Chuyện chưa kể về những ngày gian khó ở Lệ Thanh

Trong câu chuyện với những người gác cổng biên giới tiếp giáp Campuchia, cán bộ Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ, Gia Lai) cho biết, bên cạnh những nỗ lực nghiệp vụ, thông quan nhanh hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp thì còn có những việc rất đời sống là thích nghi với khí hậu khắc nghiệt ở nơi đây. Bởi, ai cũng rùng mình khi nhớ lại căn bệnh sốt rét rừng trong những năm đầu thành lập Hải quan Cửa khẩu Lệ Thanh.

Ngồi chơi vài tiếng cũng mắc sốt rét

Trong những ngày cuối tháng 5, trời nắng như đổ lửa, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tiếp giáp biên giới Campuchia. Giữa nắng nóng gay gắt, cái cảm giác khó thở như đè nén mỗi người ở vùng khí hậu khắc nghiệt.

“Lệ Thanh trước đây từng là nơi “truyền thuyết” về sốt rét rừng, là vùng khởi đầu của sốt rét, cán bộ ai ở đây đều bị đôi lần trở lên là bình thường. Mãi tới đầu những năm 2000, tình trạng bệnh sốt rét mới giảm dần và giờ thì chỉ còn trong những câu chuyện kể của những người cán bộ khi nói về “đặc sản” của vùng đất này”, ông Cao Đăng Quế, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Chi cục Hải quan khu vực XIV nói. 

Rừng thiêng nước độc và bệnh sốt rét luôn là câu chuyện ám ảnh đối với mỗi cán bộ khi công tác tại cửa khẩu. Khoảng năm 1987, anh em hải quan mới lên cửa khẩu, khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, địa hình nhiều đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Chuyện chưa kể về những ngày gian khó ở Lệ Thanh -0
Phương tiện chở hàng hóa làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chia sẻ với chúng tôi về những ngày gian khó ấy, ông Lê Văn Bách, công chức hải quan cho biết, ông là một trong những người đầu tiên có mặt ở cửa khẩu Lệ Thanh (ngày đầu thành lập là Hải quan cửa khẩu đường 19- sau là Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh, trực thuộc Hải quan tỉnh Nghĩa Bình - nay là Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Chi cục Hải quan khu vực XIV - PV) ngày ấy trên địa bàn chỉ có 3 đơn vị làm việc là Đồn biên phòng 23, Công an cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu đường 19.

“Hồi đó chưa có giao lưu, buôn bán hàng hóa gì với Campuchia, 10-15 ngày có xe tiếp phẩm của Campuchia qua cửa khẩu về Pleiku để mua thực phẩm, rau, trứng, củ, quả. Chiều ngược lại, Việt Nam lâu lâu có xe đi qua chở cao su về”, ông Bách nhớ lại và cho biết, ở thời điểm đấy tại khu vực cửa khẩu sốt rét nhiều và nhiều người bị nặng, hầu như đến đây là bị, có người bị sốt rét kéo dài vài ba tháng là chuyện bình thường.

“Ngày ấy, Viện Sốt rét Trung ương hầu như năm nào cũng vào, đây là “rốn” sốt rét của cả nước, chỉ cần lên chơi vài tiếng thôi về cũng bị sốt, sốt sợ lắm. Đơn vị lúc nào cũng có người bị, sốt về điều trị ở thị xã Pleiku, đường đất, đi lại khó khăn, bụi đỏ, đi nhờ xe gỗ, bắt xe nhiều chặng, mất cả ngày đường, thậm chí là 2 ngày mới tới bệnh viện ở Pleiku. Điều trị xong 10-15 ngày ở bệnh viện, chữa đỡ rồi lên cửa khẩu làm việc sáng thì chiều sốt, lại phải quay về điều trị. Đến cả những cán bộ lên thăm đơn vị, quay về dưới Nghĩa Bình 1 tuần, hoặc 1 tháng sau vẫn bị sốt nên ai cũng sợ lên trên này. Nhiều anh ngày ấy muốn nghỉ việc luôn, bởi thời tiết khắc nghiệt, sốt rét triền miên, nên ai cũng tưởng mình sắp chết tới nơi rồi. Bị lần 1, lần 2 và những lần sau nữa, khi vượt qua rồi thì cũng đều trụ lại với biên giới Tây Nguyên đại ngàn”, ông Bách nhớ lại.

