“Chúng tôi tự hào là người con đất Việt”

Những năm gần đây, cái nhìn của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã khác. Việt Nam giờ không chỉ là một đất nước yên bình, ổn định mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, miền đất hứa hẹn về đầu tư... Tất cả những điều đó một phần được thúc đẩy bởi công cuộc đổi mới, bởi sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, giúp nâng tầm vị thế của đất nước.

Gửi gắm tình yêu và niềm tin

Bà con Việt kiều tham gia đoàn công tác số 6 trong chuyến thăm Trường Sa năm 2016.
Bà con Việt kiều tham gia đoàn công tác số 6 trong chuyến thăm Trường Sa năm 2016.

Đó là những tâm sự rất thật của bà con kiều bào khi được hỏi về cuộc sống nơi đất khách quê người cũng như sự nhìn nhận về bước phát triển của đất nước trong những năm qua. Bà Phạm Quỳnh Nga, Tổng Biên tập trang Viet-bao.de cho biết, tuy đã sống ở Đức gần 30 năm nay và có hơn 10 năm làm báo, công việc bận rộn nhưng năm nào bà cũng về thăm quê hương ít nhất 1 lần. 

Vậy mà gần một năm nay, vì dịch bệnh COVID-19, bà chưa được về Việt Nam hội ngộ cùng người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Nỗi nhớ càng trở nên da diết khi vào những ngày cuối tháng 1, Việt Nam tưng bừng cờ hoa chào đón sự kiện trọng đại nhất trong 5 năm - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Chúng tôi tự hào, vui mừng khi thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, đất nước không ngừng phát triển về kinh tế, văn hóa-xã hội; đời sống của người dân ngày càng khấm khá, hạnh phúc. Đặc biệt, sự kiểm soát tốt về đại dịch COVID-19 ở Việt Nam không chỉ được đánh giá cao mà còn là kinh nghiệm hữu ích để Chính phủ Đức và nhiều nước trên thế giới tìm hiểu, học tập. Phải đặt vào địa vị của những người xa xứ như chúng tôi, mỗi lần về Việt Nam, bước xuống sân bay là trái tim như vỡ òa, xúc động bởi sự thay da đổi thịt của quê hương. Từ cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc; từ các dịch vụ kinh tế cho tới hành chính công; từ sức trẻ và sự năng động của dân số cho tới khát vọng vươn lên không ngừng của đồng bào trong nước; đến sự tiếp đón của nhân viên..., tất cả đều như khoác một chiếc áo mới”, bà Phạm Quỳnh Nga tâm sự.

Bà Phạm Quỳnh Nga, Việt kiều tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Bà Phạm Quỳnh Nga, Việt kiều tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Cũng theo bà Phạm Quỳnh Nga, năm nay đại dịch nổ ra khiến cả thế giới lao đao, nước Đức cũng bị ảnh hưởng nặng nề và các hoạt động về kinh tế cũng như điều kiện sinh hoạt của bà con Việt kiều gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, với niềm tin vững chắc, niềm tự hào là người con đất Việt, con cháu của các Vua Hùng, các tổ chức, hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức vẫn luôn gắn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện hướng về quê hương trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”. 

“Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp. Là người con Hà Nội xa quê, tôi mong muốn rằng, các quyết sách, chủ trương của Đại hội sớm được thực hiện, nhất là những chính sách liên quan đến người Việt  ở nước ngoài để kiều bào khắp nơi có cơ hội được bày tỏ tình yêu quê hương đất nước; được gần gũi, gắn bó với cộng đồng trong nước hơn nữa; cùng vun đắp, tạo nên sức mạnh dân tộc Việt”.

Còn doanh nhân Jen Nguyen (Việt kiều Australia) thì chia sẻ: “Tôi có cơ hội làm việc và tiếp xúc với nhiều bạn bè quốc tế. Cái cảm xúc mỗi khi được nghe họ ca ngợi về con người, văn hóa và ẩm thực Việt Nam thật khó tả. Tình yêu của họ đối với người dân và truyền thống Việt Nam càng khiến tôi cảm thấy tự hào và sống, cống hiến có trách nhiệm hơn vì một Việt Nam hùng cường. Tôi thấy rằng, trong đường hướng phát triển đất nước mà Đảng đề ra, chúng ta đã chú trọng nhiều hơn vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Người Việt Nam thông minh, cần cù, chịu khó, nhiệt huyết, ham học hỏi nên khi áp dụng nền giáo dục và đào tạo đúng cách thì người Việt sẽ có được tư duy và tầm nhìn xa rộng, vượt khỏi lợi ích bản thân mà hướng đến lợi ích xã hội và quốc gia”.

