Cạm bẫy trong quán bar, karaoke “chui” giữa mùa dịch

Mặc dù chưa được phép mở cửa trở lại, song thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn có những quán bar, karaoke hoạt động “chui”. Điều này không những gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây lây lan dịch bệnh...

Dùng “gái mồi” bẫy khách

Một năm trở lại đây, với nhiều người đàn ông “hám của lạ” thì quán bar Magic Lounge tọa lạc trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) trở thành điểm đến ưa thích. Nơi đây được truyền tai nhau rằng có rất nhiều “tay vịn” xinh tươi, chiều khách... Tuy nhiên, sau khi đến “thăm thú” tại đây thì không ít “quý ông” đã phải ngậm quả đắng.

Qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng Internet, anh H.V.M (22 tuổi, trú tại quận Đống Đa) được một cô gái rủ đi uống nước tại Magic Lounge. Trước đó, M. đã rất ấn tượng trước những shot hình nóng bỏng của người bạn gái quen qua mạng xã hội Tinder. Vậy là M. hăm hở chuẩn bị lên đường.

Cạm bẫy trong quán bar, karaoke “chui” giữa mùa dịch -0
Công an quận Nam Từ Liêm ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

Cô gái dặn M. cố rủ thêm một số bạn nam đi cùng cho vui, cô ta cũng sẽ dẫn theo nhiều hotgirl để “đáp lễ”. M. hí hửng rủ thêm 2 người bạn lên bar. Chẳng ngờ, cuộc vui chỉ mới diễn ra được ít phút thì mấy “người đẹp” đều trốn tiệt. Ba anh giai bị bỏ lại với đống “mồi” là hoa quả, snack, bò khô, bia rượu... được khui, xé cao chất ngất. Tổng hóa đơn thanh toán cho cuộc vui này lên tới hơn 10 triệu đồng. M. định cự nự thì lập tức xuất hiện mấy thanh niên “người đầy mực”, khoanh tay chặn kín cửa ra vào. “Muốn về ư? Nôn tiền ngay và luôn”, bọn chúng quát lớn. Anh M. cùng nhóm bạn đành bảo nhau móc ví nộp đủ cho chúng. Và, nhóm anh M. không phải là con mồi duy nhất.

Theo một điều tra viên Công an quận Đống Đa, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan công an phát hiện quán bar Magic Lounge hoạt động chui, không chấp hành quy định phòng dịch COVID-19 của thành phố. Đặc biệt, nhóm điều hành quán bar này có hành vi cướp tài sản của khách. Tập trung lực lượng điều tra, đến nay Cơ quan công an đã làm rõ quán bar Magic Lounge được nhóm đối tượng Vũ Anh Hoàng (SN 1991, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa) và Lê Thị Hiền (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) hùn vốn để mở từ năm 2019. Tổng số tiền đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.

Khoảng tháng 3-2020, nhóm đầu tư đã ký hợp đồng thuê đối tượng Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán trong vòng khoảng một năm. Mục tiêu của các nhà đầu tư là bar phải đạt được doanh thu trên 1,6 tỷ đồng/tháng. Nếu không đạt được thì Trang sẽ phải làm tiếp đến khi nào đạt được doanh thu trên.

Nhận hợp đồng, Trang bắt đầu tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành, hoạt động sao cho đắt khách, hiệu quả. Do có nhiều năm hoạt động trên mạng xã hội, Trang phát hiện ứng dụng hẹn hò Tinder thường được một số nam giới hám của lạ truy cập để tìm đối tác mây mưa. Vậy là Trang nghĩ ra một kế.

Các nhân viên nữ sau khi được Trang tuyển về đều phải tạo tài khoản trên Tinder. Sau đó các nhân viên sẽ tải những shot hình nóng bỏng, được chỉnh sửa kỹ càng, khiến cho ai nhìn cũng phải mê... Họ phải đi kết bạn với nhiều nam giới, rồi mời chào đến quán bar gặp mặt. Bên cạnh việc dùng mạng xã hội Tinder để câu khách, nhóm điều hành quán còn thành lập “đội bảo an” gồm các nhân viên nam chuyên xử lý các khách cứng vía hoặc chây ì không chịu trả tiền.

Cạm bẫy trong quán bar, karaoke “chui” giữa mùa dịch -0
Cơ quan Công an phát hiện ổ nhóm “bay lắc” trong quán karaoke trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Khi “săn” được khách đến quán, nếu thấy khách có tiền, nhân viên nữ sẽ phá thật nhiều mồi như: hoa quả, rượu, bia, “bóng cười”... Chỉ đến lúc thanh toán ra về, quý ông mới giật mình khi giá đồ ăn, đồ uống bị “bơm” lên gấp năm gấp bảy lần giá thông thường. Đa số khách đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu để bọn chúng “chém đẹp”. Còn những ai phản ứng lại sẽ bị các đối tượng đánh đập, chửi mắng...

Cho đến giữa tháng 3-2021, Trang đã hoàn thành những mục tiêu ký trong hợp đồng nên nhóm cổ đông muốn ký thêm với Trang hợp đồng mới, kéo dài 3 tháng. Lần này nhóm cổ đông tăng mục tiêu doanh số lên gần 2 tỷ đồng/tháng. Nếu đạt được, Trang sẽ được chia từ 6-10%.

