Có một kỳ thi đặc biệt như thế...

Kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đã khép lại với nhiều điều đặc biệt đối với gần 900.000 sĩ tử trên cả nước. Cho đến thời điểm này, có thể thấy đây là một kỳ thi an toàn, “thành công trong dông bão” khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp trong cộng đồng.

Nín thở đến phút chót

Có lẽ chưa bao giờ mà các phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia lại được đưa ra và thay đổi nhiều như năm nay để ứng phó với các tình huống liên quan đến dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngay từ tháng 2, lịch thi tốt nghiệp THPT được lùi đến ngày 23-26 tháng 7, muộn hơn 1 tháng so với mọi năm. Sang tháng 3, lịch thi tiếp tục được lùi đến ngày 8-11 tháng 8. Sau 2 lần điều chỉnh thời gian thi do dịch COVID-19 cách nhau gần 1,5 tháng, kỳ thi vẫn có những diễn biến hết sức bất ngờ.

Dịch bệnh bùng phát trở lại ở Đà Nẵng từ cuối tháng 7 khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đưa ra quyết định “có một không hai”: Các thí sinh ở những địa phương có cách ly xã hội hay thuộc diện F1, F2 thì sẽ có phương án tổ chức thi sau, bảo đảm quyền lợi cho học sinh và chỉ đạo các trường đại học có phương án tuyển sinh phù hợp. Các địa phương không trong diện cách ly xã hội và cam kết đảm bảo điều kiện an toàn thì tổ chức kỳ thi theo kế hoạch.

Đến tận thời điểm ngày 8-8, tức là ngay trước ngày thi vẫn có những tình huống “bất thình lình” xảy ra. Chẳng hạn như ở Quảng Ngãi phải dừng khẩn cấp điểm thi Trường THPT Sơn Mỹ sau khi tỉnh này xác nhận 48 học sinh lớp 12 là F2 của bệnh nhân được xác định mắc COVID-19. Nhằm đảm bảo an toàn, toàn bộ 352 thí sinh của điểm trường này phải dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ sớm để đo thân nhiệt, sáng 9-8.
Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ sớm để đo thân nhiệt, sáng 9-8.

Ở thành phố Hà Nội, Trường THCS Tân Hội (huyện Đan Phượng) được coi là điểm thi “chạy dịch” vì đây là điểm thi mới được Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội thành lập cấp tốc để chuyển toàn bộ 633 thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT Đan Phượng (huyện Đan Phượng) về đây. Theo ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thì nguyên nhân là tại điểm thi có một giáo viên thuộc diện F1 của ca bệnh mới được phát hiện ngay trước thời điểm kì thi THPT toàn quốc diễn ra. Không chỉ thay đổi điểm thi, toàn bộ tổ giáo viên coi thi cũng được thay đổi để đảm bảo an toàn.

Theo ông Nguyễn Hữu Khương - trưởng điểm thi Trường THCS Tân Hội thì quyết định chuyển sang điểm thi mới được ban hành sáng ngày 7-8, chỉ trước thời điểm các em đến làm thủ tục thi 1 ngày. Đến chiều ngày 8-8, toàn bộ các thí sinh của điểm thi đã có mặt đầy đủ để làm thủ tục dự thi theo đúng quy định.

Mỗi điểm thi là một “pháo đài” chống dịch

Có lẽ chưa bao giờ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi lại nhiều công đoạn và kĩ càng đến thế, bởi ngoài việc thực hiện đầy đủ quy chế thi, còn thêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trước ngày thi, tại tất cả các điểm thi trong cả nước, công tác khử khuẩn từng phòng thi, từng bàn học, chuẩn bị phòng dự bị, phòng cách ly, bố trí bộ phận y tế chuyên trách đều được thực hiện nghiêm. Không chỉ các sĩ tử mà cả cán bộ coi thi và đảm bảo an ninh cho kì thi cũng được đo thân nhiệt kĩ càng.

Tại khu vực thi Trường THPT Việt Đức, mới 6h20 sáng 9-8, rất đông các em học sinh đã có mặt, chủ động đến đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Không giấu được sự hồi hộp trong buổi sáng đầu tiên của kì thi, em Phạm Thành Long bảo rằng, cả nước cùng quan tâm tới kì thi này, em cũng hơi căng thẳng một chút. Nhất là lúc được đo thân nhiệt, chỉ sợ trời nắng nóng, tâm lý căng thẳng mà nhiệt độ trong người hơi tăng cao thì nguy. Tuy vậy, Long cũng như các bạn đều muốn được thi theo đúng kế hoạch vì lùi lịch thi dễ khiến tinh thần mệt mỏi và quên kiến thức.

