Chuyện của một Trưởng Công an phường

Trong số "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" vinh dự được Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 vừa qua, có một cán bộ chỉ huy trẻ tuổi trưởng thành từ thực tiễn, gắn bó sâu sát với cơ sở, đó là Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Thành tích của anh là những công việc thiết thực nhất hằng ngày trong việc đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở...

1. Hơn 20 năm công tác là từng ấy thời gian Trung tá Nguyễn Anh Tuấn gắn bó với cơ sở. Năm 2001, tốt nghiệp Cao đẳng Cảnh sát nhân dân, anh về nhận công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa. 2 năm sau, anh làm cảnh sát hình sự Công an phường Khâm Thiên, sau đó chuyển sang cảnh sát khu vực phường Khâm Thiên. Từ tháng 11/2011 đến tháng 9/2015, anh là Phó Trưởng Công an phường Văn Chương, quận Đống Đa; từ năm 2015 đến nay là Trưởng Công an phường Láng Thượng.

Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" tặng các cá nhân (Trung tá Nguyễn Anh Tuấn đứng ngoài cùng bên trái).

Láng Thượng là một trong những phường có diện tích rộng của quận Đống Đa, nhiều trường đại học, bệnh viện, tiếp giáp với hai quận Ba Đình và Cầu Giấy, thường xuyên có khoảng 10.000 nhân khẩu tạm trú. Địa bàn rộng nhưng công an phường chỉ có 32 cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, để quản lý tốt địa bàn, chỉ huy công an phường luôn chú trọng bám, nắm địa bàn, thường xuyên thăm hỏi nhân dân, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng và tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng trong dân ngay tại cơ sở, không để mâu thuẫn kéo dài dẫn đến phát sinh những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Kỷ niệm ấn tượng nhất đối với Trung tá Nguyễn Anh Tuấn là lần trực tiếp chỉ đạo, phối hợp các đơn vị điều tra khám phá vụ giết người gây rúng động dư luận, xảy ra ngày 29/7/2016 tại số nhà 866 đường Láng. "Khoảng 23h45, chúng tôi nhận được tin báo về việc có nạn nhân bị rơi từ tầng 3 ngôi nhà nên tôi cùng cán bộ, chiến sĩ đến ngay hiện trường. Đó là một ngõ vắng, tối om, qua soi đèn phát hiện trước cửa nhà có một vũng máu nhưng không thấy nạn nhân, xung quanh cũng không có ai...", anh nhớ lại.

Tiến hành rà soát, Công an phường Láng Thượng xác định nạn nhân là Phan Văn Tuyên (SN 1990, trú tại phòng 301), đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông - Vận tải trong tình trạng đa chấn thương, không tỉnh táo, gãy chân, giập não, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tuyên là đối tượng hình sự chuyên đi "thu họ", đòi nợ thuê, là đàn em của Vũ Quang Hùng (SN 1981, trú phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), nhưng đã ăn tiêu vào số tiền thu nợ cho Hùng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tiếp tục rà soát thông tin, anh và đồng đội phát hiện một quyển sổ khám chữa bệnh mang tên Tuyên, điều trị vết thương do đạn bắn vào ngày 12/6/2016. Thì ra, Hùng từng bảo Bùi Văn Chủ (SN 1993, trú Kiến Xương, Thái Bình) chở đến gặp Tuyên tại nhà để đòi nợ, dùng súng ngắn dạng côn quay bắn vào đùi Tuyên để dằn mặt. Do lo sợ nên nạn nhân không trình báo với Cơ quan công an...

Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" tặng Trung tá Nguyễn Anh Tuấn.

"Trước tình hình đó, tôi huy động cán bộ, chiến sĩ công an phường truy bắt các đối tượng ngay trong đêm. Khoảng 9h ngày 30/7, chúng tôi trực tiếp bắt giữ Chủ tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đến 15h, đưa Vũ Quang Hùng về trụ sở công an phường để đấu tranh", anh kể. Tối cùng ngày, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo một tổ công tác cùng cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đi Thái Bình bắt hai nghi can khiến Tuyên tử vong là Vũ Văn Thùy và Hoàng Ngọc Hiếu (cùng SN 1991, trú huyện Kiến Xương), tuy nhiên, hai đối tượng đã bỏ trốn. Anh đã vận động hai gia đình đưa con đến Công an phường Láng Thượng đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Khoảng 23h50 ngày 31/7, Hiếu đã đến trụ sở công an phường đầu thú, khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc. Theo đó, Hùng đã chỉ đạo Thùy và Hiếu đến nhà Tuyên dùng gạch đá, cốc thủy tinh và dao dồn đánh Tuyên. Tuyên hoảng sợ, đứng ra mép ban công tầng 3 van xin, nhưng Hiếu đã lao vào đẩy Tuyên rơi xuống đường... Nút thắt vụ án đã được tháo gỡ, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Quang Hùng, thu giữ 11 khẩu súng và đạn các loại, cùng ma túy đá, thuốc phiện, một số giấy tờ chứng minh việc đối tượng cho vay nợ kiểu "tín dụng đen" gần 5 tỷ đồng. Khoảng một tuần sau đó, Thùy cũng bị bắt.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa điều tra, khám phá nhanh vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá đường dây, ổ nhóm "tín dụng đen" hoạt động có tổ chức, tàng trữ có vũ khí "nóng", rất manh động, côn đồ. Qua đó góp phần trấn an dư luận, trả lại sự bình yên cho nhân dân tại địa bàn bởi đối tượng cầm đầu đã bị truy tố nhiều tội danh: Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế...

