Cảnh giác với các băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp

Nếu như thời gian trước, các ổ nhóm trộm cắp trên đường phố thường dựng màn kịch đụng xe rồi thừa cơ hội nẫng đi túi, ví... của người đi đường thì vào thời điểm hiện tại, bọn chúng đã trở nên manh động, liều lĩnh hơn rất nhiều. Các đối tượng tập hợp thành một băng nhóm, luôn thủ sẵn dao nhọn để sẵn sàng uy hiếp nạn nhân nhằm thực hiện đến cùng hành vi phạm tội và chống lại lực lượng Công an.

Pha bắt trộm ấn tượng trên đường phố

Ngày 8-3 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, clip về một cuộc quây bắt có thể nói là “nhanh như chớp” của cảnh sát hình sự (CSHS) đối với một băng chuyên dàn cảnh trộm cắp trên đường. Rất nhiều lời khen tặng đã được cộng đồng mạng dành cho các chiến sỹ cảnh sát. Đó chính là cái kết “có hậu” cho một quá trình điều tra đầy khó khăn, vất vả thậm chí không ngại đổ máu để góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân của các chiến sỹ CSHS Công an TP Hà Nội.

Theo Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn - Công an TP Hà Nội, thời điểm cuối năm 2017 đầu năm 2018, trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra nhiều vụ dàn cảnh trộm cắp trên đường. Tất cả bị hại đều cảm thấy vô cùng bất ngờ và phẫn nộ trước hành vi trắng trợn của các đối tượng. Phòng Cảnh sát hình sự mà chủ công là Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn đã lập kế hoạch, tổ chức lực lượng nhằm triệt phá các băng ổ nhóm.

Nhóm đối tượng đang dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản.
Nhóm đối tượng đang dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản.

Đặc biệt, qua quá trình điều tra, lực lượng truy bắt nắm được thông tin nhóm đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự. Mỗi lần đi “hành nghề” bọn chúng luôn thủ sẵn nhiều dao nhọn to bản, sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng. Do đó, các phương án tấn công, bao vây và vô hiệu hóa vũ khí của các đối tượng đã được cán bộ chiến sỹ quán triệt.

Sau một thời gian kiên trì đeo bám, trưa 8-3 tổ công tác của Đội đã phát hiện nhóm đối tượng đang theo sát một phụ nữ trên các tuyến phố thuộc quận Ba Đình (Hà Nội) có những biểu hiện nghi vấn. Khoảng 11 giờ 30 phút, tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, một đối tượng nam giới đi xe Yamaha Ultimo cố tình gây ra vụ va chạm đối với chị Nguyễn Diệu H. (sinh năm 1999, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Trong khi chị H. đang loay hoay gỡ bánh xe của mình khỏi xe của đối tượng thì... một chiếc xe Yamaha Ultimo màu trắng đã nhanh chóng áp sát, nẫng đi chiếc túi xách đựng nhiều tiền, tài sản của chị H.

Nhanh như một cơn gió, cán bộ chiến sỹ Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn đã ập đến, khống chế 2 đối tượng này. Tên thứ ba, thấy đồng bọn bị tóm lập tức co giò bỏ chạy. Không để đối tượng chạy thoát, các trinh sát lập tức đuổi theo. Đối tượng hung hãn rút dao chống trả. Trung tá Nguyễn Thành Nam, Phó Đội trưởng đã nhanh chóng áp sát đối tượng. Rồi bằng một thế võ điêu luyện, anh tung chân đá bay con dao trên tay hắn.

Với bản chất hung hãn, liều lĩnh, đối tượng này vùng dậy vồ lấy con dao đã bị cong lưỡi để chống trả. Trong khoảnh khắc máu ở cánh tay Trung tá Nam loang ra. Song rất nhanh, đồng đội của anh đã kịp thời tước dao, khống chế đối tượng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Quang Thành.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Quang Thành.

