Cạm bẫy nơi “miền đất hứa”

Thông qua hình thức dán tờ rơi, quảng cáo về những công việc nhẹ nhàng, nhàn hạ nhưng lương cao ở chốn phồn hoa đô thị, những kẻ mua bán người đã dụ dỗ không ít sơn nữ ở các vùng núi cao về thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm, thực chất là một chiêu trò mới của những kẻ “buôn người”.

Thời gian qua, lực lượng công an đã tích cực phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng giải cứu những nạn nhân của tệ nạn buôn bán người, đồng thời vạch trần những thủ đoạn tinh vi của các đường dây mua bán phụ nữ, tuyên truyền cảnh báo tới người dân.

Cạm bẫy từ những tờ rơi “tuyển dụng”

Ông Cụt Văn Thông (67 tuổi, trú tại bản khe Tang, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) kể: Thời gian gần đây, tại bản khe Tang xuất hiện một nam thanh niên đi dán tờ rơi tuyển dụng lao động từ đầu đến cuối bản. Nội dung chỉ tuyển dụng lao động nữ, tuổi từ 18-25, làm công việc chọn bài, rót bia và hát karaoke cùng khách với mức lương trung bình từ 12 đến 15 triệu đồng và có chỗ ăn ở.

Theo ông Thông, hình ảnh những tờ rơi này đã quá quen thuộc, vì hầu như năm nào cũng có người đến bản làng của ông để “tuyển dụng”, đến nỗi cả bản giờ chỉ còn trẻ con với người già, những người này cũng không thôi thông báo... tuyển dụng! Mấy năm về trước, cháu gái ông Thông là Cụt Thị V. (SN 1997), cùng 2 sơn nữ khác nghe theo lời dụ dỗ ngọt ngon của người có số điện thoại ghi trong tờ rơi kiểu như thế này, đã xuống núi, ra thành phố làm việc mang theo giấc mơ thoát nghèo. Đổi đời đâu chẳng thấy, chỉ biết rằng mấy năm nay nó biệt tích không tin tức, số tiền hằng tháng trích gửi về cho bố mẹ trả nợ ngân hàng như lời hứa trước ngày đi cũng chẳng thấy đâu. 

Công an Nghệ An bàn giao những nữ sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi tìm kiếm việc làm.
Công an Nghệ An bàn giao những nữ sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi tìm kiếm việc làm.

Ông Lương Thịnh Vượng, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu cho biết thêm, xác định đây là những tờ rơi tuyển dụng lao động trái phép, vì không có cơ quan, địa chỉ tuyển dụng lao động cụ thể, chỉ có số điện thoại của một người không rõ danh tính, địa chỉ để liên hệ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đi gỡ các tờ rơi này, đồng thời khuyến cáo người dân không tin và đi làm theo các kiểu tuyển dụng lao động trái phép này nhưng việc thông báo vẫn tiếp diễn, gần như là theo chu kỳ.

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, tình trạng phát tờ rơi quảng cáo, tuyển dụng theo kiểu “giăng bẫy” này diễn ra từ nhiều năm qua, rải rác tại nhiều bản làng xa xôi, hẻo lánh ở các xã vùng cao, biên giới của miền tây Nghệ An.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và cả thực trạng thiếu công ăn việc làm của thanh thiếu niên mới lớn ở đây, không ít kẻ buôn người đã núp bóng là những doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để dụ dỗ, lôi kéo các chị em gái, đặc biệt là các cháu mới lớn, thậm chí nhiều bé gái đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Với chiêu trò cũ nhưng đánh trúng tâm lý của đa số chị em, khi đưa ra mức lương hấp dẫn, kèm theo lời hứa như đinh đóng cột là công việc nhẹ nhàng, không lo nơi ăn chốn ở... đã khiến không ít chị em sảy chân, trốn gia đình, bỏ học hành để rồi rơi vào những cái bẫy mua bán người đã được giăng sẵn.

Khi đối tượng nhằm vào là nữ sinh

Thượng tá Nguyễn Hải Đăng - Trưởng Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, thực trạng các chị em gái bỏ nhà, bỏ trường lớp để đi theo tiếng mời gọi của kẻ lạ mặt về những công việc nhàn hạ, lương cao ở xứ người diễn ra khá phổ biến ở các bản làng vùng cao của huyện Con Cuông nói riêng và các huyện biên giới của tỉnh Nghệ An nói chung.

