Ghen quá mất khôn
Một điều tra viên tham dự các buổi lấy lời khai của đối tượng gây án chua xót kể, có thể do thiếu hiểu biết và sự ích kỷ, các đối tượng khi được hỏi đều cho rằng khi đã yêu nhau và sống chung như vợ chồng dù là sống thử thì người con gái phải thuộc về mình, không được để ý đến người khác hoặc nói lời chia tay.
Đến khi được giảng giải về điều hay lẽ phải, sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống lứa đôi thì hôn nhân mới bền vững và khi không phù hợp thì giải thoát cho nhau và cùng chúc nhau tìm được hạnh phúc mới thì khóc lóc, buồn rầu, hối hận về hành vi của mình. Nhưng sự hối hận muộn màng ấy có thực là xuất phát từ đáy lòng hay chỉ là chiêu trò đánh vào lòng trắc ẩn của cán bộ điều tra hòng giảm nhẹ tội ác của mình?
Lê Quốc Cường, sinh năm 1980, ngụ xã Minh Hưng và chị Lê Thị Thanh Thi, ngụ phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai gặp nhau qua lời giới thiệu của bạn bè. Biết chị Thi có cùng hoàn cảnh như mình, đó là đổ vỡ hôn nhân nên chỉ sau vài lần gặp gỡ, Cường đã ngỏ lời hò hẹn rồi nhanh chóng quyết định sống chung cùng nhau như vợ chồng. Sợ con gái đi vào vết xe đổ của lần hôn nhân trước, sẽ lại tiếp tục bước vào bể khổ, bà Trương Thị Thiệt (mẹ chị Thi) đã khuyên con nên tìm hiểu thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định, nhưng chị Thi nhất quyết không nghe bởi nghĩ cả hai chỉ sống thử, nếu hợp thì mới tính chuyện lâu dài, còn không thì chia tay trong êm đẹp.
Tuy nhiên mọi tính toán của chị Thi đã không diễn ra như mong muốn bởi từ khi dọn về sống chung, Cường luôn thể hiện sự lạnh nhạt với con riêng của chị dẫn đến việc không thể hòa hợp. Mặt khác, chuyện cơm áo gạo tiền cũng là gánh nặng đè lên vai bởi cả hai đều không có việc làm ổn định nên Thi và Cường thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau. Thương con, bà Thiệt đã nhiều lần gọi cả hai ngồi lại, giảng giải về cái đúng, cái sai của cả hai để cùng nhau sửa chữa; ngoài ra, bà cũng nhờ các hội, đoàn ở địa phương đến tư vấn miễn phí về hôn nhân gia đình, nhưng cứ sau mỗi lần như vậy, họ lại cãi nhau nhiều hơn.
Nhận thấy Cường không phải là người đàn ông có đủ điều kiện để gửi gắm cuộc đời, chị Thi đã đề nghị chia tay. Vài lần đầu khi nghe những lời này, Cường chỉ lớn tiếng chửi mắng, nhưng đến lần sau đó thì Cường cho rằng chị Thi đã có người đàn ông khác nên nổi cơn ghen, lùng sục các số điện thoại mà chị hay liên lạc, dự định nếu là đàn ông thì tìm đến tận nhà người ta cho một trận đòn, nhưng tìm mãi mà không thấy số nào nghi ngờ.
Trong cơn điên, Cường cho rằng chị Thi và người đàn ông khác có thể liên lạc với nhau qua zalo rồi xóa dấu vết nên lớn tiếng hăm dọa rằng đã là người của anh ta thì phải chung thân suốt đời phục vụ, còn nếu kiên quyết chia tay đi với người khác thì sẽ cho cả nhà cùng xuống suối vàng. Hăm dọa song, Cường không ở lại như mọi khi mà lấy xe gắn máy chạy về nhà mình ở xã Minh Hưng.
Tưởng rằng chỉ là sự nổi nóng nhất thời của Cường, chị Thi không hề có sự đề phòng, cũng không thông báo cho mẹ hoặc cơ quan chức năng nên chiều 12/7/2026, Cường điều khiển xe máy đến nhà gia đình ở khu phố 8, phường Lộc Ninh chơi và cùng mọi người ăn nhậu rồi đề nghị ngủ lại qua đêm; chị liền gật đầu.
Đêm hôm ấy, Cường không những không ngủ, mà còn liên tục chất vấn chị Thi về chuyện có người đàn ông khác hay không khiến cả hai liên tục đấu khẩu qua lại. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13/7, khi cuộc cãi vã được đẩy lên đỉnh điểm, Cường rút dao đã được chuẩn bị sẵn tấn công túi bụi khiến chị Thi không kịp đỡ và tử vong ngay sau đó với nhiều vết trọng thương trên cơ thể. Biết chuyện, bà Thiệt chạy qua phòng can ngăn cũng bị Cường tấn công nên đã hô hoán kêu cứu. Khi người dân xung quanh chạy đến phát hiện Cường chạy ra ngoài rồi mang theo dây điện quay vào một phòng ngủ đóng trái cửa không cho ai vào.
