Công an ở các “siêu” phường

Ở Hà Nội có không ít phường dân số đông gần bằng một huyện ở tỉnh. Dân đông đồng nghĩa với công việc hằng ngày của lực lượng công an ở cơ sở cũng nhiều hơn, áp lực hơn. Công an phường ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn thì còn phải là nòng cốt trong việc vận động người dân tham gia các phong trào, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) cơ sở...

1. Nhắc tới những phường đông dân nhất Hà Nội không thể không nhắc đến “siêu phường” Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai khi có tới 80.000 người. Dân số đông, mật độ dân số lớn, tập trung rất nhiều dân cư tứ xứ về lập nghiệp, Hoàng Liệt luôn được coi là “điểm nóng” về mọi mặt của Hà Nội.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Đinh Văn Cường, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt cho biết, với khu vực đông dân như Hoàng Liệt, khó khăn nhất là việc quản lý nhân khẩu. Công an phường Hoàng Liệt có 48 cán bộ, chiến sĩ thì có tới 25 cảnh sát khu vực. Trong khi nhiều phường một cảnh sát khu vực chỉ phụ trách 3.000 nhân khẩu thì ở đây, mỗi cảnh sát khu vực phụ trách hơn 4.000 nhân khẩu vì không có người. Bởi vậy, anh em cảnh sát khu vực luôn phải làm việc với áp lực rất lớn.

Công an ở các “siêu” phường -0
Công an phường Hoàng Liệt ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Phụ trách 2 tòa nhà HH trong khu đô thị Linh Đàm với 1.400 hộ, công việc của Thượng úy Nguyễn Thế Anh lúc nào cũng quay như chong chóng. “Cảnh sát khu vực như người “làm dâu trăm họ” bởi thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với đời sống nhân dân, từ chuyện vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, xích mích hàng xóm láng giềng, chuyện thanh, thiếu niên hư hay những thông tin về tội phạm... chuyện gì cũng có thể bị gọi bất cứ lúc nào”, Thượng úy Nguyễn Thế Anh chia sẻ.

Để đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn, anh phải dành 2/3 thời gian để xuống địa bàn nắm tình hình ANTT, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị của người dân để từ đó kịp thời đề xuất với ban chỉ huy công an phường các giải pháp tháo gỡ.

Công an phường cũng đã tham mưu cho UBND phường thành lập các ban quản lý, ban quản trị nắm bắt nhân khẩu từng khu đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đến công an phường đăng ký tạm trú, xử phạt nghiêm nếu phát hiện trường hợp nào trốn tránh. Nhờ đó đã kịp thời khám phá nhiều vụ án xảy ra tại các tòa chung cư. Trong đó có vụ phá sới bạc tại căn hộ ở tầng 12 khu chung cư HH. Cầm đầu sới bạc này là Mai Xuân Đấu (SN 1974, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai), từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và chống người thi hành công vụ... Giúp sức đắc lực cho Đấu là Phùng Anh Thái (SN 1985, quê quán Ba Vì, Hà Nội), có 4 tiền án về các tội giết người, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm và trộm cắp tài sản..

Công an ở các “siêu” phường -0
Công an phường Hoàng Liệt trao trả tài sản cho người bị mất.

Cận Tết Nguyên đán Canh Tý, trinh sát nhận được tin báo sới bạc hoạt động từ 14h đến 17h và trong khoảng thời gian ấy, luôn có những kẻ vật vờ quanh khu nhà cao tầng. Cứ có người lạ đi thang máy lên, chúng sẽ cắt cử... lên theo và lăm lăm điện thoại di động gọi đi đâu đó. Ngoài đội quân “chim lợn” này, căn hộ trên tầng 12 còn có kết nối với camera của các tầng. Vì vậy, mỗi biểu hiện bất thường, người trong nhà đều có thể nhận biết. Sau một thời gian ngắn xác minh, công an phường phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã triệt phá, bắt giữ các đối tượng...

Thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 và làm CCCD có lẽ là thời điểm vất vả nhất của lực lượng công an phường. Khi thành phố có quyết định sử dụng tòa nhà A1 dành cho sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân-Tứ Hiệp làm nơi cách ly của thành phố thì cường độ và áp lực công việc của cán bộ, chiến sĩ đơn vị càng thêm nặng nề.

“Gần 1.000 người bị cách ly. Chỉ riêng việc cơm nước, sinh hoạt cho người trong khu phong tỏa cũng đã chóng cả mặt. Anh em gần như thức trắng đêm để trực chốt, lo công việc phòng, chống dịch nhưng vẫn đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn. Chưa kể chiến dịch làm CCCD, thu thập dữ liệu dân cư, phải mất 6 tháng mới hoàn thành xong bởi số lượng dân đông. Nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc làm CCCD nên anh em bên cạnh việc phát loa gọi lên phường, các tổ lưu động xuống tận nhà để làm việc bất kể ngày mưa hay nắng, với phương châm hết việc chứ không hết giờ. Có những ngày cao điểm lên tới hơn 1.000 trường hợp”, Đại úy Đinh Văn Cường cho biết.

2. Cũng ở nội thành, nhưng phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng lại là địa bàn giáp ranh với các địa bàn phức tạp. Với số lượng dân cư đông thuộc “top” đầu ở Hà Nội, hơn 55.000 người, đặc biệt, vài năm trở lại đây, nhiều “siêu” dự án xây dựng tổ hợp nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại lớn như: Khu đô thị Times City, Hòa Bình Green... được triển khai và đi vào sử dụng, càng khiến mật độ dân cư tăng cao, cùng một lượng lớn học sinh, sinh viên, công nhân lao động thời vụ đến học tập, làm ăn, thuê trọ tạo nên không ít khó khăn trong việc đảm bảo ANTT địa bàn.