Mặc dù các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể đã phối hợp với gia đình, nhà trường thường xuyên tổ chức biện pháp tuyên truyền, cảnh báo nhưng xuất phát từ nhận thức, một phần do cuộc sống khó khăn, nhiều người đã nhắm mắt đưa chân. Trong số này, gần đây có cả những nữ sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, lợi dụng việc ở tập trung tại các khu nội trú, đã bỏ trường, bỏ lớp để đi làm ăn xa.

Gần đây nhất, vào ngày 8-10, Công an huyện Con Cuông đã bàn giao 2 cháu bé là La Thị Ngh. (SN 2004) và Lê Thị M. (SN 2004), cùng trú tại bản Cò Phạt, xã Môn Sơn về cho gia đình sau nhiều ngày mất tích. Trước thời điểm này khoảng hơn một tháng, Công an huyện nhận được trình báo từ phía gia đình về việc cả 2 em Ngh. và M. (hiện đang là học sinh lớp 9A2, Trường THCS Môn Sơn, theo diện bán trú) bỗng dưng bỏ học, rủ nhau bỏ nhà đi đâu không ai biết. Cả thầy cô, bạn bè lẫn người thân đều không thể liên lạc được.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Con Cuông phát hiện thời gian gần đây nhiều lần thấy hai nữ sinh này giao lưu với hai thanh niên lạ mặt, đơn vị đã nhanh chóng xác minh rõ danh tính hai nam thanh niên liên quan là La Văn Hùng (22 tuỏi) và Kha Văn Chài (22 tuổi), trú tại bản Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông.

Công an Nghệ An tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mua bán người.
Công an Nghệ An tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mua bán người.

Từ nguồn tin này, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, sau khi điều tra, xác minh và lần theo các mối quan hệ quen biết của các đối tượng ở các tỉnh khác, Công an huyện Con Cuông đã xác định được nơi ở hiện tại của hai nữ sinh. Em Lê Thị M. làm nhân viên cho một quán cà phê tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, còn em La Thị Ngh. đang lao động tự do tại một vườn ươm cây giống tại xã NThol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Con Cuông trực tiếp vào tỉnh Lâm Đồng đưa 2 em về quê trong tình trạng sức khỏe ổn định, không bị thương hay bị xâm hại. Hiện, 2 em đã được bàn giao về cho gia đình. Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi để có hướng xử lý đối với La Văn Hùng và Kha Văn Chài.

Chia sẻ về việc bỏ học để đi làm, hai nữ sinh này cho biết, nghe theo lời ngọt ngon của Hùng và Chài về một tương lai xán lạn ở xứ người, khi kiếm được rất nhiều tiền nhưng không quá vất vả, các em đã dại dột trốn gia đình, thầy cô để đến vùng đất lạ. Tuy vậy, cuộc sống không như viễn cảnh mà hai nam thanh niên kia vẽ ra. May mắn, lực lượng công an đã nhanh chóng giải cứu thành công. Hiện, cả M. và Ngh. đều đã được tạo điều kiện để trở lại lớp học bình thường.

Cuối tháng 9, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cũng giải cứu thành công 3 nữ sinh Lương Thị H. (SN 2005), Vi Thị Cẩm L. (SN 2005) và Nguyễn Thị Thu T. (SN 2007) đều trú tại xã Châu Hồng khi các em nghe theo kẻ xấu, bỏ nhà xuống TP Vinh tìm việc làm khi đang là học sinh của một trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, từ đầu năm đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 vụ, 17 bị can về tội danh “Mua bán người”. Hơn 90% nạn nhân thuộc các dân tộc thiểu số, 98% nạn nhân trong các vụ mua bán người bị bán ra nước ngoài, trong đó bán sang Trung Quốc chiếm hơn 95%. Đa số nạn nhân là phụ nữ khi bị lừa bán ra nước ngoài đã bị cưỡng ép kết hôn làm vợ người dân bản địa, cưỡng bức lao động.

Hiện nay, số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An có 75 người bị bán ra nước ngoài, trong đó có 52 người đã trở về. Mới đây nhất, vào tháng 11, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với 2 chị em gái Lô Thị Thường (43 tuổi) và Lô Thị Vân (48 tuổi), cùng trú tại bản Văng Môn, xã Yên Hòa về hành vi mua bán người.

Trước đó, Thường từ Trung Quốc về quê nhà, bàn với chị gái là Lô Thị Vân lừa bán chị Lô Thị Hồng (31 tuổi, trú tại bản Văng Lin, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương) sang Trung Quốc với giá giá 2,5 vạn nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng) cho một người đàn ông bản địa để làm vợ.

