Cảnh giác với chiêu “lùa gà”, tạo sóng ảo của “cò đất”

Livestream cảnh tranh giành nhau mua chung cư khi dự án chưa kịp khởi công, rồng rắn xếp hàng dài tranh nhau mua; bán đất nền mặt tiền cạnh đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam... là những chiêu trò cũ nhưng được đám cò đất diễn đi diễn lại để nhằm vào những người dân, khách hàng mới nhẹ dạ cả tin. Các hoạt động rầm rộ này thời gian qua đang làm náo loạn thị trường bất động sản ở xứ Nghệ.

Tạo sóng ảo sốt đất gần cao tốc

Những ngày gần đây, người dân xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh rất đỗi ngạc nhiên khi mỗi ngày, có hàng trăm xe ô tô trên cao tốc Bắc - Nam hướng Bãi Vọt - Hàm Nghi nối đuôi nhau ùn ùn xuống nút giao cao tốc với đường Tỉnh 550 ở địa phận xã Toàn Lưu, tỏa về các thôn Vĩnh Cát, Ngọc Hà để giao dịch bất động sản.

a1.jpg -0
Nhiều xe ô tô của “cò đất” tập trung tại xã vùng ven của Hà Tĩnh để hoạt động môi giới bất động sản

Điều đáng nói, khu vực này cách xa trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh khoảng 15km, song lấy lý do nằm sát nút giao với đường bộ cao tốc Bắc - Nam và sắp tới là hành lang đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hàng trăm “cò đất” đã từ tỉnh Nghệ An và khu vực Hà Tĩnh đổ xô đến để mua bán, giao dịch đất nền khiến tình hình ANTT trên địa bàn trong những ngày qua đã có những xáo trộn nhất định. Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua đất ở tại xã Toàn Lưu, chúng tôi đã tiếp cận nhóm “cò đất” đang tụm năm tụm bảy ở một quán nước ven đường tại thôn Vĩnh Cát. Khi biết có người muốn mua đất, lập tức những “cò” này xúm lại, sốt sắng dẫn chúng tôi đến một khu đất đã được san phẳng, chia khoảng 9-10 lô san sát nhau. Một người môi giới cho biết, các lô đất này đã được chính quyền đồng ý cấp chứng nhận đầu tư, mỗi lô như vậy có diện tích xấp xỉ 150 mét vuông, giá thị trường thời điểm này là 1,6 tỷ đồng/lô.

bðs1.jpg -0
Hoạt động bất thường của giới “cò đất” đã gây những hệ lụy về ANTT.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua nhiều lô gộp lại để làm trang trại vườn rừng, người này ngay lập tức dẫn đến một vị trí xa khu dân cư hơn, nằm sát với đất rừng sản xuất (trồng keo) của người dân, cũng được san phẳng và phân lô. Khu này nằm ở thôn Ngọc Hà, xã Toàn Lưu, hạ tầng khang trang hơn khi có hẳn đường bê tông và đường điện chiếu sáng, giống hệt mô hình của đất dự án khu đô thị thu nhỏ. Tại vị trí này, giá có mềm hơn, chỉ từ 1,3 - 1,5 tỷ đồng/lô/140m2. Liên tiếp những ngày sau đó, “cò đất” này đã gọi điện thúc giục chúng tôi nhanh chóng “xuống tay”, chốt giá vì có người đã trả giá cao hơn, chênh lệch lên đến 200 triệu đồng/lô, nhưng vì giữ chữ tín với khách hàng đã quan tâm trước nên không bán?!

Bà Trần Thị Thảo, một người dân thôn Vĩnh Cát cho biết, tình trạng “sốt đất” đã kéo dài nhiều tháng nay. Cách đây khoảng nửa năm, bà đã cắt một phần đất rừng sản xuất, diện tích khoảng 900m2 để bán với giá 600 triệu đồng, nhưng đến nay mảnh đất này đã qua nhiều lần trao tay, được chia nhiều lô, mỗi lô đang được rao bán trên dưới 1 tỷ đồng. “Thực chất những người mua đi bán lại này đều là dân buôn bán bất động sản từ Nghệ An vào để khuấy động thị trường chứ mảnh đất đó chỉ là đất rừng, muốn làm nhà ở phải chuyển đổi”, bà Thảo cho biết thêm.

Ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, tình trạng người dân từ khắp nơi đổ xô về địa bàn xã để làm giá đất đai xuất phát từ việc, cuối tháng 8/2025 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (nay thuộc xã Toàn Lưu), tỷ lệ 1/2.000, với quy mô 198,66 ha. Nắm bắt được điều này, trước đó đã xảy ra tình trạng gom nhiều thửa đất liền kề rồi san gạt, phân lô để mục đích bán nền. Lực lượng Công an đã chấn chỉnh, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp liên quan đến san gạt, khai thác đất để san lấp mặt bằng trái phép.

bðs7.jpg -0
Tình trạng khai thác đất san lấp trái phép diễn ra để phục vụ san nền, phân lô

Cho rằng đất vùng ven khu công nghiệp, và đặc biệt là giáp ranh với các tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc -Nam sắp triển khai xây dựng, gần với nút giao cao tốc Bắc -Nam, nhiều tổ chức, cá nhân đã gom đất, thổi giá khi đưa ra nhiều thuận lợi về giao thông hoặc kinh doanh là không có cơ sở. Theo các chuyên gia bất động sản, thực tế đã chứng minh vị trí đất ở hay kinh doanh càng gần với quy hoạch đường cao tốc càng nhiều bất lợi về giao thông, hạ tầng, tiếng ồn động cơ và thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cần siết chặt quản lý

