Chuyện cấp căn cước cho công dân ở biên giới

6 giờ sáng, khi sương đêm còn giăng mắc trên những cành cây, ngọn cỏ nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị phương tiện, máy móc và nơi đón tiếp công dân đến làm căn cước thật chu đáo, đầy đủ.

Tranh thủ từng phút giây

Chúng tôi có mặt tại trụ sở Công an huyện Mường Lát trong những ngày giữa tháng 3. Trời còn nhá nhem, sương sớm bảng lảng quanh sân, nhưng phòng làm việc của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã sáng đèn. Vài cán bộ công an huyện đang sắp xếp lại bàn ghế, khởi động hệ thống thiết bị cấp căn cước công dân (CCCD) để chuẩn bị bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Việc cấp CCCD có gắn chip điện tử là chủ trương lớn bởi tính ưu việt của nó nên vừa thu nhận hồ sơ, cán bộ, chiến sĩ công an huyện vừa tuyên truyền, giải thích cho những người dân ở vùng sâu, vùng xa  hiểu rõ về vấn đề này.

Anh Phàng A Vảng (sinh năm 1982), trú tại bản Cá Giáng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát cho biết: "Tôi làm căn cước để có đủ giấy tờ làm thủ tục vay tiền mua trâu, bò. Từ nhà đến công an huyện khoảng 7 cây số nên phải đi từ sáng sớm. Tôi không biết chữ nhưng được cán bộ công an hướng dẫn nhiệt tình nên tôi đã hoàn thành xong thủ tục để được làm CCCD. Tôi thấy các đồng chí làm rất nhanh, rất chu đáo".

Cán bộ, chiến sĩ công an huyện Mường Lát chuẩn bị máy móc, phương tiện từ sớm để làm căn cước công dân.
Cán bộ, chiến sĩ công an huyện Mường Lát chuẩn bị máy móc, phương tiện từ sớm để làm căn cước công dân.

Bà con đến trụ sở đông hơn. Không khí làm việc của các cán bộ chiến sĩ cũng hết sức khẩn trương. 4 cán bộ, chiến sĩ trong tổ cấp CCCD nhanh tay xử lý hồ sơ, cố gắng không để bà con chờ đợi lâu. Người tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, người lăn tay, nhập dữ liệu, chụp ảnh... Tuy nhiên, hệ thống máy móc, thiết bị đôi lúc không chiều theo ý người. Lúc thì máy thu nhận vân tay khó nhận dạng, khi thì đường truyền dữ liệu chậm... nên ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Trong một ngày, chúng tôi chứng kiến điện lưới tắt tới 4 lần. Công việc đang suôn sẻ phải dừng lại để khởi động máy phát điện. Vừa khởi động lại máy, Đại úy Trần Danh Tam nói: "Đến khổ anh ạ, mỗi lần như vậy là lại mất thêm thời gian, biết bà con chờ lâu sốt ruột, nhưng cũng đành động viên bà con chờ thôi".

Thượng úy Dương Văn Quỳnh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Mường Lát cho biết: “Huyện Mường Lát còn khoảng 16.000 công dân đủ 14 tuổi trở lên trong diện cấp CCCD. Ngay sau khi được cấp hệ thống máy (ngày 26-2-2021) và có chỉ đạo của Công an tỉnh, công an huyện đã thành lập 1 tổ công tác lưu động đến từng bản, 1 tổ cố định tại công an huyện để thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân. Do địa bàn biên giới có nhiều khó khăn, đặc biệt là đường sá đi lại, trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, hệ thống máy móc hoạt động chưa thông suốt... nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho công dân. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Anh Phàng A Vảng đến trụ sở Công an huyện từ sáng sớm.
Anh Phàng A Vảng đến trụ sở Công an huyện từ sáng sớm.

Đại úy Trần Danh Tam, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Mường Lát cho biết: “Để kịp thời gian, tiến độ, phục vụ nhân dân tốt hơn, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi phải tận dụng tối đa thời gian. Chúng tôi chuẩn bị đồ ăn từ ở nhà, tranh thủ 5, 10 phút ăn trưa là lại tiếp tục bắt tay vào công việc hoặc là thay phiên nhau để ăn uống, tắm rửa xong lại có mặt ngay để thực hiện nhiệm vụ với phương châm "không để gián đoạn một phút nào"”.

Quả thật, khi chứng kiến tinh thần làm việc thì mới cảm nhận được sức "nóng", sự gấp gáp của cán bộ, chiến sĩ ở đây. Đúng như lời Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã nói, đây là một chiến dịch thật sự để kịp thời gian, đảm bảo tiến độ đã đề ra đến trước ngày 1-7-2021 phải cấp xong CCCD có gắn chíp điện tử cho toàn thể công dân trong độ tuổi theo quy định.

Công an huyện Mường Lát tận dụng tối đa thời gian làm việc để đạt mục tiêu đề ra.
Công an huyện Mường Lát tận dụng tối đa thời gian làm việc để đạt mục tiêu đề ra.

