Cơn ác mộng mang tên “thẩm mỹ”

Nhiều người cho rằng, thẩm mỹ không chỉ làm đẹp cho bản thân, mà còn là để tôn trọng những người xung quanh. Vẻ đẹp thẩm mỹ giúp một số người tự tin hơn trong cuộc sống và vượt qua ranh giới đẳng cấp. Tuy nhiên, nó có thể gây ra hậu quả tai hại, với những cơn ác mộng về thể xác và tinh thần, khi gặp trúng bác sĩ dởm và phòng khám “ma”…

Bác sĩ dởm hút mỡ hơn 500 khách hàng

Để có khách hàng làm đẹp, những cơ sở thẩm mỹ không từ một thủ đoạn nào trong khâu quảng cáo, giới thiệu dịch vụ. Chiêu bài “treo đầu dê bán thịt chó” có vẻ lỗi thời, ít ăn khách trong giai đoạn này. Thì nay, phòng khám còn xây dựng kịch bản thuê người đóng vai khách hàng để quay clip tung lên mạng xã hội quảng cáo về dịch vụ. Đáng chú ý, đây là những bác sĩ dởm và phòng khám “ma”.

Cơn ác mộng mang tên “thẩm mỹ” -4
Cơ sở làm đẹp không phép Ho.pital SW đã thực hiện hơn 500 ca hút mỡ bụng.

Ngày 6/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án “lừa dối khách hàng” xảy ra tại cơ sở giảm béo không phép Ho.pital SW, địa chỉ 49B Cao Thắng (phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) làm chủ.

Để thu hút khách, Hường đã chỉ đạo Dương Tấn Long (nhân viên marketing) đưa thông tin không đúng sự thật về các bác sĩ đang cộng tác với cơ sở; thuê người đóng giả người đến hút mỡ để đăng tải lên các trang mạng xã hội quảng cáo câu view, câu like. Mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất) vẫn được Hường thuê để thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng. Từ tháng 1/2025, Nguyễn Thị Hường chỉ đạo nhân viên thực hiện dịch hút mỡ cho hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Cơn ác mộng mang tên “thẩm mỹ” -2
Bà chủ cơ sở làm đẹp Nguyễn Thị Hường dùng kịch bản thuê người đóng giả bệnh nhân quay clip quảng cáo hút mỡ bụng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Khải và Dương Tấn Long để điều tra về tội “lừa dối khách hàng”.

Ám ảnh “làm đẹp”

Những biến chứng từ thẩm mỹ thường gây ra hậu quả kinh hoàng. Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, người làm đẹp còn lâm vào cảnh “thân tàn ma dại”. Ngày 9/9 vừa qua, bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tại TP Hồ Chí Minh tiếp nhận bệnh nhân L.V.T (ngụ phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh) đến khám vùng mông do những cơn đau dữ dội. Bác sĩ kiểm tra thấy vùng mô cứng bất thường, nguy cơ ổ áp xe ăn sâu và có khả năng nhiễm trùng lan rộng. Kết quả chụp MRI xác định một khối áp xe khổng lồ dài tới 20 cm, dày 15 cm, tạo thành các hốc tổ ong trong mô cơ, biến chứng hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Khai thác bệnh sử, chị T. cho biết, 7 năm trước chị từng tiêm filler collagen (chất làm đầy) để nâng vòng 3. Cách đây 2 tháng, mông chị bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau nhức, sưng đỏ bất thường. Gia đình đã đưa chị đến một trung tâm chẩn đoán hình ảnh để kiểm tra và được khuyến cáo chuyển sang cơ sở chuyên khoa xử lý. TS. BS phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Phan Tú Dung nhận định đây là trường hợp nghiêm trọng, ổ áp xe đã ăn sâu vào các mô cơ tạo thành cấu trúc tổ ong, có nguy cơ lan rộng gây nhiễm trùng huyết nguy hiểm tính mạng nên đã yêu cầu ê kíp mổ khẩn trong ngày.

Cơn ác mộng mang tên “thẩm mỹ” -3
Đôi chân bệnh nhân biến chứng gây hoại tử từ việc tiêm chất làm đẹp.

