Chuyện của nữ chủ nhân tấm huy chương thể thao quốc tế đầu tiên

“Nghề” vận động viên (VĐV) thể thao cực kỳ nặng nhọc, nguy hiểm và bạc bẽo chứ không đơn giản chỉ là trò chơi và vinh quang như mọi người vẫn hình dung - bà Nguyễn Hoàng An, chủ nhân tấm huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam, người thầy đào tạo hàng trăm VĐV thành tích cao đẳng cấp quốc gia và quốc tế cho thể thao Việt Nam mở đầu câu chuyện nghề nghiệp và cuộc đời của mình như vậy.

Lần đầu đăng quang

Trong khuôn viên của khu tập thể Quần Ngựa (Hà Nội), bà Nguyễn Hoàng An vẫn thoăn thoắt vận hành cuộc sống thường ngày một cách đầy khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Nơi đây cũng chính là nơi bà sinh ra và chứng kiến thời gian trôi đi trong sự đổi thay chóng mặt của cảnh vật, con người, thời đại suốt hơn nửa thế kỷ.

Sinh năm 1944, Nguyễn Hoàng An được biết đến là lứa VĐV đầu tiên của thể thao Việt Nam cùng với những tên tuổi như: Cao Thị Thịnh, Trần Hữu Chỉ, Bùi Đình Đắc, Vũ Mộng Thư, Nguyễn Viết Trung, Đào Thị Huệ… Nguyễn Hoàng An cũng chính là VĐV đầu tiên đem về chiếc huy chương đầu tiên - Huy chương Đồng - cho thể thao nước nhà của môn bơi lội trong giải Ganefo (Indonesia) vào năm 1963, dù chuyên môn của bà là điền kinh.

"Tôi không ăn mày dĩ vãng, nhưng nghiệp thể thao đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi quá nhiều. Có được sức khỏe và tinh thần như ngày hôm nay, ở tuổi này đều nhờ thể thao, đặc biệt là điền kinh mà có cả" - bà Hoàng An nở nụ cười tươi rói và khẳng định chắc nịch như vậy.

Cuộc đời bà, chỉ có thể thao. Từ bơi lội sang điền kinh, từ VĐV đến huấn luyện viên  (HLV), thậm chí đã từng huấn luyện cho Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia. Ở vị trí nào "nữ tướng" Hoàng An cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với một bầu nhiệt huyết và quyết tâm cao độ.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất từ sớm, sống với mẹ, lại trong tình hình đất nước chiến tranh nên Nguyễn Hoàng An buộc phải bươn chải, tự luyện cho mình tính cách mạnh mẽ. Sôi nổi, mạnh mẽ nhưng cũng đầy mềm mỏng, dịu dàng, HLV Hoàng An luôn chạy đua với chính mình và trái ngang cuộc đời để giữ trọn đam mê với thể thao.

Bà Hoàng An cùng đoàn thể thao Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại Trung Quốc.
Bà Hoàng An cùng đoàn thể thao Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại Trung Quốc.

Bà nhớ lại quãng thời gian hơn nửa thế kỷ trước, khi đó bà còn là cô học sinh cấp 2, mới 14-15 tuổi đầu đã mạnh dạn đăng ký thi đấu trong Đại hội Học sinh, sinh viên toàn miền Bắc được tổ chức lần đầu tiên năm 1959. Một bất ngờ lớn đã xảy ra, Hoàng An giành chức vô địch, chiến thắng cả những anh chị học sinh cấp 3 trong cả hai nội dung là điền kinh và nhảy xa. Từ thành tích đó, con đường đến với thể thao chuyên nghiệp đã mở ra và trở thành định mệnh của cuộc đời, Hoàng An được gọi lên tuyển, hình thành nên lực lượng VĐV chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam.

Nhằm xây dựng lực lượng VĐV, Cục Quân huấn (Đoàn Thể công của Quân đội) điều chuyển một số người ra làm công tác huấn luyện và đào tạo. Thời điểm đó, ông Bùi Tử Liêm làm HLV và ông bắt đầu tuyển chọn VĐV để tập huấn. VĐV bóng rổ cao gần 2m Bùi Năng Tĩnh chuyển sang đẩy tạ, học sinh cấp 3 Cao Thị Thịnh chạy ngắn và Nguyễn Hoàng An, khi đó mới là học sinh cấp 2 vào 2 môn chạy ngắn, nhảy xa.

Hằng ngày, từ Quần Ngựa, đeo tạ chạy lên núi Nùng (Bách Thảo) tập luyện. Nhìn đội hình, Hoàng An ví von vui rằng: "Một con voi, hai con khỉ" đang leo núi. Tiếp đó, khi được tập huấn tại Trường Huấn luyện Kỹ thuật Thể dục Thể thao (TDTT), Hoàng An cùng VĐV Lâm Minh Thủy, Mộng Thư và Tuyết Minh đã sớm trở thành "bộ tứ lừng lẫy" trong làng điền kinh.

