Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá nhiều ổ nhóm cờ bạc

Dù biết là vi phạm pháp luật, nhưng với tâm lý “đỏ đen”, muốn kiếm tiền nhanh mà không cần lao động, nhiều đối tượng vẫn lén lút lập chiếu bạc để tự sát phạt lẫn nhau hoặc dụ dỗ những người có máu đỏ đen đến chơi để thu tiền sâu.

Khi các con bạc thua cháy túi, các đối tượng còn tổ chức cho vay tiền nóng với mức lãi suất cắt cổ, con bạc không trả nợ được thì buộc mang tài sản cầm cố để gán nợ, một số trường hợp không có tài sản thì đi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí làm tay sai cho các chủ sòng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài… Để đấu tranh với loại hình tệ nạn này, ngay sau dịp tết nguyên đán vừa qua, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Công an các địa phương chủ động xây dựng phương án đấu tranh và đã triệt phá hàng chục ổ nhóm, bắt hàng trăm đối tượng tội phạm, xử phạt vi phạm hành chính nhiều con bạc tham gia.

dánh b-c dn 3.jpg -0
Các đối tượng trong xới bạc ở xã Tân Khai bị các trinh sát hình sự bắt quả tang khi đang sát phạt nhau giữa rừng cao su
 

Phát hiện nhiều chiêu trò cờ bạc

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm vào đầu tháng 4 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt quan điểm và trách nhiệm trong công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp lễ 30/4, 1/5 sắp tới. Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, an ninh công nhân, an ninh biên giới, chủ động giám sát các đối tượng có yếu tố, dấu hiệu phạm tội, không để bị động, bất ngờ. Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm, tiếp tục mở đợt tấn công chuyên sâu vào các loại tội phạm trọng điểm như tội phạm ma túy, tội phạm trên không gian mạng, tín dụng đen, tệ nạn xã hội… và phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo công việc.

Nhận nhiệm vụ, đơn vị đã cử nhiều trinh sát phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương từ trong nội địa cho đến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia lập tức vào cuộc. Tất cả các thông tin về các ổ nhóm cờ bạc mà đơn vị cũng như Công an các xã thu thập đều được trao đổi ngay với các địa phương khác để cùng phối hợp triệt phá nếu đó là tụ điểm lớn thu hút đông con bạc tham gia. Ngoài ra còn tranh thủ gặp gỡ bà con nhân dân, phân tích cho họ hiểu cờ bạc vừa gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, làm đảo lộn cuộc sống và đối tượng khi thua bạc có thể gây ra các vụ trộm cắp tài sản, lừa đảo, mua bán trái phép chất ma túy, đặc biệt chúng lôi kéo con em họ bỏ công việc ruộng rẫy tham gia cờ bạc và như vậy có thể đẩy kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt vì vay nặng lãi để bà con chủ động tố giác.

Qua việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình cho thấy có rất nhiều loại hình cờ bạc được các đối tượng sử dụng cho các con bạc sát phạt nhau như đổ xí ngầu, lắc bầu cua, chơi bài tây, bài bửu, cá độ, bán số lô, số đề…. Các đối tượng cũng thường chọn những nơi hoang vắng ít người qua lại, rừng cao su, những căn nhà nằm sâu trong hẻm chỉ có một lối tiếp cận rồi bố trí gắn camera và lớp con nghiện cảnh giới từ xa sẵn sàng thông báo cho cả xới khi phát hiện nghi vấn có Công an hoặc chính quyền địa phương đến kiểm tra. Để công tác triệt phá các tụ điểm này đạt hiệu quả cao, đồng thời đảm bảo an toàn cho những người tham gia phá án, ngoài việc thu thập đầy đủ thông tin về các đối tượng, trinh sát còn phải khéo léo vô hiệu hóa những lớp cảnh giới rồi tiến hành đột kích bất ngờ.

