Chốt kiểm dịch COVID-19: “Lá chắn bảo vệ sức khỏe cộng đồng”

Huyện Tuần Giáo là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh Điện Biên. Bởi vậy, trước tình hình dịch COVID-19 có nguy cơ lan phát tại một số tỉnh thành, ngày 30-1-2021, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai thành lập hai chốt kiểm soát dịch tại bản Có, xã Quài Tở và bản Chăn, xã Quài Nưa.

Sẵn sàng “chiến đấu”

Đây là hai chốt kiểm dịch lớn nhất tỉnh Điện Biên với sự tham gia chủ yếu của lực lượng Công an, Quân sự, Y tế huyện Tuần Giáo và Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên. 

Được thành lập vào thời điểm giáp Tết, khi mà người dân khắp mọi miền hối hả ngược xuôi về quê đón năm mới, nên có những ngày cao điểm, hai chốt kiểm dịch phải đón hơn 800 phương tiện giao thông với hơn 6.000 lượt hành khách qua lại, trong khi mỗi ca trực chỉ vỏn vẹn từ 10 - 15 cán bộ. Như vậy để thấy các cán bộ thực hiện nhiệm vụ trực chốt đã phải oằn mình đảm đương một khối lượng công việc lớn đến mức nào.

Trưởng Công an huyện Tuần Giáo hướng dẫn người dân khai báo y tế.
Trưởng Công an huyện Tuần Giáo hướng dẫn người dân khai báo y tế. 

Quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, các ca trực chốt hoạt động liên tục 24/7 với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Người dân qua chốt kiểm dịch đều được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và kê khai y tế cụ thể... 

Không quản ngại thời tiết diễn biến thất thường, đặc biệt là những ngày giáp Tết mưa phùn rét đậm, rét hại, có hôm nhiệt độ xuống đến 0 độ C, các chốt kiểm dịch vẫn hoạt động liên tục và hiệu quả. Cán bộ tại các chốt kiểm dịch ở những cơ quan, đơn vị khác nhau nhưng khi cùng chung tay chống dịch đã trở nên gắn bó, thân thiết như một gia đình. Họ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, động viên nhau vượt qua mọi vất vả, khó khăn, nguy hiểm.

Một cán bộ trẻ mới nhận công tác tại Công an huyện Tuần Giáo tâm sự: “Nhà em ở dưới xuôi. Em vừa lên đây nhận công tác chưa đầy một tháng thì được lãnh đạo phân công đến thực hiện nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch. Những ngày giáp Tết, nhìn mọi người tấp nập về quê, thú thực, em rất nhớ bố mẹ. Nhưng biết làm sao được, những lúc cấp bách thế này, chúng ta càng cần phải đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Ở đây, các đồng đội thương quý em như đứa em út trong gia đình vậy”.

Không những thế, hai chốt kiểm dịch còn thường xuyên phát các tờ rơi với nội dung trực quan, sinh động, thiết thực, đồng thời cập nhật các thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội Facebook về công tác phòng chống dịch COVID-19 để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động khai báo y tế khi qua chốt. Nhờ những biện pháp trên mà các chốt kiểm dịch nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bình yên gọi tên

Sau những ngày Tết, Điện Biên cơ bản giữ được sự ổn định, nhưng ở một số tỉnh thành trong cả nước vẫn còn ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 mới. Trước diễn biến dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp và diễn biến thất thường của thời tiết những ngày giao mùa, không một phút giây chủ quan, lơ là, các chốt kiểm dịch tại Quài Tở và Quài Nưa vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các chốt kiểm dịch luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức và đặc biệt là sự tin tưởng của quần chúng nhân dân tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19. Chính những gian nan, thử thách trong những ngày cao điểm chống dịch là phép thử để khối đại đoàn kết ấy thêm bền chặt, gắn bó hơn bao giờ hết. 