Năm 1963, đoàn thể thao Việt Nam xuất ngoại tham dự giải Ganefo tại Indonesia và Nguyễn Hoàng An đã xuất sắc giành Huy chương Đồng môn bơi lội, nội dung bơi cự ly 4x100m - môn thi không nằm trong nội dung tập huấn của bà. Nguyễn Hoàng An là thành viên Đội tuyển Quốc gia từ năm 1960-1968, năm 1969 chiến tranh chống Mỹ vào giai đoạn ác liệt, công tác huấn luyện phải tạm dừng và Hoàng An quyết định đi học ở Trường TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh. Năm 1971 ra trường, bà nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường Văn hóa TDTT tại Hà Nội, phụ trách điền kinh.

Nhớ lại ngày đó, bà Hoàng An vẫn giữ nguyên lòng cảm kích đối với Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện cho thể thao phát triển trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ý thức được điều đó, thế hệ của bà vượt qua kham khổ, thi đấu hết mình. "Chúng tôi không ngại khổ, thi đấu vì hình ảnh đất nước, vì màu cờ, vì lòng tự trọng mà không màng đến tiền của, vật chất" - bà Hoàng An nhớ lại một thời sôi sục lý tưởng, say mê cống hiến.

Trong thi đấu gặt hái được nhiều thành tích, trong công tác huấn luyện Nguyễn Hoàng An đã đào tạo được hàng trăm VĐV mang đẳng cấp quốc gia và quốc tế, nắm giữ hầu hết kỷ lục trong và ngoài nước của Việt Nam. Tiêu biểu như Trần Thanh Vân, Hoàng Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Bích Vân, Vũ Thị Bích Hường…

Bên cạnh đó, trong công tác huấn luyện thể lực cho Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia, Hoàng An cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và góp phần vào tấm Huy chương Vàng đầu tiên năm 2001 cho đội tuyển. Bà nói, tất cả họ đều là những cô gái vàng mười.

Bà Hoàng An chụp ảnh cùng những học trò trong đội điền kinh tiếp sức 4x100m nữ Hà Nội.

Bà Hoàng An chụp ảnh cùng những học trò trong đội điền kinh tiếp sức 4x100m nữ Hà Nội.

Vui buồn đời huấn luyện

Đã nghỉ hưu gần 20 năm nay nhưng chưa bao giờ bà Nguyễn Hoàng An hết công việc chuyên môn bởi bà liên tục được mời làm cố vấn, huấn luyện. Nhớ lại, nhiều năm trước, trong quá trình tập luyện, bà Hoàng An bị tràn dịch màng phổi, bác sĩ khẳng định bà muốn giữ tính mạng thì phải từ bỏ sự nghiệp đầy vất vả này. Tuy nhiên, thể thao đã ngấm vào máu, sau 10 ngày điều trị và nghỉ ngơi, buồn tay chân bà lại túc tắc tập lại. Kỳ diệu, thể thao khiến bà khỏe dần lên và khỏi hẳn căn bệnh này.

Những kỷ niệm trong tháng ngày thi đấu cũng như huấn luyện luôn trở về, tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho người phụ nữ mạnh mẽ này. Bà Hoàng An kể lại, trong những ngày đi tập luyện dưới tiết trời -8oC ở Trung Quốc, bà và đồng đội vẫn gắng sức vượt qua dù nhiều lúc tưởng chừng như khắc nghiệt đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Vui hơn, thời điểm đó, bà và đoàn VĐV được đích thân Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tiếp đón và chụp ảnh lưu niệm tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh.

Cũng trong một giải thi đấu thể thao tại CHDC Đức, bà Hoàng An và đoàn đã được Tổng Bí thư CHDC Đức đón tiếp. Hay như chuyến đi tập huấn tại Triều Tiên, đoàn thể thao Việt Nam đã tham gia giao lưu và chiến thắng cả VĐV của nước chủ nhà. Đoàn Việt Nam còn được tham quan nhiều địa danh lịch sử, ấn tượng nhất là Bàn Môn Điếm.

Ở nước Đức xa xôi nhưng họ vẫn dành tình cảm rất trọng thị cho đoàn thể thao Việt Nam, đủ thấy thể thao có tầm quan trọng đến thế nào.

Vào năm 2000, khi đã nghỉ hưu, bà Hoàng An được mời làm HLV thể lực cho Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam. Thời điểm đó, khi mời bà, ông Nguyễn Trọng Hỷ nói rằng "các em (đội bóng đá nữ) cần một người mẹ". Vậy là bà đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ trong suốt hành trình thi đấu từ trong nước đến nước ngoài, không chỉ công tác thể lực mà còn là người động viên, khích lệ tinh thần, giải quyết bất đồng… giữa các chị em trong đội.

