Ám ảnh những cung đường “tử thần” ở Nam Trung Bộ

Từ khi các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1A qua địa phận 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa hoàn thành và đưa vào sử dụng được một thời gian, tình trạng mặt đường hư hỏng nghiêm trọng tại nhiều cung đoạn cứ tái diễn sau những cơn mưa lớn kéo dài, thậm chí nhiều nơi mặt đường nát bét, hàng loạt “ổ gà” nối tiếp “ổ trâu” tạo nên những “cái bẫy” tiềm ẩn rất nhiều hiểm họa, gây tai nạn giao thông.

 Mặt đường như chiếc áo rách vá xong chưa được bao lâu lại tiếp tục…rách; điệp khúc “rách - vá - rách” cứ tái diễn trong mấy năm qua và đến mùa mưa năm nay nhiều cung đoạn tiếp tục rách nát tơi tả. Tình trạng hư hỏng cứ tái diễn vào mùa mưa mỗi năm khiến cho giới lái xe và người dân địa phương bức xúc và xem đây là đoạn đường “tử thần”…

Chết oan vì “ổ gà”

Đêm 12-11-2021, tại Km1341+650 trên  quốc lộ 1A (QL1A) qua địa phận khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm đó, ông Huỳnh Minh Phúc (SN 1977) trú ở thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Đông Hòa điều khiển xe máy BKS đến địa điểm nêu trên thì té ngã xuống mặt đường. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, nhưng do đa chấn thương nặng, nên đến 23h cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

GO2-1637739910062.jpg
GO-1637739310383.jpg
Sau những trận mưa lớn vào giữa tháng 10-2021, mặt đường QL1A qua địa phận Phú Yên nham nhở ổ gà.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, cách vị trí xe máy do nạn nhân Huỳnh Minh Phúc điều khiển khoảng 30m về phía sau có 3 “ổ gà”, trên xe máy không có dấu vết tác động ngoại lực, nên bước đầu cơ quan điều tra nghi vấn xe máy và nạn nhân ngã xuống mặt đường là do sụp “ổ gà”.

Nhưng đây không phải là lần đầu xảy ra tai nạn do mặt đường quá xấu. Cách đây gần 3 năm, vào sáng ngày 10-12-2018 anh Trần Nguyễn Quang Tánh (SN 1984) trú ở khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa đã tử nạn khi đi xe máy sụp ổ gà tại Km1352+900 trên đường QL1A qua địa phận thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa. Trước đó, vào ngày 26-11-2018, ông Nguyễn Đạt Hải (SN 1968) trú ở thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa bị gãy xương đòn bả vai phải, khi đang đi tập huấn Tổng điều tra dân số đã vấp phải sự cố xe máy sụp “ổ gà” trên QL1A qua địa phận phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, hiện trường vụ tai nạn đêm 12-11-2021  nằm trong lý trình Km1341 đến Km1343 trên tuyến QL1A và cũng là 1 trong 13 cung đoạn hư hỏng nặng đã được UBND, Ban An toàn giao thông (ATGT), Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh Phú Yên nêu ra trong các văn bản gửi đến Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Cục Quản lý Đường bộ (QLĐB) III chỉ đạo Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long, Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11-2021, với nội dung kiến nghị khẩn trương khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường QL1A qua địa phận Phú Yên để đảm bảo ATGT.

Văn bản của UBND tỉnh Phú Yên gửi Bộ GTVT cho biết, dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1A qua Phú Yên từ Km1265+000 đến Km1353+300, do Ban QLDA Thăng Long đại diện chủ đầu tư. Hầu hết các gói thầu được xác nhận hết hạn bảo hành và đã bàn giao cho Cục QLĐB III thuộc Tổng cục ĐBVN quản lý, khai thác và bảo trì. Còn lại ba gói thầu về ATGT, khắc phục sự cố sụt trượt nền đường ở dốc Vườn Xoài, xã An Dân, huyện Tuy An và tăng cường kết cấu áo đường tại 5 cung đoạn khác vẫn còn trong thời gian bảo hành, do Ban QLDA Thăng Long đảm nhiệm sửa chữa. Ngoài ra, trên QL1A qua Phú Yên còn có 2 cung đoạn được đầu tư hình thức BOT từ Km1243+280 đến Km1265+00 ở hai xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh – thị xã Sông Cầu do Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định đảm trách và từ Km1297 đến Km1298+650 ở xã An Dân, huyện Tuy An do Công ty CP Đầu tư Đèo Cả đảm trách.

UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ ra 13 cung đoạn hư hỏng, mất ATGT ở các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, phường Xuân Thành – thị xã Sông Cầu; xã An Dân, đèo Quán Cau – huyện Tuy An; phía Bắc tuyến tránh nội thành Tuy Hòa, phường Phú Lâm – TP Tuy Hòa; phường Hòa Vinh, xã Hòa Xuân Đông, xã Hòa Xuân Tây – thị xã Đông Hòa.

