Công an cơ sở và những mô hình nhân văn

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an cấp xã không chỉ khẳng định vai trò tiên phong, xung kích trên trận tuyến đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở mà thông qua việc gần dân, sát cánh với nhân dân, Công an xã còn hỗ trợ, đỡ đầu về tinh thần lẫn vật chất đối với nhiều hoàn cảnh khó khăn, éo le trong cuộc sống, trở thành những người cha, người mẹ thứ hai để nâng bước các em tới trường.

Lan tỏa mô hình “Con nuôi Công an xã”

Cháu Trần Gia Huy (sinh năm 2017), học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Mỹ Lộc, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) có hoàn cảnh hết sức éo le. Em lần lượt mất cả bố lẫn mẹ khi chưa đầy 2 tuổi, được ông nội là người khuyết tật, tuổi cao, sức yếu chăm sóc, nuôi nấng từ nhỏ. Hai ông cháu sống dựa vào nhau từ nguồn trợ cấp bảo trợ xã hội.

4-1.jpg -0
Mô hình “Con nuôi Công an xã” đang trở thành điểm tựa cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình cháu, cuối tháng 10/2025 vừa qua, nhằm lan tỏa thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau”, kịp thời tạo điều kiện để trẻ em mồ côi được hỗ trợ, chăm sóc, phát triển toàn diện, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em có thể tiếp bước đến trường, Công an xã Đồng Lộc đã xây dựng và triển khai mô hình “Con nuôi công an xã”, nhận đỡ đầu cháu Trần Gia Huy. Theo đó, hằng tháng, chỉ huy và cán bộ công an xã sẽ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với cháu; hỗ trợ một phần vật chất, đồng thời quan tâm, định hướng, kèm cặp trong học tập, rèn luyện, giúp cháu hình thành nếp sống tích cực, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Lực lượng công an xã cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cháu phát triển toàn diện. Mô hình này sẽ được Công an xã Đồng Lộc duy trì trong thời gian 3 năm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm yêu thương của người chiến sĩ CAND đối với thế hệ mầm non của quê hương, đất nước.

Ngày 26/11, Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hoàn tất thủ tục, tiếp tục ra mắt mô hình “Con nuôi công an xã”, nhận đỡ đầu thêm 2 cháu bé có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tính từ thời điểm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Công an xã Phúc Trạch đã nhận đỡ đầu, chăm sóc cho 4 cháu bé mồ côi, có hoàn cảnh éo le trên địa bàn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và tình yêu thương để các cháu có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

4-2.jpg -0
Lực lượng Công an xã đã trở thành những người cha, người mẹ thứ hai của hàng nghìn trẻ em mồ côi.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phúc Trạch cho biết, Phúc Trạch là xã biên giới khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vẫn còn nhiều hộ nghèo, nhiều trường hợp là các cháu bé có hoàn cảnh rất khó khăn, bi đát cần được giúp đỡ. Thấu hiểu nỗi vất vả đó của các cháu, ngay sau khi ổn định hoạt động theo mô hình mới, Công an xã Phúc Trạch đã chủ động rà soát, trực tiếp tìm hiểu, nắm tình hình của từng hoàn cảnh để có kế hoạch giúp đỡ dài hơi.

Công an xã Phúc Trạch cam kết thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ, không chỉ đơn thuần bằng kinh phí hằng tháng mà cán bộ chiến sĩ luôn đồng hành cùng gia đình. Hằng ngày và dịp cuối tuần, với tinh thần gần dân, lực lượng Công an xã sẽ sát cánh cùng gia đình, kịp thời nắm bắt nhu cầu, chia sẻ khó khăn, giúp em yên tâm học tập và vươn lên. Kinh phí để nhận đỡ đầu con nuôi được trính từ quỹ “Học tập và làm theo Bác” do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyên góp hằng tháng tại buổi sinh hoạt chi bộ. Công an xã Phúc Trạch sẽ tiếp tục tìm hiểu, rà soát và sẽ nhận đỡ đầu thêm nhiều cháu bé có hoàn cảnh bất hạnh khác trên địa bàn, từng bước xây dựng chương trình “Con nuôi công an xã” trở thành cầu nối yêu thương, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND luôn gần gũi, nhân ái và hết lòng vì cộng đồng, vì tương lai của thế hệ trẻ.

Cũng dịp này, nhiều đơn vị công an xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như Công an xã Kỳ Hoa, Công an xã Hương Xuân, Công an xã Can Lộc, Công an xã Gia Hanh... cũng đã đồng loạt triển khai mô hình “Con nuôi công an xã” nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.

4-3.jpg -0
Công an xã luôn quan tâm, động viên các cháu và người thân vươn lên trong cuộc sống.
4-4.jpg -0
Không chỉ hỗ trợ vật chất, sự quan tâm về tinh thần cũng tạo động lực lớn cho các cháu.

Những việc làm thấm đẫm nhân văn của lực lượng Công an xã

Không chỉ dừng lại ở mô hình “Con nuôi công an xã”, nhiều đơn vị công an cấp xã tại Hà Tĩnh còn linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai nhiều mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc để đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn.

