Anh ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Giữa thời bình vẫn có những cán bộ, chiến sĩ công an ngã xuống trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và bình yên cuộc sống của nhân dân. Máu của các anh không chỉ tô thắm lá cờ truyền thống hào hùng của lực lượng CAND, mà còn góp thêm sức sống trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội quê hương, đất nước.

Và, mới đây, thông tin Trung tá Nguyễn Đông Cánh, Phó Tổ trưởng Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) hy sinh trong khi truy bắt tội phạm đã khiến đồng đội và người dân địa phương bàng hoàng, xót thương.

8-1.jpg -0
Thiếu tướng Phan Thanh Tám và Đại tá Võ Duy Tuấn động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Máu đổ giữa thời bình

Tiếp chuyện PV Chuyên đề ANTG, Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Xuân Lộc cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú ở xã Xuân Lộc) cố ý gây thương tích đối với chị dâu ở cùng nhà trong đêm 7/9/2025, một tổ công tác khẩn trương đến nơi, nhưng đối tượng đã lẩn trốn. Sáng hôm sau, đồng chí Nguyễn Đông Cánh cùng Đại úy Hồ Trần Phúc, Thượng úy Tạ Quốc Lực, Đại úy Nguyễn Tiến Bình, Thượng úy Nguyễn Hải Lực tiếp tục đến nhà đối tượng, thì Ty vội vã tẩu thoát về phía rừng keo. Do địa hình rừng cây và bụi rậm che khuất, tổ công tác truy đuổi một chặng đường thì mất dấu đối tượng.

Với quyết tâm truy bắt tội phạm, tổ công tác chia nhau lùng tìm Nguyễn Văn Ty trên diện rộng, đến 11h cùng ngày, Đại úy Nguyễn Tiến Bình phát hiện đồng chí Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh với nhiều vết thương trên cơ thể. Trưởng Công an xã Xuân Lộc khẩn báo cho Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo công an các xã, phường trong khu vực phối hợp truy lùng hung thủ.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đến xã Xuân Lộc chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đã phát hiện Ty đang lẩn trốn trong phòng tắm tại nhà nên kêu gọi đầu thú, nhưng đối tượng vẫn cầm dao cố thủ. Trước tình huống đó, lực lượng công an phải sử dụng bình xịt hơi cay và nổ súng bắn đạn cao su để khống chế, bắt giữ Ty lúc 12h40’ ngày 8/9.

Từ kết quả điều tra, khám nghiệm hiện trường và tử thi, ngày 9/9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Ty về tội danh giết người.

8-2.jpg -0
Di ảnh Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Từ khi đưa thi thể đồng chí Nguyễn Đông Cánh về nhà riêng để khâm liệm, hình ảnh xúc động nhất khiến nhiều người rơi nước mắt là chị Nguyễn Thị Thu Thắm - vợ đồng chí Cánh đang mang thai tháng thứ 8, ôm đứa con đầu lòng - cháu Nguyễn Thành Tiến mới 3 tuổi, gào khóc bên quan tài người chồng thân yêu. Chị Thắm nhớ lại, trong bữa cơm chiều 7/9, anh Cánh còn vuốt ve, nựng nịu đứa con, rồi nhắc vợ đi lại cẩn trọng vì sắp đến ngày vượt cạn. Buông bát đũa xuống mâm, Cánh dặn vợ đóng cửa ngủ sớm, nếu thấy sức khỏe bất ổn thì điện thoại, vì anh phải vào ca trực đêm tại tổ thường trực an ninh, trật tự ở phía Đông xã Xuân Lộc. Đêm hôm đó, chị Thắm cứ trăn trở mãi bởi cảm giác hồi hộp lạ thường, quá nửa đêm mới ngủ được.