Quá trình kinh doanh, Trang đã xây dựng mô hình nhân sự và phân công vai trò, nhiệm vụ của các nhân viên. Trang tiếp tục đẩy mạnh việc yêu cầu nhân viên nữ dùng các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội như: Tinder, Facebook, Badoo... để làm quen với khách nam, gạ đến quán.

Cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan công an xác định với những mưu hèn kế bẩn dụ khách, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản của khách. Các nạn nhân đều bị chiếm đoạt dưới hình thức ép thanh toán từ 10 đến 40 triệu đồng. Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng gồm chủ quán và nhân viên có liên quan đến những vụ cướp tài sản xảy ra tại đây, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

Khám xét quán karaoke, ra ma túy

Rạng sáng 12-11-2021, Đội Hướng dẫn điều tra án ma túy có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an huyện Đông Anh tổ chức “tập kích” quán karaoke Linh Anh (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) phát hiện tại đây không những hoạt động chui mà còn đang tổ chức cho nhiều đối tượng sử dụng ma túy. Quán karaoke này do đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1988, thường trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại nhiều phòng hát của quán có hàng chục đối tượng đang điên cuồng bay lắc trong tiếng nhạc chát chúa. Tổng cộng có 31 đối tượng, trong đó 14 khách và 17 nhân viên quán ăn mặc mát mẻ. Lực lượng công an thu giữ tại chỗ 19 túi nilon tinh thể màu trắng, được giám định là ma túy tổng hợp. Ngoài ra, Cơ quan công an cũng phát hiện 1 cân điện tử, 3 đĩa sứ có dính ma túy ketamin và nhiều đồ vật liên quan.

Cơ quan công an đã tiến hành đấu tranh phân loại, phát hiện 27/31 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Đồng thời, vai trò của từng đối tượng là quản lý, nhân viên quán và khách sử dụng ma túy cũng nhanh chóng được làm rõ. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 15 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (chủ quán) được xác định vai trò chủ mưu.

Trước đó, vào đêm 31-10-2021, Công an huyện Gia Lâm tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke “Xmen” tại thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tầng 1 có 9 người đang làm thủ tục nhận phòng hát.

Kiểm tra các phòng khác, Cơ quan công an còn phát hiện 10 người gồm 8 nam và 2 nữ đang hát karaoke. Đáng chú ý, Cơ quan công an đã thu giữ 1 bao thuốc lá, bên trong có 2 túi nilon chứa 4 viên nén màu xanh. Kết quả giám định là ma túy MDMA, có khối lượng 1,981 gam.

Cạm bẫy trong quán bar, karaoke “chui” giữa mùa dịch -0
Bar Magic Lounge hoạt động chui, bất chấp quy định phòng dịch.

Cơ quan công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke “Xmen” về vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy của các đối tượng.

Tại quận Ba Đình (Hà Nội), chiều 20-10-2021 cơ quan chức năng tổ chức tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh trên phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, Ba Đình). Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan công an phát hiện 3 phòng đang hoạt động karaoke và có 18 khách.

Làm việc với Cơ quan công an, chủ quán hát thừa nhận cơ sở hoạt động karaoke không có giấy phép và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh của UBND thành phố Hà Nội. Quản lý cơ sở này thừa nhận để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm điều hành sẽ nhận khách qua điện thoại và bố trí nhân viên tiếp đón phía bên ngoài, dẫn khách, mở và đóng cửa cho khách.

Ngoài ra, công an các quận, huyện Long Biên, Nam Từ Liêm... cũng đã phát hiện nhiều quán karaoke hoạt động chui, là nơi tội phạm ma túy sử dụng làm nơi bay lắc... Theo chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, thời gian qua, Cơ quan công an đã phát hiện và xử phạt một số trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Điển hình như trường hợp lợi dụng nới lỏng giãn cách, quán karaoke Cleopatra (số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), quán karaoke Let’s Sing (số 268 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2) hay quán karaoke Amigo (số 233 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2) ngang nhiên hoạt động trái phép hết công suất phòng. Đặc biệt là ổ nhóm thanh niên tụ tập bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu đô thị trên địa bàn phường Mễ Trì...

Xem xét khởi tố vụ quán karaoke hoạt động “chui” làm lây nhiễm dịch bệnh

Mới đây Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để xem xét khởi tố vụ 3 quán karaoke hoạt động “chui” làm lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. 

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Ba Vì đã phát thông báo tìm người đến 3 quán karaoke: Diamond, Royal và Ngọc Lan (đều nằm ở địa bàn xã Đồng Thái) từ ngày 6-11 đến ngày 9-11 để phòng, chống dịch. Nguyên nhân được xác định là do có trường hợp F0, người ở tỉnh Phú Thọ, đã đến 3 quán karaoke nêu trên.

Theo Cơ quan công an, dấu hiệu vi phạm trong sự việc trên đã rất rõ ràng: quán karaoke hoạt động bất chấp quy định của thành phố đang cấm mở dịch vụ karaoke. Vi phạm này chính là yếu tố hình thành, lây lan nguồn bệnh. Cơ quan điều tra đã vào cuộc, xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài các trường hợp F0, cơ quan chức năng đã đưa 21 người liên quan đến 3 quán karaoke đi cách ly tập trung và đã sẵn sàng địa điểm tiếp nhận các ca F3, F2 chuyển thành F1.

M. Tiến - M. Trí

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.