Chợ thú rừng và những chiêu thức “nhá hàng”

Trong những năm qua, mặc dù cơ quan chức năng đã quyết liệt ngăn chặn hoạt động săn bắt, mua bán động vật hoang dã nhưng bằng cách nào đó, các cuộc đi săn và những bữa ăn thịt thú rừng vẫn âm thầm diễn ra. Khi mùa Tết về, hoạt động này lại sôi nổi trên “chợ mạng”. Cảnh chào mời, rao bán được ngụy trang và trá hình rất tinh vi…

“Chợ đen” thú rừng

Không khó để chúng tôi tiếp cận vào các hội nhóm mang màu sắc săn bắt, buôn bán thú rừng như: Nhóm thích săn bắt, nhóm thợ rừng, hội những người yêu hoang dã, hội anh em tiên tửu…Trong thế giới của các hội nhóm này, ngoài việc chia sẻ, đàm đạo chuyện đời, chuyện làm ăn, còn là những câu chuyện ở chốn rừng sâu núi thẳm, với các loài thú rừng được gọi là đặc sản, khoái khẩu của không ít người. Tại đây, kênh mua bán được thiết lập từ cá nhân đến hội nhóm, từ đơn lẻ đến đại lý, đầu nậu tiêu thụ.

h1.jpg -0
Lực lượng chức năng bắt quả tang lô hàng nghi là thịt động vật hoang dã đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

“Hôm qua vừa kiếm được em Chồn hương ở Cát Tiên (rừng Quốc gia Cát Tiên, tiếp giáp hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng) anh em nào có nhu cầu inbox”, tài khoản Dũng Lê rao bán trên nhóm thợ rừng. Vào hỏi thăm đơn hàng của Dũng Lê, chúng tôi được anh này cho biết, chú Chồn hương nặng hơn 3kg đã được làm sạch sẽ, hút chân không và cấp đông, có thể bảo quản đến Tết vẫn tươi ngon. Dũng Lê rao bán mỗi ký thịt Chồn hương có giá 1,5 triệu đồng đã làm sạch, còn mua nguyên con thì 2,5 triệu/con.

“Đây là hàng hiếm, không phải cứ vào rừng đặt bẫy là trúng, nhiều khi có tiền không mua được. Phải là chỗ tin tưởng lắm mới chia sẻ món ngon đặc sản”, Dũng Lê cho biết.

Nếu quyết định chốt đơn hàng, người mua phải chuyển 50% số tiền, hẹn hai ngày sau sẽ có người liên hệ giao hàng và nhận phần còn lại. Việc mua bán diễn ra kín kẽ, đảm bảo không để lộ sơ hở nào để tránh gặp rắc rối.

Cũng trên nhóm thợ rừng, tài khoản Minh Trần thường xuyên đăng tải cảnh rừng núi, động vật hoang dã, hình ảnh những mặt hàng làm trang sức, mỹ nghệ như nanh hổ, nanh lợn, ngà voi... Nếu chỉ nhìn vào trang cá nhân của người này, ai cũng nghĩ anh ta là một nhà yêu động vật, thích sưu tầm các loại thủ công mỹ nghệ từ rừng. Khi tương tác trực tiếp, nhắn tin riêng thì ngoài những món hàng trang sức ra, Minh Trần còn quảng cáo hàng loạt hàng sống như heo, nai, chồn, sóc...

“Với hàng tươi sống, phải đặt cọc trước vì không có sẵn, lại quý hiếm. Ngoài ra, anh em muốn mua các loại nanh, móng vuốt hoặc lông, da của động vật hoang dã thì bên mình có sẵn. Đảm bảo các mặt hàng này đều từ động vật hoang dã chính hãng”, Minh Trần cho biết.

Càng về cuối năm, không khí họp chợ thú rừng diễn ra sôi nổi trong kín kẽ. Hầu hết các trang bán hàng đều mời chào bằng hình ảnh của thú rừng sống, nhưng khi giao hàng thì sẽ giao thành phẩm đã qua chế biến để ngụy trang, nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Trên nhóm “những người yêu hoang dã”, tài khoản Amazon là một trong những shop tích cực đăng hình ảnh động vật hoang dã và chào hàng thường xuyên.