CSGT tham gia cùng sinh viên tình nguyện phát nước, áo mưa cho thí sinh. Ảnh: Bùi Hào.
CSGT tham gia cùng sinh viên tình nguyện phát nước, áo mưa cho thí sinh. Ảnh: Bùi Hào.

Ngồi chờ con ở gần khu vực cổng trường, ông bố Trương Quang Phúc (quận Hoàn Kiếm) bảo với tôi rằng chưa năm nào đưa con trai đi thi mà lại nhiều mối lo như năm nay. Không chỉ lo con thi có tốt không mà nỗi lo lớn hơn là sợ con bất ngờ bị ho, sốt - những biểu hiện hàng đầu dễ nghi nhiễm COVID-19. Bởi chỉ cần con có biểu hiện nghi nhiễm thôi thì rất có thể sẽ phải dừng thi đợt này để theo dõi sức khỏe. Bởi thế, cả tuần nay, thỉnh thoảng anh lại “thăm dò” cậu con trai xem có sốt, có ho không. 4 buổi thi là 4 lần đo nhiệt độ, cũng là 4 lần anh Phúc hồi hộp. Anh bảo, cứ thấy con qua vòng đo nhiệt độ để vào được phòng thi là anh nhẹ cả người, coi như thắng lợi bước đầu.

Cũng liên quan đến việc đo thân nhiệt mà điểm thi Trường THCS Tân Hội (huyện Đan Phượng) được phen “hú hồn” khi thí sinh Nguyễn Thị Trà Giang bất ngờ có kết quả đo thân nhiệt cao bất thường. Thí sinh này được cán bộ y tế đưa vào một phòng riêng nghỉ ngơi, sau đó đo lại thân nhiệt lần 2 thì nhiệt độ đảm bảo an toàn theo quy định. Theo một cán bộ y tế tại điểm thi Tân Hội thì do thời tiết nắng nóng, các em học sinh có tâm lý căng thẳng khi đi thi nên một vài em có thân nhiệt cao hơn bình thường, cần được nghỉ ngơi và đo lại.

Trần Bảo Ngọc có lẽ là thí sinh đặc biệt nhất tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khi em được sắp xếp thi riêng một phòng. Ngọc chia sẻ, khi biết em cùng gia đình đi nghỉ tại Đà Nẵng từ ngày 11-15 tháng 7, y tế phường đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và em được sắp xếp thi riêng tại phòng thi dự bị. Tuy phải ngồi một mình một phòng nhưng được các thầy cô giám thị quan tâm, động viên nên Ngọc khá bình tĩnh và tự tin làm bài thi. Kết thúc buổi thi ngoại ngữ chiều 10-8, nữ sinh này cười rất tươi và bảo rằng đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ kết thúc những năm tháng học sinh của em.

Em Đỗ Văn Trung bị chấn thương ở chân được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển đến phòng thi tại điểm thi Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành.
Em Đỗ Văn Trung bị chấn thương ở chân được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển đến phòng thi tại điểm thi Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành.

Dịch COVID-19 “chui” vào đề thi

Tại điểm thi Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành, quận Cầu Giấy, Hà Nội trong ngày thi thứ nhất, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - công an quận Cầu Giấy cho biết điểm thi này đảm bảo 100% thí sinh được đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt đảm bảo đúng quy định an toàn trước khi vào phòng thi. Trong quá trình thi thí sinh phải đeo khẩu trang, phòng thi mở cửa, bật quạt để thoáng khí, thực hiện nghiêm phòng chống dịch. Các bậc phụ huynh ở lại chờ con thi được khuyến cáo đứng giãn cách, hạn chế nói chuyện thay vì đứng túm năm tụm ba như những năm trước.

Thí sinh Nguyễn Văn Trung đến điểm thi Nguyễn Tất Thành không chỉ với khẩu trang mà còn có thêm “phụ kiện” là nạng và xe lăn. Nguyên nhân là cách ngày thi 2 tuần, Trung bị ngã và chấn thương ở chân. Suốt 2 ngày thi, Trung được các tình nguyện viên hỗ trợ lên tận phòng thi. Kết thúc buổi thi tổ hợp sáng 10-8, mặc dù phải rời phòng thi bằng xe lăn nhưng cậu học sinh Trường THPT Chuyên ngoại ngữ này rất vui vì đã làm tốt bài thi môn hóa học.

