Các băng nhóm tuyển thành viên qua games bạo lực

Bằng cách sử dụng những trò chơi điện tử mang tính bạo lực, một số băng nhóm tội phạm ở Mexico đã dụ dỗ nhiều thanh thiếu niên tham gia, rồi khi đã “nghiện game”, họ dễ dàng tự nguyện gia nhập thế giới tội ác…

1. Ngày 11-10-2021, cảnh sát bang Oxaca, miền nam Mexico đã giải cứu 3 thiếu niên tuổi từ 11 đến 14 khi chúng bỏ nhà ra đi để gia nhập băng nhóm tội phạm Sinaloa Cartel sau một thời gian say mê trò chơi điện tử bạo lực miễn phí có tên “Ngọn lửa”. Một trong 3 trẻ này cho biết em liên tục giành được nhiều giải thưởng đáng giá trong khi chơi rồi lúc bán lại giải thưởng ấy cho các bạn chơi khác (do thành viên trong nhóm Sinaloa Cartel đóng giả), em kiếm được gần 300 USD!

Theo cảnh sát bang Oxaca, cả 3 trẻ được tìm thấy tại một ngôi nhà ở thị trấn Santa Lucia de Camino trong lúc chuẩn bị đến thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon, nơi băng nhóm Sinaloa Cartel đang mở rộng hệ thống phân phối ma túy đường phố. Cảnh sát Oxaca cho biết cả 3 bỏ nhà đi từ 6 ngày trước khi một “bạn chơi game 13 tuổi” nhắn tin cho họ, rằng hãy đến bến xe bus trung tâm. Tại đó sẽ có người đón và cả 3 sẽ được tham gia những trò chơi thật, với súng đạn thật!

Trước đó, hồi cuối tháng 9, cảnh sát bang Jalisco cũng đã giải cứu thành công một cô gái 15 tuổi khi cô tham gia trò chơi trực tuyến “Săn sói” do băng nhóm Jalisco Cartel New Generation (Cartel Jalisco Nueva Generacion, viết tắt là CJNG), điều hành.

Việc dụ dỗ thành công đến nỗi trong trang web của mình, cô đã thay ảnh đại diện là một nữ sinh hồn nhiên bằng ảnh cô mặc bộ quần áo lông sói, tay cầm cung tên, ngang lưng đeo súng ngắn. Khi CJNG bảo cô bỏ nhà ra đi, cô đã được hứa hẹn là sẽ tham gia trò chơi “Săn sói” thật, nhưng thay vì sói thì mồi săn của cô là con người!

Các băng nhóm tuyển thành viên qua games bạo lực -0
Các thiếu niên từ khẩu súng ảo trong game nay đã trở thành sát thủ với súng thật.

Tất cả những trẻ em này không phải là những nạn nhân cá biệt của các băng nhóm tội ác. Hồi cuối tháng 9, nhà báo Oscar Balderas lần đầu tiên đã tiết lộ cách thức tuyển người thông qua các trò chơi điện tử phổ biến nhất thế giới. Theo Oscar Balderas, ngày 18-9 một thiếu niên 14 tuổi khi đang say sưa với game online Grand Theft Auto V lúc 3 giờ sáng thì nhận được tin nhắn của một game thủ với ảnh đại diện là một thiếu niên mặc áo giáp chống đạn, đầu đội mũ sắt quân đội. Người này rủ cậu tham gia một trò chơi có tên là “Tiểu đoàn 35”.

Nhà báo Oscar Balderas nói: “Tiểu đoàn 35 do băng nhóm Cartel del Noreste và Old School Zetas cùng điều hành. Đây là 2 tổ chức đã gây ra những vụ bạo lực dữ dội nhất ở Mexico trong những năm từ 2018 đến nay”.