Điển hình sau thời gian củng cố chứng cứ, vào ngày 15/3/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an xã Phước Thái tổ chức các mũi công tác đồng loạt ập vào 2 căn nhà  tại địa chỉ nhà số 17, tổ 18, ấp 2 - Phước Bình và nhà số 71, ấp 1B, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm đột kích, các tổ trinh sát bắt quả tang các đối tượng: Phạm Cao Sang, Nguyễn Thị Tâm cùng ngụ TP Hồ Chí Minh; Bùi Thị Mộng Nghi, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai; Lê Thị Thảo Quyên, Lê Thái Ngọc Sang và Dương Thị Quế Trân cùng quê tỉnh An Giang đang thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho các con bạc. Khám xét nhanh hiện trường, thu giữ gần 60 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hoạt động tổ chức cờ bạc.

dánh b-c dn 4.jpg -0
Hiện trường vụ cờ bạc dưới hình thức lắc bầu cua ở xã Long Thành

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã lén lút hoạt động từ giữa năm 2025. Cụ thể, nhận thấy khu vực này có đông người lao động cư ngụ, Phạm Cao Sang đã liên kết với các đối tượng Tâm, Nghi, Quyên, Sang, Trân lập ra 2 tụ điểm, một ở xã Phước Thái, một ở xã Phước Bình rồi thuê đám con nghiện giới thiệu cho những đối tượng có máu me cờ bạc biết. Mặt khác, Sang cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đối tượng từ cảnh giới từ xa để quan sát xem người đến mua số lô, số đề có phải là con bạc hay cơ quan chức năng cải trang, tiếp khách, ghi số, thu tiền, chung chi… Với những thủ đoạn này, mỗi ngày hai tụ điểm thu hút hàng trăm con bạc cùng nhiều đối tượng nghiện hút ma túy ở địa phương đến mua số lô, số đề, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Ngay sau khi triệt xóa hai tụ điểm cờ bạc này, các trinh sát đã bàn giao lại cho điều tra viên thụ lý rồi tiếp tục lên đường nắm thông tin cơ sở và phát hiện nhiều đối tượng từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cờ bạc và đám con nghiện thường xuyên lảng vảng trong khu rừng cao su nằm cách xa nhà dân ở xã Tân Khai. Chỉ mất vài ngày phối hợp cùng Công an xã sở tại, trinh sát đã xác định được đây là sòng bạc trên do nhóm đối tượng gồm Huỳnh Trí Kiệt, sinh năm 1995, ngụ xã Tân Quan; Phan Văn Tuyến, sinh năm 1985; Nguyễn Văn Thành, sinh năm 2000, Trương Đắc Bình, sinh năm 1990; Lại Văn Tây, sinh năm 1980, tất cả  đều ngụ xã Tân Khai; Vi Văn Mạnh, sinh năm 1993, ngụ phường An Lộc; Phạm Tiến Kỳ, sinh năm 1990 ngụ phường Bình Long đứng ra tổ chức. Ngoài việc tổ chức sòng bạc ở giữa rừng cao su rậm rạp, các đối tượng còn thuê đám con nghiện chia thành nhiều lớp cảnh giới từ xa. Đến ngày 02/4/2026, khi nhận được thông tin các đối tượng đang tổ chức cho nhóm đông con bạc sát phạt nhau, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Tân Khai chia thành nhiều mũi tạo thành gọng kìm nhanh chóng khép chặt tụ điểm này, bắt quả tang 16 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ gần 50 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật khác.