Những ai có mặt tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy đều thấy xúc động khi chứng kiến cảnh bà Đỗ Thị Thành (76 tuổi) ngồi chờ cháu ngoại Lê Quỳnh Anh suốt mấy buổi thi. Bà Thành kể, hai bà cháu dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị, đúng 6h là Quỳnh Anh chở bà từ nhà ở phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung đến điểm thi. Trưa, thi xong, cháu lại chở bà về nhà, ăn cơm trưa. Buổi chiều, hành trình của hai bà cháu lặp lại.

Bà Thành ngồi ngoài cổng đợi cháu vào thi, hồi hộp đếm từng nhịp trống báo phát đề, chuyển môn thi trong buổi thi tổ hợp sáng 10-8. Bà bảo tuy đi lại có mất thời gian vì nhà bà cách điểm thi khá xa nhưng cháu ở trong phòng thi có bà ngoài này cũng yên tâm mà bà cũng đỡ sốt ruột. Bà Thành rất cẩn thận nên ngồi riêng một chỗ, tránh tập trung đông người. Bà bảo mừng nhất là cháu gái khoe làm được bài. Hai ngày thi quan trọng này, dù có vất vả nhưng nhất định bà phải đồng hành cùng cháu gái.

Một trường hợp thí sinh quên giấy dự thi được chiến sĩ CSGT hỗ trợ. Ảnh: Bùi Hào.
Một trường hợp thí sinh quên giấy dự thi được chiến sĩ CSGT hỗ trợ. Ảnh: Bùi Hào.

Kết thúc buổi thi tổ hợp, các sĩ tử rời phòng thi và tếu táo nói với nhau rằng dịch COVID-19 “chui” cả vào đề thi. Là bởi trong đề thi thành phần môn sinh thuộc tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên và môn giáo dục công dân thuộc tổ hợp bài thi khoa học xã hội đều có câu hỏi liên quan đến dịch COVID-19. Câu hỏi 110 (mã đề 221) môn sinh học yêu cầu thí sinh xác định các biện pháp giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra. Đáp án đúng đề cập đến cả 4 phương án là đeo khẩu trang đúng cách, thực hiện khai báo y tế khi ho, sốt; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi và miệng; rửa tay thường xuyên và đúng cách.

Với đề thi giáo dục công dân, câu hỏi 120 liên quan đến dịch COVID-19 yêu cầu học sinh xác định quyền công dân của bà Q trong trường hợp “Bà Q viết bài đăng báo bày tỏ lòng tri ân đối với các nhân viên y tế đã luôn tiên phong trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19”. Đáp án đúng cho câu hỏi này là bà Q đã thực hiện quyền tự do ngôn luận. Đề thi môn Ngữ văn cũng được các em đánh giá là hay, mang tính thời sự, khích lệ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với quê hương, đất nước, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Chiều 10-8, tại cuộc họp báo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT 2020, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết cả nước có 3 điểm thi ở Bình Phước, Bắc Ninh và Điện Biên để xảy ra tình trạng một số giám thị chưa đảm bảo thời gian làm bài cho các thí sinh. Do đó một số thí sinh của 3 địa phương này sẽ thi đề thi dự bị của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào ngày 11-8 để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các em.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020, cả nước có gần 900.000 thí sinh dự thi. Số thí sinh không thể dự thi do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 26.308 thí sinh tại 23 tỉnh/thành phố, chiếm tỷ lệ 2,92% tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc. Trong đó, nhiều nhất là Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh không thể dự thi, xếp thứ hai là Quảng Nam với hơn 9.000 thí sinh, thứ 3 là Đắk Lắk có gần 5.400 thí sinh. Hà Nội có 5 thí sinh không thể tham gia thi đợt này.

Thành phố Hà Nội có 75.465 thí sinh dự thi, là địa phương có số thí sinh đông nhất cả nước, tăng khoảng 3.000 thí sinh so với năm 2019. Toàn thành phố có 143 điểm thi với 3.336 phòng thi. Có gần 10.000 cán bộ, giáo viên và gần 1.500 nhân viên tham gia công tác thi. Do phải tăng cường giải pháp phòng ngừa dịch COVID-19 nên điều động bổ sung thêm gần 1.000 cán bộ, giáo viên.

Huyền Châm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.