Huyện biên giới Kỳ Sơn:

Cách làm hay để người dân giao nộp vũ khí tự chế

Huyện biên giới rẻo cao Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với đặc thù là địa bàn vùng núi cao, có đến 95% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, phân bố không đồng đều, nhiều cụm dân cư cách xa trung tâm huyện, xã. Đồng bào có thói quen sử dụng súng, vũ khí thô sơ để săn bắn, bảo vệ mùa màng, nương rẫy.

Thời gian qua, Công an huyện Kỳ Sơn đã có những cách làm hay, sáng tạo trong vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, hạn chế thấp nhất những mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.

Huyện Kỳ Sơn cách trung tâm TP Vinh hơn 250 km, có đường biên giới kéo dài trên 203 km tiếp giáp với nước bạn Lào, với 21 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã biên giới. Dân cư trên địa bàn có khoảng 95% là đồng bào các dân tộc thiểu số như Mông, Thái, Khơ Mú định cư, phân bố không đồng đều, nhiều cụm dân cư cách xa trung tâm huyện, xã. Trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế; phong tục, tập quán có nơi còn lạc hậu, phương thức sản xuất chưa đạt hiệu quả cao. Từ xưa, đồng bào nơi đây có tập quán sử dụng vũ khí tự chế để phục vụ cuộc sống và lao động sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng các loại súng tự chế tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Cách làm hay để người dân giao nộp vũ khí tự chế -0
Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, nhiều người dân đã giao nộp súng tự chế.

Vào cuối tháng 6, chúng tôi có dịp theo chân tổ công tác của Công an huyện Kỳ Sơn di chuyển vào xã Keng Đu - một trong những xã biên giới xa xôi nhất để tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mới thấy hết những khó khăn, vất vả không thể nói thành lời của cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ này. Từ 4 giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ trong Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Kỳ Sơn bắt đầu xuất phát, vượt qua quãng đường dài khoảng 75 km với địa hình đồi núi hiểm trở, những con đường hẹp, dốc và quanh co uốn lượn qua các ngọn đồi và thung lũng...

Trầy trật gần 4 giờ đồng hồ trên những chiếc xe mô tô bám đầy bùn đất, tổ công tác đã đến được trung tâm xã. Tại đây, tổ công tác phối hợp với công an xã tiến hành tuyên truyền các nội dung, trong đó nhấn mạnh những tác hại và hậu quả của việc tàng trữ, các quy định của luật pháp về tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đồng thời vận động người dân giao nộp nếu có.

Chưa kịp nghỉ ngơi sau bữa cơm trưa ăn vội, tổ công tác lại tất bật chuẩn bị đồ đạc để di chuyển vào bản Khe Linh, xã Keng Đu. Bản nằm cách trung tâm xã 12 km, lối vào chỉ có con đường đất độc đạo trơn trượt, có những đoạn đá lởm chởm khiến cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác di chuyển phải hết sức cẩn thận. “Tranh thủ đi sớm để kịp vào bản trước cuối giờ chiều. Mặc dù thời tiết đang mùa hè nắng nóng hầm hập cả ngày như vậy, nhưng ở trên này, trời cuối chiều thường hay có mưa bất chợt. Mà, nếu trời mưa thì chỉ có thể đi bộ vì đường rất trơn, nhão, không thể đi bằng xe máy hay ô tô được”, một cán bộ trong tổ công tác giải thích.

Cách làm hay để người dân giao nộp vũ khí tự chế -0
Công an huyện Kỳ Sơn lập biên bản, xử lý đối tượng tàng trữ trái phép súng săn.

Vào đến nơi, tổ công tác được các già làng, trưởng bản đón tiếp niềm nở với nụ cười tươi, những cái bắt tay nồng hậu, xóa tan mệt mỏi đối với cán bộ, chiến sĩ sau quá trình di chuyển quãng đường dài. Ông Hoa Văn Bún, người dân tộc Khơ Mú, trú tại bản Khe Linh cho biết: Trước đây, ông cũng như nhiều người dân trong bản sử dụng súng tự chế (súng kíp) săn bắn đồ rừng (sóc, chim, chuột...) để cải thiện bữa ăn và để phòng vệ nếu thú dữ tấn công khi đi làm nương, làm rẫy. Tuy nhiên, sau khi được công an xã phối hợp với Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Kỳ Sơn tuyên truyền, giải thích những tác hại của việc tự chế và sử dụng vũ khí tự chế nguy hiểm như thế nào, ông và mọi người đã tự giác đưa súng kíp ra giao nộp. 

