Bẫy lừa từ dịch vụ mai mối lấy chồng ngoại

Hiện nay Việt Nam nở rộ các trung tâm hẹn hò, mai mối ghép đôi với người nước ngoài. Nhiều người tìm đến nhờ cậy tìm được nửa kia của đời mình, với mong muốn được xuất ngoại, đổi đời. Ngược lại, nhiều người nước ngoài cũng muốn tìm vợ Việt để kết thúc đời độc thân. Thế nhưng, không phải ai cũng thành công như ý muốn. Thậm chí, nhiều người còn bị lừa bán hoặc bị bùng tiền cọc khi vớ phải những ông chồng, bà vợ không ra gì...

Mai mối online

Môi trường nước ngoài với nền kinh tế phát triển là lựa chọn của rất nhiều phụ nữ Việt, với mong muốn được xuất ngoại, đổi đời. Từ đó, những hội nhóm môi giới nở rộ nhằm đáp ứng nhu cầu này, trong số đó có những đất nước có đông đảo người quan tâm và lựa chọn như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...

Bẫy lừa từ dịch vụ mai mối lấy chồng ngoại (đang tìm ảnh) -0
Các đối tượng lừa đảo thông qua mai mối hôn nhân cho người nước ngoài.

Nhiều người có nhu cầu lấy chồng hoặc vợ ngoại quốc nhưng không có điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài và khả năng ngoại ngữ hạn chế thường tìm đến mai mối. Đây cũng là cơ hội cho các thành phần lừa đảo giả danh người môi giới để giăng bẫy.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hội nhóm mai mối kết hôn “vượt biên giới” thu hút nhiều người tham gia. Quả thật, chỉ cần gõ cụm từ “mai mối lấy chồng ngoại” sẽ cho ra một loạt những hội nhóm với hàng chục nghìn thành viên như “Mai mối kết hôn Việt - Hàn”, “Mai mối kết hôn Hàn Quốc”, “Mai mối lấy chồng Hàn Quốc”, “Hội mai mối kết hôn Việt - Mỹ”... Tại các hội nhóm này, nhiều “ông mai”, “bà mối” hoạt động nhộn nhịp đăng bài tìm dâu, giới thiệu những người nước ngoài đang có nhu cầu tìm vợ ở Việt Nam.

Các hội, nhóm này thường xuyên cập nhật thông tin về các chàng rể nước ngoài, phần lớn là Hàn Quốc, Trung Quốc... tuổi cũng xấp xỉ 40-50 nhưng được tâng bốc lên mây, với công việc ổn định, nhà lầu, xe hơi, đầy đủ điều kiện như những đại gia thứ thiệt, nhưng lại không ghi rõ tên, nơi sinh sống, kèm theo tiêu chuẩn chọn vợ Việt. Còn chị em người Việt cũng thi nhau “thả thính”, làm quen, giới thiệu bản thân với những lời có cánh để tự tìm nửa kia của cuộc đời mình.

Bẫy lừa từ dịch vụ mai mối lấy chồng ngoại (đang tìm ảnh) -0
Đối tượng Vi Thị Vĩnh có vai trò giới thiệu cô dâu cho người Trung Quốc.

Nick H.N đăng tuyển bạn gái cho một chàng rể Trung Quốc với hình ảnh khá điển trai, profile (thông tin cá nhân) khủng: “Em tuyển bạn gái cho Trung Quốc xinh trai này ạ. Tên: Lý Cường Quốc, tuổi 32 (độc thân). Chiều cao: 180 cm. Cân nặng: 64 kg. Nghề nghiệp: Tổng giám đốc công ty. Thu nhập: 200 tr/tháng. Có nhà, sống ở TP Hồ Chí Minh”.

Chưa biết thực hư chú rể là người thế nào nhưng tiêu chuẩn chọn cô dâu của các chàng rể ngoại quốc cũng không hề khắt khe khiến chị em thi nhau vào ứng tuyển. Nick H.D đăng tuyển trong một hội nhóm mai mối: “Cần gấp dâu miền Nam miền Tây ạ. Yêu cầu: Dâu thật sự thiện chí, tuổi từ 19-32 tuổi. Nhận dâu độc thân, ly hôn, dâu có quá khứ, không yêu cầu ngoại hình. Giấy tờ thủ tục hợp pháp, miễn phí 100%. Rể trực tiếp bên em đưa về, không qua mối. Đám cưới theo phong tục truyền thống Việt Nam. Hỗ trợ ba mẹ dâu sang Trung Quốc dự đám cưới con gái. Sính lễ cao, mâm quả, album cưới miễn phí. Bên em chỉ nhận dâu thiện chí, dâu trực tiếp, mối lái đừng inbox mất thời gian nhau nhé”.

