Bão lũ đi qua, tình người đọng lại

Hậu quả của cơn bão cũ chưa dứt, cơn bão mới lại ập đến. Bão chồng bão. Bão, lũ tràn về khiến hàng ngàn ngôi nhà ngập trong biển nước, nhiều diện tích hoa màu, gia súc bị cuốn phăng theo mưa lũ. Cuộc sống của bà con miền Trung bị đảo lộn. Và, trong thiên tai, bão lũ, tình người một lần nữa được tô thắm.

1. Hậu quả của cơn bão số 7 để lại trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung: Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị... chưa nguôi thì cơn bão số 9 và áp thấp nhiệt đới gần bờ của cơn bão số 10 lại ập đến. Sau trận “đại hồng thủy” trên dải đất miền Trung, người ta thấy rõ tinh thần “tương thân tương ái”, chia sẻ, đùm bọc của đồng bào cả nước khi đều hướng về miền Trung ruột thịt. Trên cung đường 1A, đường Hồ Chí Minh huyết mạch nối liền các tỉnh miền Trung, dễ thấy hình ảnh những chiếc xe tải, xe con nối nhau thành hàng dài chở theo hàng cứu trợ: mì tôm, bánh chưng, gạo, nhu yếu phẩm... với mong muốn sớm về nơi tâm bão, rốn lũ.

Trực tiếp cùng đoàn công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND và nhà tài trợ đặt chân lên những nơi bão lũ quét qua, tôi mới thấy hết sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Ngày 3-11, con đường liên xã của huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) với những rặng keo, rặng tre đổ rạp hai bên đường, những ngôi nhà không còn nóc, những bức tường xiêu vẹo... Cơn bão số 9 đi qua, hậu quả để lại thật ghê gớm.

Thượng tá Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện Tiên Phước không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt, bảo rằng, cơn bão số 9 mới đây tràn qua địa bàn đã khiến hơn 7.300 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; nhiều điểm trường, trạm y tế bị ảnh hưởng nặng nề, tổng thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong hội trường Công an huyện Tiên Phước hôm chúng tôi đến, có nhiều cán bộ chiến sĩ và người thân có nhà bị sập, tốc mái nhưng họ không quản hiểm nguy, tạm gác việc nhà, chủ động xuống địa bàn đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn. Mọi người hồ hởi đến nhận quà hỗ trợ từ đoàn công tác của Báo CAND và nhà tài trợ - Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung.

Trong buổi thăm hỏi, trao quà tới gia đình các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống bão lũ, Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND chia sẻ: “Những suất quà được trao tặng hôm nay chưa thấm tháp so với thiệt hại do bão lũ gây ra đối với gia đình cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân, song là sự thể hiện tình cảm của những người làm Báo CAND và nhà tài trợ hướng về bà con, nhằm động viên, chia sẻ khó khăn để mọi người sớm ổn định cuộc sống”. 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng trong tổng số tiền 2,7 tỷ đồng của Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung thông qua Báo CAND hỗ trợ đồng bào 8 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra được trao tận tay tới gia đình cán bộ chiến sĩ và bà con bị thiệt hại. Việc làm đó như sợi chỉ nghĩa tình, gắn kết tình quân dân, khiến tình người thêm thắm lại.

Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung trao quà tới người dân xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi (ảnh trên) Và tặng quà nạn nhân vụ sạt lở đất ở huyện Nam Trà My tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (ảnh dưới). Ảnh: Ngọc Thi.
Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung trao quà tới người dân xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi (ảnh trên) Và tặng quà nạn nhân vụ sạt lở đất ở huyện Nam Trà My tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (ảnh dưới). Ảnh: Ngọc Thi.

2. Sơn Tây là huyện vùng sâu của tỉnh Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, nước từ thượng nguồn đổ về, cuốn phăng nhiều ngôi nhà, diện tích lúa nương. Đến đây chúng tôi vẫn còn thấy vẻ thất thần trong ánh mắt của bà con dân tộc Ca Dong ở làng Mang Rin, xã vùng cao Sơn Bua (Sơn Tây). Trận lũ trưa 28-10 khiến nhiều diện tích lúa nương cùng nhiều nóc nhà vốn là nơi cư ngụ của gần chục hộ dân Ca Dong giờ thành “cánh đồng đá” với những tảng đá hộc to bằng cả cái giường, cái bàn. Con đường trải bê tông nối các thôn, làng bị chia cắt bởi dòng suối đục ngầu.

Anh Đinh Văn Thung, 41 tuổi, người làng Mang Rin bảo rằng: “Đã hơn 20 năm rồi, mình và bà con trong làng chưa thấy trận lũ quét nào kinh hoàng đến vậy. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ xuất hiện, nó khiến ngôi làng trở nên tan hoang...!”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đang tích cực điều trị cho 9 nạn nhân trong vụ sạt lở núi (7 trường hợp ở xã Trà Leng, 2 trường hợp xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam kể rằng, trong số các nạn nhân đang nằm điều trị tích cực tại đây, có trường hợp rất thương tâm, đó là em Đinh Hoàng Thái (7 tuổi) bị đa chấn thương. Bố mẹ em và các thành viên trong gia đình không may bị đất đá vùi lấp. Cuộc sống của em sau này chưa biết nương vào ai...

