Bài toán giữ đất trước nạn “cát tặc” chưa có lời giải

Những năm gần đây, tình hình khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát lậu trên địa bàn phường Long Phước, quận 9, TP HCM diễn ra phức tạp. Việc khai thác cát bừa bãi tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, gây sạt lở bờ sông, làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình và an toàn giao thông đường thủy, khiến dư luận hết sức bức xúc.

Vườn ở… giữa sông

Len lỏi qua mấy khu vườn của người dân nằm kề bờ sông, chúng tôi tới khu vực đang bị đội quân khai thác cát lậu “tấn công dữ dội nhất”. Khoát tay chỉ ra sông Đồng Nai, đoạn chảy qua khu phường Long Phước, quận 9 TP HCM, anh H., một “thổ dân” ở đây, dẫn chúng tôi tới hiện trường nói: “Hàng chục héc-ta đất của người dân khu vực này đã bị mất trắng. Con số này mỗi ngày một tăng, làm sao có thể lấy lại được. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc một cách quyết liệt mới có thể giữ đất”.

Anh H. đã nhiều lần dẫn phóng viên các báo đài xuống hiện trường. Lần nào xuống anh cũng thấy đất của bà con khu vực này bị “hà bá” nuốt thêm một ít. Anh xót, dù nhà không có đất tại khu vực này. Anh bảo: “Đất của ai cũng vậy, mất đất là mất tiền, giờ không giữ chưa biết chừng cứ đà này vài năm nữa nhà mình cũng chẳng còn”. Nhà anh H. cách bờ sông vài trăm mét.

Tang vật chất đống tại sân trụ sở phường Long Phước chờ xử lý.
Tang vật chất đống tại sân trụ sở phường Long Phước chờ xử lý.

Trên tuyến sông Đồng Nai, nạn khai thác cát trái phép diễn ra ồ ạt. Sau một thời gian dài bị bơm, hút vô tội vạ, trữ lượng cát ở khu vực giữa sông gần như cạn kiệt. Để tận thu, hiện các đối tượng hút cát lậu tổ chức bơm, hút sâu vào phía bờ, tạo hàm ếch rộng, khiến bờ sông, ruộng vườn của người dân bị sạt lở nghiêm trọng. Để giữ đất, có người đã dựng chòi, thuê người trông coi nhưng cũng bằng không bởi đội quân hút cát vừa đông lại vừa liều lĩnh, đe dọa cả người trông coi. Chúng còn đưa vòi hút tới tận chân chòi, không nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, có ngày làm mồi cho “hà bá”.

Một người dân mua hơn 3.000 m2 đất để an dưỡng tuổi già, nhưng đến nay cát tặc “xơi tái” của bà hơn 2.000 m2. Có người tìm về đây mua đất, bẵng đi thời gian khi quay lại thăm, không biết đất của mình nằm ở vị trí nào. Hỏi người bán đất thì được biết hiện đất của mình ở... giữa sông.

Một cán bộ của xã Long Phước cho biết, qua thống kê vào đầu năm 2016, toàn xã có khoảng 42 ha đất dọc sông Đồng Nai bị sạt lở, nguyên nhân chủ yếu do bơm hút cát trái phép. Tình trạng rất đáng lo ngại, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn nhưng “cát tặc” vẫn hoành hành.

Ông Tư, 75 tuổi, gắn bó với vùng đất này cũng từng ấy năm. Trải qua bao thăng trầm thời cuộc, bao lần trốn quân dịch, bấy nhiêu lần những bụi dừa nước, cây bần che chở ông. Giờ đây, những rặng dừa ngày một ít đi, những cây bần tối hôm trước còn đứng đó, sáng hôm sau đã lộn ngược giữa dòng. Tất cả do khai thác cát lậu mà ra nông nỗi.

Ông Tư bảo, có thời gian, nhất là những tháng cuối năm  2015, đêm nào chúng (cát tặc) cũng khai thác rầm trời. Thời gian gần đây có ít đi, không còn rầm rộ như trước nữa, tuy nhiên có hôm vẫn kéo dài cả đêm. Tiếng nổ phát ra từ những chiếc ghe, tàu hút cát ầm ầm suốt đêm khiến những người già như ông chẳng thể ngủ được.