Cảm kích trước sự cống hiến tận tâm của “những người hùng thầm lặng” ấy, có người dân đã không ngại vượt chặng đường hàng chục kilômét mang đến cho cán bộ tại chốt kiểm dịch những suất cơm ấm áp nghĩa tình, hay có khi chỉ là những lời động viên giản dị, những bình luận đầy chân thành trên Facebook thôi cũng đủ tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch tiếp tục vững bước.

Nhờ những cố gắng không ngừng ấy mà địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và huyện Tuần Giáo nói riêng đã tương đối đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động kinh tế - xã hội trở về với quỹ đạo thường nhật. Ngày 18-3-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ký văn bản về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, hai chốt kiểm dịch tại huyện Tuần Giáo chính thức tạm dừng vào 0 giờ ngày 20-3-2021.

Những anh hùng thầm lặng

Đó chính là sự đánh dấu cho gần 50 ngày đêm đầy gian khó, thách thức và cũng đầy quyết tâm, kiên cường của cả hệ thống chính trị trên hành trình ngăn chặn COVID-19. Có 15 đồng chí phải cách ly tập trung do tiếp xúc gần với F0. Và đau đớn thay, một đồng chí đã hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Trước sự kiện này, trên trang Facebook Công an huyện Tuần Giáo, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện, người luôn thường xuyên quan tâm, đôn đốc sâu sát các cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 có đoạn chia sẻ đầy xúc động:

Cán bộ Công an tại chốt kiểm dịch Covid-19 tiến hành đo thân nhiệt cho người dân.
Cán bộ Công an tại chốt kiểm dịch Covid-19 tiến hành đo thân nhiệt cho người dân.

“… Qua rồi mưa phùn gió núi của những đêm đông ngày giáp Tết, bỏ lại cảm giác cay cay nơi khóe mắt khi xa mái ấm vẫn nghe chuông điểm tiếng giao thừa. Rồi những ngày đón hạ vã mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ chống dịch. Những ánh mắt đỏ hoe khi tiễn biệt người đồng đội mắc bạo bệnh, khi vừa trước đó chung đêm gác với mình…

Có lẽ sương đêm và gió núi 50 ngày đằng đẵng đã quật ngã anh, để lại mẹ già cùng hai đứa trẻ non dại trong cuộc đời, nhưng không làm nhụt được ý chí của chúng ta trước nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân khi Đảng và Nhà nước giao phó. Xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể và nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm bao bọc. Cảm ơn các doanh nghiệp vận tải và quý khách đường xa đã bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Đào Xuân Hòa ơi! Vĩnh biệt anh ở tuổi 47 đang độ chín, công việc dở dang của anh, chúng tôi đã góp sức hoàn thành. Ngày mai, những chuyến xe từ mọi miền đất nước đến với Điện Biên chỉ dừng lại ngắm những nhành hoa ban trắng hồng, thay vì phải xuống xe để kê khai lịch trình trong tờ khai y tế. Ngủ ngon nha anh! Cầu mong anh phù hộ cho đất nước bình an, mảnh đất Điện Biên được luôn phát triển”.

Như vậy, trong gần 50 ngày đêm làm việc cao độ, hai chốt kiểm dịch của huyện Tuần Giáo đã thực hiện kiểm soát tổng cộng 20.581 phương tiện với 88.513 lượt người qua lại. Những con người bình thường đã làm nên một điều phi thường. Họ chính là những người hùng thời bình mang trên đôi vai “tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, như lời của Đại tá Nguyễn Quốc Toản. Và họ có thể tự hào với chính bản thân mình về những cống hiến thầm lặng mà vô cùng lớn lao, ấn tượng.

Hành trình phòng, chống dịch COVID-19 vẫn còn dài. Những chốt kiểm dịch - “tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe cộng đồng” có thể sẽ phải tái sử dụng bất cứ lúc nào. Nhưng tin rằng, với kinh nghiệm và hiệu quả nổi bật mà hai chốt kiểm dịch tại các xã Quài Tở và Quài Nưa, huyện Tuần Giáo đã làm được, xứ sở Hoa Ban sẽ luôn mạnh mẽ, bản lĩnh và sẵn sàng trong tâm thế “chống dịch như chống giặc”.

Phan Đức Lộc

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.