Cũng tại Hà Tĩnh, chuyện “cò đất” náo loạn các vùng quê để tạo đợt sóng mới về đất cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Trước đó, vào năm 2020 tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà (cũ), khi Hà Tĩnh vừa công bố quy hoạch Khu công nghiệp VSIP, “cò đất” cũng đã kéo về làm náo động cả làng quê nghèo. Kết quả là sau 5 năm, khi dự án đang triển khai xây dựng, các lô đất tiền tỷ trao tay nhau trước đó hiện vẫn đang là các bãi đất hoang hóa, giá rớt thê thảm.

b_s4.jpg -0
Một lô đất được san phẳng để chuẩn bị rao bán đất nền

Tương tự, tại khu du lịch Thiên Cầm thời điểm quy hoạch sân golf Cẩm Dương hay tại Khu kinh tế Vũng Áng khi quy hoạch nhà máy sản xuất ô tô của Vinfast, “cò đất” từ Nghệ An vào, Quảng Trị ra cũng làm náo loạn thị trường bất động sản. Nhưng rồi cơn “sóng đất” ảo đi qua, các vị trí này vẫn bỏ hoang, hệ lụy không chỉ làm nhiễu loạn thị trường địa ốc, mà không ít gia đình tan nát, nhiều “cò đất” là cán bộ ngân hàng, công chức điêu đứng vì ôm đất, đầu cơ để trục lợi nhưng nhanh chóng bị vỡ mộng dẫn đến bể nợ, thậm chí có người phải tìm cách kết thúc cuộc đời trong bi kịch.

Tại Nghệ An, trung tuần tháng 6/2025 ngay khi chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị Eurowindow Sport Garden thì chỉ ít ngày sau đó, trên nhiều nền tảng mạng xã hội của một đơn vị được cho là phân phối hạng mục dự án chung cư, đã livestream cảnh đơn vị này mở bán, hàng trăm khách hàng tranh giành nhau mua với từng bước giá, mô hình mở bán giống hệt một buổi đấu giá. Tuy nhiên, ngay sau đó, rất nhanh chóng cộng đồng mạng xã “bóc phốt” đó chỉ là chiêu trò tạo scandal của nhân viên sale bất động sản để “lùa gà” là những khách hàng có nhu cầu thực sự. Tương tự, tại nhiều buổi đấu giá đất xen kẹt, đất ở trong các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh gần đây, có rất đông khách hàng đến từ các địa phương ngoại tỉnh, tham gia trả giá cao ngất ngưởng.

Đơn cử, hồi tháng 5/2025 TP Hà Tĩnh (cũ) tổ chức đấu giá các lô đất ở tại hạ tầng khu dân cư TDP2, phường Bắc Hà (nay là phường Thành Sen), các lô đất có giá khởi điểm từ 6 - 11 tỷ đồng nhưng đã tăng từ 10 - 15 bước giá, đẩy giá trúng từ 10 - 16 tỷ đồng/lô, vượt khởi điểm từ 5-6 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi công bố trúng đấu giá (cũng như danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá) thì phần lớn là sale đất, người ngoại tỉnh, đăng ký tham gia đấu cùng lúc nhiều lô đất. Có cá nhân trúng đến 5/19 lô nhưng không có nhu cầu để xây dựng nhà ở lâu dài mà chủ yếu là để bán trao tay hoặc sử dụng vào mục đích khác. Vấn đề này dẫn đến bất cập là người dân có nhu cầu thực sự về đất ở thì gần như không có cơ hội để tiếp cận, sở hữu đất để xây dựng nhà ở mà phần lớn đất ở đều rơi vào tay của các cá nhân, tổ chức lũng đoạn về bất động sản.

Để xảy ra và tái diễn tình trạng nói trên, một phần do sự buông lỏng quản lý từ ngành chức năng và chính quyền địa phương. Trong đó, không ít dự án dù chưa được phép mở bán, chưa đầu tư hạ tầng theo quy định nhưng chủ đầu tư đã móc nối với các sàn giao dịch bất động sản để mở bán dưới dạng góp vốn nhà ở hình thành trong tương lai, thực chất là huy động vốn trái phép. Trong khi đó, tại nhiều địa phương xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý để nhiều cá nhân, tổ chức mua gom, gộp nhiều thửa đất sau đó núp bóng hiến đất mở đường để phân lô, bán nền. Tình trạng này không chỉ tiếp tay cho “cò đất” lộng hành, trục lợi, thậm chí lừa đảo người dân có nhu cầu thực sự, mà còn phá vỡ quy hoạch sử dụng đất của địa phương trong tiến trình đô thị hóa, hoặc xây dựng nông thôn mới.

bðs2.jpg -0
Nhiều khu đất ở nông thôn được thu gom, sau đó núp bóng hiến đất mở đường để phân lô, bán nền

Chuyên gia bất động sản khuyến cáo, người dân -nhất là những người có nhu cầu chính đáng về đất ở để an cư, cần tỉnh táo trước những đợt tạo “sóng ảo” về đất đai của một bộ phận môi giới bất động sản để tránh bị sập bẫy lừa. Khi có nhu cầu về đất ở, người dân cần đến chính quyền nơi gần nhất để tham khảo về quy hoạch, để từ đó có những lựa chọn hợp lý và sáng suốt nhất. 

Thiên Thảo

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.