Đến khoảng 9h ngày 8/9, chị Thắm nghe điện thoại anh Cánh nói sẽ về nhà ăn cơm, nhưng chờ mãi đến trưa thì người mẹ chồng đến nhà, vừa khóc, vừa báo tin anh Cánh đã hy sinh trong khi truy bắt tội phạm. Lúc ấy, chị Thắm như người rơi xuống vực thẳm, không ngờ rằng lần cuối cùng được ngồi ăn cơm bên chồng chiều hôm trước và nghe tiếng anh qua điện thoại sáng hôm đó. Mới 3 tuổi, nên cháu Tiến cứ ngơ ngác nhìn mẹ vật vã khóc than, mà chẳng biết rằng từ nay không còn được ba bồng bế, đùa vui mỗi khi từ đơn vị về nhà.

Chị Thắm nói trong nước mắt: “Em không có việc làm ổn định, nên đời sống sinh hoạt gia đình đều trông vào tiền lương của chồng, căn nhà cũng do cha mẹ chồng cho. Tháng sau em sinh đứa con thứ hai, nhưng chồng đã đi xa rồi. Mùa Trung thu này, con đầu của em không còn được ba đưa đi xem múa lân như mùa Trung thu trước”.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - cha ruột anh Cánh cho biết, gia đình có 5 người con, Cánh là con thứ tư, rất hiếu thảo, hiền lành. Khi được tuyển dụng vào ngành Công an và những lần được kết nạp vào đảng, tốt nghiệp trung cấp, đại học... Cánh đều điện thoại về nhà báo tin vui. Nào ngờ, biến cố xảy ra bất ngờ khiến con ra đi, mà không kịp trăn trối, gửi gắm điều gì với cha mẹ, anh chị em, vợ con và đồng đội.

8-3.jpg -0
Thiếu tướng Phan Thanh Tám trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh cho thân nhân đồng chí.

Sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân

Đưa cho chúng tôi xem những hình ảnh về Trung tá Nguyễn Đông Cánh còn lưu lại trong điện thoại, Thiếu tá Nguyễn Thị Tường Quy, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Xuân Lộc bùi ngùi chia sẻ: “Khi triển khai thực hiện đề án đưa công an chính quy về cơ sở, tôi cùng 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có đồng chí Cánh tình nguyện về xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) trước đây. Lúc đó, tôi là Phó trưởng Công an xã, phụ trách cảnh sát khu vực, còn đồng chí Cánh đảm trách phòng, chống tội phạm. Tính đến nay vừa tròn 6 năm gắn bó cùng đơn vị, mọi người đều nhận biết trong công tác và sinh hoạt đời thường, đồng chí Cánh luôn được đồng đội quý mến, gia đình yêu thương, người dân cảm phục. Bất kể nửa đêm, mờ sáng, ngày làm việc hay ngày nghỉ, hễ phát sinh công việc thì đồng chí Cánh có mặt, cùng đồng đội giải quyết kịp thời. Trước khi sắp xếp 2 xã Xuân Lộc, Xuân Hải thành xã Xuân Lộc, 2 năm liền đồng chí Cánh là chiến sĩ thi đua. Không ai ngờ đồng chí sớm ra đi mãi mãi sau cuộc truy bắt tội phạm.

Lặng nhìn người vợ trẻ đang mang thai cùng đứa con nhỏ và cha mẹ già tiễn đưa đồng chí Cánh về nơi an nghỉ cuối cùng, ai cũng nghẹn ngào, đau xót, tiếc thương”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Phú, Phó trưởng Công an xã Xuân Lộc, nhớ lại: “Trước khi về Công an xã Xuân Lộc, đồng chí Cánh có hơn 1 năm ở Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Sông Cầu (cũ) do tôi đảm trách Đội trưởng. Đồng chí hiền lành, từ tốn trong giao tiếp, nhưng rất bản lĩnh, kiên quyết trong đấu tranh với tội phạm và rất cần mẫn, tận tụy trong công việc, cẩn trọng trong thủ tục tố tụng và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

8-4.jpg -0
Đối tượng Nguyễn Văn Ty (giữa) đã chống trả khi bị truy bắt, khiến đồng chí Nguyễn Đông Cánh hy sinh.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Xuân Lộc, tâm sự: “Kể từ khi được phân công chức trách Phó Tổ trưởng Tổ Phòng, chống tội phạm, đồng chí Cánh luôn phát huy năng lực, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, không chỉ thực thi hiệu quả nhiệm vụ phân công, mà còn hỗ trợ đồng đội trong nhiều hoạt động của đơn vị”.