Chuyện chưa kể về những ngày gian khó ở Lệ Thanh -0
Ông Lê Văn Bách có gần 20 năm gắn bó với Cửa khẩu Lệ Thanh.

Ông Vũ Huy Thắng, Đội phó Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng là một trong 6 cán bộ hải quan ngày đầu ở Lệ Thanh cho biết, hầu như tháng nào cũng nằm viện 10-15 ngày, 6 người đầu tiên thì thay nhau đi viện, sốt thì mới được về dưới thị xã điều trị, không thì ở lại cửa khẩu, trong khi đó đi lại khó khăn, xe cộ không có. “Giai đoạn từ 1989 đến 1995, thời đó địa hình rừng núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt hai mùa mưa nắng, đường sá giao thông đi lại khó khăn, mùa mưa thì lầy lội. Khu vực Đức Cơ là điểm nóng về bệnh sốt rét, đặc biệt là khu vực cửa khẩu, do đó, thời kỳ này gần như 100% cán bộ, công chức công tác tại đơn vị đều trải qua những cơn sốt rét rừng, có những trường hợp phải điều trị từ 2-3 tháng mới trở lại đơn vị làm việc được”, ông Thắng nói và cho biết thêm, “tôi ở Lệ Thanh 2 đợt, đợt đầu 10 năm từ 1987-1996; đợt 2 từ 2003-2006. Ở cửa khẩu là bị sốt liên tục nhiều năm liền, đặc biệt, năm 1989 tôi bị sốt rét ác tính, cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Nhàn ngoài Hà Nội 21 ngày, ai cũng nghĩ sẽ không qua khỏi, giờ nghĩ lại không thể tưởng tượng nổi nỗi kinh hoàng ám ảnh bởi những trận sốt rét rừng nơi đại ngàn biên giới”, ông Vũ Huy Thắng nhớ lại. 

Cùng với đó, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chánh Văn phòng, Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, 2 lần công tác tại cửa khẩu thì tôi đều bị sốt rét, tác hại của sốt rét ai cũng sợ nhưng đã ở Lệ Thanh thì khó tránh. Rất may, đến những năm 2000 thì ở khu vực này sốt rét đã giảm đi rất nhiều, thi thoảng mới có trường hợp bị. Có được điều này là qua truyền thông, người dân đã nâng cao kiến thức về bệnh sốt rét và phối hợp với hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống bệnh.

Vượt qua những ngày gian khó

Gắn bó với cửa khẩu Lệ Thanh từ những ngày đầu, ông Lê Văn Bách trải lòng, trong 38 năm công tác thì thời gian ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh gần 20 năm và đến giờ vẫn đang công tác tại đây. Chứng kiến những nỗi ám ảnh của căn bệnh sốt rét rừng, bước vào cửa tử nhiều lần của chính mình và đồng nghiệp. Đồng thời, cũng thấy sự đổi thay ở vùng đất này. “Ngày ấy chỉ có đường mòn đất đỏ, hai bên là rừng núi cheo leo, dân cư chưa có, giờ đây, từ TP Pleiku vào cửa khẩu đường đẹp, đi xe chỉ tầm hơn 1 tiếng là tới, dân cư đông đúc, cửa khẩu khang trang, giao thương thuận lợi. Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ngày nay đã vươn mình trở thành cửa ngõ hội nhập giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Mỗi ngày làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân hai bên biên giới qua lại, gặp lại những người quen cũ, ai cũng phấn khởi về sự phát triển, đổi thay của vùng đất này”, ông Bách vui mừng nói. 