Cửa hàng online của Amazon bán các sản phẩm động vật hoang dã như cò, cuốc, sâm sen, chim sẻ, rắn ráo, chồn... Đây hầu hết là các loài chim, thú thường gặp trong tự nhiên. Khác với những người bán khác, tài khoản Amazon khoe, anh ta có mạng lưới thợ săn khắp các cánh rừng nên có nguồn sản phẩm dồi dào. “Nếu ngày thường thì bên mình không nhận tiền trước, nhưng bây giờ đang là mùa Tết hàng rất hiếm, nhu cầu lại cao nên phải đặt cọc. Khi nào có hàng sẽ giao thành phẩm, không giao hàng sống để tránh rủi ro”, tài khoản Amazon nói về luật ngầm mua bán động vật hoang dã.

h2.jpg -1
Đối tượng săn bắt động vật hoang dã bị lực lượng bảo vệ rừng mật phục bắt quả tang tại khu rừng biên giới Tây Ninh.

Nếu như hoạt động mua bán, chào mời động vật hoang dã trên các hội nhóm diễn ra kín đáo nhưng sôi động, thì phương thức giao hàng, thanh toán cũng tinh vi, khôn khéo. Các giao dịch chủ yếu sử dụng xe khách đường dài, xe tải nhỏ hoặc trà trộn tang vật trong hàng hóa ký gửi, hàng đông lạnh nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra. Động vật hoang dã hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã thường được cất giấu trong thùng xốp, bao tải, ướp đá lạnh, vận chuyển xuyên tỉnh, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Hầm Hải Vân - Túy Loan đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển thịt nghi là động vật hoang dã với số lượng lớn. Cụ thể, ngày 16/12/2025 tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra một xe khách lưu thông theo hướng Bắc - Nam, do tài xế H.Đ.Y. (trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng xốp và bao tải chứa thịt động vật đông lạnh. Tang vật gồm 11 cá thể cầy (nghi là cầy mực, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm); 6 cá thể động vật đông lạnh không đầu, không chân, lông màu đen (nghi là heo rừng) và 3 cá thể động vật đông lạnh không đầu, không chân, lông màu vàng, chưa xác định được chủng loài. Tổng khối lượng số thịt ước tính lên đến hàng trăm kilogam. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và phụ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trả giá đắt vì động vật hoang dã

Thịt thú rừng luôn được xem là đặc sản, là món ngon hiếm có khó tìm nên trở thành thứ xa xỉ trong mỗi dịp lễ, tết. Chính vì nhu cầu tiêu thụ cao nên hoạt động săn bắt, mua bán luôn trong trạng thái “cháy hàng”. Vì tiền, vì lợi nhuận nên cả người săn bắt, đầu nậu, lái buôn lẫn người tiêu thụ đều nhắm mắt đưa chân lao vào cuộc săn tìm động vật hoang dã, bất chấp hành vi vi phạm pháp luật cũng như đạo đức, lương tri con người.

h4.jpg -3
h5.jpg -4
Nhiều cá thể động vật hoang dã bị rao bán trên các hội nhóm.

Ngày 7/1/2026, Công an xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) đã phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu săn bắt động vật hoang dã và tàng trữ súng nén hơi trái phép. Theo đó, trong quá trình tuần tra ban đêm, lực lượng Công an xã Đam Rông 4 phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe môtô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả qua kiểm tra phát hiện 2 đối tượng mang theo các bộ phận của súng nén hơi đã tháo rời, đạn súng, dụng cụ bơm hơi; đồng thời phát hiện 3 cá thể động vật nghi là động vật rừng cùng nhiều bộ phận động vật nghi thuộc loài linh trưởng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận tên là Ma Văn Phừ (sinh năm 1985) và Ma Văn Chín (sinh năm 1996, cả 2 cùng trú tại xã Quảng Hòa, Lâm Đồng). Số tang vật trên là súng nén hơi có thể lắp ráp hoàn chỉnh để sử dụng vào việc săn bắn. Số động vật bị thu giữ là kết quả của hành vi săn bắn trái phép trong rừng thuộc địa bàn xã Đam Rông 4.

h3.jpg -2
Lực lượng chức năng tiến hành thả nhiều cá thể động vật quý hiếm về lại rừng.