Từ các trang mạng này, phóng viên đã liên hệ với bà mối online có H.T theo lời quảng cáo tìm dâu cho rể Hàn Quốc. Người này cho biết, quy trình tuyển dâu Việt cho rể Hàn khá đơn giản không tốn bất kì chi phí nào. Ứng viên chỉ cần gửi ảnh, thông tin. Nếu cả hai bên đều ưng ý thì sẽ gọi video call trò truyện mỗi ngày, có thông dịch viên giúp hai bên gia đình hiểu nhau hơn. Nếu cả hai bên thấy có thể tiến xa hơn nữa thì rể sẽ về Việt Nam gặp mặt trực tiếp. Sau khi được tuyển, dâu trong thời gian chờ kết hôn sẽ học tiếng Hàn và chuẩn bị giấy tờ kết hôn để bay, trước đó sẽ làm lễ đính hôn và đám cưới truyền thống tại quê nhà cô dâu.

Còn với nhu cầu tuyển rể của chị em thì sẽ phải mất chi phí cho công ty môi giới. Theo một bà mối online, chỉ cần bỏ ra 2 triệu đồng là có thể xem mặt, làm quen với 3 đến 5 chàng rể Hàn Quốc. Công ty môi giới sẽ tổ chức cho các cô gái gặp trực tiếp các chàng trai Hàn Quốc ngay tại TP Hồ Chí Minh. Nếu hai bên đồng ý sẽ tổ chức ngay lễ đính hôn. Khi đó, cô dâu phải đặt cọc cho bà mối từ 10 đến 15 triệu đồng để làm các thủ tục kết hôn. Điều đáng nói, từ lúc gặp mặt đến đăng ký kết hôn chỉ diễn ra chóng vánh từ 4-5 ngày. Sau đó, các cô gái sẽ tham gia khóa học tiếng Hàn (từ 3-5 tháng) còn chú rể trở về nước đợi khi cô gái học xong sẽ quay lại đón.

Bẫy lừa từ những cuộc hôn nhân xuyên biên giới

Nhiều cô gái Việt mong muốn lấy được chồng ngoại quốc để đổi đời, sung sướng hay tìm kiếm tình yêu lãng mạn như trên phim ảnh. Đặc biệt là những phụ nữ trẻ người dân tộc thiểu số, sinh sống ở các địa bàn vùng núi, nông thôn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ văn hóa, hiểu biết về pháp luật hạn chế thì nhu cầu lấy chồng ngoại càng cao.

Bẫy lừa từ dịch vụ mai mối lấy chồng ngoại (đang tìm ảnh) -0
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lương Văn Tuân (áo trắng) cầm đầu đường dây mai mối lừa đảo.

Họ thường tìm hiểu qua mạng xã hội Zalo, Facebook, Wechat rồi tự nguyện kết hôn với người nước ngoài hoặc thông qua họ hàng, bạn bè đang sinh sống, lấy chồng ở nước ngoài giới thiệu, mai mối; vì mục đích kinh tế, muốn có cuộc sống nhàn hạ. Còn nhiều người đàn ông nước ngoài muốn lấy vợ Việt chủ yếu là người có độ tuổi ngoài 30 trở lên, sống ở các vùng nông thôn, có thu nhập thấp, công việc không ổn định, cơ bản là lao động phổ thông hoặc làm công nhân trong các nhà máy, phân xưởng không đủ khả năng kinh tế lấy vợ trong nước. Trong khi đó, nếu kết hôn với phụ nữ Việt thì chi phí thấp, thuận tiện đi lại, thủ tục đăng kí kết hôn dễ dàng.

Các cuộc hôn nhân qua mai mối này không xuất phát từ nền tảng của sự cảm thông, chia sẻ nên các cô gái thường nhận cái kết đắng hoặc vỡ mộng khi trở thành dâu xứ người, hoặc trở thành miếng mồi béo bở của những kẻ môi giới bất lương.

Chị H.N (Hải Dương) là một trong những nạn nhân đã dính bẫy lừa đảo của một người giả danh môi giới trong hội nhóm “Hội mai mối kết hôn Hàn - Việt”. Khi nhìn thấy một tài khoản đăng tải thông tìm kiếm vợ cho một người đàn ông Hàn Quốc, chị H.N đã nhắn tin để trao đổi và được người này giới thiệu thông tin, yêu cầu của chàng rể. Sau đó, chị N đã chuyển 5 triệu đồng để đặt cọc, cũng như mua vé máy bay vào TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cho buổi ra mắt vài ngày sau đó, với lời hứa hẹn người môi giới sẽ gửi thông tin vé máy bay, địa chỉ, ngày giờ xem mặt. Thế nhưng, vài ngày sau chưa thấy bà mối liên hệ lại, chị N gọi điện nhắn tin thì đã bị chặn liên lạc.