Khi các cơ quan chức năng địa phương có mặt, đạp cửa xông vào thì phát hiện chị Lê Thị Thanh Thi đã tử vong do trên người có nhiều vết thương gây mất nhiều máu; bà Trương Thị Thiệt bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, riêng Lê Quốc Cường cũng được phát hiện đã tử vong trong phòng khác, bên cạnh có dây điện nối từ ổ cắm đến cơ thể. Hành vi tội ác của Lê Quốc Cường không chỉ tự kết liễu sinh mạng mình mà còn cướp đi mạng sống của người mình yêu và cả người mẹ thường xuyên động viên, khuyên bảo. Người đã khuất không còn phải gánh những đớn đau của cuộc đời do sai lầm của mình gây ra, nhưng hai đứa con đang ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới của chị Thi rồi đây sẽ ra sao khi không có mẹ và bà ngoại che chở, dạy dỗ, nuôi dưỡng…
Cần nghe tư vấn từ nhiều phía
Từng nhiều lần tham gia tư vấn pháp lý về hôn nhân gia đình cho những cặp đôi đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi cho phía bị hại trong những vụ án dạng này, luật sư Đỗ Trúc Lâm, Giám đốc Hãng luật Lâm Trí Việt nhận thấy khi bước vào cuộc tình, những người trong cuộc dường như bị men tình yêu che mất lý trí nên không đủ tỉnh táo để xử lý những mâu thuẫn sao cho nhân văn nhất. Hầu hết những trường hợp chủ động tìm đến chuyên viên tư vấn thì đều có cách xử lý vẹn toàn cho cả hai, đó là bên này bao dung những khiếm khuyết của bên kia và ngược lại để chung sống trọn đời, nhưng trong trường hợp không thể tiếp tục mối quan hệ do trái quan điểm về nhiều mặt thì chia tay nhau trong êm đẹp và chúc nhau tìm được hạnh phúc mới.
Tuy nhiên vẫn còn một số người đàn ông không tìm đến các hội đoàn ở địa phương, những người có uy tín trong dòng họ hoặc gặp các chuyên viên tư vấn, luật sư… để được nghe tư vấn về hôn nhân gia đình cùng cách giải quyết vết thương lòng từ sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước mà cứ thế mang đến cuộc hôn nhân tiếp theo nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ không tìm cách xoa dịu, tháo gỡ, mà cho rằng phụ nữ ai cũng đều phản bội mình. Mâu thuẫn chồng chất lâu ngày giống như chiếc lò xo được nén chặt và khi cơn ghen tuông mù quáng nổi lên, người đàn ông không thể kiểm soát được hành vi thì chiếc lò xo ấy bung mạnh ra khiến cách hành xử rất cực đoan, đó là không đến với nhau được thì cả người yêu, người thân của người yêu và bản thân cùng xuống địa ngục, có như vậy mới giải thoát được.
Trường hợp của Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1988, ngụ xã Dầu Tiếng, TP Hồ Chí Minh cũng như thế. Do cùng đổ vỡ hôn nhân nên chỉ sau vài lần gặp gỡ, trò chuyện cùng chị Đ.T.H, sinh năm 1988, ngụ phường Bình Phước, TP Đồng Nai, Tuấn đã ngỏ lời cầu hôn và lập tức nhận được cái gật đầu. Cũng bởi chưa xóa được vết hằn trong lòng từ cuộc hôn nhân trước nên khi cả hai quyết định dọn về sống thử, anh ta không thể giải quyết được những mâu thuẫn về cách nghĩ, hành động. Cha mẹ khuyên bảo cũng không nghe; các hội, đoàn ở địa phương mời lên tư vấn miễn phí cũng không đến, chỉ tự mình nhồi nhét những mâu thuẫn ấy vào trong đầu dẫn đến phát sinh mâu thuẫn nội tại theo kiểu tiêu cực, đến khi mâu thuẫn tiếp tục xảy ra, Tuấn cho rằng chị H không còn chung thủy với mình mà đã để ý người khác nên lập tức rút cây kéo thủ sẵn trong người tấn công chị H cho đến khi chị tử vong.
Cũng theo luật sư Đỗ Trúc Lâm, nguyên nhân dẫn đến những bi kịch này không chỉ xuất phát từ một phía mà là sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, mà nguyên nhân chính là những người trong cuộc không chủ động giải quyết mâu thuẫn. Nhiều đối tượng thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, nóng nảy, hiếu thắng, coi trọng sĩ diện cá nhân, không chấp nhận thất bại trong tình cảm nên khi xảy ra tranh chấp, thay vì lựa chọn con đường đối thoại, hòa giải, nhờ tư vấn thì lại chuẩn bị hung khí kết liễu đối phương.
Để tránh tự biến mình thành tội phạm, đẩy gia đình vào cảnh tan nát, cha mẹ mất con, các cháu nhỏ rơi vào cảnh bơ vơ không người chăm sóc, trước khi quyết định về sống thử, cả hai bên cần đến các trung tâm, luật sư, các hội đoàn để nhận được sự tư vấn về luật hôn nhân gia đình, cách hành xử nhân văn mỗi khi phát sinh mâu thuẫn, những khó khăn trong đời sống hôn nhân… để yêu thương, chia sẻ, cảm thông… Ngoài ra, các bậc cha mẹ, bà con chòm xóm nếu phát hiện con cái mình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn mà không tự giải quyết được thì báo cho các hội, đoàn hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp tư vấn, khuyên giải. Có như vậy, cả hai mới biết trân trọng lẫn nhau cho đến lúc đầu bạc răng long.