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng Thượng phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra kiểm soát địa bàn.

2. Một vụ án khác cũng được khám phá thành công từ sự sâu sát trong công tác quản lý địa bàn của Công an phường Láng Thượng. Tháng 6/2019, Bệnh viện Bảo Sơn (52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa) thông báo đến Công an phường Láng Thượng về việc có người nghi làm giấy tờ giả. Nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn lập tức chỉ đạo cán bộ tiến hành xác minh. Qua đó xác định, Phạm Thúy Hiền (SN 1973, trú Hoàng Mai, Hà Nội) đã ký hợp đồng với một người phụ nữ tên Dung làm dịch vụ mang thai hộ với giá 400 triệu đồng. Sau đó, Hiền nhận con và đặt tên nhưng do không làm được giấy chứng sinh nên đối tượng đã làm giả và mang đến bệnh viện thì bị phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Láng Thượng nhanh chóng  xác định đối tượng là Phạm Thị Kim Dung (SN 1988, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và hiện đang mang thai. Đây là đối tượng chính cầm đầu đường dây tổ chức đẻ thuê. Qua công tác thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 8/6, tổ công tác Công an phường Láng Thượng phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa bắt giữ Dung tại khu nhà trọ ở quận Long Biên, Hà Nội.

Ban đầu Dung quanh co chối tội, tuy nhiên sau nhiều giờ đấu trí, đối tượng đã khai nhận thường xuyên loanh quanh tại các bệnh viện phụ sản, phòng khám hiếm muộn để tìm kiếm những gia đình gặp khó khăn trong việc sinh sản và có nhu cầu tìm người mang thai hộ. Sau đó, Dung vào các hội, nhóm trên mạng đăng tin tìm người nhận "đẻ thuê". Đối tượng chọn những phụ nữ có sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn, cần tiền, thường là những phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa tham gia vào đường dây tổ chức mang thai hộ. Giá dịch vụ mang thai hộ khi ký hợp đồng là 400 triệu đồng, tuy nhiên người mang thai hộ chỉ được nhận 200 triệu đồng, còn lại Dung chi cho việc nuôi dưỡng, khám thai và hưởng lợi. Đấu tranh mở rộng, Dung khai đã tổ chức mang thai hộ và hưởng lợi 5 trường hợp khác...

Ở vụ việc này, ban đầu chỉ là thông tin làm giả giấy tờ, tuy nhiên khi đào sâu khai thác, đấu tranh, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn và đồng đội đã phát hiện một đường dây đẻ thuê "động trời", do đó, anh vẫn cho rằng, nhiều vụ việc ở cấp cơ sở dù lúc phát hiện chỉ bình thường, nhưng cán bộ điều tra cần nhanh nhạy, mưu trí, đi sâu tìm hiểu, làm rõ nguồn cơn sẽ phát hiện yếu tố tội phạm tiềm ẩn, cũng là góp phần đấu tranh bắt giữ, làm trong sạch địa bàn.

Công an phường Láng Thượng nhắc nhở các hộ kinh doanh bảo đảm trật tự đô thị.

3. Ngoài trực tiếp tham gia triệt phá các vụ án, Trưởng Công an phường Láng Thượng cũng được biết đến là một chỉ huy sáng tạo trong công việc. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng việc cấp CCCD gắn chip, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an quận Đống Đa bổ sung mỗi hệ thống máy cấp CCCD thêm 1 máy tính "trạm" cùng với quy trình vận hành máy tính, qua đó làm tăng hiệu quả cấp CCCD và giảm thời gian chờ đợi của người dân. Anh cũng chỉ đạo cảnh sát khu vực số hóa dữ liệu danh sách công dân trong độ tuổi cấp CCCD theo từng địa bàn khu dân cư, tổ dân phố để tiện theo dõi, vận động; xây dựng phần mềm tự động in giấy mời công dân đi cấp CCCD; quản lý, đánh giá hiệu quả công tác của từng cảnh sát khu vực...

Nói về mình, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn rất kiệm lời, anh cho rằng, thành tích mà anh và đơn vị có được là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vì công việc của tất cả cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ gương mẫu của người đứng đầu, những phần thưởng cao quý mà cá nhân anh đạt được thật đáng trân trọng: Liên tục từ năm 2015 đến nay là "Chiến sĩ thi đua cơ sở", 2 lần được trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND" (2018, 2020), được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng 8 Bằng khen...

Quỳnh Vinh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.