Tàu, ghe hút cát xong sáng ra lại rút về bên kia sông, phía huyện Nhơn Trạch, nằm chờ, tối hôm sau nếu không có động tĩnh gì lại tiếp tục hoạt động. Một đoạn kè bê tông sâu tới 15-20 m, gần nơi ông ở, của một người dân xây dựng chắn sóng, chống “cát tặc” bị đổ sụp xuống sông. Xưa có câu “một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”, nay một đêm những kẻ khai thác cát trái phép có thể khai thác hàng trăm m3, thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng. Chính vì thu nhập cao như thế nên “cát tặc” cực kỳ liều lĩnh và manh động.

Tang vật khai thác cát trái phép được trục vớt nằm ngổn ngang tại chân cầu Long Thuận, phường Long Phước.
Tang vật khai thác cát trái phép được trục vớt nằm ngổn ngang tại chân cầu Long Thuận, phường Long Phước.

Ngăn chặn “vòi rồng”

Từ cuối năm 2015 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, chủ công là Đội 3, Công an TP HCM, phối hợp với các đơn vị chức năng của quận 9 và cơ quan chức năng các địa phương giáp ranh Đồng Nai, Long An, Bình Dương tích cực đấu tranh, triệt phá các đối tượng khai thác, bơm hút, mua bán cát trái phép trên các tuyến sông Đồng Nai, Sài Gòn…

Nhiều đối tượng, phương tiện, tang vật vi phạm bị bắt giữ và bị xử phạt hành chính lên tới hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, nạn khai thác cát trái phép vẫn diễn ra, có phần gia tăng về cường độ và sự manh động.

Các nhóm đối tượng sử dụng phương tiện thủy, trang bị máy bơm có công suất lớn để hút cát trái phép ngày càng nhiều. “Cát tặc” không nạo vét đúng địa điểm cần nạo vét, hoặc nạo vét vượt quá độ sâu luồng quy định. Đáng chú ý là thực trạng bơm hút cát trái phép trên các tuyến sông Tắc, sông Đồng Nai (khu vực giáp ranh quận 9, TP HCM; TP Biên Hòa, Đồng Nai) có biểu hiện của hoạt động bảo kê và tính chất, mức độ ngày càng manh động.

Sau một đêm hút cát, các ghe thuyền “nằm nghỉ” phía bên Đồng Nai chờ đêm đến lại hoạt động.
Sau một đêm hút cát, các ghe thuyền “nằm nghỉ” phía bên Đồng Nai chờ đêm đến lại hoạt động.

Việc khai thác cát trái phép gây thất thu kinh tế, tác động xấu đến môi trường, xâm phạm nghiêm trọng đến nguồn trữ lượng khoáng sản quốc gia và sự ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68) Công an TP HCM đã xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng Công an quận 9, Phòng Cảnh sát cơ động (PK20), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), lực lượng Biên phòng, Cảng vụ hàng hải Đồng Nai, Phòng Cảnh sát đường thủy CA tỉnh Đồng Nai và các phường Long Phước, Long Bình, quận 9, đấu tranh triệt phá các đối tượng khai thác, bơm hút, mua bán cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai.

Còn trên tuyến sông Sài Gòn, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Củ Chi, UBND huyện Củ Chi, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, kịp thời thực hiện các kế hoạch đấu tranh triệt phá.

“Cát tặc” thường hoạt động mạnh về đêm. Tại khu vực sông Đồng Nai, nhất là đoạn chảy qua địa phận phường Long Phước, Long Bình, chúng khai thác với quy mô và cường độ mạnh. Phòng PC68 đã phối, kết hợp với các ban ngành, phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ, thu giữ nhiều phương tiện, trong đó có 20 phương tiện bơm hút, 5 phương tiện mua bán, 42 đối tượng.

Bờ kè bằng bê tông đóng sâu 15-20m sụp đổ do khai thác cát lậu.
Bờ kè bằng bê tông đóng sâu 15-20m sụp đổ do khai thác cát lậu.

Khoảng 22 giờ ngày 10-12-2015, các trinh sát thuộc PC68 tuần tra trên tuyến sông Tắc (một nhánh của sông Đồng Nai) chảy qua địa phận KP. Phước Thiện, phường Long Bình, Q.9 phát hiện hai ghe không số hiệu, trang bị máy công suất lớn, vòi... đang khai thác cát trái phép nên tiến hành bắt giữ trong đêm.

Phát hiện lực lượng tuần tra, các ghe này nổ máy bỏ chạy, ném máy móc xuống sông để phi tang nhưng bị các trinh sát truy đuổi, bắt gọn. Hai ghe hút cát, cùng 9 người liên quan được đưa về Công an phường Long Bình để làm việc. Các đối tượng khai được chủ ghe thuê đi hút cát trộm để bán lại cho các sà lan trên sông Đồng Nai.

