Cảnh sát cơ động nơi “mưa tuôn, nắng cháy”

Hơn 10 năm qua, trong điều kiện địa hình hiểm trở, thiên nhiên khắc nghiệt đã đi vào câu hát nhưng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung bộ đã vượt lên gian khó, lập nhiều thành tích xuất sắc, ghi dấu ấn trong đồng bào.

Bám chốt, dầm sương tuyến đầu chống dịch

0h15 ngày 30-8-2021, đồng chí Trần Đoàn Hảo, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ tăng cường cho Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19, địa chỉ số 22, đường ĐT774 thuộc ấp Phú Hợp B, huyện Tân Phú, Đồng Nai thì có một đối tượng điều khiển xe môtô lưu thông với tốc độ cao. Dù có hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng đối tượng vẫn bất chấp, tăng ga vượt qua chốt kiểm dịch. Đồng chí tổ trưởng truy hô và sử dụng phương tiện đặc chủng đuổi theo. Lúc này, đồng chí Hảo vừa xong ca trực cũng nhanh chóng sử dụng phương tiện cá nhân đuổi theo hỗ trợ. Rượt đuổi khoảng 500m trong điều kiện trời tối, đến khúc cua tránh ổ gà, đồng chí Hảo bị ngã xe, gãy xương đòn vai trái và được chuyển đến bệnh viện điều trị. Sau khi điều trị khỏi, chiến sĩ Hảo xuất viện và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Hành động dũng cảm của chiến sĩ Trần Đoàn Hảo đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai biểu dương, ghi nhận và thăm hỏi, động viên, đồng thời đã hoàn tất thủ tục gửi Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Cảnh sát cơ động nơi “mưa tuôn, nắng cháy” -0
Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung đoàn.

Đây chỉ là một trong các dẫn chứng vượt khó, bám chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ của CBCS Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ trong thời gian chống COVID-19 vừa qua. Năm 2021, trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch, từ yêu cầu cấp bách, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường hỗ trợ các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh trong mọi điều kiện. Theo đó, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ được giao điều động 541 cán bộ chiến sĩ tăng cường cho các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa và Quảng Ngãi.

Trong quá trình tăng cường, hỗ trợ địa phương, được sự quan tâm, động viên, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của lãnh đạo Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và sự quyết tâm chính trị cao nhất, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc với khối lượng công việc lớn. Đến nay 350 đồng chí tăng cường cho Khánh Hòa, Bình Dương đã rút về tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn... Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phối hợp xử lý 2.035 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, bắt giữ 112 trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy cùng hàng chục vụ phạm pháp hình sự.

Trong thời gian tăng cường hỗ trợ các tỉnh phòng, chống dịch, đã có 5 đợt với 22.450 lượt CBCS cùng vũ khí trang bị, phương tiện tham gia ứng trực đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng, các dịp lễ tết. Chủ động về lực lượng, phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ công an các địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT. Phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ và công an các địa phương tham gia đấu tranh thành công 2 chuyên án (hỗ trợ quá trình bắt giữ, lấy lời khai đối với gần 100 đối tượng đánh bạc tại xã Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định, tháng 1-2021); triển khai 80 CBCS hỗ trợ Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng thuộc đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet tại địa bàn tỉnh Bình Định, tháng 7-2021). Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đã được lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng.

Cảnh sát cơ động nơi “mưa tuôn, nắng cháy” -0
Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Trung đoàn đã tổ chức 505 ca với 55.380 lượt CBCS tham gia hỗ trợ 5 đơn vị, địa phương là Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Trong quá trình tham gia, Trung đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của địa phương khắc phục khó khăn, đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Tham gia trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn

Năm 2021, Trung đoàn triển khai các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy. Đáng chú ý là việc phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây pha chế, nhập lậu, mua bán xăng với số lượng rất lớn từ phao số 0 về nội địa để tiêu thụ; phối hợp bắt giữ 382 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 28 đối tượng đánh bạc, 12 vụ gây rối trật tự công cộng..., thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần giữ gìn ANTT, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời thị uy, răn đe đối tượng trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Tổ chức 3.720 lượt CBCS tham gia phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa khảo sát, xây dựng phương án áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trong thời gian dài chưa triệt xóa được tại ấp Bảy Lầu, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Sau 3 tháng thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng tham gia đã tạm giữ 296 đối tượng có liên quan đến ma túy, thu giữ 150 túi ma túy đá và heroin, 228 viên hồng phiến, 14 bịch nilon với nhiều kích thước khác nhau chứa các chất ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát, phát hiện và bắt giữ đối tượng đang cất giấu trong người súng ngắn có gắn hộp tiếp đạn. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, đã cơ bản giải quyết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tồn tại, phức tạp trong hơn 10 năm qua trên địa bàn, từ đó người dân tin tưởng vào sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc phối hợp có hiệu quả của công an địa phương với Trung đoàn, được Bộ Công an gửi Thư khen.