Một vụ việc khác diễn ra tối ngày 4/1/2026 do Tổ công tác Đội Quản lý, Bảo vệ rừng Biên Giới (Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh) tổ chức theo dõi, tuần tra kết hợp mật phục tại Khoảnh 1, Tiểu khu 21 (thuộc địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) nhằm ngăn chặn hoạt động săn bắt động vật hoang dã và các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy, tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ 1 đối tượng người Campuchia, đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối trốn thoát về bên kia biên giới. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ một số tang vật gồm: 1 túi lưới lớn bên trong có 13 túi lưới nhỏ dùng để nhốt khỉ, 1 khoanh dây kẽm, 1 sợi dây thừng dài khoảng 6m, 1 túi đựng lúa và bắp dùng làm mồi dẫn dụ khỉ.

Qua kiểm tra, tổ công tác nhận định đây là vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, đối tượng vi phạm là người nước ngoài (Campuchia). Tổ công tác lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng hồ sơ, tang vật liên quan cho Đồn Biên phòng Tân Phú.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, trong 5 ngày từ 6/11 - 10/11/2025, Tổ công tác Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường của Bộ Công an phối hợp Chi cục Kiểm lâm vùng III, Hạt Kiểm lâm khu vực IV (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) và công an xã Thạnh Hóa kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh động vật hoang dã tại Chợ chim Thạnh Hóa (ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa).

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 8.000 cá thể chim các loại như cu ngói, chích chòe, khướu, chào mào, vẹt Sun, le le… Trong đó có nhiều loài thuộc Phụ lục II Công ước CITES - nhóm loài cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh nguy cơ tuyệt chủng.

Tiếp đến, Tổ công tác phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình kiểm tra nhà hàng “Lê Quý Chim to dần” tại xã Kim Thanh (Ninh Bình) phát hiện cơ sở chứa 100 cá thể chim sẻ và rẽ giun đông lạnh, 35 cá thể chim quốc, le le và cu ngói còn sống. Tại xã Đông Thái Ninh (Hưng Yên), tổ công tác đã triệt phá vụ săn bắt, bẫy chim hoang dã quy mô lớn, thu giữ 1.066 cá thể chim các loại, trong đó 595 cá thể đã chết, 471 cá thể còn sống bị nhốt trái phép. Chủ hộ Vũ Văn Việt (trú thôn Kim Bàng, xã Đông Thái Ninh) khai nhận đã tự đi bẫy, đồng thời thu gom chim từ người dân địa phương để tiêu thụ, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Mặc dù phải trả giá đắt cho các hành vi buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã nhưng phía sau sau những cánh rừng sâu thẳm, tiếng kêu cứu của thú rừng vẫn thảm thiết trước súng đạn và cạm bẫy của các đối tượng săn bắt trái phép.

Nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu động vật hoang dã cho rằng, bên cạnh pháp luật, việc tuyên truyền là vô cùng quan trọng, đặc biệt là với người dân vùng sâu, vùng xa, nơi mà việc phân biệt loài vật quý hiếm và được phép săn bắt còn rất mơ hồ. Một vấn đề khác chính nhận thức sai lầm của một bộ phận người dân, cho rằng các loài động vật hoang dã mang giá trị dinh dưỡng hoặc chữa bệnh. Thậm chí, một số người còn xem việc sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã là thể hiện đẳng cấp.

Theo PGS.TS Nguyễn Phương Thảo (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) nhìn nhận từ góc độ y tế: Toàn bộ chuỗi từ giết mổ, vận chuyển, chế biến thú rừng đều không đảm bảo vệ sinh. Những hành vi này không chỉ gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh mà còn tổn hại đến kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Nhiều lời đồn đại về giá trị dinh dưỡng và dược liệu của động vật hoang dã hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Trong khi đó, những loài động vật này chưa từng qua kiểm dịch và có thể là ổ chứa virus nguy hiểm.

Ngọc Thiện

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.