Công an ở các “siêu” phường -0
Công an phường Vĩnh Tuy tập huấn phòng cháy chữa cháy.

Để đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, Công an phường Vĩnh Tuy đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi; xây dựng và duy trì các mô hình, chuyên đề vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở. Nhờ đó, tỉ lệ tội phạm giảm, ANTT được đảm bảo trên một địa bàn giáp ranh từng được coi là khá phức tạp.

Chìa chiếc điện thoại cho chúng tôi xem mặt đằng sau có dán dòng chữ: “Cảnh báo! Thông qua điện thoại tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, bưu điện... và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để điều tra, kiểm tra. Đây là hành vi lừa đảo”, ông Nguyễn Văn Ninh (ngụ phường Vĩnh Tuy) hồ hởi khoe: “Cái này là do các anh công an phường đề nghị chúng tôi dán và chúng tôi cũng thấy rất hiệu quả. Tuổi già không phải lúc nào cũng đọc báo, xem ti vi được suốt. Dán thế này vừa tiện, vừa dễ nhớ. Cứ mỗi lần cầm máy nghe điện thoại là dòng chữ đập vào mắt, nên có cuộc điện thoại lừa đảo nào nghe cái là tôi biết ngay. Kệ cho họ nói gì thì nói, không thì tắt máy”.

Tự hào chia sẻ về ý tưởng này, Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: “Phường Vĩnh Tuy nhiều năm nay không có tội phạm lừa đảo công nghệ cao, bởi chúng tôi đã đề nghị tất cả những người cao tuổi trên địa bàn dán miếng đề can cảnh báo lừa đảo sau điện thoại. Các cụ đều ủng hộ rất nhiệt tình. Đây là cách tuyên truyền rất hiệu quả bởi điện thoại giờ gắn với các cụ nhiều hơn tivi, báo đài. Chỉ cần nhấc điện thoại lên là dòng chữ đã hiển hiện trước mắt, nhắc nhở các cụ kịp thời khi có số điện thoại lạ gọi đến”.

Không chỉ tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tháng 6/2022, hàng nghìn đề can mang nội dung ngắn gọn “Khóa xe - đề phòng mất trộm”, đã được các chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng đội viên bảo vệ dân phố, cán bộ cơ sở dán ở các bảng tin, lối ngõ công cộng, cổng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và trên chính các phương tiện xe máy của người dân.

Công an ở các “siêu” phường -0
Công an phường Vĩnh Tuy làm căn cước cho người dân.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền đến các khu dân cư bằng các bài viết về phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản, phát trên loa truyền thanh, qua Zalo, Facebook; lực lượng công an phường phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận đẩy mạnh điều tra cơ bản, xác định đối tượng, ổ nhóm hiềm nghi và tăng cường tuần tra, mật phục... những giờ cao điểm, tổ chức mô hình PCCC hiệu quả ngay từ khu dân cư, đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân cắt dỡ“chuồng cọp”, “mở lối thoát nạn thứ hai vì mạng sống của bản thân và gia đình”.

“Không chỉ tuyên tuyền, vận động, mà quan trọng nhất là tập huấn kĩ năng PCCC thường xuyên cho chính người dân và lực lượng công an phường, để có thể xử lý tốt mọi tình huống cấp bách nếu xảy ra. Nếu không tập huấn, sử dụng thường xuyên thì chắc chắn sẽ không thể nhớ những thao tác, kỹ năng PCCC đơn giản nhất, không thể sử dụng phương tiện chữa cháy hiệu quả. Bản thân lực lượng công an phương luôn phải đi đầu trong học tập và luyện rèn, thậm chí còn là người hướng dẫn, tập huấn cho chính người dân địa phương mọi kỹ năng thoát hiểm và PCCC. Nhờ đó mà nhiều năm nay, trên địa bàn phường Vĩnh Tuy chỉ xảy ra một vụ cháy nhỏ, không gây thiệt hại cho nhân dân”, Trung tá Khánh Tùng chia sẻ.

Dựa vào dân, phát huy “sức dân” luôn được Công an phường Vĩnh Tuy quán triệt trong mọi hoạt động. Điển hình là việc phát hiện, vận động ra đầu thú thành công Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1982, trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng bị truy nã do liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trung tuần tháng 1/2021, trong những biện pháp tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu, qua rà soát, nắm tình hình, phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện lạ, liên tục di chuyển, sống tạm bợ ở nhiều địa bàn, trong đó có phường Vĩnh Tuy. Đi sâu xác minh, Công an phường Vĩnh Tuy xác định đó là Nguyễn Thị Tuyết Mai, đối tượng đang bị truy nã.

Một mặt tổ chức trinh sát để bám chặt di biến động của Mai, Công an phường Vĩnh Tuy thông qua nhiều “kênh”, tác động, khuyên nhủ đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chiều 25/1/2021, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã đến Công an phường Vĩnh Tuy đầu thú.

Cũng trong ngày 25/1, Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng nhân dân bắt “nóng” đối tượng Nguyễn Quang Anh (SN 1981, có 3 tiền án, 1 tiền sự, trú ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) có hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi sử dụng ma túy, Quang Anh cùng một đối tượng tên Cường đèo nhau bằng xe máy đến khu vực phố Lạc Trung nhằm rình sơ hở, trộm tài sản. Tới trước số nhà 128, cặp đôi phát hiện, dắt chiếc xe đạp điện dựng bên đường thì bị người dân bắt giữ.

Ngọc Trâm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.