Mới đây, ngày 7-11-2021, trên địa bàn xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (SN 1986, cư trú tại ấp 5, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) mang theo khẩu súng thể thao bắn đạn chì khống chế em ruột là anh Định Ngọc Lê Duy Anh (SN 1988) lấy xe tải HINO của gia đình chở đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh bỏ trốn. Khi chạy đến khu vực tổ 4, ấp Bầu Cối, xã Bảo Quang, TP Long Khánh thì bị Công an Long Khánh chặn lại nên Hoàng Anh bỏ lại ô tô, mang theo súng chạy vào nhà ông Lâm Văn Hòa gí súng vào đầu em trai để đe dọa công an. Đối tượng còn sử dụng bình gas, bom xăng để khống chế con tin và ngăn cản, không cho lực lượng Công an vào bên trong ngôi nhà. Vụ án gây rúng động dư luận, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động tuyên truyền, đến 12h30 cùng ngày, Công an TP Long Khánh, Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai và lực lượng CSCĐ Trung đoàn đã bắt giữ đối tượng, thu giữ súng bắn đạn chì, bình xịt hơi cay, roi điện và nhiều đạn chì. Đáng chú ý, khi đối tượng tay lăm lăm khẩu súng, leo lên xe máy Honda rời khỏi cổng nhà thì ngay tức khắc, từ vị trí quan sát, tổ công tác CSCĐ lao ra khống chế. Trong đó, đồng chí Trần Hữu Hoàng - cán bộ Tiểu đoàn 1, là người trực tiếp tước súng trên tay đối tượng, cùng tổ công tác khống chế đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cảnh sát cơ động nơi “mưa tuôn, nắng cháy” -0
Lãnh đạo Trung đoàn trao quà của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hỗ trợ gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Oằn mình chống “giặc lửa”

Xác định công tác tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, hỏa hoạn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn bám sát các chương trình, kế hoạch, phương án cấp trên, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương, lực lượng có liên quan nắm chắc tình hình an ninh, trật tự để chủ động về phương án phối hợp, hiệp đồng tác chiến. Hồi 15h30, ngày 30-7-2021, được sự nhất trí của Đại tá Phùng Văn Chiến - Phó Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn đã triển khai 70 CBCS cùng phương tiện và trang thiết bị nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương trực tiếp tham gia chữa cháy tại núi Hòn Chà thuộc địa bàn phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Quá trình tham gia chữa cháy kéo dài, thời tiết nắng nóng, lại phải tác chiến vào ban đêm, trên địa hình núi cao song CBCS đã không quản ngại khó khăn. Do khu rừng rộng, có nhiều tàn lá, cành cây khô nên đám cháy rất lớn, nguy cơ cháy lan sang các khu rừng khác rất cao, ảnh hưởng đến các hộ gia đình ở chân núi. Với quyết tâm cao độ, CBCS đã vượt qua thời tiết nắng nóng vào giữa ban đêm mù mịt khói lửa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau nhiều giờ phối hợp, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, các lực lượng Kiểm lâm, Quân đội, Công an và nhân dân địa phương, đến 0h20 ngày 31-7-2021, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, đơn vị đã tổ chức rút quân đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Gắn kết tình quân dân

Tại các địa bàn đóng quân hay cắm chốt thực hiện nhiệm vụ, CBCS Trung đoàn luôn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ bà con, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tại Bình Dương, Trung đoàn đã phối hợp với Phòng CSCĐ Công an tỉnh tặng bà con trên địa bàn tỉnh 13 tấn gạo, 1.500 phần quà cho các gia đình khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn có 27 CBCS bị nhiễm bệnh (F0), đến nay 22 CBCS đã khỏi bệnh, 5 CBCS đang tiếp tục điều trị, sức khỏe ổn định. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và lãnh đạo Trung đoàn đã kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 5 CBCS bị nhiễm  COVID-19.

Cảnh sát cơ động nơi “mưa tuôn, nắng cháy” -0
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn tham gia hiến máu tình nguyện.

CBCS Trung đoàn được các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao, đồng thời được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16-11-2021, 200 CBCS đã rút quân về đơn vị tuyệt đối an toàn và triển khai các điểm cách ly tập trung. Tiếp đó, Trung đoàn tiếp tục triển khai 191 CBCS tăng cường hỗ trợ Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân vừa qua, Trung đoàn đã tặng 11 tấn gạo cho nhân dân các địa phương phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn và huyện Vân Canh, Tuy Phước, Tây Sơn, Bình Định; tặng cho gia đình CBCS gặp khó khăn của Trung đoàn 5 tấn gạo. Trung đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình cháu Võ Thị Thục Quyên, 3 tháng tuổi (trú tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định), có mẹ là chị La Thị Kim Quỳnh Thủy, bị nhiễm COVID-19 tử vong nên phải mổ cứu cháu khi thai nhi mới được 7 tháng tuổi... Sắp tới, các tiểu đoàn tổ chức hành quân dã ngoại sẽ tặng 3 tấn gạo, thăm khám, chữa bệnh và cấp thuốc điều trị bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở vùng dịch, vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ... Đây là nguồn gạo, kinh phí do CBCS đóng góp và các “Mạnh Thường Quân” ủng hộ.

Tới đây, tình hình dịch bệnh và ANTT tiếp tục phức tạp, riêng khu vực Nam Trung bộ lại phải ứng phó với thiên tai bão lũ theo mùa rất khó lường. Nhưng, càng trong khó khăn, thách thức thì người CBCS CAND nói chung, CSCĐ nói riêng càng nỗ lực, khẳng định ý chí, bản lĩnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tô đậm niềm tin, tình cảm “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Nguyễn Xuân Mão

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".