Chống dịch tại Tây Nam Bộ

Công an các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ đã và đang là lực lượng nòng cốt, xung kích, tuyến đầu quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Các cán bộ chiến sĩ (CBCS) đang ngày đêm căng mình thường trực 24/24 giờ, tham gia tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, có mặt trên mọi ngõ ngách, tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để làm tốt nhất có thể. Lực lượng công an vùng châu thổ Cửu Long đã trở thành tấm lá chắn vững vàng giữa tâm dịch, đảm bảo ANTT tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn...

Đại đội truy vết xung kích vào điểm nóng

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Công an tỉnh An Giang đã kích hoạt trạng thái khẩn cấp và huy động tối đa lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch. Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập Đại đội truy vết làm nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương có ca nhiễm cộng đồng, kịp thời truy vết, ngăn chặn sự lây lan của dịch. Với hơn 200 CBCS nhiệt huyết, tình nguyện, xung kích tăng cường đến các địa phương có ca nhiễm. Đại đội có nhiệm vụ thực hiện truy vết các trường hợp liên quan, tiếp xúc gần với ca nhiễm trên địa bàn. Đồng thời, tham gia bảo vệ các chốt kiểm soát dịch và triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo.

Cán bộ chiến sĩ Đại đội truy vết Công an tỉnh An Giang hỗ trợ các địa phương có dịch truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Cán bộ chiến sĩ Đại đội truy vết Công an tỉnh An Giang hỗ trợ các địa phương có dịch truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Ngoài ra, Đại đội còn chủ động hỗ trợ địa phương trong quản lý chặt chẽ các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, gắn biển báo tại các gia đình có người cách ly. Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế đi đến các khu vực tập trung đông người như chợ, siêu thị... tránh nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng. CBCS còn xung phong đảm nhiệm việc hỗ trợ, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết đến người dân trong vùng phong tỏa...

Ngay sau khi được tăng cường xuống các vùng dịch, Đại đội truy vết đã khẩn trương bắt tay ngay vào công tác truy vết, dập dịch. Ghi nhận tại huyện biên giới An Phú, khi phát hiện có ca nhiễm cộng đồng, chỉ trong thời gian ngắn có mặt trên địa bàn, các tổ công tác thuộc Đại đội truy vết đã nhanh chóng hỗ trợ địa phương truy vết 809 trường hợp F1 và gần 3.000 trường hợp F2, F3 liên quan.

Là thành viên của Đại đội truy vết, Đại úy Nguyễn Thanh Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết: “Tôi luôn nhận thức phòng, chống dịch là trách nhiệm của toàn xã hội, bản thân là một cán bộ công an, rất vinh dự khi được Ban Giám đốc tin tưởng, lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Đại đội truy vết”.

Theo Đại úy Dũng, thời gian đầu phát dịch, sự căng thẳng, lo lắng bao trùm cả xóm, ấp, người dân không được ra khỏi nhà, công tác truy vết những trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm gặp rất nhiều khó khăn. Một số người dân chưa hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ khi khai báo y tế, cũng như không chấp hành các quy định phòng dịch. Việc thu thập thông tin, điều tra dịch tễ được diễn ra cả ngày lẫn đêm, xuyên suốt 24/24h. Không nản chí, CBCS thuộc Đại đội truy vết triển khai chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, hằng ngày tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Đại úy Dũng cùng đồng đội vận chuyển, tiếp tế lương thực cho người dân trong khu vực phong tỏa. Số điện thoại được công khai, người dân gọi là CBCS làm nhiệm vụ lập tức có mặt, bất kể nắng mưa hay đêm tối. “Chính tình cảm của người dân và sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo địa phương đã tiếp thêm động lực để bản thân anh cùng đồng đội khắc phục mọi khó khăn, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19”, Đại úy Dũng chia sẻ.

Thượng tá Lý Thanh Vũ, Trưởng Công an huyện An Phú cho biết, ngay từ khi có ca nhiễm cộng đồng đầu tiên trên địa bàn huyện, Đại đội truy vết nhanh chóng có mặt, không quản ngày đêm cùng với địa phương thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến các F0, xác định được nguồn gốc lây lan và tâm điểm của dịch, từ đó phong tỏa kịp thời, cách ly triệt để các trường hợp F1, ngăn ngừa các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. “Các đồng chí xuống địa bàn triển khai các mặt công tác rất nhiệt tình, tận tâm, bám sát cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với anh em ở địa phương. Điều đó tạo nên khí thế cho CBCS làm nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ khoanh vùng, truy vết, dập dịch nhanh”, Thượng tá Vũ cho biết.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang động viên, khen thưởng cán bộ chiến sĩ Đại đội truy vết.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang động viên, khen thưởng cán bộ chiến sĩ Đại đội truy vết.