Bẫy lừa từ dịch vụ mai mối lấy chồng ngoại (đang tìm ảnh) -0
Một chàng rể Hàn Quốc được giới thiệu với nhiều ưu điểm (trái) và các hội nhóm mai mối lấy chồng ngoại tràn lan trên mạng.

Hay, như trường hợp của chị M.Y (Hải Phòng) cũng cay đắng khi dính phải công ty môi giới lừa đảo. Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, chị tìm đến một công ty môi giới ở Hải Phòng với giấc mơ xuất ngoại. Sau đó chị được mai mối với một người đàn ông Hàn Quốc hơn 50 tuổi. Ngay khi mặc xong váy cưới và chuẩn bị làm lễ đính hôn, phía mai mối yêu cầu chị phải đặt cọc 1.000 USD (tương đương với 23 triệu đồng ở thời điểm xảy ra vụ việc) và ký giấy cam kết.

Tuy nhiên, sau khi đính hôn và đi “tuần trăng mật”, chị phát hiện chú rể bị bệnh ngoài da khá nặng và có báo lại công ty về tình trạng trên đồng thời đòi hủy hôn do phía mai mối không nói rõ về tình trạng bệnh của chú rể. Nhưng, bà mối bảo chờ rể quay trở lại Hàn Quốc rồi sẽ giải quyết bằng cách giới thiệu người khác cho chị. Ròng rã nhiều tháng trời, chị không được giới thiệu thêm một người nào. Khi có hỏi lại tiền cọc thì bên mai mối tìm đủ lý do để không trả cọc và chặn liên lạc.

Cũng theo chị Y, một cô dâu được tổ chức đính hôn cùng ngày với chị cũng bị bùng tiền cọc do cô dâu hủy hôn trước, trong khi lỗi là do chú rể. Khi mai mối, họ có giới thiệu chú rể làm nhân viên văn phòng, thu nhập tương đối cao, nhưng khi đính hôn xong cô dâu này mới phát hiện ra chú rể làm lao động tự do, thu nhập không ổn định, ai thuê gì làm nấy. Chưa kể chàng rể còn là người gia trưởng, thường xuyên ghen tuông nên cô dâu mới bỏ. Thế nhưng, mối cũng không trả lại tiền với lý do cô dâu tự ý hủy hôn.

Không chỉ các cô dâu bị lừa cay đắng, mà nhiều chú rể ngoại vì muốn lấy vợ Việt cũng bị các công ty môi giới lừa đảo số tiền khá lớn. Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ 6 đối tượng có hành vi  lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài. Theo đơn tố giác của ông Yang Min Jun (sinh năm 1972, trú tại huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), ông và một công dân Trung Quốc khác bị một số công dân Việt Nam có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 21.000 nhân dân tệ (NDT).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xác minh thông tin và điều tra vụ việc. Đến ngày 21/6/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai); Công an huyện Văn Yên (Yên Bái); Công an huyện Từ Sơn (Bắc Ninh); Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương; Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đồng loạt triệu tập các đối tượng có liên quan gồm: Lương Văn Tuân (sinh năm 1986, trú tại xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), Vi Thị Vĩnh (tên gọi khác là Hoa, sinh năm 1997), Vi Thị Dự (sinh năm 2000), Vi Thị Ngân (sinh năm 2003) Vi Thị Nghĩa, (sinh năm 2005), Hoàng Thị Khánh (sinh năm 2003) cùng trú tại tỉnh Bắc Giang.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 3/2024 bằng phương thức, thủ đoạn sử dụng thông tin gian dối thông qua việc môi giới cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 công dân Trung Quốc cùng trú tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc với tổng số tiền 160.000 NDT (khoảng hơn 500 triệu đồng tiền Việt Nam).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng kịch bản tinh vi. Thuê nhà và thuê người đóng vai bố mẹ, người thân của cô dâu để đưa nạn nhân người Trung Quốc về ra mắt gia đình. Sau đó, các đối tượng làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để gả cưới cho người Trung Quốc. Mục đích của các đối tượng là chiếm đoạt tiền và quà sính lễ để cùng nhau ăn chia. Sau đó cô dâu sẽ bỏ trốn, không thực hiện lễ hỏi cưới như đã thỏa thuận.

Mai Ngọc

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.