Bóc trần nhiều thủ đoạn buôn lậu tinh vi

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, Cục Phòng chống buôn lậu (C74), Bộ Công an, phía Nam, đã triệt phá gần 10 vụ buôn lậu lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ rất nhiều hàng hóa.

Đánh án kiểu “đặc công”

Đêm 27, rạng sáng ngày 28-7, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế CATP HCM, C74 đã tiến hành khám xét, bắt giữ 5 xe tải chở đường đường trắng từ Campuchia về Việt Nam. Số hàng trên của một chủ hàng tên Vinh. Trước đó, lực lượng trinh sát C74 đã bám theo 5 chiếc xe tải từ điểm tập kết gần biên giới Campuchia, thuộc địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Khi những chiếc xe tải trên về đến một bãi đỗ xe trên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, các trinh sát đã ập vào bắt giữ. Toàn bộ số đường trên xe khoảng 33 tấn, không có hóa đơn, chứng từ. Chủ hàng thừa nhận số đường trên nhập lậu từ Campuchia về, đang chuẩn bị sang tay cho các đại lý.  Trị giá của số đường không rõ nguồn gốc trên khoảng 300 triệu đồng. C74 đã bàn giao vụ việc cho Công an TP HCM điều tra, xử lý.

Bắt giữ 7 toa tàu chở hàng lậu tại ga Biên Hòa.
Bắt giữ 7 toa tàu chở hàng lậu tại ga Biên Hòa.

Đường và thuốc lá là hai mặt hàng được buôn lậu nhiều nhất. Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 13-7 vừa qua, hơn 40 chiến sĩ ập vào vị trí tập kết hàng lậu và bắt giữ hàng cùng 3 đối tượng, cầm đầu là Huỳnh Thuận Phong (22 tuổi). Tang vật thu được là 11 ghe gắn máy chở hơn 100 thùng thuốc lá lậu với số lượng lên tới 89.450 bao mang nhãn hiệu Jet và Hero. Để có được chiến công này, lực lượng chống buôn lậu của C74 phải mất rất nhiều thời gian “ăn bờ ngủ bụi”.

Thông tin ban đầu cho biết tại ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, tồn tại một đường dây chuyên buôn lậu thuốc lá với khối lượng tương đối lớn. Chúng lợi dụng đường mòn, lối mở và hệ thống kênh rạch chằng chịt ở khu vực giáp ranh giữa Tây Ninh và Long An để vận chuyển thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam.

Bắt buôn lậu thuốc lá tại Bến Cầu, Tây Ninh.
Bắt buôn lậu thuốc lá tại Bến Cầu, Tây Ninh.

Hàng hóa tập kết sau đó được đưa đi tiêu thụ theo yêu cầu của khách hàng tại nhiều địa phương khác nhau, trong đó chủ yếu là TP HCM. Ban chỉ huy Phòng 6, C74 đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Cục, trực tiếp là Phó cục trưởng - Trung tá Trần Thanh Hiển. Sau một thời gian trinh sát, Ban chỉ huy Phòng 6 đã lên kế hoạch đấu tranh phá án một cách toàn diện.

Đồng chí Phó Cục trưởng Trần Thanh Hiển trực tiếp xuống địa bàn rà soát mọi chi tiết. Phòng 6 đã phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm của K20 và lực lượng công an địa phương để phá án. Lực lượng chống buôn lậu chia làm 3 mũi, 7 giờ 30 phút sáng 13-7, có sự tham gia, giám sát của đại diện Ban 389 (Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), đồng loạt tấn công điểm tập kết hàng lậu.

Được biết, các đối tượng là người địa phương thông thạo địa hình sông nước kênh rạch. Anh em trinh sát phải mất cả tháng trời, mới có thể nắm được hành trình vận chuyển hàng hóa, quy luật hoạt động của các đối tượng.

Ngoài  ra, các đối tượng còn lợi dụng chính sách dành cho cư dân biên giới, địa hình địa lý đất liền đất, kênh rạch liền kênh rạch, nửa bên này của ta, nửa kia của nước bạn, cho tập kết hàng hóa tại những vị trí sát biên giới phía Campuchia, sử dụng các phương tiện thủy, bộ, trong khi các lực lương biên phòng, lực lượng chức năng quản lý an ninh biên giới không thể giám sát hết.

Chỉ chờ sơ hở, các đối tượng nhanh chóng chuyển hàng về nơi tiêu thụ. Chúng sử dụng dân địa phương vào việc vận chuyển, tạo thành một đường dây khép kín. Do đó, việc tiến hành trinh sát, xác minh rất dễ bị phát hiện... Về việc phối hợp chống buôn lậu giữa hai nước, một cán bộ Phòng 6 cho biết, với nước bạn, họ không cho rằng các mặt hàng trên là hàng lậu, mà đó chính là các mặt hàng xuất khẩu, phát triển kinh tế, cho dù nó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ... nên rất khó bắt giữ, tịch thu hàng hóa.

Những kẻ buôn lậu còn tổ chức chân rết theo dõi lực lượng chức năng địa phương. Chúng cài cắm người ở trước cổng cơ quan, thậm chí ở trước nhà cán bộ chống buôn lậu để dò la động tĩnh. Chúng huy động cả người già, trẻ con lao vào ôm chân, cản địa cho đối tượng tẩu thoát khi bị bắt.