Vẫn theo Oscar Balderas, những tin nhắn như trên thường được gửi đến vào nửa khuya hoặc mờ sáng - là khoảng thời gian mà các bậc cha mẹ ít có khả năng giám sát những trò chơi online của con cái mình. Khi cá đã cắn câu thì thoạt đầu, game thủ thường được các băng nhóm xắp xếp để họ thắng những phần thưởng có giá trị.

Oscar Balderas nói: “Như trong game Săn sói chẳng hạn, phần thưởng là một cái nỏ có thể bắn liên tiếp 10 mũi tên, và game thủ liên tục nhận được những lời đề nghị muốn mua lại. Nếu đồng ý bán, game thủ sẽ có 500 USD tiền mặt trong tài khoản. Sự việc được lặp đi lặp lại đến khi chín mùi, game thủ sẽ rũ áo bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của băng nhóm. Khi ấy dù muốn dù không, game thủ cũng phải tham gia vào việc bán ma túy, sản xuất, vận chuyển ma túy hoặc tệ hại hơn, cầm súng bắn vào những băng nhóm đối địch”.

Một cuộc điều tra mang tính quy mô toàn quốc của cảnh sát Mexico cho thấy đại dịch COVID-19 đã khiến việc tuyển dụng thành viên của các băng nhóm tội phạm ở nước này trở nên dễ dàng hơn. Khi các trường học đóng cửa, học sinh phải học online, giáo viên và cha mẹ học sinh không thể kiểm soát nếu chúng truy cập vào các trang web chứa trò chơi bạo lực. Một nghiên cứu của Mạng lưới Quyền trẻ em ở Mexico (Red por los Derechos de la Infancia en Mexico) cho thấy lứa tuổi từ 9 đến 16 dễ bị sa ngã nhất.

Ông Juan Martín Perez García, Giám đốc mạng lưới cho biết sau khi gia nhập băng nhóm, trẻ 9 tuổi được giao nhiệm vụ cảnh giới từ xa để những trẻ lớn hơn bán hoặc vận chuyển ma túy. 13 tuổi, chúng trở thành “cần câu” trên game online để dụ dỗ những trẻ khác, hoặc trực tiếp tham gia các vụ bắt cóc, tống tiền, thậm chí là giết người. Nếu bị bắt, do chúng là trẻ vị thành niên nên hình phạt dành cho chúng chỉ là đưa vào trường giáo dưỡng, nơi nhiều trẻ lại được “tôi luyện” trong môi trường tội phạm rồi khi được tha, chúng trở thành những sát thủ chuyên nghiệp.

Các băng nhóm tuyển thành viên qua games bạo lực -0
Các nữ game thủ trên đường đến trại huấn luyện Talpa de Allende của băng nhóm CJNG (ảnh của cảnh sát Mexico City).

2. Năm 2020, Mạng lưới Quyền trẻ em ở Mexico đã tiến hành một khảo sát. Kết quả cho thấy 10% trong số 50.000 trẻ em và thanh thiếu niên từ 9 đến 16 tuổi ở bang Chihuahua ít nhất đã 1 lần được 2 băng nhóm tội phạm là Sinaloa và Durango tìm cách tuyển dụng thông qua những game online. Một trong những trường hợp được biết đến nhiều nhất ở bang này là cậu bé Edgar N. Jimenez 12 tuổi, bí danh “El Ponchis”.

Năm 2010 Jimenez thú nhận đã giết 4 người theo lệnh của băng Durango. Gia nhập Durango  khi mới 11 tuổi, Jimenez hoàn toàn mù chữ nhưng chơi game rất giỏi dựa vào trí nhớ. Khi được thả khỏi trường giáo dưỡng vào năm 2013, Jimenez biến mất sau vài ngày lang thang trên đường phố.

