Bi hài giúp việc thời 4.0

Không thể phủ nhận sự cần thiết của người giúp việc trong các gia đình thời hiện đại. Đa phần trong số họ đều chăm chỉ, cần mẫn, chịu thương chịu khó. Dù vậy, một bộ phận người giúp việc lại có những đòi hỏi oái oăm, hay có “style" giúp việc kiểu sang chảnh, thậm chí lừa đảo, trộm cắp khiến gia chủ điên cái đầu...

Từ hội “chăn chủ"...

Thu Thúy, một manager officer của công ty nước ngoài có trụ sở trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) chưa bao giờ nghĩ việc tuyển giúp việc gia đình lại nhiêu khê, vất vả đến như thế.

Vốn gốc gác nông dân, sau khi tốt nghiệp đại học, Thúy xin được một vị trí tốt tại công ty của Đức có chi nhánh tại Hà Nội. Được đãi ngộ tốt, song thời gian của chị hết sức eo hẹp. Chị phải làm liên tục từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối mà nhiều khi công việc không xong, phải mang về nhà làm tiếp. Chồng Thúy làm doanh nghiệp ngoài, cũng thường xuyên vắng nhà. Sinh bé đầu tiên, Thúy phải thuê giúp việc để phụ làm việc nhà, trông con.

Bi hài giúp việc thời 4.0 -0
Giúp việc thời 4.0 lắm khi có nhiều chiêu trò để "móc túi" chủ nhà.

Lúc đầu, Thúy nhờ họ hàng thân quen ở quê ra giúp, song được vài tháng chị đã không thể chịu nổi bởi bác giúp việc "sểnh ra là nghỉ". Nào là đám cưới đám giỗ, đám mừng thọ, đám thôi nôi... đám nào bác giúp việc cũng xin nghỉ để về. Không thể chịu nổi, Thúy đành giải tán và lên mạng tìm đến các công ty chuyên môi giới giúp việc để nhờ tìm người.

Cân đong đo đếm mãi, vợ chồng Thúy mới tìm được một nữ giúp việc trông mặt mũi sáng sủa, sạch sẽ, lại được giới thiệu rằng đã được đào tạo qua một số trường lớp nên rất chuyên nghiệp. Song, sự chuyên nghiệp chưa thấy đâu, mà chỉ thấy cô gái này vừa thuộc dạng giúp việc sang chảnh, lại rất giỏi việc... moi tiền.

Nhà có 2 đứa trẻ trứng gà trứng vịt, việc rất nhiều song cô giúp việc sểnh ra là vồ lấy điện thoại để chơi game, lướt Facebook, Tiktok... Đã thế, cô gái chỉ nhận làm những việc như lau dọn, quét nhà, nấu cơm. Còn việc rửa bát, giặt đồ là của... gia chủ. Cứ chiều chiều, sau khi nấu xong bữa cơm, cô giúp việc lại kêu đau lưng và... tót lên ghế massage của chủ để cho giãn xương giãn cốt.

Đã thế, mới làm được 1- 2 tuần đầu, cô giúp việc đòi ứng trước 3 tháng lương để “mua xe máy cho em trai đi học đại học". Nghe lý do rất đỗi hợp lý, Thúy không hề cảnh giác. Chẳng dè, cô gái liên tục xin ứng trước. Nào là bố mẹ ở quê cấp cứu, cần phải đi viện mổ, rồi lại đến chị gái xây nhà... Vốn thương người, lại nghe câu chuyện nào cũng cấp thiết nên hết lần này đến lần khác Thúy ứng tiền cho cô giúp việc. Mới làm được 3 tháng mà cô ta đã ứng lương của cả năm.

Cho đến một ngày cô gái lại định giở bài “ứng" thì chồng Thúy kịp thời ngăn chặn. Qua một người bạn cùng tầng ở chung cư, chồng Thúy phát hiện cô giúp việc thường xuyên có mặt trong hội “chăn chủ", thường tụ tập tại sảnh chung cư. Nhóm này có nhiều thành viên đến từ nhiều tỉnh, thành, song ngày nào cũng tụ tập để cùng nhau “phổ biến kiến thức" để làm sao có thể moi được tiền từ chủ nhà nhiều nhất có thể. "Đỉnh cao" của nhóm này là dạy nhau đi vay nợ khắp nơi, rồi sau đó không trả. Chính cô giúp việc cho chị Thúy đã vay đến 3-4 người hàng xóm, rồi sau đó xin nghỉ và để mặc cho chủ phải thanh toán hộ.

Bi hài giúp việc thời 4.0 -0
Giúp việc nhà chị Thúy sểnh ra là leo lên ghế massage lướt Tiktok.