Huy động sức mạnh lòng dân

Không chỉ chủ động phối hợp khảo sát thực tế địa bàn để nắm thông tin, Công an các xã tỉnh Đồng Nai còn tăng cường công tác tuyên truyền theo nhiều phương thức. Từ thông tin trên trang Zalo phòng, chống tội phạm, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt văn hóa, lễ hội, cho đến phối hợp với các họ đạo, đặc biệt cán bộ phụ trách địa bàn còn đến thăm hỏi từng hộ dân, giúp đỡ họ thực hiện các loại thủ tục hành chính, ma chay, cưới hỏi để người dân xem các anh như những người thân và khi bà con đặt niềm tin thì sẵn sàng chung tay cùng đấu tranh phòng, chống tội phạm.

dánh b-c dn 2 (2).jpg -0
Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Long Thành và Đại Phước đã triện xóa 2 tụ điểm cờ bạc

Với cách làm này, chỉ trong thời gian ngắn, Công an các xã đã nhận hàng chục tin tố giác tội phạm mà nhiều nhất là tệ nạn cờ bạc. Điển hình như tại xã Long Thành, khi nhận nhiệm vụ, Trung tá Lê Huy Thông, Trưởng Công an xã đã trực tiếp cùng các cán bộ trong đơn vị dành nhiều thời gian trong ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà để vừa tuyên truyền cho bà con, vừa ghi nhận thực trạng nhằm phát hiện những điểm nóng về tệ nạn. Quyết tâm của các anh đã được bà con nhân dân nhiệt tình ủng hộ và lập tức đứng ra tố giác tội phạm. Từ những tố giác này, ngày 8/4/2026, Công an xã đã bố trí các mũi công tác vây bắt quả tang 08 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi “bầu cua” trên điện thoại di động tại khu vực bãi xe Minh Hải, ấp Xóm Gốc, xã Long Thành, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng gồm: Võ Ngọc Thuận, sinh năm 1994, thường trú xã Nhơn Trạch; Phan Thúc Định, sinh năm 1990, thường trú phường Hoài Nhơn Bắc; Nguyễn Minh Văn, sinh năm 1989; Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1995, cùng trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai; Phan Thanh Hiệp, sinh năm 1985, thường trú xã Long Thành; Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1992, thường trú xã Trảng Bom; Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1983, thường trú xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh; Kim Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú xã Long Thành. Tại hiện trường, Công an xã xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động kết hợp với hình thức chơi “bầu cua” để tổ chức đánh bạc ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm số tiền 36.120.000 đồng dùng để đánh bạc; 01 điện thoại di động hiệu Samsung đã qua sử dụng và 01 tấm bìa carton kích thước 50cm x 80cm, trên đó kẻ 06 ô tương ứng với các hình “bầu, cua, tôm, cá, gà, nai” phục vụ việc đánh bạc.

c- b-c dn 5.jpg -0
Bộ dụng cụ mà nhóm đối tượng ở phường Long Bình sử dụng để đánh bạc

Cũng từ tin báo của quần chúng nhân dân, vào chiều 27/3/2026, Trung tá Nguyễn Đình Khuyên, trưởng Công an xã Đại Phước trực tiếp chỉ huy nhiều mũi công tác đồng loại ập vào triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại khu vực bãi đất trống ven sông, thuộc ấp Phước Lý.

Khu vực này chỉ có một hướng ra vào, lại được các đối tượng thuê người cảnh giới từ xa, nhưng với quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, các anh đã bí mật tiếp cận để ghi nhận thực tế về phương thức, thủ đoạn của ổ nhóm cờ bạc này để xây dựng nhanh phương án đấu tranh. Đến chiều ngày 27/3/2026, nhận thông tin từ mũi trinh sát ngoài hiện trường báo về, nhiều mũi trinh sát do Trung tá Nguyễn Đình Khuyên chỉ huy lập tức xuất kích và sau đó vô hiệu hóa tai mắt đã đồng loạt ập vào. Bị tấn công bất ngờ, các con bạc gồm: Nguyễn Văn Kiên, Lê Thị Kim Tuyến, Ngô Văn Út, Phạm Ái Quốc, Huỳnh Thị Thuận, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Thị Út Đẹt đã không kịp trở tay, đành ngoan ngoãn lên xe về trụ sở Công an xã để cho lời khai. Tại hiện trường, thu giữ gần 16 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều bộ bài đã và chưa qua sử dụng.

Nguyễn Gia

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.