Đại tá Phạm Khải và ông Bùi Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung (nhà tài trợ) đã trao số tiền 45 triệu đồng tới gia đình 9 nạn nhân (mỗi gia đình 5 triệu đồng. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, tấm lòng của những người làm Báo CAND và Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung đã góp thêm nghị lực, động viên tinh thần cho các nạn nhân vụ sạt lở núi đang điều trị tại đây”, ông Nguyễn Văn Văn nói.

3. Sau khi mưa bão gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, các đoàn công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND cùng các nhà hảo tâm đã đến trực tiếp các địa bàn, thực hiện công tác cứu trợ. Mệnh lệnh từ trái tim đã thôi thúc những người chiến sĩ cầm bút vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành, không quản ngày hay đêm, đường đi lại còn khó khăn để những chuyến hàng thơm thảo nghĩa tình được chuyển tận tay tới bà con vùng lũ.

Trước đó, vào ngày 28-10, khi kim đồng hồ chỉ 3h sáng, chiếc xe chở hàng cứu trợ của đoàn công tác Báo CAND và nhà tài trợ - Công ty CP Đầu tư quốc tế NCT3 do Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn, sau khi vượt hàng trăm cây số đã có mặt tại điểm tập kết - Công an thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị). Dù trời còn tối, mặt người chưa tỏ nhưng không ai bảo ai, các thành viên trong đoàn công tác với sự phối hợp, hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gio Linh khẩn trương đóng gói hàng trăm phần quà gồm nhu yếu phẩm, dầu xoa bóp, bột dinh dưỡng, bình xịt sát khuẩn... để sớm hôm sau trao tận tay tới bà con.

Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng biên tập Báo CAND trao quà của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 cho bà con thiệt hại do bão lũ ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Lưu Hiệp.
Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng biên tập Báo CAND trao quà của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 cho bà con thiệt hại do bão lũ ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Lưu Hiệp.

Đến trụ sở xã Gio Mai, huyện Gio Linh từ sớm, bà Võ Thị Quy, ở Đội 2, thôn Lâm Xuân nhắc lại trận lụt lịch sử vừa tràn qua địa bàn như một ký ức kinh hoàng. Bà Quy bảo, năm nay đã 61 tuổi, bản thân sống ở Gio Mai từ nhỏ và từng chứng kiến 2 trận lụt lịch sử vào các năm 1983 và 1999, song trận lụt năm nay có sức tàn phá gấp nhiều lần so với trước đây. “Mấy ngày qua, có đoàn cứu trợ đến cho mì tôm và bánh chưng. Hôm nay, báo CAND và nhà tài trợ gửi sữa bột dinh dưỡng, bình xịt sát khuẩn... rất thiết thực. Tui cảm ơn Báo, cảm ơn nhà tài trợ!”, bà Quy tiếp lời.

Thiếu tá Dương Đức Thuận, Phó trưởng Công an huyện Gio Linh nhớ lại, rạng sáng 18-10, sau nhiều ngày mưa bão, nước từ thượng nguồn đổ về ồ ạt, nước dâng cao đã khiến hơn 80% ngôi nhà nằm bên dòng sông Hiếu và sông Cánh Hòm ngập sâu trong nước. “Lường trước những hậu quả sau mưa bão gây ra, trước khi lũ lụt xuất hiện, Công an huyện cùng lực lượng chức năng đã chủ động đến từng hộ dân trên địa bàn vận động di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lụt cao đến nơi an toàn, nên khi lũ xuất hiện, thiệt hại về người đã không xảy ra”, Thiếu tá Dương Đức Thuận kể.

Trò chuyện với người dân Gio Linh, chúng tôi được hay, trong tâm bão lũ, nhiều tấm gương sáng, không quản hiểm nguy, lăn xả cứu dân, giữ gìn tài sản cho bà con xuất hiện đã để lại nhiều ấn tượng. Anh Lê Mạnh Tiệp, công an viên xã Trung Hải (huyện Gio Linh) là một điển hình. Khi nước lũ dâng đột ngột, anh cùng đồng đội đã trực tiếp cõng và đưa được 7 người dân (gồm 4 người già và 3 trẻ nhỏ) ở xóm Trày vượt lũ, đến nơi an toàn.

Chúng tôi rời các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra cũng là lúc đoàn công tác khác của Báo CAND đang khẩn trương chuẩn bị hành trang cùng nhà tài trợ từ Hà Nội tiếp tục hướng về miền Trung. Bão lũ đi qua, tình người đọng lại.

Trước những thiệt hại do mưa bão gây ra đối với các tỉnh miền Trung, với truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Báo CAND đã có lời kêu gọi, vận động các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát với bà con miền Trung. Kết quả, sau hơn 2 tuần phát động, Báo CAND đã vận động được các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm ủng hộ hơn 6 tỷ đồng.

Các đoàn công tác của Báo CAND đã và đang tiếp tục mang số tiền và hàng của các nhà tài trợ đến trực tiếp vùng bị thiệt hại nặng nề, góp phần cùng bà con khắc phục hậu quả.

Nhận được tin đoàn công tác của Báo CAND và nhà tài trợ - Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung do đồng chí Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo làm trưởng đoàn trực tiếp thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam, chiều 3-11, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có buổi tiếp thân mật đoàn công tác.

Tại buổi tiếp, ông Lê Trí Thanh đã trao đổi với đồng chí Tổng Biên tập một số nét chính về sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Quảng Nam và tình hình thiệt hại do bão lũ gây ra trên địa bàn; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao Báo CAND trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh và thực hiện có hiệu quả công tác xã hội - từ thiện, nhất là chương trình chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, trong đó có người dân tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Trần Huy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.