Điển hình, Công an xã Can Lộc hiện đang duy trì có hiệu quả 3 mô hình gồm “Con nuôi công an xã”, “Phụng dưỡng mẹ liệt sĩ” và chương trình “Mẹ đỡ đầu - Đồng hành cùng em khôn lớn”. Đại úy Cao Thị Thùy Trang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Can Lộc cho biết, các mô hình này đều do Chi hội Phụ nữ Công an xã Can Lộc đảm nhận. Trong đó, thực hiện mô hình “Phụng dưỡng mẹ liệt sĩ”, đơn vị đã nhận phụng dưỡng mẹ Hà Thị Liên (94 tuổi), trú tại thôn Làng Mới, xã Can Lộc - là mẹ của liệt sĩ Đào Kim Cương, anh hùng đã hy sinh tại chiến trường Gạc Ma năm 1988.

Đồng thời, Công an xã Can Lộc cũng đã nhận đỡ đầu và đồng hành cùng cháu Bùi Văn Thắng, sinh năm 2013, trú tại thôn Yên Đình, xã Can Lộc. Cháu Thắng mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ, cha mẹ cháu đều là người tàn tật. Hiện Thắng đang sống cùng bà ngoại - người đang trực tiếp chăm sóc 2 người con bị tàn tật thể câm điếc, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, cháu Lương Văn Khôi, sinh năm 2016, trú tại thôn Vĩnh Phong, xã Can Lộc, cũng được Chi hội Phụ nữ Công an xã nhận đỡ đầu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Đồng hành cùng em khôn lớn”. Cháu Khôi mồ côi bố, mẹ bỏ đi, hiện đang sống cùng ông bà nội tuổi đã cao, sức khỏe yếu.

Một mô hình khác đang được lực lượng Công an xã tại Hà Tĩnh triển khai và nhận được sự đồng thuận, lan tỏa trong quần chúng nhân dân trong thời gian qua, đó là mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Ngày 22/10/2025, mô hình này đã được Công an xã Cẩm Duệ hiện thực hóa, ra mắt và nhận đỡ đầu em Trần Dương Gia Bảo, sinh năm 2014, học sinh lớp 6 Trường THCS Mỹ Duệ. Em Bảo hiện sinh sống cùng ông bà ngoại tại thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Duệ, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố mẹ và ông bà nội đều đã mất, 3 chị em hiện đang đi học và được ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu chăm sóc. Với mong muốn tiếp thêm động lực để em vượt qua khó khăn, Công an xã Cẩm Duệ đã nhận đỡ đầu, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, tặng quà và tạo điều kiện để em Bảo có môi trường học tập, rèn luyện tốt hơn.

4-5.jpg -0
Niềm vui của những người cha, người mẹ thứ hai.

Mô hình “Em nuôi của Đoàn” không chỉ góp phần giúp đỡ, chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là hành động thiết thực của tuổi trẻ công an xã trong việc góp phần nâng bước em đến trường. Mô hình này hiện cũng đang được nhân rộng trong toàn lực lượng công an xã tại Hà Tĩnh.

Trung tá Lê Thị Hồng Loan, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chỉ tính riêng từ ngày 1/7/2025 đến nay, lực lượng công an xã tại Hà Tĩnh đã ra mắt nhiều mô hình đỡ đầu các hoàn cảnh khó khăn, với hàng trăm cháu nhỏ được hỗ trợ về vật chất cũng như quan tâm về tinh thần. Trước đó, tính từ năm 2021 đến nay, lực lượng công an xã, công an huyện và các phòng, ban của công an tỉnh đã đỡ đầu cho gần 1.000 hoàn cảnh khó khăn để nâng bước các em đến trường.

Tinh thần ấy tiếp tục được Công an xã nối tiếp, nhân rộng dưới nhiều mô hình, hình thức khác nhau kể từ sau khi thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lực lượng Công an xã tại Hà Tĩnh đang nỗ lực thi đua, phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ công an xã sẽ là người cha, người mẹ thứ hai của con; luôn sẵn sàng sẻ chia, dìu dắt, nâng đỡ cháu cả về vật chất và tinh thần, giúp cháu vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Không chỉ là sự sẻ chia vật chất, thông qua việc triển khai các mô hình này còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần nâng bước, chắp cánh cho những ước mơ của các em nhỏ kém may mắn. Từ những việc làm cụ thể và thiết thực, niềm tin và nghị lực sẽ được khơi dậy, giúp nhiều em nhỏ khó khăn thêm cơ hội học tập, vươn lên, trưởng thành, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, góp phần thắp lên ngọn lửa yêu thương, gieo những hạt mầm hy vọng cho tương lai. Đó cũng là minh chứng sinh động cho thông điệp: “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời khắc họa hình ảnh người chiến sĩ CAND - vừa kiên cường trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa giàu lòng nhân ái, luôn đồng hành cùng nhân dân trong những khoảnh khắc đời thường.

Thiện Thành

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.