Chuyện những người lạc lối theo về nẻo thiện

Cùng với Công an các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường đấu tranh, bóc trần bản chất của cái gọi là “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”. Kết quả đã giúp những người lầm đường lạc lối, trót nghe theo lời hứa hão huyền của các đối tượng cầm đầu tổ chức này tại Lâm Đồng nhận ra lẽ phải, trở về làm công dân tốt...

Sự thật về “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”

Tháng 5/2017, một tổ chức phản động nhen nhóm thành lập trong nước có tên gọi là “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam”, gọi tắt là ECCV. Tổ chức này được hình thành theo sự chỉ đạo của “Hội thánh Tin lành đấng Christ” ở Mỹ, gọi tắt là UMCC (tổ chức phản động FULRO núp bóng đạo Tin lành).

Chuyện những người lạc lối theo về nẻo thiện -0
Lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng tới thăm hỏi, trò chuyện với ông K’Đệp và gia đình.

Tháng 9/2019, do mâu thuẫn về quyền lợi, A Ga (SN 1977, quê xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, là đối tượng FULRO, hiện sống lưu vong ở Mỹ, một trong 3 đối tượng đứng đầu UMCC, hiện đang bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, đã tách khỏi “Hội thánh Tin lành đấng Christ”, đồng thời chỉ đạo những người từng tham gia “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” trước đây thành lập một tổ chức riêng để tiếp tục hoạt động chống phá, xuyên tạc về những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

Tháng 9/2020, A Ga chính thức thay đổi logo và tên gọi của “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam” thành “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, gọi tắt là CHPC. Đối tượng tự nhận mình là người đại diện, đồng thời chỉ định nhân sự “Ban đại diện” lâm thời trong nước gồm 5 thành viên, do A Đảo (trú tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) làm “Giáo Hội trưởng”.

Bề ngoài, “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” tổ chức sinh hoạt tôn giáo với các hoạt động hát thánh ca, chia sẻ kinh thánh và cầu nguyện, nhưng bản chất của “Hội thánh Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên” chính là tổ chức phản động đội lốt tôn giáo nhằm tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Để phát triển, A Ga đã liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài khác như “Ủy ban cứu trợ người vượt biển” (BPSOS) của Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ, nhóm “Người Thượng đứng lên vì công lý” (MSFJ) của Y Quynh Bdăp ở Thái Lan. Mục đích của tổ chức bất hợp pháp này là tập hợp tín đồ là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên liên kết với các nhóm Tin lành khác và số đối tượng phản động người Việt lưu vong, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Nhà nước, đòi thành lập “Nhà nước riêng, tôn giáo riêng” cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Thông qua ứng dụng trên mạng xã hội, A Ga đã kết nối với các đối tượng trong nước để tuyên truyền, lôi kéo mọi người tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” bằng cách hứa hẹn, trả tiền và phong “chức tước”. Bên cạnh đó, A Ga và các đối tượng phản động lưu vong khác còn tích cực móc nối, lôi kéo, hướng dẫn các tín đồ theo đạo Tin lành thuần túy trong nước tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền mà thực chất là các buổi đào tạo cách thức viết “báo cáo vi phạm” về nhân quyền, tự do tôn giáo, kỹ năng hoạt động “xã hội dân sự”… Tất cả đều nhắm tới các hoạt động xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm chống Đảng và Nhà nước ta.

Tại Lâm Đồng, A Ga và số đối tượng trong tổ chức đã giao cho K’Đệp (SN 1963, ngụ thôn 13, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh) giữ chức là Giáo hội phó “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”. Được “tổ chức” hứa hẹn và phong chức tước, K’Đệp ra sức hoạt động nhằm lôi kéo nhiều người khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”.

Những kẻ ảo tưởng chính trị, lầm đường lạc lối

Năm 2000, trong lúc đi truyền đạo tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum), K’Đệp quen biết với A Ga. Năm 2021, A Ga đã chủ động liên lạc với K’Đệp để lôi kéo K’Đệp tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” do y cầm đầu. Đối tượng này hứa hẹn mỗi tháng sẽ trả cho K’Đệp 1 triệu đồng và được K’Đệp đồng ý. Nhiệm vụ của K’Đệp là lôi kéo người ở Lâm Đồng tham gia vào tổ chức bất hợp pháp của A Ga. Từ tháng 3/2022, K’Đệp được các đối tượng cầm đầu phong giữ chức Giáo hội phó “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”. Được phong chức tước và hứa hẹn trả tiền, K’Đệp đã tới nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thuyết phục, vận động họ tham gia vào tổ chức trên.

Chuyện những người lạc lối theo về nẻo thiện -0
Đối tượng A Ga cầm đầu tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” đang bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Từ khi tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, trung bình mỗi tháng K’Đệp sử dụng điện thoại 4 lần lạc với A Ga để nhận chỉ đạo, đồng thời tham gia các buổi thông công, nhóm họp trên các phần mềm của mạng Internet. Chủ trì những buổi họp trên thường là A Ga, K’Đệp, Y Nuen Ayun (Giáo hội trưởng). Tham gia các buổi thông công, nhóm họp còn có nhiều đối tượng cốt cán khác như Y Krễc Bya, Ama Guôn, Y Yun, Nay Y Blang (thư ký trưởng), A Đảo, Ama Jon, Ama Tuyên... Quá trình tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, K’Đệp đã trực tiếp tới các điểm nhóm như: Lơ On tại thôn 13, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh do K’Đệp trực tiếp phụ trách; điểm nhóm tại thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh do K’Chìm phụ trách; điểm nhóm Bô Bê, xã Gia Bắc, huyện Di Linh do K’Plong phụ trách; điểm nhóm tại thôn 4, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm do K’Ghên phụ trách; điểm nhóm Bon Rơm, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng do Kơ Sá Ha Bộ phụ trách. Tại những điểm này, K’Đệp dùng điện thoại chụp hình các hoạt động rồi gửi cho A Đảo qua phần mềm tin nhắn Messenger nhằm báo cáo thành tích về sự khuếch trương, mở rộng tổ chức.

Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đồng thời đấu tranh bóc trần sự thật về “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” nên trên thực tế, những người K’Đệp tiếp xúc, lôi kéo tại Lâm Đồng chưa ai chính thức nhận lời tham gia tổ chức phản động này.

Lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền các địa phương và tổ chức đoàn thể tuyên truyền dưới nhiều hình thức, giúp bà con nhân dân nâng cao cảnh giác, hiểu rõ bản chất thật của tổ chức phản động núp bóng tôn giáo với tên “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”.

Ông K’rin, ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh cho biết: khi mới tiếp xúc với K’Đệp, nghe người này nói về đường lối hoạt động của “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” ông đã nghi ngờ đây là tổ chức không hợp pháp, thiên về mục đích chính trị, động cơ cá nhân hơn là hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thuần túy. Tuy nhiên, một số người tại địa phương do thiếu hiểu biết, nhận thức còn hạn chế nên đã dễ dàng chấp nhận, thậm chí tin những gì K’Đệp trình bày. “Ngay từ đầu mình đã thấy những việc làm của K’Đệp là không đúng với luật lệ của đạo Tin lành. Những việc làm của K’Đệp nghiêng về đả kích chính quyền, chống Đảng và Nhà nước ta, đi ngược lại với lợi ích chung của các dân tộc nên mình đã khuyên con cháu và những người thân quen đừng nghe theo lời K’Đệp!..”, ông K’Rin cho biết.

Thượng tá Lê Văn Trúc, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay khi phát hiện K’Đệp đã “lạc lối”, lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo sự việc tới Ban giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời giao các đội nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an huyện Di Linh và Phòng 5, Cục An ninh nội địa Bộ Công an khẩn trương vào cuộc, quyết tâm chặn đứng sự “vươn vòi” của tổ chức bất hợp pháp này. Nhiệm vụ đầu tiên của lực lượng Công an là phải tuyên truyền, giải thích, chỉ rõ cho K’Đệp và những người có liên quan tới “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” biết rõ đây là tổ chức phản động, có hoạt động chống Đảng và Nhà nước, núp bóng dưới hình thức lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo Phòng 5, Cục An ninh nội địa, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh đã trực tiếp làm việc với K’Đệp nhằm chỉ rõ bản chất của tổ chức này với những phương thức, thủ đoạn, hành vi lôi kéo bà con tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” là vi phạm pháp luật.

Cũng như các đối tượng chính trị núp bóng dưới tổ chức dân tộc, tôn giáo khác, ban đầu K’Đệp không chịu tiếp xúc, từ chối phối hợp với lực lượng chức năng.Tuy nhiên, quan điểm nhất quán của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh với các đối tượng “lạc lối chính trị” chính là “mưa dầm thấm lâu”, lấy nhân tâm thu phục lòng người. Mục đích là giúp người “lạc lối” thoát khỏi u mê chính trị, nhận thức rõ động cơ và bản chất của tổ chức phản động mà mình đang tham gia cùng những hứa hẹn hão huyền, hoàn toàn không có thực của các đối tượng cốt cán, cầm đầu, sống lưu vong ở nước ngoài. Từ đó, giúp cho những người lạc lối như K’Đệp thấy rõ bản thân họ chỉ là con bài, tay sai không công cho những đối tượng cầm đầu thực hiện các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc nhằm phục vụ mục đích chính trị đê hèn và động cơ cá nhân.

Chuyện những người lạc lối theo về nẻo thiện -0
Ông K’Đệp bên “tâm thư” kể về hoạt động sai trái của tổ chức “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”.

Qua những buổi làm việc với lực lượng Công an và chính quyền, đoàn thể địa phương, ông K’Đệp đã dần nhận ra bản chất thật của cái gọi là “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” do đối tượng A Ga cầm đầu. Khi đã “giác ngộ”, ông K’Đệp tỏ ra hối hận về những việc làm sai trái của mình trong thời gian qua khi nghe theo sự giật dây, xúi giục của đối tượng cầm đầu A Ga. Từ bỏ ảo danh Giáo hội phó “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, nay ông K’Đệp đã trở về với cuộc sống đời thường, hằng ngày hăng say lao động sản xuất, sống sum vầy bên gia đình, con cháu. Ông K’Đệp chia sẻ: “Những người theo “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, trong đó có tôi đã bị A Ga và các đối tượng lợi dụng. Tất cả các hoạt động từ trước tới nay chỉ hướng tới lôi kéo, kích động bà con chống Đảng, Nhà nước, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm gây bất ổn chính trị để kẻ cầm đầu tổ chức trục lợi. Đến nay, tôi cũng chưa hề nhận được đồng tiền nào như lời hứa hẹn của A Ga!..”.

Ông K’Đệp cũng đã kêu gọi mọi người, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đừng bao giờ tin, nghe và làm theo những gì A Ga và các thành viên của tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” xúi giục, hứa hẹn.

Khắc Lịch

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.