Nhóm tội phạm nguy hiểm trên được đưa về Cơ quan công an để điều tra. Các đối tượng gồm Nguyễn Quang Thành (sinh năm 1967, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân), Bùi Minh Dương (sinh năm 1979, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), Phạm Văn Thắng (sinh năm 1969, trú tại tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Thành từng có 3 tiền án về tội chống người thi hành công vụ. Dương có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Thắng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thắng cũng chính là kẻ đã dùng dao đâm thương tích cán bộ truy bắt. Cả ba đối tượng đều nghiện rượu và ma túy, quen biết nhau thông qua các mối quan hệ trong giới tội phạm và “chập” vào nhau để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên đường phố.

Theo Trung tá Lê Kim Đồng: “Trong quá trình đấu tranh, ban đầu các đối tượng rất ngoan cố, không chịu khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đường phố, chúng tôi đã có đủ bằng chứng buộc các đối tượng phải khai nhận hành vi vi phạm pháp luật”.

Lời khai của các đối tượng cho thấy, khoảng 11 giờ ngày 8-3, sau khi bàn bạc thống nhất cùng nhau đi trộm cắp tài sản, Thành điều khiển xe máy Yamaha Ultimo (BKS: 29Y2-2651), Thắng điều khiển xe máy Yamaha Ultimo (BKS: 30L8-0225) và Dương điều khiển xe máy Yamaha Nouvo (BKS: 18F1-6028) đi từ khu vực nhà Thành, ở phường Thanh Xuân Nam đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi dừng lại tìm chỗ khuất và lấy dao nhọn từ trong cốp xe ra gài vào các vị trí như sườn xe, hốc để chìa khóa của xe máy để dễ lấy ra sử dụng khi gây án.

Sau khi đã chuẩn bị hung khí để gây án, 3 đối tượng tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Tố Hữu... Khi đến ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh, các đối tượng tạo cớ áp sát một phụ nữ đi xe máy Honda Lead màu vàng nhưng không trộm cắp được tài sản.

Các đối tượng tiếp tục di chuyển qua các tuyến phố Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh và đến hơn 11 giờ thì nhóm này có mặt tại khu vực ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn... Theo các trinh sát, toàn bộ hành trình này của các đối tượng đã lọt vào “tầm ngắm” của lực lượng trinh sát Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn và khi nhóm này trộm cắp chiếc túi xách của chị Nguyễn Diệu H. thì bị phát hiện và bắt quả tang.

Dàn cảnh lấy trộm hàng trăm triệu đồng

Còn nhớ tháng 7-2018, Công an quận Hoàng Mai đã triệt phá ổ nhóm đối tượng trộm cắp bằng thủ đoạn hết sức tinh vi tại các khu vực chợ trên địa bàn.

Theo một lãnh đạo Công an quận, qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai nắm được hoạt động của một ổ nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản, đặc biệt nhằm vào phụ nữ đi xe máy tay ga. Địa điểm gây án chủ yếu tại các nút đèn giao thông, khu chợ. Hành vi của nhóm đối tượng này đã gây bức xúc cho người dân trong khu vực, khiến nhiều phụ nữ hoang mang.

Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai đã xin ý kiến lãnh đạo, lập chuyên án để sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương triệt phá băng trộm này.

Qua nhiều ngày tổ chức theo dõi, ngày 12-7, các trinh sát đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Chu Thị Hiền (sinh năm 1980, trú ở phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) và Trần Hoàng Cường (sinh năm 1991, trú tại huyện Bình Lục, Hà Nam) đang điều khiển xe máy BKS 30M4-9743 thực hiện hành vi trộm cắp túi xách của người đi đường tại số 34 đường Ngọc Hồi thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhóm đối tượng trộm cắp nguy hiểm Thắng, Thành, Dương.
Nhóm đối tượng trộm cắp nguy hiểm Thắng, Thành, Dương.

Tại cơ quan Công an, hành vi trộm cắp của 2 đối tượng đã được làm rõ. Hằng ngày, Cường điều khiển xe máy chở Hiền đi lòng vòng dọc các tuyến đường, khu chợ. Khi phát hiện người mua hàng ven đường sơ hở, chúng sẽ áp sát.