Thượng tá Lê Thơm, Trưởng phòng 6 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an cho biết: “Các đối tượng buôn lậu thuốc lá lợi dụng khu vực vùng biên giới rộng lớn, thuê nhiều thanh niên làm cửu vạn hoặc chạy ca nô trên sông để cản địa lực lượng chức năng. Sau khi xác định nhóm Phong tập kết thuốc lá ở rạch tràm chỉ có con đường duy nhất dẫn vào đã được bố trí nhiều “tai mắt”, Phòng 6 C74 quyết định đánh án kiểu “đặc công”, bí mật bắt người để chúng không thể tẩu tán hàng lậu, chạy trốn cũng như kêu gọi hỗ trợ...”.

Triệt để khai thác các mặt hàng

Ngày 4-7, các trinh sát Phòng 6, Cục C74 phối hợp với Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra 3 đối tượng Vũ Thị Hương Huyền (SN 1965), Vũ Thị Ngọc Điệp (SN 1967), Vũ Thị Ngọc Thảo (SN 1979) ngụ tại quận Phú Nhuận, TP HCM, cùng 13 kiện hàng được vận chuyển theo đường ký gửi hành lý trên chuyến bay JL79 từ Nhật Bản về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện trong 13 kiện hàng có giấu 300 hộp thực phẩm chức năng, nhãn hiệu Dr.Select Placeta 300.000 loại 9mg/gói, không được chủ hàng kê khai trong tờ khai hải quan.

Bị kiểm tra, ban đầu các đối tượng cảm thấy hơi chột dạ. Do đã từng nhiều lần thực hiện hành vi này nên cả ba nhanh chóng “lấy lại bình tĩnh” chối bay chối biến, rằng họ đi du lịch chứ không quen biết ai bên Nhật để thực hiện việc buôn lậu và mấy kiện hàng mà lực lượng công an vừa phát hiện là do họ lấy... nhầm và đang có ý định trả lại.

Trước tình huống này, các trinh sát Cục C74 và Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành tra cứu trên hệ thống, lật lại toàn bộ hành trình, từ khâu  làm thủ tục tại Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất, của Huyền, Điệp, Thảo, đồng thời kiểm tra các dữ liệu trên thẻ ký gửi và vé của 3 đối tượng này để chứng minh số hàng hóa trên chính là của họ.

Ngay sau đó các đối tượng lại quay qua nói rằng nhận vận chuyển giúp một người bạn mới quen để lấy một ít tiền công. Lúc này các trinh sát buộc phải đưa ra bằng chứng về những hành vi của 3 đối tượng từ trước đó cùng hành trình di chuyển và địa điểm nhận hàng vận chuyển về nước thì Huyền, Diệp, Thảo mới chịu ký nhận vào biên bản phạm pháp quả tang.

Bắt buôn lậu thuốc tây tại quận Bình Tân, TP HCM.
Bắt buôn lậu thuốc tây tại quận Bình Tân, TP HCM.

Theo lời khai của các đối tượng, cả 3 chị em họ đã tìm cách sang Nhật mua thực phẩm chức năng giá rẻ mang về bán. Để đối phó với cơ quan chức năng, mỗi chuyến đi họ sẽ mua một lượng thuốc Tây nhất định làm vỏ bọc bên ngoài, giấu những gói thực phẩm chức năng vào giữa, khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ kê khai số tân dược trong tờ khai hải quan, còn thực phẩm chức năng không khai báo vì mặt hàng này phải nộp thuế cao hơn.

Ngày 16-7, phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chống buôn lậu đã kiểm tra 8 kiện hàng, trên chuyến bay từ Cộng hòa Czech về Việt Nam, phát hiện bên trong lô hàng này có 31 vật thể màu trắng, nghi là ngà voi, với trong lượng 15 kg, trị giá ước tính 1 tỉ đồng. Người đứng tên nhận số hàng trên là một người đàn ông 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại Long An. Khi làm thủ tục nhập khẩu, đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp có liên quan.

Một vụ buôn lậu thuốc tây bị bắt giữ.
Một vụ buôn lậu thuốc tây bị bắt giữ.

Tiếp theo, ngày 18-7, phối hợp với Đội 4A - Chi cục Quản lý thị trường TP HCM và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, các trinh sát Phòng 6 - Cục C74 đã tiến hành kiểm tra một chiếc taxi tại địa chỉ 71/12, đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, khi chiếc xe này đang chuẩn bị chở một lô hàng tân dược đi giao cho đối tác tại TP HCM.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ lô hàng gồm trên 4.000 hộp với trên 243.000 đơn vị sản phẩm tân dược các loại, trong đó chủ yếu là loại thuốc hiệu Diamicron 30mg (thuốc trị bệnh tiểu đường) và Plavix75MG14TABS trị nhồi máu cơ tim đều mang nhãn mác nước ngoài. Tuy nhiên chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đã không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu, không có dấu của Cục Quản lý dược và không có nhãn phụ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.

Trung tá Trần Thanh Hiển - Phó Cục trưởng C74 cho biết: Hiện nay tình hình buôn lậu diễn biến hết sức phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc các tỉnh Long An, Tây Ninh và An Giang.

Đường cát là mặt hàng được buôn lậu phổ biến nhất. Các đối tượng thường cho sang bao bì không nhãn mác hoặc mang nhãn mác của các nhà máy đường trong nước từ bên kia biên giới, sau đó xé lẻ thành những lô hàng nhỏ sử dụng hóa đơn VAT của các doanh nghiệp mía đường trong nước để hợp thức hóa hàng lậu đưa vào nội địa tiêu thụ.

Chính vì vậy, muốn chứng minh hành vi buôn lậu, Cục C74 phải tổ chức trinh sát và truy bắt hàng lậu ngay tại biên giới. Các trinh sát ngoài việc phải nằm rừng, lội ruộng đồng để truy bắt đối tượng, hàng hóa, còn phải thường xuyên đối mặt với sự chống đối của các đối tượng buôn lậu...

Đức Hà

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.