Theo Trung tá Trần Văn Thành, phòng PC68 Công an TP HCM, không ít lần lực lượng chúc năng gặp phải sự chống trả quyết liệt của bọn chúng. Thấy lực lượng mỏng, chúng lao vào tấn công nhằm tẩu tán tài sản, phi tang chứng cứ. Bọn chúng thường xuyên cắt cử người cảnh giới để theo dõi các động thái của lực lượng chức năng. Chúng chia thành nhiều trạm, có khi cách xa cả 7-8 km, làm nhiễu thông tin, kể cả mua chuộc, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phá án. Khi bị động, gặp tình huống nguy cấp, chúng có thể đánh chìm ghe, bằng cách rút “lõ lù”, nhằm phi tang chứng cứ.

“Cát tặc” cũng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Nếu như trước đây đối tượng chia thuyền khai thác cát thành ba khoang, trên đó có lắp máy trực tiếp hút cát thì hiện nay, chúng bố trí máy hút “vòi rồng” trên một ghe nhỏ để hút, truyền lên ghe lớn nên rất khó bắt quả tang ghe trực tiếp hút cát.

Lực lượng đấu tranh chống “cát tặc” của địa phương lại quá mỏng, yếu, phương tiện vừa thiếu, vừa cũ trong khi đối tượng lại sử dụng các phương tiện hiện đại, công suất lớn nên việc giữ đất còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó chế tài xử phạt hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán cát lậu cũng có những bất cập. Chẳng hạn bắt được ghe lớn chở cát chỉ có thể xử phạt hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc. Thực tế hầu như chỉ giữ được phương tiện chứ không bắt được đối tượng phạm tội nên rất khó xử lý.

Anh H. tại khu vực khai thác cát lậu khiến nhiều diện tíc đất giờ chỉ còn trên giấy.
Anh H. tại khu vực khai thác cát lậu khiến nhiều diện tíc đất giờ chỉ còn trên giấy.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND phường Long Phước, Q9, TP HCM cho biết, hầu hết những kẻ khai thác cát trái phép đều từ địa phương khác tới. nên khó quản lý, xử lý.

Một luật sư cho biết, việc khai thác cát trái phép là vi phạm Luật Khoáng sản. nhưng việc xử lý rất khó vì chưa có án lệ, còn phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi địa phương.

Theo Bộ luật Hình sự, người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu hoặc dưới 2 triệu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hành vi khai thác trái phép khoáng sản quốc gia, giá trị lên tới hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng mà chỉ bị phạt  hành chính, dẫn tới việc các đối tượng coi thường pháp luật. Rất nên có khung hình phạt, các biện pháp chế tài đủ mạnh, khi đó mới có thể hạn chế phần nào nạn khai thác cát trái phép, không chỉ trên sông Đồng Nai.

Đức Hà

Các tin khác

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Việt Nam đã tạo lập ngày càng nhiều dữ liệu số về di sản, nhưng phần lớn vẫn phân tán, thiếu liên thông và chưa được khai thác như một nguồn lực. Chuyển từ những bản sao số rời rạc sang hạ tầng tri thức dùng chung vì thế là điều kiện để di sản tiếp tục tạo ra giá trị cho nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo và cộng đồng.

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Trước đà lao dốc của đồng yen, Mỹ đã ra tay hỗ trợ Nhật Bản sau gần 3 thập kỷ, đánh dấu động thái phối hợp hiếm hoi giữa lúc những tác động từ tỷ giá ngày càng lan rộng.

Các nghệ sĩ trẻ với tư duy mới mẻ mang đến sức sống mới cho làng nghề.

Tái sinh di sản làng nghề

Hà Nội sở hữu hơn 1.300 làng nghề. Thế nhưng, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu thị trường, thiếu người kế nghiệp và thiếu không gian để kể câu chuyện của mình. Trước thềm Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, những người trẻ đã chọn làng nghề làm chất liệu sáng tạo, mở ra một cách tiếp cận mới, tái sinh di sản làng nghề…

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Những pho tượng, sắc phong trong đình chùa đến những cấu kiện nguyên gốc của các công trình cổ, nhiều di sản đang trở thành mục tiêu của nạn trộm cắp ngày càng tinh vi, táo tợn. Mỗi cổ vật bị thất lạc không chỉ là mất đi một tài sản quý giá, mà còn là sự đứt gãy một phần ký ức lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Trước đòi hỏi của kỷ nguyên phát triển mới, thể thao Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược: chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại và thương mại hóa chuyên nghiệp. Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện không chỉ là thước đo điều hành, mà còn là chìa khóa mở ra không gian kinh tế thể thao đầy tiềm năng.