Nghe thì có vẻ khó tin, song trên thực tế lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã nhiều lần phải xử lý vụ việc “không đỡ nổi" của giúp việc đối với gia chủ. Mới đây nhất là vụ nữ giúp việc Trần Thị T. (sinh năm 1977, thường trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) mạo danh là vợ của ông L.T.C. (sinh năm 1966, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) để đi vay nợ khắp nơi, sau đó... biến mất. Báo hại gia chủ phải è cổ ra trả nợ thay.

Đầu năm 2023, T. đã vay của đối tượng Đinh Văn Nhật (sinh năm 1996, thường trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định) số tiền 15 triệu đồng theo hình thức bốc “bát họ". Chị ta nói dối là vợ ông C. nên nhanh chóng được giải ngân. Tuy nhiên, mới trả được 1/2 số tiền vay, T. đánh bài chuồn, không trả nữa. Do biết được nơi chị T. ở trước đó, Nhật đã đến nhà ông C. tìm và khi thấy số điện thoại của ông thì nhắn tin đòi tiền.

Dù ông C. khẳng định chị T. chỉ là giúp việc, song Nhật vẫn liên tục nhắn tin đe doạ. Ông C. đành phải đồng ý trả thay người giúp việc số tiền 7 triệu đồng. Tháng 5/2023, nạn nhân đã chuyển khoản trước cho Nhật 2 triệu đồng, hẹn số tiền còn lại sẽ thu xếp trả sau. Một vài ngày sau, thấy ông C. vẫn chưa trả nốt tiền, Nhật lại gọi điện đe dọa. Bức xúc, nạn nhân đã đến Công an quận Cầu Giấy trình báo.

Nhận đơn tố giác, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, bắt giữ Đinh Văn Nhật. Cơ điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đinh Văn Nhật để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, trước đó nữ giúp việc trên cũng đã vay của đối tượng Phạm Quang Tiệp (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Nam Định) số tiền 10 triệu đồng. Người phụ nữ này còn vay lung tung, đến nỗi nhà ông C. còn bị chủ nợ cho người đến ném chất bẩn để gây sức ép.

...đến trộm cắp, lừa đảo

Theo một điều tra viên kỳ cựu Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây Cơ quan công an đã tiếp nhận một số vụ việc lừa đảo, trộm cắp, cướp tài sản mà thủ phạm là các nữ giúp việc. Có những nữ quái khi được chủ nhà nhờ mua sữa, mua bỉm còn dám sửa cả bill chuyển khoản, nhằm chiếm đoạt tiền.

Đặc biệt, đầu năm 2023, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã xảy ra vụ nữ giúp việc chuốc thuốc mê cướp tài sản gây xôn xao dư luận. Nữ quái tên Trần Thị Thắng (sinh năm 1989, quê Tuyên Quang).

Bi hài giúp việc thời 4.0 -0
Một người giúp việc phải đứng trước vành móng ngựa do trộm cắp tài sản của gia chủ.

Tháng 2/2023 chị Phạm Thị H. (trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) thuê cô gái tên Nhung (tên giả của Thắng) về phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Trưa 16/2, chị H. mua cam về và nhờ giúp việc pha 2 cốc nước để chị cùng bạn trai uống. Không ngờ, sau khi uống xong cả hai đổ gục xuống giường ngủ thiếp đi.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, bạn chị H. ở cùng khu trọ thấy con chị H. khóc liền chạy lên gọi, song lúc đó chị H. vẫn ngủ say. Nhiều giờ sau chị H. mới tỉnh dậy và phát hiện đã bị kẻ gian lấy đi điện thoại di động iPhone màu đỏ và ba lô trong đó có một ít tiền. Còn cô giúp việc đã biến mất.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng. Các trinh sát nhanh chóng xác định cốc nước cam có thành phần thuốc ngủ và thủ phạm không ai khác chính là người giúp việc của chị H. Một tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt được Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang). Tại Cơ quan công an, Thắng khai nhận đã bỏ thuốc ngủ Lexomil vào cốc nước cam đưa chị H. với bạn trai uống. Khi chủ nhà đã ngủ say, Thắng lấy đi ba lô màu nâu xám, bên trong có hơn 300 ngàn đồng và một chiếc điện thoại iPhone màu đỏ rồi bắt xe khách bỏ trốn.

Theo tài liệu từ Cơ quan công an, 7 năm trước, chính cô ta đã gây ra vụ án dùng thuốc mê để cướp tài sản của bạn trai mới quen qua mạng, bị các trinh sát bắt trên đường chạy trốn vào Nam. Ngoài ra, Thắng còn có tiền án trộm cắp xe máy của một nam đầu bếp, phải lĩnh án 1 năm tù giam.