“Ta và mọi người dùng súng để bảo vệ mỗi lần đi làm nương, làm rẫy và săn chim, săn chuột để có thêm thức ăn. Nhưng, hôm nay được nghe cán bộ công an tuyên truyền, giải thích bằng cái lý, cái tình, chúng ta thấy đúng và chấp hành giao nộp súng thôi”, ông Hoa Văn Bún nói.

Để công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao, Công an huyện Kỳ Sơn đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo trong vận động người dân, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng lực lượng công an xã thông qua công tác nắm địa bàn, “nắm hộ, nắm khẩu”, thực hiện “đi từng bản, vào từng nhà” tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hậu quả, tác hại và chế tài xử lý của việc sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tranh thủ sự ủng hộ, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín đã tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động các cá nhân đang nghi vấn tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép giao nộp; chú trọng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Công an huyện Kỳ Sơn không chỉ tuyên truyền, vận động thông qua các buổi họp dân, tuyên truyền lưu động qua hệ thống loa mà còn đến tận các chòi, rẫy để tuyên truyền, vận động người dân. Cùng với đó, Công an huyện Kỳ Sơn cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, như: phát phiếu tố giác tội phạm cho người dân; tổ chức cho người dân ký cam kết không buôn bán các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Đặc biệt, công an huyện còn tổ chức chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy bình chữa cháy” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cách làm hay để người dân giao nộp vũ khí tự chế -0
Tranh thủ tuyên truyền, vận động vào buổi tối, khi người dân đi làm nương, làm rẫy đã về nhà.

Nhờ những cách làm hay, sáng tạo, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Kỳ Sơn đã vận động người dân giao nộp 1.400 súng tự chế. Đặc biệt, trong đợt cao điểm từ ngày 10/6 đến 1/7, công an huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn và các ban, ngành liên quan tổ chức 170 buổi tuyên truyền, thu hút 9.735 lượt người tham gia, có 9.521 hộ gia đình ký cam kết với UBND xã, thị trấn không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cũng trong đợt này, người dân đã giao nộp 831 khẩu và nòng súng tự chế.

Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội chia sẻ: “Kỳ Sơn với đặc thù là huyện miền núi, rẻo cao, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức của người dân chưa cao, đa phần không nhận thức được hoặc nhận thức rất mơ hồ về sự nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nên thường giấu để sử dụng. Người dân thường xuyên đi rẫy, đi rừng, ít khi trở về nhà. Nhiều bản làng ở xa trung tâm, đường sá đi lại khó khăn. Do đó, việc vận động, tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với quyết tâm, chúng tôi đã bám làng, bám bản tuyên truyền, vận động, người dân cũng đã hiểu được tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiềm ẩn nguy hiểm như thế nào. Đồng thời, để người dân chú trọng hơn vào việc lao động, sản xuất, phát triển kinh tế chứ không săn bắn như trước”.

Song song với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Công an huyện Kỳ Sơn cũng tăng cường điều tra, xử lý hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được phát hiện trên địa bàn. Hiện, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép súng săn. Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 8/5, Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến QL16, đoạn qua xã Phà Đánh thì phát hiện Lô Văn Ba (sinh năm 1993, trú tại bản Piêng Phô, xã Phà Đánh) tàng trữ trái phép súng săn, thu giữ 1 khẩu súng PCP và 172 viên đạn. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 25/3, tại khu vực bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện Lầu Bá Mải (sinh năm 2002, trú tại bản Xám Xúm, xã Mường Lống) có hành vi tàng trữ trái phép súng săn, thu giữ 1 súng PCP hơi và 105 viên đạn.

Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 10/4, cũng tại khu vực trên, Tổ công tác 373 Công an huyện phát hiện Xồng Nỏ Dềnh (sinh năm 1984, trú tại bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ) có hành vi tàng trữ trái phép các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, thu giữ 3 khẩu súng kíp, hơn 350 viên đạn. Ngày 7/5, Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến QL16 đoạn qua xã Phà Đánh thì phát hiện Kha Văn Tăm (sinh năm 1989, trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ) có hành vi tàng trữ trái phép súng săn, thu giữ 1 súng PCP cùng 140 viên đạn.

Cách làm hay để người dân giao nộp vũ khí tự chế -0
Súng tự chế do người dân giao nộp chuẩn bị được tiêu hủy.

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: “Không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm, mà chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài nhằm hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới chấm dứt tác hại do việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, gắn công tác này với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở mỗi bản làng. Cùng với đó, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật với hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán các thiết bị, liên quan đến súng tự chế ở trong nhân dân”.

Những nỗ lực và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an miền biên viễn xứ Nghệ đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng cuộc sống an toàn, lành mạnh; đồng bào yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Phạm Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.