“Bức tường thép” mang tên 223

Quốc lộ 6 là cung đường huyết mạch kết nối thủ đô hà nội với nhiều tỉnh tuyến tây Bắc của tổ quốc. Nó đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho mảnh đất vùng cao này. Thế nhưng, đây cũng là cung đường quen thuộc của tội phạm ma túy với các đầu nậu từ khắp các tỉnh, thành phố phía Bắc, hình thành các đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Để ngăn chặn “cái chết trắng” gieo rắc cộng đồng là cuộc chiến không khoan nhượng, không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Công an nơi đây.

Tổ công tác đặc biệt

Từ thành phố Hòa Bình, ngược đỉnh Cun, xuôi theo quốc lộ 6 đến xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc, chúng tôi có mặt tại trụ sở tổ công tác 223 Công an tỉnh Hòa Bình. Tiếp chúng tôi, Trung tá Bùi Tiến Nam - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiêm tổ phó tổ công tác 223 công an tỉnh cho biết: trước tình hình phức tạp về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến quốc lộ 6, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt án ngữ vị trí trọng yếu cung đường này.

Tổ công tác 223 có nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm tội phạm lợi dụng quốc lộ 6 để vận chuyển ma túy trái phép. Tổ công tác 223 gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, như: Cảnh sát hình sự, cơ động, ma túy, giao thông... với những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, được trang bị vũ khí, thiết bị, công cụ hỗ trợ hiện đại, có khả năng tác chiến độc lập trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm.

Tuy nhiên, thực tiễn đấu tranh với tội phạm ma túy luôn đột xuất, bất ngờ, đối tượng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để vận chuyển ma túy, từ thuê người khuân vác, vận chuyển, bảo kê, đến trang bị phương tiện hiện đại, vũ khí nóng... khiến cho cuộc chiến chống tội phạm ma túy càng gian nan, nguy hiểm bội phần.

“Bức tường thép” mang tên 223 -0
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật 100 bánh heroin.

Dẫn chúng tôi thực địa tuyến quốc lộ 6, Trung tá Bùi Tiến Nam chia sẻ: Quốc lộ 6 có mật độ giao thông dày đặc, nơi lưu thông của hàng ngàn phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc. Là khu vực tiếp giáp Tam Giác Vàng nên ma túy thẩm lậu vào nội địa nước ta, hình thành các đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Chúng thường tận dụng mật độ giao thông dày đặc trên quốc lộ 6 để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng cũng không thể tùy tiện dừng phương tiện bởi nếu kiểm tra, không phát hiện ma túy thì có nguy cơ lộ nghiệp vụ, tội phạm ma túy bị đánh động sẽ cao chạy xa bay và cảnh giác hơn. Hơn nữa, quốc lộ 6 quanh co, hiểm trở, nhiều đèo dốc, khi bị phát hiện, tội phạm ma túy đường cùng sẽ chống trả quyết liệt, thậm trí lao thẳng xe vào tổ công tác hoặc lao vào vách núi, vực sâu... gây khó khăn cho các lực lượng.

Thực tiễn cho thấy, công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến giao thông cũng là một trong những biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Bởi, thực tế cho thấy các phương tiện và đối tượng tham gia giao thông dùng phương tiện để hoạt động phạm pháp thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, nhất là khi bị phát hiện, tố giác hoặc gặp lực lượng tuần tra kiểm soát, chúng bỏ chạy hoặc lẩn trốn.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ công tác 223 luôn chủ động trong mọi tình huống, đánh giá sát phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến. Theo kinh nghiệm của Đại úy Bùi Đức Hậu, thành viên tổ công tác 223, người đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia bắt giữ nhiều vụ án ma túy trên tuyến giao thông thì, với kinh nghiệm nghề nghiệp, bản lĩnh tấn công tội phạm, đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt, vận dụng và phát huy những "lợi thế" trong công tác chuyên môn, sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

“Bức tường thép” mang tên 223 -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở tuyên truyền, vận động bà con dân tộc từ bỏ ma túy.