Thời điểm đó, dù nhan sắc có phần... hạn chế, song dường như Thắng lại có "duyên ngầm", khi luôn có nhiều người đàn ông vây quanh. Chỉ có điều, quen với bất kỳ nam giới nào, Thắng đều chỉ mắt trước mắt sau là lập mưu, gài bẫy chiếm đoạt tài sản của họ.

Bi hài giúp việc thời 4.0 -0
Nữ giúp việc Trần Thị Thắng.

Sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, học hết bậc trung học phổ thông, Thắng đi làm công nhân trong một xí nghiệp may. Tại đây, cô ta gặp anh Hoàng Văn T. (thường trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Cả hai gắn bó nhau và Thắng mang thai nhưng gia đình anh T. không chấp nhận. Thắng đành phải về nhà mẹ đẻ ở Tuyên Quang rồi sinh được một bé gái. Khi bé gái được 3 tuổi, nhà anh T. bất ngờ chấp nhận mối quan hệ này và Thắng chuyển về huyện Chương Mỹ sống với bố mẹ chồng, sau đó sinh thêm một bé gái nữa.

Sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, học hết bậc trung học phổ thông, Thắng đi làm công nhân trong một xí nghiệp may. Tại đây, cô ta gặp anh Hoàng Văn T. (thường trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Cả hai gắn bó nhau và Thắng mang thai nhưng gia đình anh T. không chấp nhận. Thắng đành phải về nhà mẹ đẻ ở Tuyên Quang rồi sinh được một bé gái. Khi bé gái được 3 tuổi, nhà anh T. bất ngờ chấp nhận mối quan hệ này và Thắng chuyển về huyện Chương Mỹ sống với bố mẹ chồng, sau đó sinh thêm một bé gái nữa.

Lúc đó Thắng còn trẻ trung, xuân sắc nên đã nhanh chóng "chài" được nam thanh niên là đầu bếp của quán cơm. Sau đó, Thắng lừa cuỗm đi của anh ta một chiếc xe máy. Bị người yêu tố giác, Thắng bị bắt giam và phải trả giá 12 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Chứng nào tật nấy, ra tù được một thời gian ngắn, Thắng lại tiếp tục phạm pháp. Lần này, đối tượng của cô ta là một người đàn ông mà Thắng quen qua mạng Internet. Tài liệu điều tra từ Cơ quan công an cho thấy, đầu năm 2016 Thắng làm quen với anh Nguyễn Đình Vinh (quê ở Tuyên Quang) qua mạng xã hội Zalo. Thắng xưng với anh Vinh mình tên là Linh và là đồng hương với anh. Nhìn qua avatar thì thấy khá dễ thương nên anh Vinh xiêu lòng. Rồi cả hai hẹn nhau về Tuyên Quang để gặp mặt trong... nhà nghỉ.

Ít hôm sau, Thắng chủ động đến công ty anh Vinh (tại huyện Nam Sách, Hải Dương). Sau những phút giây mặn nồng, Thắng rủ anh Vinh lên Hà Nội chơi. Thấy cô bạn gái mới quen tỏ ra rất nhiệt tình, anh Vinh lập tức lấy xe máy để chở bạn gái đi Hà Nội. Phát hiện anh Vinh có nhiều tài sản giá trị, Thắng nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Biết anh Vinh đang bị thương ở vai nên khi về đến quận Hà Đông (Hà Nội), Thắng bảo anh dừng xe để cô ta vào hiệu mua thuốc giảm đau. Tiếp đó, cô ta sử dụng giấy CMND giả để thuê nhà nghỉ trên đường Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) rồi cùng anh Vinh "vui vẻ" tại đây. Thấy anh Vinh kêu đau vai, Thắng đưa 5 viên thuốc cho bạn trai uống và bảo rằng đây là thuốc giảm đau rất hiệu quả.

Lâng lâng sung sướng vì được bạn gái quan tâm, chăm sóc, anh Vinh không nghi ngờ gì mà uống hết cả 5 viên thuốc. Khi thấy người tình đã ngấm thuốc, ngủ mê mệt, Thắng lục túi lấy điện thoại di động, tiền mặt và xe máy của anh Vinh rồi biến mất. Quá nửa đêm, anh Vinh tỉnh dậy thì phát hiện người tình cùng toàn bộ tài sản đã không cánh mà bay nên đến Cơ quan công an trình báo.

Rất nhanh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã tìm ra Thắng đang trên một chuyến xe khách đi vào Nam. Tại một trạm nghỉ ở thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) các trinh sát đã giữ được Thắng và phát hiện trên tay cô ta là chiếc điện thoại của anh Vinh. Thắng khai nhận, sau khi gây mê người tình, cô ta đã mang chiếc xe máy đi bán được gần 10 triệu đồng rồi bắt xe khách bỏ trốn...

Minh Khang

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.