“Trong tình trạng nguy kịch này, chúng tôi buộc phải tiến hành phác đồ điều trị khẩn cấp. Toàn bộ ổ áp xe sẽ được nạo vét triệt để, bơm rửa liên tục và loại bỏ hết filler cùng mô hoại tử. Bệnh nhân tiếp tục được truyền kháng sinh liều cao kết hợp đặt máy hút áp lực âm để dẫn lưu dịch mủ. Quá trình này cần duy trì ít nhất 7 ngày, đồng thời theo dõi sát sao nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử lan rộng”, bác sĩ Tú Dung cho biết.

Trường hợp thứ 2 là chị L.T.N (ngụ TP Hồ Chí Minh), tiêm chất làm đầy mông cách đây hơn một năm. Thời gian gần đây, chị N. tìm đến bệnh viện sau khi “vòng 3” có dấu hiệu căng cứng, đau đớn đến nỗi đi không được, ngồi cũng không xong. Chị N. đã đến một cơ sở thẩm mỹ để nạo silicon và đặt túi mông, nhưng chỉ sau một thời gian, mông chị lại cảm thấy đau buốt và sưng tấy. Lúc này vì cảm thấy lo lắng nên đến bệnh viện chuyên khoa TP Hồ Chí Minh thăm khám điều trị.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ nhận định, chất làm đầy chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn tồn dư bên trong “vòng 3” của bệnh nhân, xuất hiện nhiều vón cục lợn cợn rải rác khắp mông. Sau 3 giờ tiến hành phẫu thuật, ê kíp bác sĩ đã nạo vét ra hàng chục các hạt filler đã biến đổi màu, kết dính và lẫn máu mủ từ vùng mông bệnh nhân, đây là nguyên nhân gây sưng viêm, tụ mủ và hoại tử mô, khiến bệnh nhân đau đớn dữ dội và đứng trước nguy cơ mất “vòng 3”.

Khai thác bệnh sử, chị N. từng làm việc trong lĩnh vực spa. Cách đây hơn 7 năm, vì muốn nhanh chóng cải thiện vóc dáng, đặc biệt là vòng 3 và đùi, chị đã tự mua hàng chục loại filler qua mạng xã hội, với lời quảng cáo mật ngọt như “collagen châu Âu”, “tiêm đến đâu, đẹp đến đó”. Không qua đào tạo y khoa, chị đã nhờ bạn bè đến tiêm filler tại nhà, thậm chí tự tiêm cho mình.

Trong suốt thời gian đó, mỗi lần tiêm filler đều mang lại cho chị N. niềm vui ngắn ngủi về một hình thể “chuẩn từng xentimet”. Càng tiêm, chị càng nghiện, đến mức khoảng cách giữa các lần tiêm ngày càng rút ngắn, lượng filler mỗi lần tiêm ngày càng tăng. “Tôi chỉ nghĩ tiêm cho đẹp thêm chút. Ai ngờ từ nghiện làm đẹp lại trở thành ác mộng suốt nhiều năm trời”, chị N. nghẹn ngào.

Cơn ác mộng mang tên “thẩm mỹ” -0
Các bác sĩ phẫu thuật xử lý hậu quả sau khi bệnh nhân tiêm chất làm đẹp vòng 3.

Cùng là nạn nhân của filler làm đẹp, chị N.T.V (30 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho biết, trong khoảng thời gian chị đi du lịch ở châu Âu thì đổ bệnh. Toàn thân sưng đau, xuất hiện nhiều ổ áp xe lạ, rỉ dịch vàng và mủ hôi, khiến chị rơi vào trạng thái mê man suốt nhiều ngày liền. Các bác sĩ tại Đức chẩn đoán một loại virus lan tỏa khắp cơ thể chị do lượng filler tiêm không rõ nguồn gốc trước đó. Chị V. bước vào chuỗi ngày dài ám ảnh với hơn chục ca phẫu thuật lớn nhỏ.