Những trận đánh khốc liệt

Thông qua công tác trinh sát, tổ công tác 223 và các lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ bên kia biên giới vào nội địa, sau đó vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Ban chuyên án được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ. Theo đánh giá của ban chuyên án, do số lượng lớn nên bọn chúng sẽ tìm mọi thủ đoạn tinh vi nhất để đối phó với cơ quan chức năng. Bọn chúng sẽ bố trí một xe riêng vận chuyển “hàng trắng”, ngoài ra còn sử dụng từ 2 đến 3 xe “chim mồi”. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, xe “chim mồi” lập tức thông tin để tẩu tán hàng và có phương án đối phó khi bị bắt giữ.

Khi mặt trời nhô lên tỏa những tia nắng đầu tiên xuống mặt đường, các chiến sĩ đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đúng như phán đoán của ban chuyên án, sau rất nhiều xe nối đuôi chạy trên đường, các lực lượng phát hiện 1 xe ôtô nghi vấn chạy hướng Sơn La - Hà Nội với tốc độ rất cao. Một chiếc xe khác bí mật bám theo, ra tín hiệu để ban chuyên án bắt giữ. Kiên trì truy đuổi chiếc xe nghi vấn hàng chục km, các lực lượng lựa chọn thời điểm thuận lợi để chặn bắt, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Khi đến địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, nhận thấy đây là khu vực thuận lợi, hai bên là núi, địa hình thuận lợi, an toàn.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng ban chuyên án, tổ công tác CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Có vẻ như nhận ra mình đã lộ, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà phóng với tốc độ rất cao qua trạm kiểm soát. Chiếc xe hung thần lao nhanh hất văng mọi vật cản khiến lực lượng truy bắt phải tính toán phương án an toàn nhất. Một chiếc xe ôtô chuyên dụng đặt ngang đường ngăn cản hướng di chuyển của chúng. Do khúc cua hẹp, hạn chế tầm nhìn nên chiếc xe chỉ dừng lại khi lao vào vật cản của tổ công tác. Ngay lập tức, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ đã áp sát, phá cửa xe và khống chế đối tượng.

Di lý đối tượng và tang vật về trụ sở Công an huyện Mai Châu để khám xét, ban chuyên án phát hiện số lượng ma túy cực lớn được đối tượng để trong cốp xe. Bọn chúng khai nhận là Vũ Đình Kiên (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Trần Mạnh Chung (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đang trên đường vận chuyển 100 bánh heroin đi tiêu thụ. Khai thác nhanh đối tượng, ban chuyên án bắt giữ thành công 2 đối tượng khác đang trên đường bỏ chạy, gồm: Trần Đức Thành (sinh năm 1989, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lý A Súa (sinh năm 1992, trú tại xã Keo Lôn, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Mới đây, tổ công tác 223 tiếp tục triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn qua địa bàn. Trong chuyên án này, kinh nghiệm và bản lĩnh là yếu tố quyết định tới thành công. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác 223 và các lực lượng khác của công an tỉnh phát hiện một chiếc xe nghi vấn lưu thông từ Sơn La về thành phố Hòa Bình. Tuy nhiên, đây là tình huống 50/50, do vậy cần theo dõi sát, chủ động, linh hoạt trong xử lý, tránh để đối tượng nghi ngờ. Đến khoảng 15h15 ngày 10/3/2023, tại km 110+500 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe ôtô BKS 20C-253.68 để kiểm tra, yêu cầu đối tượng xuất trình giấy tờ. Đối tượng bình thản thực hiện theo yêu cầu. Nhận thấy vẻ tự tin, đắc thắng của đối tượng, trong đầu các trinh sát nảy lên suy nghĩ, phải chăng bị nhầm, phải chăng chiếc xe vận chuyển “hàng” đã trốn thoát?

