Còn một vụ án dang dở vẫn là mắc nợ với nhân dân…

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và Trung tá Đỗ Hoài Nam bắt đầu khi thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã lên đèn. Trên bàn làm việc của người chỉ huy ấy là tập hồ sơ chuyên án còn dang dở, khiến anh và đồng đội luôn canh cánh bên lòng, bởi hung thủ vẫn còn trong bóng tối...

Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Nam chia sẻ với chúng tôi như thế, trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khi anh cùng đồng đội trở về từ hiện trường một vụ trọng án. ở phòng truyền thống, trên những bức tường màu vàng chanh, lá cờ đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được đặt trang trọng trong một khung gỗ; kế đó là lá cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Công an; những tấm ảnh ghi lại chiến công, thành tích của Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam suốt 19 năm qua. Ghi nhận những đóng góp của lực lượng CSHS Công an tỉnh Hà Nam, đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương chiến công hạng Ba và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

1.Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và Trung tá Đỗ Hoài Nam bắt đầu khi thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã lên đèn. Trên bàn làm việc của người chỉ huy ấy là tập hồ sơ chuyên án còn dang dở, khiến anh và đồng đội luôn canh cánh bên lòng, bởi hung thủ vẫn còn trong bóng tối.

Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam.
Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam.

Vụ án xảy ra vào ngày 4-2 tức 26 Tết, tại thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục (Hà Nam), nạn nhân là người phụ nữ độc thân, bán tạp hóa bên đường, tử vong do bị bóp cổ từ phía sau; bị vật tày có cạnh đập vào hai bên thái dương. Chiều 27 Tết, khi hầu hết mọi người đang tất bật chuẩn bị đón xuân thì các đồng đội của anh chỉ có chiếc bánh mỳ cầm hơi ở cạnh nơi đang khám nghiệm.

Cùng lúc, hai vụ trọng án liên tiếp xảy ra, trách nhiệm với nhân dân, với đồng chí, đồng đội đè nặng lên vai Trung tá Nam và cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam. Cả hai vụ án đều có tính chất phức tạp, vụ trước đó xảy ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 14-12-2015, tại nhà đồng chí Lê Đức Tùng, Trưởng Công an Tp Phủ Lý… Bao nhiêu tâm huyết và công sức của anh em đã đổ vào đó nhưng vẫn chưa có kết quả. Trong vụ án này, kẻ giết người quá liều lĩnh, manh động khi dùng súng bắn vào gia đình đồng chí trưởng Công an thành phố.

Trong khi cả đơn vị dốc toàn lực lượng vào cuộc thì vụ trọng án thương tâm tại thôn An Đổ lại xảy ra. Nạn nhân là người phụ nữ độc thân, ít có mối quan hệ với những người xung quanh. Thêm những đêm không ngủ, gương mặt Trung tá Nam càng thêm hốc hác, đôi mắt trũng sâu hơn. Trong tiết trời lạnh giá, anh em trinh sát mò mẫm dưới các mương nước, cánh đồng truy tìm vật chứng. Hơn 250 đối tượng nằm trong diện nghi vấn được dựng lên rồi kế đó là việc tuyên truyền và phát động sâu rộng trong quần chúng phong trào tố giác tội phạm…  

Câu chuyện của tôi với Trung tá Nam bị ngắt nửa chừng bởi cuộc điện thoại gọi đến. Lúc ấy, tôi thấy gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên, anh nói với tôi: Anh em ở cơ sở đã có thông tin về vụ trọng án ở thôn An Đổ, tôi phải xuống ngay hiện trường… Chia tay với người chỉ huy ấy khi bóng đêm đã sầm sập ở sau lưng, chiếc xe của anh nhanh chóng lướt đi rồi hòa vào dòng người đang xuôi ngược, chuẩn bị cho một năm mới đang cận kề.

Một rồi nhiều ngày qua đi, rồi tôi cũng nhận được điện thoại của anh. Hôm đó là ngày 4 Tết, khi ấy giọng Trung tá Nam lạc hẳn đi. "Kẻ giết người, cướp tài sản đã bị bắt giữ. Đối tượng là Phạm Minh Vương (SN 1998, trú tại xã An Đổ)", anh nói như reo trong điện thoại.

Trong giây phút ấy, tôi chợt hiểu rằng  hạnh phúc của những người lính hình sự thật bình dị, ấy là khi một vụ trọng án được đưa ra ánh sáng. Đón cái Tết muộn giữa khoảng sân rộng của trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Đổ, chúc mừng thành công của vụ án, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam thấy mùa xuân như đang hiện hữu ở nơi đây…

2. "Còn một vụ án dang dở, nghĩa là chưa làm tròn trách nhiệm với nhân dân" - tâm sự của Trung tá Nam cũng là chia sẻ của những người lính hình sự Hà Nam. Bất kể thời gian, ngày nắng cháy hay đêm mưa gió bão bùng, nhận tin báo là các trinh sát lại lên đường.