Hồi đầu tháng 2 năm nay, lời khai của một thanh niên 15 tuổi là Francisco đã cho thấy cách thức mà những băng nhóm ở Mexico sử dụng trẻ em trong việc giết người. Hôm ấy là một ngày giữa tháng 4-2018, tại một tiệm Internet ở miền Nam Mexico, một người lạ tiếp cận Francisco khi cậu đang chơi game rồi nói rằng anh ta đã hết tiền, muốn Francisco cho đi nhờ chiếc xe gắn máy đến một trạm ATM. Sau đó kẻ lạ mặt xin số điện thoại của Francisco kèm theo câu nói: “Tôi sẽ gọi cho bạn. Tôi thích bạn”.

Francisco không biết người lạ này là ai nhưng vài ngày sau, anh ta liên lạc với Francisco. Sau vài câu thăm hỏi, anh ta mời Francisco làm nhân viên bảo vệ cho một công ty ở Villahermosa, thủ phủ bang Tabasco với mức lương 3.500 peso mỗi tuần (180 USD). Ngay cả 4 tuần đào tạo cũng sẽ được trả tiền. 

Khi Francisco đồng ý, kẻ lạ mặt yêu cầu Francisco nộp giấy tờ tùy thân rồi đưa Francisco đến một trại huấn luyện. Ở đó, Francisco học cách sử dụng một số loại súng, cách phục kích kẻ thù. Đến lúc ấy, Francisco mới biết kẻ lạ mặt xin đi nhờ xe là một trong những đứa con của Nemesio Oseguera Cervantes,  thủ lĩnh băng nhóm CJNG, bí danh “El Mencho” và đó cũng chính là nick name của người thường chơi game nhập vai bắn giết với cậu. Francisco cho biết El Mencho luôn có câu cửa miệng: “Nếu mày trốn khỏi đây, mày sẽ ra đi trong cái túi đựng xác”.

4 tuần huấn luyện kết thúc bằng những bài kiểm tra về thể chất, kỹ năng bắn giết và lòng trung thành, Francisco cùng 19 học viên khác được chuyển đến thành phố Mexico, ở trong một khách sạn. 6 giờ chiều hôm sau, họ lại tiếp tục đến thành phố Puerto Vallarta, bang Jalisco rồi từ đó, Francisco lao vào những cuộc bắn giết dưới sự chỉ huy của El Mencho cho đến ngày bị bắt. Lời khai của Francisco là lời khai duy nhất từ trước đến giờ về phương thức tuyển người cùng các hoạt động của băng nhóm CJNG, và nó trùng khớp với những gì mà cảnh sát Mexico thu thập được.

Các băng nhóm tuyển thành viên qua games bạo lực -0
Game online bạo lực là con đường tuyển dụng an toàn nhất của các băng nhóm tội phạm ở Mexico.

Để đối phó với vấn đề “tuyển người bằng các game bạo lực”, Chính phủ Mexico đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm làm sạch “không gian công cộng” (mạng Internet). Bên cạnh đó, cảnh sát Mexico còn thành lập một bộ phận chuyên theo dõi các game bạo lực và những người chơi. Theo ông Alfonso Durazo, Bộ trưởng Công an Mexico, hiện có khoảng 460.000 trẻ em đang làm việc cho các băng nhóm tội phạm và 2/3 con số này gia nhập từ con đường game online. Điều đó đã khiến tình hình an ninh ở thành phố Mexico xấu đi trông thấy bởi lẽ băng nhóm CJNG ngày càng nỗ lực nhằm tăng cường ảnh hưởng của mình lên một số vùng của thủ đô, nhất là tại những khu phố nghèo như Tepito.

Ông Juan Martín Pérez García, giám đốc Mạng lưới Quyền trẻ em ở Mexico cho biết qua những cuộc điều tra, cảnh sát Mexico đã xác định trại huấn luyện của băng nhóm CJNG được đặt tại Talpa de Allende, một thị trấn 15.000 dân ở phía tây Jalisco. Cầm đầu trại này là một thanh niên chỉ mới 28 tuổi. Quy tắc giết người do anh ta giảng dạy được gói gọn trong một câu: “Nếu cảnh sát không tìm thấy xác chết, bạn không có tội gì”. Khi trại này bị cảnh sát triệt hạ, CJNG lập tức mở thêm 5 trại khác, hầu hết đặt ở Veracruz và Tabasco.

