Anh đã ngã xuống vì bình yên cho nhân dân

Nhận nhiệm vụ từ chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật cùng đồng đội xuống hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vận động, thuyết phục đối tượng nghiện hút ma túy đang thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm chống đối lực lượng an ninh cơ sở.

Thấy đối tượng không những không chấp hành mà còn tỏ ra rất manh động, các đơn vị phối hợp quyết định áp sát, khống chế, bất ngờ Hạ sĩ Nhật bị đối tượng dùng dao nhọn đâm xuyên lồng ngực, gây tử vong. Sự hy sinh của đồng chí là niềm thương tiếc lớn của đồng đội, sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình...

Anh đã ngã xuống vì bình yên cho nhân dân -0
Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

1. Lúc 7 giờ 35 ngày 3/3/2025, tổ công tác của Công an phường 7, TP Vũng Tàu, đến nhà Dương Hữu Trí (Tý “heo”, sinh năm 1987, ở hẻm 110 đường Nguyễn An Ninh) mời đối tượng về trụ sở để kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, Trí không những không chấp hành mà còn dùng dao rượt chém, làm rách áo anh Bùi Viết Giang, cán bộ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường 7 rồi quay lại đốt xe của tổ công tác. Nhận tin báo, tổ hình sự khu vực phụ trách địa bàn TP Vũng Tàu thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phân công lực lượng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường 7 đến hiện trường vận động, thuyết phục nhưng Trí vẫn không chấp hành và tiếp tục cố thủ trong nhà, chửi bới, đe dọa sử dụng hung khí tấn công.

Ngay sau đó, Trí đứng trên lầu dùng nước sôi tạt vào các lực lượng phối hợp, làm anh Lê Tuấn, cảnh sát khu vực Công an phường 7 bị thương. Nhận thấy không thể thuyết phục được nữa, tổ công tác, trong đó có Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật tiến hành áp sát để khống chế đối tượng. Trong quá trình khống chế, Hạ sĩ Nhật đã bị đối tượng dùng hung khí đâm trọng thương. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, đến 13h30 cùng ngày, Hạ sĩ Nhật đã hy sinh.

Anh đã ngã xuống vì bình yên cho nhân dân -0
Đối tượng Dương Hữu Trí (Tý “Heo”).

Ghi nhận hành động dũng cảm, quyết tâm đấu tranh, truy bắt tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, vì sự bình yên của nhân dân, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 4/3, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ nghĩa vụ, kể từ ngày 3/3/2025 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đã ký quyết định hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng đối với gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật, nhằm động viên, sẻ chia với mất mát lớn lao của gia đình, đồng thời có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì và truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Anh đã ngã xuống vì bình yên cho nhân dân -0
Anh đã ngã xuống vì bình yên cho nhân dân -1
Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm và truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Ngày 5/3, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 297/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì đối với Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã ký quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

2. Ngồi một mình trong góc vắng, bà Phạm Thị Ánh Hồng (mẹ Thượng sĩ Minh Nhật) cứ với tay trong vô thức, giọng nói khản đặc: “Minh Nhật, con đâu rồi... về với mẹ đi con...”.

Phải chờ đến khi nguôi bớt cơn đau lòng và nhờ những người xung quanh động viên, bà Hồng mới đồng ý kể chuyện về Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật cho chúng tôi nghe, nhưng nhất quyết không chịu chụp ảnh vì sợ sau này cứ nhìn thấy là đau lòng, thương nhớ. Theo lời bà Hồng, trước đây, vợ chồng bà có thời gian làm ăn sinh sống ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Sau khi sinh người anh trai của Minh Nhật, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều biến cố nên đã chuyển vào TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở nhờ nhà ông ngoại và mở một quán nước nho nhỏ gần khu vực bãi trước để kiếm tiền chăm lo cái ăn cái mặc cho cả gia đình. Đến năm 2001 bà sinh Minh Nhật.

Tuy hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, ông bà đã nỗ lực để lo cho anh em Nhật được ăn học như bao đứa trẻ khác. Thương cha mẹ vất vả, hằng ngày, cứ sau giờ học, Nhật lại chạy một mạch về nhà phụ giúp bưng nước cho khách, quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì lại chạy đến Đội Cảnh sát PCCC&CNCH xem lính cứu hỏa luyện tập. Thêm nữa là hình ảnh người anh trai cũng đang làm việc trong ngành Công an, mỗi buổi sáng đều chỉnh tề quân phục trước khi đến sở và cũng vài lần được nhìn thấy anh trai cùng đồng đội truy bắt tội phạm đảm bảo bình yên cho người dân đã khiến cho Minh Nhật mê đắm, trong đầu luôn tràn đầy ý chí rằng khi học xong THPT sẽ thi vào ngành Công an.

