Chặn đứng “vòi bạch tuộc” tín dụng đen

Hoạt động “tín dụng đen” thời gian qua đã làm điên đảo không ít cá nhân, gia đình. Khốn khổ thay những người trót dính vào các đường dây này. Chỉ với một số tiền vay nhỏ, nếu con nợ không trả đúng hạn, món nợ sẽ nhanh chóng phình lên gấp nhiều lần. Nếu chây ì không trả, lập tức sẽ có một đội quân “ưng, khuyển” đến tróc nợ bằng những thủ đoạn lạnh lùng, tàn nhẫn... Hơn lúc nào hết, những đường dây này cần phải bị chặn đứng.

“Tín dụng đen” gây án

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, trong thời gian qua, hoạt động “tín dụng đen” có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh các ổ nhóm côn đồ, còn xuất hiện một số công ty “thu hồi nợ”, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để hoạt động phạm pháp. Các thủ đoạn của chúng rất tinh vi, xảo quyệt, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân phẩm, tinh thần... của người dân. Có những đối tượng đi đòi nợ đã sử dụng vòng hoa, ném chất bẩn vào nhà con nợ để khủng bố, uy hiếp tinh thần, tính mạng của người dân nhằm ép phải trả nợ.

Trong vòng 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra hàng chục vụ án như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng... trên địa bàn nhiều quận, huyện. Tất cả đều có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Đơn cử, đêm 5-7-2018, anh Lê Văn D. (48 tuổi, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm) đến nhà Nguyễn Văn K. (24 tuổi, trú tại Đào Xuyên, Gia Lâm) để đòi số tiền gần 30 triệu mà K. vay trước đó. Tại đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, K. dùng dao chém vào hai tay anh D. làm đứt gân, xương ngón tay út, rách da nhiều ngón tay khác. Anh D. được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108.

Công an Hà Nội tăng cường quản lý các hiệu cầm đồ.
Công an Hà Nội tăng cường quản lý các hiệu cầm đồ.

Ngày 7-7-2018, anh P.A.T. (40 tuổi, trú tại khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang đứng ở sân chơi nhà T2, khu đô thị này, thì bất ngờ bị hàng chục đối tượng “đầu gấu” bao vây. Chúng xông vào đấm đá rồi ép anh lên xe máy di chuyển về phố Vân Hồ 3 (Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Tại đây, đối tượng T.A.T. (46 tuổi, trú tại Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng) tiếp tục đánh anh Tuấn, bắt anh phải trả mỗi ngày 2 triệu đồng. Theo bị hại trình báo, năm 2016 P.A.T. có vay của T.A.T. số tiền khoảng 180 triệu đồng, với lãi suất 10 ngàn đồng/1 triệu/ngày. Từ tháng 9-2017 đến nay, anh P.A.T. không có tiền trả nợ và bị T.A.T. thông báo tiền vay và lãi là hơn 400 triệu đồng (tổng nợ lên tới 587 triệu đồng), bắt anh phải trả kỳ hết mới thôi.

Trước đó, đêm ngày 28-6-2018, do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Đức Phụng, Lê Hải Nam... rầm rập kéo đến khu liền kề ngõ 67 Phùng Khoang (Trung Văn, Nam Từ Liêm) tìm gặp con nợ. Khi gặp anh Hoàng Văn G. (59 tuổi) và chị Phạm Thị H. (47 tuổi) đang ngồi tại nhà ở Lô 10A1, nhóm này đã xông vào đấm đá khiến anh G. và chị H. bị thương. Các đối tượng cũng ép anh G. viết một giấy vay nợ 50 triệu đồng, đồng thời khuân đi ti vi, tủ lạnh, bàn ghế, cùng dây chuyền vàng, nhẫn vàng của hai anh chị.

Trước sự “lộng hành” của các đường dây “tín dụng đen”, Cơ quan công an đã có nhiều biện pháp điều tra, trấn áp. Tháng 6-2018, Công an huyện Đông Anh đã bóc gỡ một ổ nhóm “tín dụng đen” tổ chức cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội).

Ổ nhóm này do đối tượng Ngô Thành Trung (34 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. “Dịch vụ tài chính” của Trung được núp dưới biển hiệu “Kinh doanh sim số đẹp” tại chợ Phù Khê Thượng, phường Phù Khê (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) thực chất là chuyên cho vay nặng lãi. Trung thuê một số đối tượng có tiền án tiền sự làm nhân viên đi “thu nợ”. Bọn chúng thống nhất khi người vay nợ quá hạn chưa trả tiền sẽ tìm đến tận nhà hoặc nhà người thân để uy hiếp, gây sức ép buộc phải trả nợ.

Đầu năm 2018, chị Phạm Thị Q. trú tại thôn Châu Phong (xã Liên Hà, huyện Đông Anh) liên hệ với Ngô Thành Trung vay 100 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày, cắt lãi 1 tháng trước (có nghĩa là vay 100 triệu đồng, người vay chỉ được nhận 85 triệu đồng và phải viết giấy vay nợ 120 triệu đồng).

Không ít người dân sa bẫy “tín dụng đen” khi gọi vào các số điện thoại này.
Không ít người dân sa bẫy “tín dụng đen” khi gọi vào các số điện thoại này.

