Cánh cửa mở rộng cho những người lầm lỡ

"Tôi rất biết ơn Đại úy Nông, người đã dẫn dắt, khuyên nhủ và giúp tôi tham gia CLB "Bạn giúp bạn", gia nhập một môi trường mà những người như tôi có thể giúp đỡ nhau hoàn thiện bản thân hơn, sống tốt hơn", anh Rơ Chơm Brông nói.

Những người bạn giúp nhau

Vượt qua con đường đất đỏ lầy lội, chúng tôi theo chân Đại úy Lê Thế Nông, Phó Trưởng Công an xã Ia Băng, tới làng O Đất, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai thăm nhà của anh Rơ Chơm Brông, một thành viên của CLB "Bạn giúp bạn". Nằm lọt thỏm trong vườn cà phê, căn nhà rộng hơn 50m2, mái lợp tôn của anh Rơ Chơm Brông là nhà tình nghĩa mà chính quyền xã cùng các cơ quan đoàn thể trao tặng cho gia đình với mong muốn vợ chồng anh và các con có chỗ ở yên ấm, sạch sẽ. Rót trà mời khách, anh Rơ Chơm Brông vừa cười vừa chỉ vào chiếc ti vi mới tậu bảo đó không chỉ là "cây đũa thần" giúp anh nắm bắt được thông tin xã hội, mà còn là "công cụ giải trí" vào mỗi buổi tối khi mọi việc của nhà nông đã được hoàn tất.

Anh Rơ Chơm Brông giới thiệu với Đại úy Nông về vườn cà phê của mình.
Anh Rơ Chơm Brông giới thiệu với Đại úy Nông về vườn cà phê của mình.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Rơ Chơm Brông cũng không ngần ngại khi kể lại quãng thời gian anh vượt biên sang Campuchia với ý định tìm đường tới Mỹ để thực hiện giấc mơ làm giàu. Nhưng phép màu không đến với anh, bị bắt rồi đi tù, Rơ Chơm Brông trở về nhà với hai bàn tay trắng. 

"Nhìn cảnh vợ con đói khổ tôi thấy xấu hổ. May mà có công an và chính quyền địa phương giúp đỡ, động viên để tôi xoá bỏ mọi mặc cảm tội lỗi, bắt đầu lại từ đầu", Rơ Chơm Brông nói. Nay thì anh đã có trong tay 8 sào cà phê, vài chục cây tiêu. Tuy số lượng cây trồng này không phải là nhiều nhưng cũng đủ giúp gia đình anh có được cuộc sống đầy đủ hơn. "Tôi rất biết ơn Đại úy Nông, người đã dẫn dắt, khuyên nhủ và giúp tôi tham gia CLB "Bạn giúp bạn", gia nhập một môi trường mà những người như tôi có thể giúp đỡ nhau hoàn thiện bản thân hơn, sống tốt hơn", Rơ Chơm Brông nói.

Rơ Chơm Brông tham gia CLB từ những ngày đầu thành lập, đến nay, công việc trồng trọt cũng phát triển hơn, vợ con vui vẻ, gia đình hoà thuận. "Giờ tôi chẳng muốn đi đâu, muốn ở nhà giúp đỡ, sống hạnh phúc cùng vợ con thôi. Chứ nhìn các gia đình xung quanh, vợ con họ sướng hơn, vợ con khổ thì mình buồn lắm", Rơ Chơm Brông tâm sự và tiết lộ rằng bản thân anh sau những lầm lỗi trước đây, đã học được nhiều bài học và không muốn sa ngã lần nữa.

Ngôi nhà tình nghĩa mà gia đình anh Rơ Chơm Brông được trao tặng.
Ngôi nhà tình nghĩa mà gia đình anh Rơ Chơm Brông được trao tặng.

Cách nhà anh Rơ Chơm Brông khoảng 10km, anh Trần Châu Hổ (SN 1989) đang được Thiếu tá Trần Thị Luận, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an huyện Đắk Đoa, hướng dẫn và bảo lãnh làm các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng chính sách huyện. Cười vui vẻ chỉ vào tờ vay vốn vừa được ngân hàng thông qua, Trần Châu Hổ cho biết, khi tham gia CLB "Bạn giúp bạn", anh được cán bộ Công an và chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều trong việc hoàn tất thủ tục để vay vốn 50 triệu đồng. Số tiền này Trần Châu Hổ dự định đầu tư mua thêm một máy cày để làm phương tiện sản xuất cũng như làm dịch vụ nông nghiệp thuê cho người làng.

Kể lại quãng thời gian sau khi chấp hành án phạt tù về tội cướp tài sản, Trần Châu Hổ nói: "Tôi đã có quãng thời gian vô cùng khó khăn để ổn định lại cuộc sống, thay đổi cách nhìn của bà con họ hàng, nhất là tìm được công ăn việc làm thích hợp để tạo nguồn thu nhập. Nhưng khi đó, đối với tôi, được tự do bên những người thân yêu là thứ quý giá hơn cả. Vợ tôi vẫn thường động viên tôi rằng mọi khó khăn rồi cũng qua đi. Rất may là tôi đã nhanh chóng có được sự sẻ chia từ người thân, hàng xóm láng giềng và cả những người bạn trong CLB "Bạn giúp bạn". Tôi vừa vào được CLB 2 tháng mà thấy CLB hoạt động rất hiệu quả. Anh em cùng cảnh vẫn thường ngồi tâm sự, học hỏi kinh nghiệm làm ăn, tôi thấy rất hay. Tôi mong các thành viên trong CLB tiếp tục được nhà nước hỗ trợ giúp đỡ và nhiều người sẽ được đổi đời như tôi".