Hiền đóng vai người mua hàng và tạo khoảng trống quanh khu vực xe hoặc tìm cách che mắt “con mồi” để Cường thực hiện hành vi móc cốp xe. Sau khi trộm cắp trót lọt, cả hai chở nhau đến khu vực vắng vẻ, kiểm đếm “thành quả”, các đồ đạc có giá trị chúng mang đi bán rồi chia nhau; còn giấy tờ tùy thân Cường vứt xuống sông. Hai đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù. Quen biết nhau qua các mối quan hệ xã hội, cặp đôi đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Trước khi gây án, Cường và Hiền bàn bạc, phân chia nhiệm vụ rõ ràng để phối hợp ăn ý khi gây án.

Bằng những thủ đoạn tinh vi, 2 đối tượng này đã thực hiện trót lọt ít nhất 9 vụ trộm, giá trị tài sản lên tới cả trăm triệu đồng. Căn cứ các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Cường và Chu Thị Hiền để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào tháng 5-2018, Đội Chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cũng đã phá thành công một chuyên án, bắt 3 “nữ quái” chuyên dàn cảnh trộm cắp ở các điểm bán hoa quả dọc đường Láng, quận Đống Đa.

Nhóm đối tượng này thường lang thang tại một số chợ cóc để tìm con mồi. Khi thấy chị em dừng xe để mua hoa quả, bọn chúng cũng ùa vào giả vờ cùng mua. Và chỉ trong nháy mắt ví, điện thoại trong túi các bị hại, hoặc đồ treo trên xe của bị hại sẽ nằm gọn trong tay bọn chúng. Đã có rất nhiều chị em phụ nữ trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng này.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 5-5, các trinh sát phát hiện và bắt giữ nhóm nữ quái đã dàn cảnh trộm cắp chiếc ví của chị Đinh Thị Hải Yến (sinh năm 1996, trú tại Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1963, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), Phạm Thị Khánh Hương (sinh năm 1965, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai) và Phạm Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1963, trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân).

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, qua điều tra cho thấy nhóm đối tượng dàn cảnh để trộm cắp, cướp tài sản dùng thủ đoạn điều khiển xe gắn máy trên đường để “tăm tia” con mồi, đặc biệt là những chị em để hớ hênh ví, túi xách. Sau đó chúng cố tình tạo ra va chạm giao thông, làm nhiều hành động khiến nạn nhân hoảng hốt, mất tập trung; đồng thời, một đồng bọn khác nhanh chóng áp sát và nẫng đi tài sản của bị hại. Khi nạn nhân sực tỉnh thì các đối tượng đã cao chạy xa bay.

Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều nhóm đối tượng luôn thủ sẵn dao nhọn để sẵn sàng đe dọa khi bị hại phát hiện, hoặc tấn công lực lượng truy bắt. Trong vụ án chúng tôi đã nêu ở đầu bài viết, các đối tượng Thành, Thắng, Dương thú nhận ngoài việc chuẩn bị nhiều dao nhọn trước khi ra tay, bọn chúng đã bỏ thời gian tính toán và dùng xe máy có vành nan hoa để làm phương tiện gây va chạm với xe khác. Bởi khi nan hoa vướng vào các phụ tùng khác của xe máy đối phương như chân chống, gạt để chân... sẽ khó gỡ ra hơn là những xe máy có vành đúc. Khi đó các đối tượng có nhiều thời gian để làm phân tán sự chú ý của bị hại, tạo điều kiện cho đồng bọn trộm cắp tài sản. Những khu vực các đối tượng nhằm vào gây án là các ngã ba, ngã tư trong nội thành, nơi có đèn xanh - đèn đỏ, mật độ người và xe qua lại đông đúc.

Để tránh là nạn nhân của nhóm đạo chích chuyên dàn cảnh trộm cắp, Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Người dân không nên sử dụng xe gắn máy vận chuyển số tiền lớn, tài sản có giá trị. Tài sản, túi xách không nên cầm trên tay, không treo móc trên xe gắn máy. Khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh yêu cầu người cùng gây ra vào chỗ đông người dân để giải quyết. Nếu nhận thấy biểu hiện dàn dựng va chạm xe, cần tri hô để mọi người dân xung quanh giúp đỡ.

Minh Tiến

Các tin khác

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.