Công an Đà Nẵng giúp dân vượt “đại hồng thủy”

Dù hàng chục năm sau chăng nữa, mỗi khi kể về mưa lũ, chắc hẳn người dân Đà Nẵng sẽ không quên trận mưa lũ khủng khiếp xảy ra ngày 14/10/2022. Trận mưa sầm sập kéo dài với lượng mưa đo được lên đến trên 600 mm/6 giờ. Nhiều khu dân cư, nhiều xóm trọ ngập sâu, nhiều con đường phút chốc biến thành dòng thác nhấn chìm, cuối trôi mọi thứ khiến ai nấy bàng hoàng.

Giữa những tiếng kêu cứu của người dân, Công an TP Đà Nẵng cùng lực lượng Quân đội và các đội tình nguyện xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ tính mạng, giữ gìn tài sản của nhân dân…

Kinh hoàng trận mưa “”500 năm mới có một lần”

Đã vài ngày trôi qua, nhưng dấu vết trận mưa lũ chiều tối 14/10 vẫn còn in rõ trên nhiều con đường, nhiều khu phố ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu với mớn nước in lên vách những phòng trọ, những căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, với lớp bùn nhão dày còn chưa kịp dọn sạch, với bàn ghế và những vật dụng lấm bùn, vương vãi khắp nơi. Tại hẻm 94 đường Hoàng Văn Thái, nhiều người dân xách nước dội bùn non, rửa chùi những vật dụng còn sót lại. Một không khí nặng nề, u ám bao trùm xóm nhỏ. Những người dân trong xóm vừa đưa tiễn hai nạn nhân bị đuối nước do lũ cuốn trôi là anh Hồ Trung Dũng (SN 1974) và con trai là cháu Hồ Minh Phát (SN 2012) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Công an Đà Nẵng giúp dân vượt “đại hồng thủy” -0
Công an Đà Nẵng giúp dân vượt “đại hồng thủy” -1
Công an Đà Nẵng giải cứu người dân bị mắc kẹt trong vùng trũng ngập.

Trước đó, khoảng 20h giờ ngày 14/10, dòng nước lũ tràn vào ngôi nhà cấp 4 không có gác lửng của gia đình anh Dũng. Khi nước lên ngang bụng và tiếp tục dâng nhanh, vợ chồng anh Dũng vội đưa hai con sang nhà hàng xóm để tránh lũ. Vợ anh Dũng là chị Trang cùng con trai út (SN 2012) đi trước, anh cùng con trai lớn theo sau. Khi đến đoạn nước xiết, chị Trang và cháu Phát bị cuốn trôi. Anh Dũng bơi đến ôm Phát nhưng sau đó cả hai cha con bị nước cuốn trôi, qua ngày sau mới tìm thấy xác. Chị Trang bám vào một nhành cây, còn cậu con trai lớn bám được vào hàng rào của một nhà dân cho đến khi được cứu.

Cách nhà anh Dũng không xa, tại đường Mẹ Suốt (tổ 46, phường Hòa Khánh Nam), không khí tang thương cũng bao trùm ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Võ Anh Tuấn khi con gái đầu lòng là cháu Võ Huỳnh Nguyên Thảo (SN 2006) thiệt mạng trong cơn lũ dữ. Chiều tối hôm đó, nước lũ tràn vào nhà rất nhanh. Cha mẹ đi làm xa, Thảo quyết định bồng cậu em út và dắt 2 đứa em khác tìm nơi cao ráo tránh lũ. Mới vừa mở cửa thì chị em Thảo bị dòng nước xô ngã, đứa em út 4 tuổi tuột khỏi vòng tay Thảo. Thảo vội lao theo vớt được em trai lên một tấm ván nhưng sau đó cô học trò lớp 11 bị dòng nước cuốn đi…

Công an Đà Nẵng giúp dân vượt “đại hồng thủy” -0
Mưa lớn gây sạt lở phía nam hầm đường bộ Hải Vân.

Trận mưa lũ lịch sử ngày 14/10 tại Đà Nẵng đã gây ra thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân với hàng vạn ngôi nhà bị ngập nước làm hư hỏng đồ đạc, vật dụng, hàng ngàn ô tô bị chết máy, bị ngập nước giữa đường. Trận lũ cũng làm 9 người chết, trong đó có Trung úy Trần Văn Cường, cán bộ Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà bị tai nạn trên đường đi giúp người dân di dời khỏi vùng bị ngập lụt.

Trận lụt tối 14/10 đã khiến nhiều người dân Đà Nẵng phải kinh hoàng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, một chuyên gia khí tượng nổi tiếng với nhiều dự báo chính xác về tình hình mưa bão miền Trung, trận mưa này thuộc tần suất 500 năm mới xuất hiện một lần (xác suất xảy ra khoảng 0,2% mỗi năm). Tần suất mưa cực đoan này chưa hề có trong kịch bản thoát lũ của Đà Nẵng nói riêng và hầu hết các đô thị của Việt Nam nói chung.

Không chỉ làm khổ người đang sống, mà cả người chết cũng không yên khi mưa lũ gây xói lở, quật tung, cuốn trôi hàng trăm ngôi mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang).

Công an Đà Nẵng giúp dân vượt “đại hồng thủy” -0
Đường phố Đà Nẵng biến thành sông trong trận mưa lịch sử.