Trước năm 2012, Chính phủ Mexico vẫn luôn phủ nhận sự tồn tại của việc tuyển dụng trẻ em, thực hiện bởi các băng nhóm tội phạm ở quốc gia này nhưng từ năm 2013 đến nay, sau cái chết của 2 trẻ vị thành niên bị một băng nhóm tra tấn và giết chết chỉ vì họ muốn thoát ra khỏi sự khống chế thì vấn đề tội phạm trẻ em mới được quan tâm. Ngoài việc làm sạch “không gian công cộng”, truy bắt và đưa ra tòa xét xử những game thủ sử dụng trò chơi online làm công cụ để tuyển mộ thành viên, chính quyền thành phố Mexico còn khởi động các chương trình nhằm hạn chế sự tham gia của trẻ vị thành niên trong các game bạo lực.

Bà Claudia Sheinbaum, Thị trưởng thành phố Mexico nói: “Giải quyết mọi vấn đề không phải chỉ có cảnh sát hay văn phòng công tố mà cơ bản là nguyên nhân”. Với những đội công tác đặc biệt, mỗi đội 200 người, họ đi từ nhà nay sang nhà khác trong những khu phố được xác định chịu ảnh hưởng lớn của những băng nhóm tội phạm, các thành viên trong đội công tác lập kế hoạch thúc đẩy các chương trình xã hội công cộng dành cho trẻ em với 4 mục tiêu chính: Giáo dục, đào tạo các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí, phòng ngừa và giám sát các tệ nạn, cung cấp việc làm phù hợp.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ. Khi bước vào khu phố Guerrero ở quận Cuauhtemoc, thành phố Mexico, các thành viên trong đội công tác đã gặp phải sự ghẻ lạnh của một số thanh thiếu niên vì chúng cho rằng làm theo đội công tác thì không có tiền. Gonzaler, 15 tuổi nói mà chẳng cần giấu diếm: “Mỗi đêm chơi game, em có thể kiếm 10 hoặc 50 USD nhờ bán phần thưởng”. Khi được hỏi những phần thưởng ấy có được là do Gonzaler chơi giỏi hay do một sự sắp xếp nào đó thì cậu bé lắc đầu: “Em chẳng cần nghĩ sâu xa, chỉ biết là 10 lần chơi thì có 3 hoặc 4 lần em thắng”.

El Mapuso, thành viên của đội công tác cho biết nếu không thay đổi suy nghĩ của Gonzaler thì việc cậu gia nhập băng nhóm là việc một sớm một chiều. Ông Juan Martin Perez García, giám đốc Mạng lưới Quyền trẻ em ở Mexico cho biết cộng đồng dân cư trong mỗi khu phố đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chống lại hành vi tuyển dụng trẻ vị thành niên của các băng nhóm tội phạm, vì chính những người này hoàn toàn có thể xác định những thanh thiếu niên nào dễ bị mua chuộc bằng vật chất.

Theo nhà báo Oscar Balderas, người đầu tiên tiết lộ cách thức tuyển người thông qua game online bạo lực thì rõ ràng đây là một chiến lược có hệ số rủi ro rất thấp. Ông nói: “Nếu các băng nhóm trực tiếp bắt cóc thanh thiếu niên, họ sẽ tạo ra sự chú ý và sự phẫn nộ của cộng đồng nhưng với lời mời gọi tham gia game online, thanh thiếu niên sẽ tự đến với họ. Hãy nhớ rằng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tư xưng (IS) đã sử dụng cách này trong nhiều năm. Theo báo cáo của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), với 2 game World of Warcraft và Second Life, IS đã thu hút được gần 3.000 tay súng từ nhiều nơi trên thế giới…”.

Vũ Cao (Theo Latin)America Today)

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.