Để hợp thức hóa việc cho vay lãi suất cao, Trung yêu cầu chị Q. viết giấy biên nhận mua bán xe máy với Trung. Đến hẹn trả lãi, chị Q. xin khất nợ nhưng bị Trung từ chối và nhiều lần điện thoại, nhắn tin ép buộc phải trả nợ.

Sau đó, do chị Q. quá hạn chưa trả tiền lãi và gốc được nên Trung cùng đồng bọn nhiều lần đến nhà chị Q. gây sức ép, bắt phải trả nợ tiền. Bọn chúng đánh đập chồng chị Q., rồi đập phá tài sản của gia đình chị Q. Có lần chúng đến nhà không gặp chị Q. đã đánh chị dâu của chị Q. rất dã man.

Sau khi nhận được đơn kêu cứu của gia đình chị Q., cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, bắt 7 đối tượng gồm Ngô Thành Trung, Đỗ Đức Hậu (25 tuổi), Lê Văn Quân (28 tuổi) và Nguyễn Phùng Hưng (34 tuổi), đều trú tại phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Trung Chiến (19 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa); Ngô Xuân Thăng (32 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hưng (18 tuổi, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong nhóm này, Trung, Hậu, Quân và Hưng đều đã có tiền án, tiền sự với các tội danh “Đánh bạc”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Xâm hại sức khỏe của người khác”.

Gần đây nhất, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cũng đã tổ chức đấu tranh, bóc gỡ một đường dây chuyên kinh doanh “tín dụng đen” trên địa bàn quận. Đó là ổ nhóm do đối tượng Lê Thị Quý (36 tuổi, trú tại Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan công an, Quý vốn là chủ cơ sở kinh doanh “Tài chính HTQ” tại phường Phú Lãm (quận Hà Đông). Để điều hành đường dây, Quý thu nạp 4 đối tượng “có máu mặt” chuyên việc đi thu nợ, siết nợ. Bất cứ con nợ nào tỏ ra chây ỳ đều bị Quý sai đám đàn em đến “xử”, ép cho “lòi phở” ra thì thôi. Chị Phạm Thị T. (36 tuổi, trú tại Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một trong số đó.

Giữa năm 2016, chị T, có vay Quý 20 triệu đồng, với lãi suất 4.000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày, thu lãi 10 ngày 1 lần. Do làm ăn bết bát, chị T. chỉ trả được tiền lãi cho Quý đến đầu năm 2017 thì mất khả năng chi trả. Quý và đồng bọn đã khống chế, ép chị T. ký 3 giấy vay nợ. Sau đó chúng còn bắt chị T. mở túi kiểm tra tài sản (khi đó trong túi chị T. có 11 triệu đồng - là tiền vốn để làm ăn của chị T.). Quý liền “tịch thu” 8 triệu đồng của chị T. cùng giấy tờ rồi mới thả cho chị về.

Phát hiện hành vi của các đối tượng, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã tổ chức lực lượng kiểm tra hành chính sơ sở của Lê Thị Quý và yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Quý và 3 nhân viên đã khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị T. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng trên về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Kiên quyết bóc gỡ

Trong Hội nghị giao ban chấn chỉnh, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch 231 được Công an TP Hà Nội tổ chức tháng 7-2018 vừa qua, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP đánh giá, bên cạnh những đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm thì vẫn còn những cá nhân, đơn vị buông lỏng quản lý, thiếu quyết liệt với công việc. Kết quả điều tra xử lý những vụ việc liên quan đến “tín dụng đen”, đe dọa đổ chất bẩn, đòi nợ thuê chưa cao.

Báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn cho thấy hiện công tác triển khai đấu tranh, phòng ngừa những cơ sở, đối tượng có nghi vấn của một số đơn vị công an quận, huyện, thị xã còn yếu. Một số đơn vị công an quận, huyện, thị xã còn chưa thực sự gắn kết với thực tiễn địa bàn.

Nhóm đối tượng chuyên đòi nợ thuê trong đường dây “tín dụng đen” của Lê Hải Nam.
Nhóm đối tượng chuyên đòi nợ thuê trong đường dây “tín dụng đen” của Lê Hải Nam.

Trước thực trạng “tín dụng đen” hoạt động ngày càng phức tạp, Công an TP Hà Nội cũng thẳng thắn đánh giá một phần nguyên nhân là do nhiều đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch 231 mang tính hình thức; một số CBCS quản lý địa bàn, chỉ huy thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu làm ngơ, bao che. Các đơn vị mới chỉ dừng lại ở mức độ thống kê, hiệu quả quản lý, triệt xóa án về “tín dụng đen” chưa cao.

Trong các giải pháp xử lý bóc gỡ những ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã phải tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở xóa những quảng cáo cho vay nợ; tổ chức tổng kiểm tra các cửa hiệu cầm đồ, đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo người dân nhận thức được tác hại, nguy hiểm của hoạt động “tín dụng đen”.

Được biết, vừa qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận huyện, thị xã; đặc biệt là các phường tổ chức điều tra cơ bản, lên danh sách toàn bộ các ổ nhóm băng nhóm hoạt động theo kiểu “tín dụng đen”, lập hồ sơ quản lý từ cơ sở. “Căn cứ vào tài liệu điều tra và hành vi vi phạm của các đối tượng, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý không khoan nhượng đối với các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”” - Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Yên Chi

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.