Hơn 12 giờ trưa, anh em vẫn miệt mài làm việc. Họ tranh thủ ăn trưa nhanh nhất để tránh làm gián đoạn công việc và thu được hiệu quả cao nhất. Có người tay cầm bánh mì vừa ăn, mắt vừa chăm chú vào máy tính, vào hồ sơ của công dân. Dường như, việc làm thủ tục cấp CCCD không có giờ nghỉ với những cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

19 giờ 30 phút, vẫn còn hơn 30 người dân chờ đến lượt để được làm hồ sơ cấp CCCD. Nhiều người ở xa, có việc quan trọng cần làm CCCD để giải quyết công việc nên dù trời đã tối cũng cố nán lại. 

Khi được hỏi: “Công dân còn đông như thế này liệu có làm hết được trong buổi tối không?”, tại bàn tiếp nhận hồ sơ, Trung úy Lục Thị Hạnh, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết: “Phải cố gắng thôi, khi nào xong thì chúng tôi mới nghỉ, với phương châm là "Không để ai phải ra về mà chưa làm được thủ tục". Đã 10 ngày nay, thường thì cứ 23 giờ đêm chúng tôi mới nghỉ, có hôm phải đến 1 giờ sáng hôm sau chúng tôi mới hoàn thành công việc. Nói chung là rất vất vả, đặc biệt là phụ nữ nhưng vì nhiệm vụ, trách nhiệm chung nên anh em trong đơn vị cũng tự động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ của dự án, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất”.

Sẻ chia nỗi vất vả

Bà Lương Thị Cùng, ở xã Tén Tằn, huyện Mường Lát cho biết: “Hôm nay tôi và 5 người con đến để làm thủ tục cấp CCCD. Trời đã tối nhưng do nhà xa nên cũng cố gắng đợi để được làm thủ tục. Dù có mất thời gian chờ đợi nhưng thấy cán bộ hết sức nhiệt tình phục vụ bà con nên cũng hết sức thông cảm. Khi nào cán bộ còn làm thì mẹ con tôi sẽ chờ để làm bằng được”.

Gần 11 giờ đêm, công việc làm thủ tục cấp CCCD vẫn được thực hiện.
Gần 11 giờ đêm, công việc làm thủ tục cấp CCCD vẫn được thực hiện.

22h45. Không gian gần như đã tĩnh lặng hoàn toàn. Những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đã thấm mệt. Em Hà Thị Mai Lan, học sinh lớp 10, Trường PTTH Mường Lát là người cuối cùng trong ngày làm thủ tục để cấp CCCD. Phải làm muộn, sức cũng đã đuối sau cả ngày làm việc căng mình nhưng cả cán bộ và em Lan đều vui vẻ vì sắp hoàn thành xong công việc trong ngày. Cô bé nói lý do đến làm muộn: “Vì ban ngày bận học nên khi biết công an huyện làm cả buổi tối nên em tranh thủ thời gian để làm CCCD. Dù đã khuya nhưng được cán bộ công an giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nên thủ tục của em cũng được giải quyết một cách nhanh chóng”.

Công dân cuối cùng trong ngày được hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD.
Công dân cuối cùng trong ngày được hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD.

Khi người dân đã về hết, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác lại tiếp tục tập trung xử lý hồ sơ, điều chỉnh các phiếu thông tin, sắp xếp hồ sơ, tài liệu để chuyển các phiếu thay đổi thông tin đã điều chỉnh cho công an các xã và bộ phận tàng thư phục vụ công tác lưu trữ. Họ sắp xếp lại máy móc, tài liệu để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau. Theo một số đồng chí trực tiếp thực hiện cấp CCCD chia sẻ, các cán bộ chiến sĩ đã rất nỗ lực nhưng số hồ sơ CCCD thu nhận được chưa đáp ứng như kỳ vọng và yêu cầu đề ra, “anh em đã rất cố gắng rồi, cũng mong sao mọi việc thuận lợi hơn, bà con thông cảm, tạo điều kiện, chuẩn bị kỹ thông tin trước khi đến làm việc để anh em có thể làm nhanh hơn, hiệu quả hơn”...

Mường Lát là huyện biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, có đường biên dài 105,5km giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), 95% dân số trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế đang còn nhiều khó khăn. Thực hiện Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" và "Sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân" tiến tới xây dựng chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua Công an huyện Mường Lát đang nỗ lực chạy đua với thời gian để thu thập hồ sơ làm CCCD gắn chip điện tử cho công dân trên địa bàn. Địa hình đồi núi phức tạp, điều kiện vật chất thiếu thốn nên ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ đề ra, cán bộ, chiến sĩ công an huyện đang tranh thủ từng giờ, từng phút, làm ngày, làm đêm, kể cả Thứ bảy, Chủ nhật để thu thập hồ sơ cấp CCCD cho nhân dân.                      

Đình Hợp

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.