thương con... Đó chỉ là câu chuyện về những chiến sĩ công an “cắm bản” ở trên “nóc nhà” Mường Bi mà chúng tôi góp nhặt lại sau những chuyến đi.

Không chỉ có Trung tá Minh và các CBCS Công an xã Vân Sơn mà trên thực tế, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng có nhiều tấm gương công an xã vượt lên khó khăn, in từng dấu chân trên đá, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng dân. Như Đại úy Quách Đức Nguyên, Phó trưởng Công an xã Hang Kia (Mai Châu). Vốn là người con đất Mường Động (Kim Bôi), từ khi được phân công, điều động lên làm trưởng công an xã, đôi chân anh cũng đã in hằn trên đá núi vùng đất Hang Kia. Anh bảo: Dù là nơi xa xôi, khó khăn gian khổ mọi bề, nhưng đến đây, được người dân tin yêu, giúp đỡ đã tạo động lực, giúp anh em CBCS trong đơn vị quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn để giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống nơi này. Cùng các CBCS trong đơn vị, Đại úy Quách Đức Nguyên đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều.

Bởi, đó là vùng đất đặc thù là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, chiếm tới trên 90%. Hơn nữa, là địa bàn vùng núi cao nên điều kiện kinh tế xã hội, nhất là giao thông đi vô cùng khó khăn. Thế nhưng, với sức trẻ, tinh thần dám dấn thân, dám chấp nhận hy sinh, gian khổ Nguyên đã tạo được những dấu ấn đậm nét trong lòng người dân nơi đây. Từ Nguyên, người dân đã được thấy hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, biết lắng nghe, chia sẻ với nhân dân.

Chẳng vậy, dù đêm đông sương giăng mù trời, trong cái rét thấu xương nhưng có việc, Nguyên vẫn xốc vác lên đường để hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Còn nhớ, trong quá trình thực hiện đề án “xây dựng, cải tạo 200 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc Mông ở Hang Kia, Pà Cò” do Bộ Công an và Quỹ Vì người nghèo phối hợp với công an tỉnh triển khai thực hiện. Ngày cũng như đêm, Nguyên cùng đồng đội băng rừng, vượt những con dốc vút cao tận cổng trời đến với từng bản, từng chòm xóm khảo sát, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ. Với tinh thần quyết tâm rất cao và bằng sự chân thành, Nguyên cùng anh em CBCS trong đơn vị đã làm cho người dân hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ chỗ hiểu, người dân đã nghe và làm theo. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, với sự đồng hành của người dân, đề án đã được triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả ở Hang Kia.

Công an xã – Dấu chân in trên đá -0
Công an huyện Mai Châu phối hợp với Công an xã đến tận nhà làm thẻ căn cước công dân cho người già neo đơn.

Đáng nói, trong quá trình triển khai, nhân dân địa phương đã chủ động tham gia góp công, góp sức cùng với lực lượng Công an hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu làm nhà... Không chỉ vậy, với nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Đại úy Quách Đức Nguyên thường xuyên bám cơ sở, nắm tình hình nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân để xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiêu sâu; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nhờ vậy, Đại úy Quách Đức Nguyên đã tranh thủ được những già làng, trưởng bản, người có uy tín ở địa phương vận động, bảo ban con cháu trong gia đình, dòng họ tuân thủ quy định của pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy. Chính từ việc tranh thủ được già làng, trưởng bản, Công an xã Hang Kia đã vận động thành công nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú. Mới đây, đã vận động thành công đối tượng Tráng A Di là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy ra đầu thú. Ngoài ra, Đại úy Quách Đức Nguyên cùng đồng đội còn tham gia phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh, công an huyện đấu tranh, bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn; xử lý, giải quyết triệt để nhiều vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, trật tự, an toàn xã hội được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bám cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Khó có thể nói hết những khó khăn mà lực lượng công an xã phải đối mặt. Nhưng, với sự tin yêu của nhân dân, các anh đã từng bước xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân; giữ vững ổn định địa bàn “từ trong dân”, chủ động xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự - trật tự, an toàn xã hội; chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo thống kê, tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng công an cấp xã đã phối hợp với các các đơn vị chức năng công an tỉnh, công an các huyện, thành phố điều tra, khám phá trên 300 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Trong đó có nhiều vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh, triệt phá 15 vụ đánh bạc, bắt giữ 155 đối tượng; lực lượng công an cấp xã đã tham gia phối hợp phát hiện, bắt giữ 54 vụ, 115 đối tượng phạm tội về ma túy.

Ngoài ra, thông qua công tác vận động quần chúng, lực lượng công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp trên 50 khẩu súng tự chế, 200 viên đạn các loại...

Công an xã – Dấu chân in trên đá -0
Công an xã Hang Kia giúp dân nghèo vùng cao Thung Mặn vận chuyển vật liệu làm nhà do điều kiện giao thông khó khăn.

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình thì: Chính từ việc bám cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, lực lượng công an xã đã không ngừng củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, không để xảy ra điểm “nóng” về an ninh, trật tự, kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài và vượt cấp.

Ví như ở Miền Đồi (Lạc Sơn) trước đây khi chưa có công an chính quy, các vụ việc như trộm cắp, cờ bạc, cố ý gây thương tích... tại các địa bàn giáp ranh với xã khá phức tạp.

Đặc biệt là mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nhân dân. Tuy nhiên, từ khi công an chính quy được bố trí về địa phương, tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở được bảo đảm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, thế trận an ninh nhân dân được củng cố. Tại tất cả các xóm của xã đều duy trì hoạt động hiệu quả các tổ tuần tra, tổ an ninh, tổ hòa giải, hòm thư tố giác tội phạm...

Đặc biệt, công an xã đã tham mưu UBND xã triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” tại các trục đường chính dẫn đến các xóm. Thông qua hệ thống camera giám sát, công an xã vừa chủ động phát hiện, ngăn chặn vụ việc, vừa phòng ngừa, cảnh báo, giáo dục người dân trên địa bàn... Từ đó, đã góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa, từ sớm; huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của người dân cùng với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Chính từ việc phát huy tốt vai trò của lực lượng công an xã trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, nhiều việc làm tốt giúp người dân trong hoạn nạn, phòng chống thiên tai, lũ bão, giúp dân gặt lúa, thu hoạch nông sản... đã để lại ấn tượng, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân. Phía sau những cống hiến, đóng góp, hy sinh đó, luôn có những dấu chân lặng thầm in vào đá núi...

Ngô Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.