Dĩ nhiên, để chị Hồng tin, Vân và Thường nói dối là đưa nạn nhân ra Hà Nội giúp việc nhà hàng lương cao, thực chất là đưa ra Quảng Ninh, sau đó vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Sau một thời gian làm vợ nơi xứ người, cuối tháng 10 vừa qua, nạn nhân trốn được về nước, tố cáo hành vi của hai đối tượng này lên Cơ quan công an.

Tạo việc làm, hạn chế lầm lạc

Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và sự thiếu hiểu biết cũng như đời sống kinh tế khó khăn của bà con dân tộc ít người, với những chiếc “bánh vẽ” về công việc nhàn hạ, lương cao, không ít chị em gái miền núi đã sa chân chốn cạm bẫy xứ người. Thậm chí, gần đây loại tội phạm này còn tinh vi hơn khi không xuất hiện tại địa phương mà sử dụng cách thức liên lạc qua điện thoại, qua mạng xã hội, dụ dỗ nạn nhân từ xa, vì thế gây không ít khó khăn trong việc phát hiện, phòng ngừa.

Cạm bẫy buôn người bắt đầu từ những tờ rơi “tuyển dụng”.
Cạm bẫy buôn người bắt đầu từ những tờ rơi “tuyển dụng”.

Đại tá Nam kể, tháng 8-2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp với tổ chức quốc tế Rồng Xanh, giải cứu thành công một trường hợp của tệ nạn mua bán người, bị lừa gạt qua mạng xã hội.

Theo đó, vào năm 2015 em Lê Thị H. (SN 1995, trú tại một xã vùng ven của TP Vinh) thông qua mạng xã hội đã quen với một bạn trai tên Quân, không rõ địa chỉ. Khi H. và một người bạn khác than thở về việc muốn kiếm việc làm, Quân hứa sẽ đưa cả 2 người sang Trung Quốc làm trong nhà máy, mức lương 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Tưởng thật, hai cô gái trẻ trốn gia đình ra Móng Cái gặp Quân, được người này giao một đối tượng lạ mặt để đưa sâu vào nội địa Trung Quốc.

Ở xứ người, hai cô gái bị đem bán cho hai người đàn ông bản địa. Sau gần 3 năm, H. có một đứa con 2 tuổi với người đàn ông tại TP Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) và hiện đang mang thai đứa bé thứ hai. Lợi dụng sự sơ hở trong quản lý của nhà chồng, cô gái này tìm cách liên lạc về nhà và được giải cứu. Trong khi đó, người bạn đồng hành đến nay vẫn đang bặt vô âm tín xứ người.

Đại tá Nguyễn Chí Tý, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Nghệ An, cho rằng, miền tây Nghệ An trong những năm gần đây trở thành “tiêu điểm” của vấn nạn mua bán phụ nữ và trẻ em. Địa bàn biên giới xa xôi, hiểm trở, đời sống khó khăn... chính là những điều kiện thuận lợi cho các đối tượng mua bán người lợi dụng lừa gạt phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái đang học tại các trường phổ thông.

Công tác đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn mua bán người. Điều cốt lõi là cần có giải pháp dài hơi giúp chị em ổn định cuộc sống bằng các chính sách hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học công nghệ để phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho đối tượng là những phụ nữ có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của bọn buôn người... thì chưa làm được.

Ngoài ra, thực tế cũng cho thấy, nhiều nạn nhân sau khi tìm được đường trở về hoặc được giải cứu nhưng do mặc cảm, sợ bị trả thù nên không tố cáo với cơ quan chức năng, gây khó khăn trong việc bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội. Do đó, đối với những đối tượng này, bên cạnh việc gặp gỡ động viên nạn nhân khai báo sự việc để đưa kẻ phạm tội ra xử lý trước pháp luật, các cấp chính quyền và tổ chức xã hội cũng tạo điều kiện thuận lợi để chị em ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Thời gian gần đây, xu hướng tội phạm trong lĩnh vực này nhằm vào trẻ em gái đang theo học tập trung tại các trường học, do nhận thức nên không ít nữ sinh đã sa chân vào vòng xoáy của những kẻ buôn người. Do đó, giữa lực lượng công an và bộ đội biên phòng với ngành giáo dục cần phải lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng vào chương trình giáo dục cho các em học sinh trên địa bàn biên giới.

Có như vậy, tệ nạn mua bán người ở các huyện biên giới, miền núi và rẻo cao mới được ngăn chặn từ gốc, để tệ nạn này không còn là nỗi ám ảnh của chị em gái sinh sống trên các địa bàn này.

Thiên Thành

Các tin khác

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.