Ông Nguyễn Văn Giỏi, thành viên Tổ An ninh, trật tự ở xã Xuân Lộc, bày tỏ: “Tôi cùng các đồng nghiệp luôn được đồng chí Nguyễn Đông Cánh chia sẻ kinh nghiệm tuần tra kiểm soát địa bàn; biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động của các loại tội phạm để chủ động thực thi nhiệm vụ. Giờ đây, đồng chí Cánh đã đi xa, chúng tôi thật sự day dứt, nhớ thương sâu sắc...”.

Khi đến dự lễ truy điệu, tiễn đưa Trung tá Nguyễn Đông Cánh và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước truy tặng, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã ôm chặt chị Nguyễn Thị Thu Thắm để nói lời động viên, mà đôi mắt ngấn lệ đau buồn.

“Trung tá Nguyễn Đông Cánh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại người vợ đang mang thai tháng thứ 8 và đứa con trai 3 tuổi. Sự mất này là nỗi đau quá lớn đối với gia đình, đồng chí, đồng đội cùng với niềm tiếc thương. Sự hy sinh của đồng chí là một minh chứng về tinh thần dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao của người chiến sĩ CAND sống và chiến đấu quên mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Tấm gương hy sinh dũng cảm của đồng chí mãi mãi là động lực mạnh mẽ và là bài học vô giá cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND, đồng thời là niềm tự hào của quê hương, đất nước” - Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk nghẹn ngào khi đọc đoạn điếu văn này.

Rất nhiều đồng đội, người thân và bà con làng xóm tuôn trào nước mắt khi lắng nghe: “Trái tim Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã ngừng đập, lực lượng Công an Đắk Lắk mất đi người cán bộ ưu tú, đảng viên trung kiên, người đồng chí, đồng đội thân thiết, nghĩa tình, tận tụy và giàu nhiệt huyết cách mạng; gia đình mất đi người con hiếu thảo, người chồng thủy chung, người cha, người anh, người em yêu thương sâu sắc; bà con làng xóm mất đi người cháu, người em, người bạn gần gũi, thân thương”.

Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Trung tá Nguyễn Đông Cánh là cán bộ trưởng thành từ chiến sĩ nghĩa vụ ở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên (cũ) từ tháng 3/2008. Sau khi được chuyển chế độ chuyên nghiệp, anh đã nỗ lực tích cực công tác, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lần lượt tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang rồi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Khi đang là cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Sông Cầu, đồng chí Cánh tình nguyện về Công an xã Xuân Lộc từ tháng 9/2020 theo đề án đưa công an chính quy về cơ sở.

Thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy hành chính địa phương 2 cấp, đồng chí Cánh đảm nhiệm chức trách Phó Tổ trưởng Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc hơn 2 tháng thì định mệnh ập đến, khiến anh hy sinh sáng 8/9/2025 khi đang độ tuổi giàu nhiệt huyết và niềm đam mê, khát vọng cống hiến trí lực bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã về miền mây trắng nhưng hình ảnh cùng tấm gương hy sinh anh dũng của anh vẫn luôn sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân.

Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của người cán bộ công an xã 36 tuổi đời, 17 năm tuổi ngành và 12 năm tuổi đảng, ngày 9/9/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 7621/QĐ-BCA-X01, thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh.

Cũng trong ngày 9/9, Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định số 1766/QĐ-CTN, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Trung tá Nguyễn Đông Cánh về thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 10/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định 1954/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh.

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.