Chia sẻ về những dấu mốc quan trọng của việc hình thành Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, ông Cao Đăng Quế cho biết, sau Đại hội VI của Đảng, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Tại Gia Lai, nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, mở rộng giao thương với nước ngoài. Để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế với nước bạn Campuchia cũng như trong khu vực ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, được sự nhất trí của Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Gia Lai-Kon Tum, Hải quan tỉnh Nghĩa Bình đã xúc tiến việc khảo sát và đề nghị thành lập Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh.

Ngày 28/4/1987, Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh chính thức ra đời. Đến tháng 5/1990, Hải quan tỉnh Gia Lai-Kon Tum được thành lập và Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh chuyển về trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, đứng chân trên địa bàn xã Ia Dom (huyện Đức Cơ), tiếp giáp là cửa khẩu Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia). Và, đến nay, sau 38 năm thành lập, từ 15/3/2025, Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh chuyển thành Hải quan các cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIV (Chi cục này quản lý địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, trụ sở đặt tại tỉnh Đắk Lắk - PV).

Với mục đích tạo thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, dụ lịch và thu hút đầu tư của hai nước Việt Nam-Campuchia, thúc đẩy quá trình trình kết nối Cộng đồng ASEAN, ngày 13/3/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 306/QĐ-TTg nâng cấp cửa khẩu Lệ Thanh từ cửa khẩu quốc gia thành cửa khẩu quốc tế. Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với những thuận lợi của đất nước, sự quan tâm của Chính phủ với chủ trương phát triển thế mạnh của Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng với nước bạn Campuchia qua việc hình thành vùng tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Do đó, cơ sở hạ tầng về giao thông qua cặp cửa quốc tế Lệ Thanh - Ozadao được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng. 

Dù quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, kinh tế kém phát triển hơn so với những nơi khác, nhưng từ khi được thành lập vào năm 1987 đến nay, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh luôn bám sát tiến trình cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan theo định hướng chung của ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh làm thủ tục qua các cửa khẩu không ngừng tăng lên. Giai đoạn 2021-2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng trưởng đều qua các năm. Đặc biệt, năm 2024 ghi nhận mức tăng đột biến với tổng kim ngạch đạt 204,43 triệu USD, tăng hơn 50% so với năm trước. “Trong 5 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu và quá cảnh với tổng số tờ khai là 2.371 tờ; trong đó luồng xanh là 1.337 tờ khai, chiếm tỷ lệ 56,39%; luồng vàng 991 tờ khai, chiếm tỷ lệ 41,80% và luồng đỏ chiếm tỷ lệ 1,81% với 43 tờ khai. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 122,87 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 80,97 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 41,90 triệu USD, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước (21,73 triệu USD)”, ông Cao Đăng Quế thông tin.

Chuyện chưa kể về những ngày gian khó ở Lệ Thanh -0
Ông Vũ Huy Thắng thuộc nhóm 6 người đầu tiên ở Hải quan Cửa khẩu Lệ Thanh.

Nhìn lại chặng đường 38 năm xây dựng và phát triển, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hôm nay đã trải qua các thời kỳ với nhiều khó khăn, thử thách. Tập thể cán bộ, công chức đã không ngừng phấn đấu và từng bước trưởng thành; nỗ lực, đổi mới phương pháp làm việc và tư duy sáng tạo, nhạy bén trong nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Cùng với đó, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hiện là cửa ngõ giao thương hàng hóa, động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung. Hằng năm, hàng nghìn tấn hàng hóa, nông sản như chuối, mì lát, sầu riêng, hạt điều... được vận chuyển qua cửa khẩu để vào sâu nội địa Việt Nam hoặc ra cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới.

Hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh diễn ra nhộn nhịp. Tính đến nay, tại khu kinh tế cửa khẩu này đã thu hút được 37 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 643,9 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện ước đạt 319,1 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và kho bãi, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt, có 5 dự án được Cơ quan hải quan cấp phép là địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu; 1 dự án cửa hàng miễn thuế đã đi vào hoạt động, góp phần gia tăng năng lực thương mại tại khu vực cửa khẩu.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang tập trung rà soát cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tập trung rà soát cải cách thủ tục hành chính trong thẩm định dự án, cấp phép đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh, giao đất cho thuê đất nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu.

Lưu Hiệp

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".