Nữ doanh nhân Jen Nguyen (Việt kiều Australia).
Nữ doanh nhân Jen Nguyen (Việt kiều Australia).

Nỗ lực làm cây cầu kết nối

May mắn hơn các bạn bè kiều bào khác khi có mặt tại Hà Nội vào những ngày diễn ra Đại hội XIII, TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) vui vẻ “khoe” với chúng tôi rằng, với sự cởi mở, dân chủ và tinh thần phát huy trí tuệ mà Đảng triển khai, anh đã có cơ hội được bày tỏ những góp ý vào Văn kiện Đại hội XIII, vào 3 đột phá chiến lược cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

“Tháng 3-2019, khi gửi đến lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham luận, tôi có trao đổi về 2 vấn đề: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển khoa học công nghệ, kinh tế và mô hình khu đô thị sáng tạo, thông minh tại Hàn Quốc cùng khả năng áp dụng tại TP Hồ Chí Minh. Tháng 1-2020, tôi cũng gửi thêm tham luận “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hình thành và phát triển đô thị thông minh” và cuối tháng 10-2020, chúng tôi có tham dự Hội nghị Kiều bào đóng góp ý kiến chuyển đổi số và khắc phục tác động của dịch COVID-19 để phát triển kinh tế tại TP Hồ Chí Minh... Những sự kiện như thế này đã nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống của những Việt kiều như tôi. Với mong mỏi được góp phần nào đó cho quê hương, Tổ quốc và bằng những khả năng, kinh nghiệm cùng các mối quan hệ, chúng tôi luôn muốn trở thành “cánh tay nối dài” để tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc và trong khả năng có thể với các địa bàn khác trên thế giới”, TS Trần Hải Linh nói.

Cũng theo TS Trần Hải Linh, mỗi lần trở về quê hương, anh đều cố gắng để làm những điều có ý nghĩa nhất cho cả Việt Nam và Hàn Quốc. “Năm 2015, lần đầu tiên tôi đến thăm các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và thấy trên nhiều đảo đều thiếu điện, nước ngọt, rau xanh. Lúc đó, chúng tôi nghĩ mình phải ứng dụng những kiến thức học tập và nghiên cứu được giúp đỡ quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Do đó, khi trở lại Hàn Quốc, tôi cùng một số kiều bào Việt đã tham gia nghiên cứu những giống rau có thể chịu hạn, mặn, phương pháp lọc không khí thành nước, làm điện từ năng lượng mặt trời. Sau một năm, chúng tôi thành công và chuyển giao những kỹ thuật, máy móc, giống rau chịu hạn, mặn cho quân và dân Trường Sa ứng dụng. Tiếp đó, tôi cùng một số kiều bào có những công trình nghiên cứu lớn hơn giúp ích cho người dân và chiến sĩ trên đảo Trường Sa với mục tiêu giúp họ có điện, nước ngọt, rau xanh đảm bảo cho sức khỏe.

Rồi chính sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã thôi thúc chúng tôi thành lập Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc - một tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, trí thức và những đơn vị, tổ chức có mục đích giao thương không chỉ giữa Việt Nam - Hàn Quốc mà phát triển cả các thị trường khác trên thế giới, từ đó huy động năng lực của cá nhân và tập thể vì lợi ích chung của doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng. VKBIA được thành lập vào ngày 2-9-2019 và chính thức có lễ ra mắt vào 21-9-2019.

Trong gần 2 năm qua, chúng tôi đã có dịp đồng hành và hỗ trợ chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư cho một số địa phương ở Việt Nam với Hàn Quốc như: tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Tiền Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Bình Định...”, TS Trần Hải Linh kể.

TS Trần Hải Linh (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) và đoàn công tác số 6 trong chuyến thăm Trường Sa năm 2016.

TS Trần Hải Linh (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) và đoàn công tác số 6 trong chuyến thăm Trường Sa năm 2016.

Khi được hỏi về kết quả Đại hội XIII, TS Trần Hải Linh khẳng định, toàn thể Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đức, có tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đặc biệt là những người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Đó là những người xứng đáng, có tâm, có tầm để phục vụ nhân dân, đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức trong những năm tới.