Giúp dân trong cơn lũ dữ

Hầu như suốt đêm 14/10, các số điện thoại đường dây nóng quá tải, có thời điểm gần như tê liệt vì có quá nhiều người dân cần cứu nạn và trợ giúp. Lực lượng Công an Đà Nẵng, dưới sự điều phối của trung tâm chỉ huy, sự chỉ đạo của lãnh đạo các đơn vị luôn nỗ lực tìm mọi cách có mặt nhanh nhất tại hiện trường để giúp đỡ và ứng cứu người dân.

10h giờ đêm, dù đã mệt nhoài vì cả ngày vất vả làm nhiệm vụ, nhưng khi nhận được thông tin có một ôtô chở 4 người đang bị mắc kẹt trên núi Sơn Trà do sạt lở, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà lập tức lên đường ứng cứu. Sau 45 phút đi bộ vượt qua 5 điểm sạt lở, lực lượng Công an mới tiếp cận được các nạn nhân và đưa họ đến nơi an toàn trước khi mưa lớn có thể gây sạt lở và vùi lấp.

Công an Đà Nẵng giúp dân vượt “đại hồng thủy” -0
Một bệnh nhân được lực lượng Công an đưa đi cấp cứu.

Cũng thời điểm này, một người dân trú tại đường Nguyễn Nhàn (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) livestream trên Facebook có 4 người đi đường sắp bị nước cuốn trôi tại cống thoát nước lộ thiên cạnh đó. Khi nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân, người dân đã cứu được một người và đành nhìn những người còn lại đánh đu với tử thần vì bất lực trước dòng nước cuồng nộ.

Tiếp nhận thông tin, lập tức một tổ cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cẩm Lệ đã băng hơn 500m, lặn ngụp trong dòng nước giá lạnh để tiếp cận, tìm cách giải cứu. Lúc này, 3 nạn nhân ôm được các gốc cây bên miệng cống nhưng đang kiệt sức do đã dầm mình khá lâu dưới dòng nước lạnh, có người quá tuyệt vọng, muốn buông tay. Sau gần 2 giờ đồng hồ vật lộn với dòng nước chảy xiết, không nghĩ đến an nguy của bản thân, nhóm cứu hộ Công an quận Cẩm Lệ tiếp cận được và đưa 3 người bị lũ cuốn vào nơi an toàn...

Công an Đà Nẵng giúp dân vượt “đại hồng thủy” -0
Công an huyện Hòa Vang dọn dẹp nhà cửa sau lũ giúp dân.

Sau khi nước lũ đã rút, lực lượng Công an lại tiếp tục cùng chính quyền và nhân dân thành phố tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Tinh thần dấn thân và hết mình của lực lượng Công an Đà Nẵng đã để lại tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong trái tim những người dân thành phố.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an Đà Nẵng cho biết, trong tối 14/10, Công an quận Thanh Khê đã tổ chức cứu trợ 219 người dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn, đưa 2 người già đi bệnh viện; hỗ trợ cho 86 trường hợp người dân đi đường xe bị chết máy, không về được nhà trú tại trụ sở công an các phường; giúp đỡ di chuyển khoảng 600 người đến nơi an toàn. Công an quận Hải Châu triển khai lực lượng tham gia cứu hộ 27 người dân bị kẹt do ngập lụt; triển khai hút nước tại các hầm công viên APEC, Viện Tim mạch Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

Công an quận Sơn Trà tổ chức sơ tán 21 hộ gồm 72 nhân khẩu (trong đó có 3 nhân khẩu già yếu) về cư trú tại các nơi an toàn. Công an quận Cẩm Lệ hỗ trợ di dời 260 hộ dân bị cô lập trong vùng ngập, tổ chức lực lượng giải cứu 6 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công an huyện Hòa Vang tổ chức lực lượng di dời 938 hộ, 3.763 khẩu đến nơi an toàn, trong đó có nhiều trẻ em, người già tại khu vực ngập sâu; đưa 1 trẻ bị sốt cao đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang.

Công an quận Liên Chiểu tiến hành sơ tán khoảng 7.500 người dân ở các khu vực trũng bị ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn; ứng cứu hơn 100 người dân ra khỏi khu vực ngập sâu; kịp thời cứu nạn 1 trường hợp trên đường đi học về bị nước cuốn trôi cả người và phương tiện; đưa 1 em nhỏ 12 tuổi bị gãy 2 tay đi bệnh viện cấp cứu.

Phòng Cảnh sát cơ động cử 44 cán bộ, chiến sĩ giúp hơn 40 người dân ở khu vực bị ngập sâu tại khu vực tuyến đường Hoàng Văn Thái, Hoàng Minh Thảo (quận Liên Chiểu) đến nơi an toàn; giúp đỡ hơn 30 trường hợp người dân đi qua khu vực bị ngập sâu. Phòng CSGT hỗ trợ 3 du khách người nước ngoài bị mắc kẹt tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Pham Đăng Lưu đến sân bay quốc tế Đà Nẵng kịp chuyến bay về nước; kịp thời hỗ trợ di chuyển 2 gia đình có 2 em bé dưới 12 tháng tuổi mắc kẹt trên ô tô khách bị chết máy tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - 30/4 đưa đến nơi an toàn; hỗ trợ cẩu, kéo, đưa hơn 300 xe ô tô bị ngập nước, chết máy trên các tuyến giao thông vào nơi an toàn, đám bảo giao thông thông suốt, không bị gián đoạn…

Thân Lai

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.