Ám ảnh những cung đường “tử thần” ở Nam Trung Bộ -1
Ám ảnh những cung đường “tử thần” ở Nam Trung Bộ -2
Mặt đường QL1A qua địa phận Phú Yên như tấm áo rách loang lổ.

Ban ATGT, Sở GTVT Phú Yên đã nhiều lần làm việc, đề nghị Cục QLĐB III, Ban QLDA Thăng Long, Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả trong phạm vi trách nhiệm quản lý khai thác, bảo hành và đầu tư của từng đơn vị, phải có biện pháp đảm bảo ATGT khi thời tiết bất ổn và tiến hành sửa chữa hư hỏng khi thời tiết thuận lợi. UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ biển báo, nhân viên điều tiết giao thông đảm bảo an toàn tại các vị trí hư hỏng, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị kỹ thuật để tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hư hỏng mặt đường QL1A qua Phú Yên.

Trước đó trong 3 công văn gửi đến Cục QLĐB III, Tổng cục ĐBVN ngày 25, 27-10 và 12-11, Sở GTVT và Ban ATGT Phú Yên cũng đã cảnh báo nguy cơ mất ATGT do có mưa lớn, đồng thời đề nghị Tổng cục ĐBVN chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ tiến hành sửa chữa triệt để hư hỏng trên QL1A qua Phú Yên và có giải pháp đảm bảo ATGT kịp thời, nhất là trong mùa mưa bão. Thế nhưng với lý do mưa lớn kéo dài, không thể sửa chữa kịp thời được mà không có biện pháp cảnh báo những đoạn đường hư hỏng, dẫn đến cái chết thương tâm của ông Huỳnh Minh Phúc bị sập bẫy…“ổ gà”.

Đổ lỗi cho thiên tai

Không chỉ riêng ở Phú Yên, tuyến QL1A qua địa phận Khánh Hòa với chiều dài 159 km cũng có nhiều cung đoạn rách nát tả tơi mặt đường. Giữa tháng 11-2021, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định có tới 26 lý trình trên QL1A bị bong tróc, lồi lõm, sụt lún, sống trâu và đặc biệt là rất nhiều “ổ gà”. Để phòng tránh hiểm họa tai nạn rình rập từ những “vết rách” trên mặt đường, đơn vị này đã có văn bản đề nghị Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Tổng cục ĐBVN chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì đường QL1A.

Ám ảnh những cung đường “tử thần” ở Nam Trung Bộ -1
Ám ảnh những cung đường “tử thần” ở Nam Trung Bộ -2
Ban Quản lý dự án Thăng Long tập trung khắc phục sửa chữa hư hỏng trên QL1A qua TP Tuy Hòa

Tương tự những ngày cuối tháng 10 đến giữa tháng 11-2021, tuyến QL1A qua Bình Định với chiều dài gần 120 km do Công ty CP BOT Bắc Bình Định, Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định, Chi cục QLĐB III.4 quản lý, bảo trì cũng bị hư hỏng nhiều cung đoạn qua địa phận TP Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước. Rất nhiều nơi “ổ gà”, “ổ trâu” chen nhau trên diện rộng, các loại xe ô tô lẫn xe máy đều phải bò chậm để tránh sự cố tai nạn có thể xảy ra.

Thượng tá Phan Văn Cường - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa và Thượng tá Võ Hùng Tường - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đều cho rằng, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương nên gần một năm qua lưu lượng xe ô tô vận hành trên các tuyến giao thông nói chung và  QL1A nói riêng đều giảm thiểu hơn 50% so với trước đó. Mặt khác, CSGT luôn thường trực trên tuyến đầu chống dịch tại các cửa ngõ giao thông, kết hợp siết chặt công tác tuần tra không để xảy ra các trường hợp lợi dụng dịch bệnh vi phạm pháp luật về giao thông, nên tình trạng xe quá tải vận hành trên QL1A không nhiều và hầu hết đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, nên không thể nói tình trạng xe quá tải là yếu tố tác động mặt đường hư hỏng.

Câu hỏi đặt ra là khi các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1A hoàn thành đều được kiểm tra thì mới nghiệm thu, đưa vào khai thác. Nhưng không hiểu vì sao nhiều cung đoạn trên QL1A qua địa phận Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa sớm biến thành những tấm “áo rách” khi công trình còn trong thời hạn bảo hành? Càng khó hiểu hơn là vì sao tình trạng hư hỏng mặt đường cứ tái diễn mỗi năm và đều được cho là “do mưa lớn kéo dài”, nhưng chủ đầu tư dự án hoặc các đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì không có biện pháp khắc phục triệt để ?

Câu hỏi này cần sớm được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Phương Lan

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.