Tuy nhiên, ước mơ ấy lại không đến với Minh Nhật ngay bởi vào năm 2019, khi anh chuẩn bị thi tốt nghiệp thì nhận được thông báo các Trường Đại học An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân phía Nam sẽ tạm dừng tuyển sinh khiến anh buồn lắm. Sau thời gian ổn định tâm lý, Minh Nhật quyết định thi và đậu vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Học tập trung được 3 năm thì gia đình lại gặp khó khăn nên anh xin bảo lưu kết quả, trở về Vũng Tàu phụ giúp gia đình, đỡ đần cho mẹ. Một hôm, đang dọn dẹp hàng quán giúp mẹ, Nhật nghe anh trai kể rằng công an tỉnh đang có đợt tuyển nghĩa vụ CAND nên lập tức bỏ ngang công việc chạy đến bảo anh trai hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển và đến tháng 2/2024, anh được tiếp nhận vào vị trí chiến sĩ cảnh sát cơ động phục vụ có thời hạn với cấp hàm Hạ sĩ.

Anh đã ngã xuống vì bình yên cho nhân dân -0
Anh đã ngã xuống vì bình yên cho nhân dân -1
Đồng đội viếng Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Sẵn có ước mơ được đứng trong hàng ngũ CAND nên ngay sau khi được tuyển dụng, Minh Nhật lập tức về bàn với mẹ rằng lính nghĩa vụ chỉ có thời hạn ngắn, nhưng khi chuẩn bị hết thời hạn sẽ được xét dự thi vào các trường CAND nên sẽ cố gắng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thủ trưởng đơn vị giao, vừa ôn luyện bài vở để đi thi, nhằm phục vụ lâu dài trong ngành Công an...

“Minh Nhật hiếu thảo lắm. Từ nhỏ đã biết phụ giúp mẹ làm việc nhà, đến khi đi học mấy năm trên TP Hồ Chí Minh, cứ rảnh là về phụ giúp gia đình. Đến khi được tuyển vào cảnh sát cơ động, đơn vị lại đóng gần nhà nên Minh Nhật tranh thủ về nhà nhiều hơn. Nhiều khi lo mẹ mải mê buôn bán mà quên ăn sáng, cháu lại mua gói xôi mặn, tô phở mang về rồi đứng canh khi nào mẹ ăn hết mới chịu về đơn vị. Thấy con cứ tập trung chăm lo cho mẹ, cho gia đình, mấy lần tôi khuyên tìm bạn gái đi, nếu hợp thì đám cưới để mẹ bồng cháu, nhưng con bảo khi nào thi đậu vào đại học ngành Công an thì mới tính chuyện xây dựng gia đình...”, bà Hồng nghẹn ngào!

3. Nhận xét về người lính của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Quyền, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật được tuyển dụng tháng 2/2024. Trải qua quá trình huấn luyện từ các cấp, Thượng tá Nguyễn Quyền được Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng và Đại đội trưởng trực tiếp báo cáo, nhận xét về thành tích của Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật rất tốt, được đồng đội tin yêu và bầu chọn là Chiến sĩ xuất sắc. Chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ của ngành Công an, hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội; gương mẫu, đi đầu trong tất cả các hoạt động, tự rèn luyện bản thân để nâng cao năng lực phục vụ công tác.

Ngoài ra, trong những lần đi kiểm tra đột xuất về nếp sống văn minh trong đơn vị, Thượng tá Quyền còn phát hiện ngoài việc gọn gàng, ngăn nắp nơi doanh trại, Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật còn rất tích cực học tập giáo trình ôn thi đại học để dự thi vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Ngoài ra, trong công tác phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, giải tán đám đông tụ tập gây rối trật tự công cộng..., Thượng sĩ Minh Nhật đã phối hợp nhịp nhàng với đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ...

“Sự hy sinh của Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật không chỉ là mất mát không thể bù đắp của gia đình, mà còn là sự mất mát rất lớn, để lại niềm tiếc thương lớn trong cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng như Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi sẽ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân để xứng đáng với sự hy sinh của Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật...”, Thượng tá Nguyễn Quyền chia sẻ.

Đức Cương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.