Đối với một người lính hình sự, không có niềm đam mê, lòng tự trọng nghề nghiệp chắc khó có thể trụ được với nghề. Nhiều trinh sát trẻ của đơn vị có khi tiền lương cũng chỉ đủ để rải đường; những bữa cơm gia đình đếm được trên đầu ngón tay thậm chí ngày 30 Tết vẫn chưa được được một đồng tiền thưởng cho vợ, con sắm Tết vì vẫn ở địa bàn… nhưng khi vào cuộc thì quên hết mọi muộn phiền, gian khó.

Tội phạm hình sự ngày càng manh động, liều lĩnh. Đối mặt với tội phạm hình sự đồng nghĩa cùng lúc phải đấu trí với nhiều loại tội phạm khác nhau, trong đó có tội phạm về ma túy, rất liều lĩnh và manh động. Nếu như người lính ma túy có thể chủ động trong việc lập án, bắt giữ thì tội phạm hình sự lại hoàn toàn ngược lại. Đó là những công việc bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào hay những vụ việc chỉ bắt đầu từ con số không tròn trĩnh.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam từ những ngày đơn vị mới thành lập vào năm 1997, trụ sở còn đi ở nhờ tại Xí nghiệp may thương binh 27-7, Trung tá Đỗ Hoài Nam không khỏi tự hào. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, trong điều kiện cơ sở vật chất còn vô cùng thiếu thốn, tập thể, lãnh đạo đơn vị đã đoàn kết một lòng. Ngay trong năm đầu tiên thành lập, đơn vị đã xác lập, đấu tranh, khám phá 12 vụ án, điều tra 10 vụ trọng án, xác minh truy bắt 28 đối tượng truy nã…

Trải qua 19 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá hơn 20 ổ nhóm tội phạm, bắt giữ trên 400 đối tượng; xác lập đấu tranh kết thúc hơn 300 chuyên án, bắt giữ trên 1000 đối tượng…

Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng.
Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam khám nghiệm hiện trường  vụ cướp tiệm vàng.

Các vụ trọng án đều được nhân dân biểu dương, ghi nhận như vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại Nhân Nghĩa, Lý Nhân; tại chùa Cổ Viễn, xã Hưng Công, huyện Bình Lục. Ngoài công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân…

Trưởng thành từ một người lính hính sự; trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau rồi được đề bạt làm trưởng phòng, Trung tá Nam luôn trăn trở làm gì để giữ vững thương hiệu của lính hình sự. Từ những vụ án đầu tay của năm 2015 như vụ giết người , tàng trữ vũ khí do đối tượng Thọ cầm đầu hay vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao do đối tượng Dương Thị Lê (SN 1988, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện), Trung tá Nam đã thể hiện bản lĩnh của người chỉ huy đầy trách nhiệm, tâm huyết với nghề.

Vụ án bắt đầu từ việc Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam nhận được đơn trình báo của chị N.T.H.Y. (trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý)…Từ tháng 4 đến tháng 5-2015, chị Y đã 7 lần chuyển tiền với tổng số 574 triệu đồng cho đối tượng Lê, theo tài khoản đối tượng này yêu cầu nhưng mãi không nhận được quà. Từ những lá thư tố cáo của quần chúng, Công an tỉnh Hà Nam gấp rút vào cuộc, làm rõ thủ đoạn tinh vi của Lê với một đối tượng người nước ngoài lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo... để thực hiện việc chuyển tiền.

Việc điều tra có những lúc rơi vào bế tắc vì mọi thông tin đều ảo. Vừa lần mò, vừa sáng tạo, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam dưới sự chỉ đạo của Trung tá Đỗ Hoài Nam đã dựng chân dung đối tượng gây án. Ngày 11-9-2015, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Dương Thị Lê tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

3.Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2015, cấp ủy lãnh đạo Phòng CSHS tiếp tục quan tâm chú trọng đổi mới toàn diện... Công tác đấu tranh, triệt phá ổ nhóm hình sự đã 100 % chỉ tiêu cả năm; trên địa bàn  không để xảy ra các vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, không để hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2015, đơn vị vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Những lá thư cảm ơn của quần chúng; sự bình yên trên địa bàn… đó là những phần thưởng vô giá đối với cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam. Phần thưởng đó là những động lực giúp cán bộ đơn vị cần nỗ lực nhiều hơn, xứng đáng với truyền thống của lực lượng CSHS.

Xuân Mai

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.