“Tôi có 4 mong muốn, đó là: Đảng tiếp tục thực hiện chống tham nhũng thành công; xác định các mục tiêu chủ chốt để phát triển kinh tế đất nước, phục hồi sau đại dịch COVID-19; tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc và tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, sự hội nhập của đất nước với sự phát triển của thế giới. Tôi tin rằng kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có kiều bào của Hàn Quốc, cùng đồng bào ở trong nước luôn chung tay cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng và phát triển Việt Nam ngày càng vững mạnh”, TS Trần Hải Linh nhấn mạnh.

Định vị giá trị văn hóa dân tộc

Trong khi đó, là một người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa-văn nghệ và báo chí tại Áo, nhà văn-nhà báo, TS Nguyễn Thị Bích Yến lại có cách thức riêng để truyền tải thông điệp của Đại hội Đảng cũng như chiến lược phát triển của Việt Nam. Chị đã tận dụng tối đa được vai trò của truyền thông trong việc kết nối bạn bè quốc tế với Việt Nam và nỗ lực xây dựng nhiều chương trình hợp tác về truyền thông giữa Việt Nam-Áo nói riêng và Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) hoặc Liên Hợp Quốc nói chung.

Nhà văn-nhà báo, TS Nguyễn Thị Bích Yến trong một lần phỏng vấn Thủ tướng Austria Sebastian Kurz
Nhà văn-nhà báo, TS Nguyễn Thị Bích Yến trong một lần phỏng vấn Thủ tướng Austria Sebastian Kurz

Tâm sự về niềm tin của bản thân cũng như cộng đồng người Việt ở Áo và cả kiều bào trên thế giới vào Đại hội Đảng lần thứ XIII, TS Bích Yến cho hay: “Thành ngữ cổ có câu “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đó là 3 yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến việc phát triển của một đời người, suy rộng ra là của một quốc gia, dân tộc. Các nội dung trong Báo cáo Chính trị và văn kiện chính thức của Đại hội XIII cũng đã dựa trên triết lý sâu sắc này của các bậc tiền nhân. Tôi cho rằng, vấn đề then chốt của Việt Nam hiện nay là cần phải nhanh chóng đào tạo được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là việc bồi đắp lý tưởng, lòng tự hào và khát vọng dân tộc. Nhìn lại lịch sử phát triển của dân tộc chúng ta và của nhân loại thì nhận thấy một điểm cốt tử, đó là, sự trường tồn của dân tộc ta và các dân tộc trên thế giới phần lớn phụ thuộc vào những vị minh quân, những vị anh hùng hào kiệt và đặc biệt là phụ thuộc vào ý chí và khát vọng dân tộc của toàn thể dân chúng. Khát vọng đó đã tạo ra cốt cách và phẩm hạnh của người Việt, giúp cho ông cha chúng ta chiến thắng mọi nghịch cảnh, giữ cho dân tộc Việt phát triển như ngày nay”.

Rồi từ những sách lược, chủ trương của Đảng, Chính phủ và từ công việc được nghiên cứu, tác nghiệp với nhiều nền văn hóa, nhiều chính khách, nguyên thủ trên thế giới, nhà văn, nhà báo Bích Yến đã nuôi dưỡng một giấc mơ là, làm thế nào để định vị được giá trị văn hóa và phẩm hạnh của dân tộc Việt trên toàn cầu. Năm 2015, chị cùng một số nhà khoa học, lãnh đạo kiều bào của 7 quốc gia thành lập dự án “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” (chiến lược phối hợp tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Việt Nam trên toàn cầu) để lan tỏa, định vị giá trị và phẩm hạnh của dân tộc Việt (đặt trong sự tôn trọng và tôn vinh giá trị và phẩm hạnh của các dân tộc khác) trên toàn cầu.

Sau 5 năm triển khai, dự án đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài nước, các hội đoàn cộng đồng kiều bào, tổ chức “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” và an vị tượng Vua Hùng ở 10 nước trên thế giới gồm CH Czech, LB Nga, Hungary, CHLB Đức, CHDCND Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Ba Lan, Ukraine. Đặc biệt, năm 2018, dự án vinh dự nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tiếp tục triển khai tổ chức “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” ở các nước có đông đảo bà con kiều bào sinh sống, đồng thời xây dựng đề án này thành đề tài khoa học cấp quốc gia.

Tiếc là, trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” buộc phải chuyển đổi sang hình thức trực tuyến. Dẫu vậy, dự án vẫn “chạm” đến hàng triệu trái tim của đồng bào, kiều bào và bạn bè quốc tế và hiện được công chúng, dư luận xã hội, báo chí-truyền thông đánh giá là dự án văn hóa lớn nhất dành cho kiều bào trên toàn cầu.

Sông Thương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.