Và đây cũng là điều mong đợi không chỉ của riêng anh Trần Châu Hổ mà còn của nhiều người khác từng lầm lỡ. "Đi xin việc đâu cũng khó khăn, tụi em muốn CLB, các cán bộ Công an và chính quyền địa phương giúp đỡ cho tụi em ổn định cuộc sống, được vay vốn để không đâm vào đường xấu nữa", anh Trần Tấn An Tiên, thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng nói.

Anh Trần Châu Hổ đang được Thiếu tá Trần Thị Luận hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ngân hàng.
Anh Trần Châu Hổ đang được Thiếu tá Trần Thị Luận hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Vòng tay nhân ái

Với diện tích gần 40km2, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa có hơn 13.000 dân trải rộng 11 thôn làng. Toàn xã có 70 người chấp hành xong án phạt tù, trở về sinh sống làm việc tại địa phương. Thượng tá Hoàng Văn Huân, Phó Trưởng Công an huyện Đắk Đoa cho biết, thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng, Công an huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xây dựng Kế hoạch phân công cho các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ trong công tác tái hoà nhập cộng đồng, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tìm chọn việc làm và định hướng nghề nghiệp. Công an huyện cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp lớn trên địa bàn và toàn tỉnh tạo công ăn việc làm cho tất cả những người lầm lỡ, bước đầu kết quả cũng rất khả quan.

Được thành lập từ tháng 9-2020, đến nay, CLB "Bạn giúp bạn" của xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa đã thu hút được 31 thành viên tham gia; hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều người chấp hành xong án  phạt tù tìm chọn được việc làm ổn định, nâng cao đời sống kinh tế. Thiếu tá Trần Thị Luận cho biết, Công an huyện đã xây dựng trang Facebook để đăng tải các thông tin tìm kiếm việc làm và hỗ trợ nhu cầu việc làm cho người chấp hành án trên địa bàn huyện; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức 5 buổi giới thiệu việc làm cho gần 850 người chấp hành xong hình phạt tù tại phía Bắc, phía Nam và xã Hà Đông; tìm việc và hỗ trợ cho 12 người có việc làm ổn định, trong đó 7 người làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn xã Ia Pết và 5 người làm việc tại các công ty trong TP Hồ Chí Minh. Khi phối hợp với các ngân hàng như Ngân hàng chính sách huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Công an huyện đã bảo lãnh thành công, tạo điều kiện cho 25 gia đình chấp hành xong án được vay vốn với tổng số tiền 450 triệu đồng.

Buổi ra mắt câu lạc bộ "Bạn giúp bạn" hồi tháng 9 năm 2020.
Buổi ra mắt câu lạc bộ  "Bạn giúp bạn" hồi tháng 9 năm 2020.

Kể thêm về hoạt động của CLB, Đại úy Lê Thế Nông, Công an xã Ia Băng đồng thời là Chủ nhiệm CLB "Bạn giúp bạn" cho biết: "CLB sinh hoạt mỗi tháng một lần. Đại diện chính quyền địa phương và cán bộ Công an đều tham gia sinh hoạt để cập nhật cơ hội việc làm, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và địa phương tới các thành viên. Đồng thời, nhiều kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà nhập cho người chấp hành án phạt cũng được phổ biến để các thành viên nắm rõ, từ đó có hành vi đúng trong cuộc sống, không bị tái phạm vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Công an huyện còn kết hợp với chính quyền địa phương để đứng ra bảo lãnh để các thành viên CLB được vay vốn đầu tư vào sản xuất, ổn định kinh tế, để những người chấp hành xong án tù về địa phương gần lại với nhau có cuộc sống hoà đồng, không mặc cảm xã hội; có cơ hội trao đổi với nhau về phương thức làm ăn, người này giúp đỡ người kia".

Được biết, đến nay, toàn huyện có 2 điển hình tiên tiến hoàn lương trong công tác tái hoà nhập cộng đồng tại xã Adơk là anh Cao Văn Quyền, chấp hành xong án phạt tù vào năm 2014 và giờ kinh doanh buôn bán, nhân giống hoa lan với thu nhập 100 triệu đồng; Nguyễn Đình Thuần ra tù năm 2016, về kinh doanh với thu nhập mỗi tháng 50 triệu đồng.

Một buổi sinh hoạt của CLB
Một buổi sinh hoạt của CLB

"Mục đích chính là để cho tái hoà nhập cộng đồng và không tái phạm. Thực chất là từ khi thành lập CLB đến nay chưa có ai tái vi phạm. Thậm chí, các thành viên trong CLB còn đang là các tuyên truyền viên giúp chúng tôi vận động những người khác trong huyện không nghe theo lời kẻ xấu, không vi phạm pháp luật mà chăm chỉ, chịu khó làm ăn, làm giàu để cuộc sống tốt hơn", Thượng tá Hoàng Văn Huân nhấn mạnh.

Sông Thương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.