Trong trận gặp Myanmar ở Sea Games năm 2001, Đội tuyển Việt Nam phải đấu với các cầu thủ nữ xuất thân từ Cảnh sát Hoàng gia, có võ và nền tảng thể lực khá tốt. Bà Hoàng An nhớ lại, trong một cú va chạm tranh bóng mà một cầu thủ Myanmar khiến cho 3 cầu thủ của Việt Nam bị thương, ngã xuống sân. Bà cùng y tế chạy vào, động viên, các cô gái xin đừng thay người và quyết tâm đá tiếp.

Trận đó, đội Việt Nam thắng cũng một phần lớn nhờ sự huấn luyện thể lực của bà Hoàng An. Năm đó, Việt Nam tiếp tục vượt qua Thái Lan ở trận chung kết với 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ và đá luân lưu đến quả thứ 7 cân não, giành Huy chương Vàng đầu tiên. Tất cả như vỡ òa và khi về đến sân bay, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm ra đón đoàn với sự trân trọng.

Không nói nhiều về thành tích của mình ở các giải đấu dù bà Hoàng An giành chiếc huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam năm 1963. Bức ảnh buổi lễ trao giải năm đó đã được đem triển lãm, trong buổi triển lãm, Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc bấy giờ có đến chia vui với đoàn. Bà Hoàng An nói nhiều về những người học trò của mình đã không ngừng cống hiến, đem lại vinh quang cho đất nước như Vũ Thị Bích Hường, Trần Thanh Vân, Hoàng Kim Cúc…

Bà Hoàng An chụp ảnh cùng những học trò trong đội điền kinh tiếp sức 4x100m nữ Hà Nội.Khoảnh khắc bà Hoàng An giành Huy chương Đồng tại giải Ganefo năm 1963 (Indonesia).
Bà Hoàng An chụp ảnh cùng những học trò trong đội điền kinh tiếp sức 4x100m nữ Hà Nội.Khoảnh khắc bà Hoàng An giành Huy chương Đồng tại giải Ganefo năm 1963 (Indonesia).

Còn lại những trăn trở

Bà Hoàng An nói rằng, từ không có huy chương đến có huy chương, từ ít đến nhiều, từ khu vực vươn ra châu lục, thế giới, điền kinh Việt Nam đã vững bước đi lên một cách có hệ thống. 50 năm qua điền kinh Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cống hiến cho thể thao nước nhà và cũng chưa có bộ môn nào có lịch sử đến 50 năm như điền kinh.

Bên cạnh niềm tự hào, bà Hoàng An cũng hết sức trăn trở với thể thao hiện tại, nhất là vấn đề chế độ cho VĐV khi giải nghệ. Thông thường, thể thao là công việc nặng nhọc, dễ chấn thương, lương không cao. Khi giải nghệ VĐV không có nghề nghiệp, không được học hành đến nơi đến chốn thường lâm vào cảnh khó khăn trong cuộc mưu sinh. Nhìn cảnh đó bà không đành lòng và đôi lúc tự cảm thấy mình may mắn.

Những trăn trở về cuộc sống, chế độ cho VĐV luôn cần được quan tâm, để những VĐV đang thi đấu nhìn vào và hy vọng. Bên cạnh đó, những HLV có thâm niên công tác cũng cần được hưởng mức lương thâm niên để duy trì cuộc sống sau khi nghỉ hưu của họ. Vì tự trọng, thường rất ít người đề đạt nguyện vọng này.

Bà Nguyễn Hoàng An tâm niệm rằng, thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe cho con người, thể thao còn đem đến nghị lực vượt qua khó khăn, đối đầu với gian khổ và chiến thắng chính mình của mỗi người. Thông qua quá trình luyện tập nặng nhọc và thi đấu đầy căng thẳng trong nhiều năm, giờ đây, bà Hoàng An bình tĩnh trước mọi khó khăn, sóng gió của cuộc đời, dù mới đây, bà gặp phải một cú sốc khá lớn trong cuộc sống…

Nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Bích Hường, nhà vô địch Sea Game năm 1995, là một trong những học trò "cưng" của bà Hoàng An chia sẻ: "Bà như là mẹ của các VĐV, không chỉ bồi dưỡng chuyên môn bà còn chăm lo, động viên, chung tay giải quyết những vướng mắc gặp phải trong cuộc sống. Với tôi, bà vừa là thầy, vừa là mẹ".

Hiện nay, dù lớn tuổi nhưng bà Hoàng An vẫn được mời làm công tác huấn luyện Đội Điền kinh Hà Nội. Ngoài ra, bà còn là Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 10, 11, làm tổ trưởng tổ dân phố nhiều năm, được bà con khối phố hết sức tin tưởng và yêu mến.

Bùi Trí Lâm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.