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Khi “The Odyssey” - bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer công bố dàn diễn viên, lựa chọn của đạo diễn Christopher Nolan tựa như “quả táo bất hòa”, tạo ra những luồng tranh luận sôi nổi, độc giả lan tỏa những bài viết phân tích, so sánh với nguyên tác sử thi. Cùng thời gian, điện ảnh Việt Nam dậy sóng khi công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu. Tại sao đạo diễn lại thích đảo lộn những hình mẫu vốn đã quá đỗi quen thuộc và thành công từ nguyên tác? Liệu việc tuân thủ tuyệt đối tác phẩm gốc có phải “lá bùa hộ mệnh”, hay sự phóng tác dũng cảm mới giúp tác phẩm đến gần hơn với thế hệ khán giả mới?

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 đang diễn ra tại Hà Nội, mở ra một không gian đối thoại đa chiều của nghệ thuật đương đại, phản ánh tiếng nói của những người trẻ trước cuộc sống và những thay đổi của thời cuộc. Tuy nhiên, hơn cả một kỳ liên hoan, mỹ thuật trẻ cần có một chiến lược phát triển dài hạn trong thời gian tới.

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ cơ sở pháp lý của nhiều mức thuế quan, Chính phủ Mỹ phải hoàn hàng chục tỷ USD cho doanh nghiệp nhập khẩu, gây ra hậu quả ngân sách tháng 6/2026 thâm hụt 120 tỷ USD.

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Thời gian gần đây, nhiều bộ phim có chất liệu từ những chuyên án và nguyên mẫu có thật trong lực lượng CAND đã được đưa vào sản xuất. Những tác phẩm điện ảnh ấy không chỉ mang đến những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, tái hiện sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh của các chiến sĩ Công an trong nhiều giai đoạn lịch sử.

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Trong thể thao thành tích cao, mỗi tấm huy chương không chỉ được quyết định ở khoảnh khắc thi đấu, mà được vun đắp từ rất sớm: từ khâu phát hiện năng khiếu, lựa chọn môn phù hợp, xây dựng giáo án huấn luyện, tạo dựng môi trường rèn luyện cho đến bồi dưỡng bản lĩnh qua từng giải đấu. Với Thể thao Công an nhân dân (CAND), công tác đào tạo trẻ vì thế luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng kế cận cho thể thao CAND, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Đầu năm 2026, khi xung đột Mỹ - Iran đẩy eo biển Hormuz vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng, nỗi lo của thế giới không chỉ là giá dầu, mà còn là chip bán dẫn.

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Những tấm thân vùi sâu dưới đất, nằm yên lặng hơn nửa thế kỷ, có những tình yêu không được viết bằng đám cưới, mà được viết bằng cả một đời chờ đợi. Đó là những thước phim chân thực và sống động nhất đã và đang diễn ra trong “chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về quy mô thị trường lẫn năng lực sản xuất. Chất lượng hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, diễn xuất hay tổ chức sản xuất ngày càng tiệm cận những chuẩn mực mới. Tuy nhiên, để một bộ phim không chỉ thành công trong nước mà còn có thể bước ra các liên hoan phim, thị trường phát hành quốc tế, điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở kịch bản. Những câu chuyện giàu bản sắc Việt Nam cần được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh đủ sức tạo đồng cảm với khán giả toàn cầu.

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

Chỉ cần vài thao tác không quá 10 phút trên điện thoại, người lao động có thể nhận trước tiền lương nhờ những lời quảng cáo "0% lãi suất", "giải ngân trong 5 phút". Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là các khoản phí phát sinh mà người lao động chỉ biết khi đã nhận tiền và khả năng vi phạm pháp luật, nguy cơ phụ thuộc tài chính và nếu không tỉnh táo thì rất khó để phân biệt giữa dịch vụ ứng lương với hoạt động cấp tín dụng.

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Những đợt nắng nóng cực đoan đang hoành hành tại châu Âu không chỉ là vấn đề thời tiết hay môi trường, mà ngày càng hiện rõ như một thách thức kinh tế, đe dọa tới tốc độ tăng trưởng GDP và gây ra khó khăn cho mọi mặt đời sống.