Với kinh nghiệm công tác, các trinh sát một mặt theo dõi biểu hiện của đối tượng, mặt khác tiến hành kiểm tra kỹ số hàng hóa trên xe. Đến khi phát hiện 1 thùng bia 333 trong cốp xe, các anh đưa đối tượng đến nhận diện. Lúc này, sắc mặt đối tượng tái nhợt, lúng túng, khác hẳn với vẻ tin tin ban đầu. Tiến hành mở thung bia, thật bất ngờ bên trong có 2 túi nilon màu đen đựng 20 bánh hình hộp chữ nhật chứa chất bột dạng cục màu trắng (nghi là ma túy). Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1970, trú tại phường Quan Triều, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Văn Cương (sinh năm 1992, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), là đối tượng lái ôtô. Bước đầu các đối tượng khai nhận đang trên đường mang số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị bắt. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình bắt tiếp đối tượng Tráng A Khai (sinh năm 1985, trú tại bản Xà Lĩnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu), là đối tượng bán ma túy cho Nguyễn Thị Phương.

Dựa vào nhân dân

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Tiến Nam cho rằng, để thành công chỉ riêng lực lượng Công an là không đủ mà có đóng góp quan trọng của quần chúng nhân dân. Trong những tình huống cụ thể, nếu không có sự góp sức của người dân thì lực lượng Công an rất khó phát hiện đối tượng phạm tội. Như vụ bắt đối tượng Lỷ Sùng Dếnh ở Lóng Luông, Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, mưu mô, xảo quyệt, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Khi đi trên xe khách từ Sơn La về Hà Nội, Dếnh phát hiện CSGT ra tín hiệu dừng xe.

“Có tật giật mình”, ngay lập tức Dếnh xuống xe di chuyển đến quán ăn gần đó để “đi vệ sinh”. Chỉ trong giây lát, đối tượng đã vứt vật thể nhỏ vào lùm cây để tẩu tán tang vật. Thấy vị khách có dấu hiệu lạ, chủ quán bí mật theo dõi, đồng thời thông tin cho Cơ quan công an. Các chiến sĩ tổ công tác 223 tiến hành khống chế, đối chứng buộc tên Lỷ Sùng Dếnh thừa nhận hành vi phạm tội.

“Bức tường thép” mang tên 223 -0
Triển khai phương án chặn bắt tội phạm ma túy trên Quốc lộ 6.

Hay chuyên án bắt giữ đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin, khi phát hiện đối tượng bỏ trốn, người dân đã tích cực truy đuổi giúp tổ công tác bắt giữ đối tượng. Đó là anh N.V.L ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trong lúc di chuyển đến địa phận xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, từ trên cabin ôtô, anh N.V.L thấy các chiến sĩ công an đang rượt đuổi đối tượng. Đối tượng vô cùng manh động, liều lĩnh, kháng cự rất quyết liệt khiến việc bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn. Trong tình thế cấp bách, anh N.V.L nhanh chóng xuống xe hỗ trợ cùng các chiến sĩ công an truy bắt đối tượng.

Với thân hình cao to, nhanh nhẹn, anh N.V.L nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ các chiến sĩ công an bắt gọn 2 đối tượng là Khà A Chư (21 tuổi) và Vàng A Da, (24 tuổi) đều trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, thu giữ 30 bánh heroin. Với hành động mưu trí, dũng cảm, anh N.V.L được Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình khen thưởng đột xuất. Anh N.V.L hay người chủ quán ăn là 2 trong hàng ngàn trường hợp người dân đã tố giác tội phạm, cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ lực lượng Công an bắt giữ đối tượng phạm tội. Đó là hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở mà các chiến sĩ tổ công tác 223 dày công xây dựng.

Theo thống kê 5 năm trở lại đây, hơn 25% các vụ án ma túy do người dân phát hiện, tố giác hành vi phạm tội. Với trách nhiệm công dân, trách nhiệm với cộng đồng, người dân đã đứng về phía lực lượng Công an để ngăn chặn tội ác. Trung tá Bùi Tiến Nam chia sẻ: “Nếu không có nhân dân thì chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chính nhờ người dân luôn kề vai, sát cánh cùng lực lượng Công an mà 5 năm qua, chúng tôi mới phát hiện 646 vụ, thu giữ 556 bánh heroin, trên 40.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan”.

Như Hùng

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…