Nhằm động viên CBCS tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã thưởng “nóng” số tiền 300 triệu đồng cho Đại đội truy vết, đồng thời tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện An Phú và Châu Phú...

Bám chốt 24/24h

Để kiểm soát người và phương tiện nhằm phòng, chống dịch, Công an TP Cần Thơ đã chủ động phối hợp với các lực lượng liên ngành thành lập và duy trì hàng trăm điểm, chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại các chốt kiểm soát, CBCS Công an thành phố phát huy vai trò nòng cốt, tích cực phối hợp với cán bộ y tế, dân quân tự vệ... kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, không để các trường hợp chưa qua kiểm tra, khai báo y tế vào thành phố.

Ghi nhận tại các chốt trực, hầu hết các lều trại được dựng dã chiến, tạm bợ, bằng bạt, chỉ cần mưa to, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Những cơn mưa đầu mùa như trút nước, khiến lực lượng làm nhiệm vụ thêm vất vả, khó khăn. Những chiếc áo mưa, cây dù không đủ che chắn cho lực lượng làm nhiệm vụ khỏi bị ướt, cái lạnh giữa đêm khuya nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, CBCS quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

CBCS công an cùng nhiều cán bộ y tế làm nhiệm vụ thường trực ở các chốt với tuổi đời còn rất trẻ, họ đã và đang gác những niềm vui, hạnh phúc cá nhân, xung kích ra tuyến đầu, khắc phục mọi khó khăn để bám trụ, kiểm soát dịch, đảm bảo an toàn cho người dân thành phố. Thượng úy Nguyễn Tứ Thiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ cho biết, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên Công an thành phố được đánh giá là một những đơn vị xung kích, tham gia tuyến đầu cùng các ngành chức năng phòng, chống dịch. Hàng trăm lượt CBCS Công an thành phố đã tình nguyên tham gia tại các chốt kiểm soát khai báo y tế tại các cửa ngõ của thành phố với lời hứa “còn dịch, còn bám chốt”. Đoàn viên thanh viên là CBCS của các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát sơ động, công an phường, xã... luôn thể hiện vai trò của tuổi trẻ, “dãi nắng, dầm mưa”, quyết tâm bám chốt, phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với việc truy vết, ngăn ngừa dịch, công an các tỉnh miền Tây tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cố tình làm lây lan dịch. Cụ thể, trưa 13-7, Nguyễn Hữu Tài (SN 1998, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe mô tô chở Phạm Nhật Quang (SN 1998, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đi ngược chiều theo hướng từ ngoại ô về trung tâm TP Cần Thơ, để tránh chốt kiểm soát dịch COVID-19. Khi đến chốt kiểm soát thuộc khu vực Phú Thạnh (phường Tân Phú, quận Cái Răng), 2 đối tượng bị Trung úy Huỳnh Minh Đức, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Cái Răng phát hiện, yêu cầu dừng xe để vào chốt khai báo y tế. Không những không chấp hành, Tài còn tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, Trung úy Đức điều khiển xe mô tô chuyên dụng đuổi theo. Khi đến khúc cua trên đường dân sinh, cách chốt kiểm soát khoảng 2 km, Trung úy Đức tiếp cận 2 đối tượng. Lúc này Quang và Tài lấy dao mang theo tấn công Trung úy Đức. Được người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ đồng chí Đức, nên 2 đối tượng bị bắt giữ sau đó.

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ dầm mưa, bám chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch.

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ dầm mưa, bám chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch.

Trước đó, vào khuya 3-6, sau khi uống rượu, bực tức vì bị yêu cầu dừng xe, đo thân nhiệt, Lương Bá Đạt (SN 2000, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) và Trần Thanh Điền (SN 1996, trú tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) đã dùng dao tấn công, gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh (ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Qua xác mình, Điền là đối tượng nghiện ma túy và từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đạt và Điền về hành vi cố ý gây thương tích.

Hành vi của các đối tượng mang tính chất côn đồ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trong khi các cấp chính quyền, ngành chức năng và toàn thể nhân dân đang nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn phòng, chống dịch, thì hành vi của các đối tượng đi ngược lại với các quy định về phòng, chống dịch. Một số trường hợp không ý thức, còn thờ ơ và chưa phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch. Cá biệt có những trường hợp đi từ vùng dịch về hay là các trường hợp F0, F1, F2... không chấp hành nghiêm các quy định, làm lây lan dịch bệnh. Đây là những hành vi vi phạm rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết: “Công an các đơn vị, địa phương đã và đang nhanh chóng xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; mạnh dạn trình báo, tố giác đến cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch”.

Trần Lĩnh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.