Trở về Việt Nam, chị V. rơi vào tình trạng hoảng loạn tâm lý, mất kiểm soát hành vi, nói sảng trong đêm, từ một người vui vẻ trở nên khép kín, lo sợ ánh nhìn của bất kỳ ai. Tiếp đến là phần đùi bên phải tái phát, xuất hiện khối áp xe, chảy dịch vàng. Chị V. đã đến một bệnh viện để thực hiện mổ hở, nạo áp xe. “Tính từ thời điểm tôi tiêm filler cho đến nay là khoảng 5 năm, tôi đã trải quả hơn 30 ca mổ nạo vét vết thương hoại tử. Bây giờ cơ thể tôi chi chít vết sẹo lồi lõm, chứng tích sống của cơn ác mộng thẩm mỹ”, chị V. chua xót kể.

Theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, cuộc đời làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của ông từng chứng kiến nhiều vụ bệnh nhân “thân tàn ma dại” vì sử dụng các chất làm đầy filler. Đáng sợ hơn, filler không chỉ thấm sâu mà còn bám chặt từng lớp cơ, tạo thành những ổ viêm mủ lan rộng như mạng nhện, ăn sâu như tổ ong gây nên những phản ứng viêm hoại tử cấp tính âm ỉ trong thời gian dài từ chất làm đẹp filler không rõ nguồn gốc.

Đừng làm hoen ố màu blouse trắng

Cơn ác mộng liên quan đến thẩm mỹ đa phần đều có bóng dáng của đội ngũ bác sĩ tự xưng. Tuy nhiên, không chỉ bác sĩ dởm mới làm nên nỗi đau tinh thần và thể xác cho bệnh nhân, mà ngay cả bác sĩ thật cũng trở thành nỗi ám ảnh với khách hàng. 

Sự việc gây phẫn nộ vừa xảy ra tại phòng khám nha khoa về việc một bác sĩ “đi đường quyền” với khách hàng đến làm đẹp đã khiến dư luận dậy sóng. Theo đó, khoảng 14h ngày 3/9, chị N.T.T.T. (sinh năm 1994, quê Đắk Lắk) cùng bạn đến nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ (phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh) để gặp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, người từng trực tiếp niềng răng cho chị từ năm 2021. Sau quá trình điều trị, chị T. phát hiện có dấu hiệu tiêu xương răng nên nhiều lần quay lại tái khám.

Cơn ác mộng mang tên “thẩm mỹ” -1
Hình ảnh bác sĩ Tuyết Chinh “đi đường quyền” với khách hàng.

Tại phòng khám, khi đang ngồi ở sô pha chờ nói chuyện, chị T. bất ngờ bị bác sĩ Tuyết Chinh lao ra, tay cầm gậy sắt kè vào cổ, sau đó kéo chị ngã xuống sàn, đập điện thoại, kính mắt và liên tục gào thét xua đuổi.

Dù có người can ngăn, nữ bác sĩ vẫn tiếp tục ném đồ vật và lớn tiếng. Bị tấn công bất ngờ, chị T. cùng bạn buộc phải rời khỏi phòng khám và nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, căng cơ vùng cổ, vai. Toàn bộ sự việc được camera và điện thoại ghi lại, sau đó được chị T. đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng.

Nhận được thông tin, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc kiểm tra đột xuất cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tại địa chỉ nêu trên. Sở Y tế xác định hình ảnh người mặc áo blouse trắng có hành vi hành hung người bệnh là bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, phụ trách chuyên môn tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám Tuyết Chinh như: không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Phòng khám không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được chứng chỉ hành nghề. Sở Y tế quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định. Theo lãnh đạo sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hành vi của bác sĩ Tuyết Chinh đã xâm hại sức khỏe và tài sản của bệnh nhân, cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào đều cần phải lên án. Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, là đại diện pháp luật Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang củng cố hồ sơ để xử lý về các hành vi khác.

Trong sự việc này, PGS.TS.BS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh chia sẻ rằng, khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chúng ta đã tự nguyện nhận lấy những trách nhiệm mà xã hội giao phó và cả những đòi hỏi lắm lúc không công bằng. Thử hỏi có mấy ai trong nghề không có lúc nóng giận với người bệnh và thân nhân của họ. Tuy nhiên, sau một phút bộc phát, chúng ta cần có những cơ chế kiểm soát, không để xảy ra việc tấn công người bệnh, chưa nói đến thái độ quyết ăn thua đủ với bệnh nhân. Cố gắng hết sức đừng làm hoen màu áo blouse trắng.

Ngọc Thiện

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.