Abdul Karim Cotch - Trùm buôn người Mexico

Ngày 18/7/2024, Cục Di trú (USCIS) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã bắt được Abdul Karim Conteh, kẻ cầm đầu đường dây buôn người xuyên quốc gia, hoạt động tại thành phố Tijuana, Mexico. Theo USCIS, chỉ trong 6 năm từ 2018-2024, Conteh đã đưa hơn 81.000 người vào Mỹ bất hợp pháp…

1. Chiều tối ngày 21/9/2023, Al-Haza (tên đã thay đổi) cùng 4 người khác trèo lên một chiếc xe tải ở tỉnh Ahwaz, Iran. Anh cho biết trên xe có 24 người và mỗi người đều phải nộp 50.000USD, gọi là “bao trọn gói” cho chuyến hành trình đến Mỹ.

Gần nửa đêm, xe khởi hành. Trong suốt 2 ngày từ Ahwah đến biên giới Iraq, xe chỉ dừng lại 2 lần để mọi người đi vệ sinh. Haza nói: “Tất cả phải ngồi xuống sàn xe sau những chiếc thùng gỗ. Thức ăn mà phụ lái đưa cho chúng tôi chỉ có bánh mì và dưa chuột còn nước uống mỗi người là 1,5 lít mỗi ngày”.

Abdul Karim Cotch - Trùm buôn người Mexico -0
Biên phòng Mỹ bắt kẻ dẫn đường cho 37 người trong đường dây của Conteh vào Mỹ.

Sau khi vào lãnh thổ Iraq, xe tiếp tục hướng đến Jordan. Mất thêm 5 ngày nữa, Haza cùng những người trên xe được đưa lên một tàu đánh cá bằng gỗ, trên tàu đã có khoảng 60 người. Trong bóng tối, nó rời Jordan tiến vào biển Hồng Hải. Theo lời Haza thì tất cả đều phải ở dưới hầm tàu: “Mỗi ngày 2 lần, người ở trên boong thòng dây thả xuống mấy cái xô đựng bánh bột ngô nướng cùng xô đựng nước. Sau khi chia bánh, chia nước, những cái xô ấy biến thành nơi tiêu, tiểu của chúng tôi. Mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên nồng nặc…”.

Ngày 3/10, khi con tàu còn đang lênh đênh trên biển Hồng Hải thì lực lượng tuần duyên Ai Cập chặn lại. Tất cả bị đưa lên bờ. Các cuộc thẩm vấn thuyền trưởng, tài công, thợ máy cùng thủy thủ đoàn cho thấy nó là tàu chở người vượt biên do một nhân vật từ Mexico chủ mưu tổ chức thông qua điện thoại vệ tinh nhưng tất cả đều không biết người ấy là ai ngoại trừ mỗi khi liên lạc, người gọi xưng là “Owl - Chim cú”.

Kết quả điều tra cũng cho thấy đường dây của “Chim cú” hoạt động rất bài bản với hàng chục chân rết có mặt ở Nga, Trung Quốc, Iran, Somali, Nigeria, Haiti, Honduras, Ethiopia, Sudan…, làm nhiệm vụ tìm kiếm người muốn vượt biên đến Mỹ, lập danh sách và thu tiền. Tùy theo vị trí địa lý của từng quốc gia, số tiền này dao động trong khoảng 10.000 đến 50.000 USD nhưng người đi phải nộp trước ngày khởi hành, còn có vào được nước Mỹ được hay không thì ai đi nấy biết!

Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), hình thành từ giữa năm 2017, đường dây  đưa người vượt biên của “Chim cú” mà sau một thời gian xác minh, FBI mới biết tên thật của hắn là Abdul Karim Coteh, người Sierra Leone - được đánh giá là “tổ chức lớn nhất Mỹ Latin”. Với sự cộng tác của vợ là Veronica Roblero Pivaral cùng 3 trợ thủ đắc lực gồm Pasaman, người Togo, Francis Marin Abbe Pidoukou và Issa Kamara, người Sierra Leon, Conteh đã lập nên một vòng tròn khép kín, chia thành nhiều công đoạn. Kẻ phụ trách công đoạn này chỉ biết về nhiệm vụ của mình mà không được biết cũng như không được phép tìm hiểu về người phụ trách công đoạn kia.

Ông Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết khi bà Kamala Haris được đảng Dân chủ chọn làm ứng viên tổng thống Mỹ thì cùng với những tuyên bố của bà về chính sách nhập cư nếu bà đắc cử, việc đưa di dân vào Mỹ bất hợp pháp của Conteh đột nhiên tăng tốc hơn bao giờ hết. Ông Brian Convair, quan chức thuộc Cục Di trú Mỹ nói thêm: “Chỉ trong tháng 6/2024, chúng tôi ghi nhận hơn 3.000 di dân đến Mỹ trái phép qua ngả Mexico. 3/4 trong số này đi bằng những con đường do Conteh và đồng bọn thiết lập…”.

Abdul Karim Cotch - Trùm buôn người Mexico -0
Tàu chở người vượt biên của Conteh bị hải quân Mexico phát hiện.

2. Sinh ra và lớn lên tại Sierra Leone, 15 tuổi Conteh bỏ nhà đến Mexico. Để có thể tồn tại, hắn gia nhập một băng nhóm đường phố chuyên bán lẻ ma túy. 22 tuổi, nhận thấy phần lớn số tiền thu được từ những kẻ nghiện ngập đều rơi vào túi những ông trùm nên Conteh chuyển sang làm “Chim cú” - tiếng lóng để chỉ việc dẫn đường cho những người vượt biên đến những điểm tập kết ở biên giới Mexico, Mỹ. Cũng trong thời gian này, hắn lấy Veronica Roblero Pivaral, 25 tuổi, người Mexico, cũng là một thành viên trong nhóm “Chim cú”  làm vợ.

Sau 9 năm làm “Chim cú”, Conteh và vợ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm nên giữa năm 2017, hắn đứng ra thành lập đường dây cho riêng mình. Kết quả điều tra của USCIS và FBI cho thấy 6 tháng cuối năm 2017, Conteh cùng vợ đi lại như con thoi giữa Mexico và Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia, Cameroon, Senegal, Mauritania, Ethiopia, Ai Cập,  Brazil, Colombia, Ecuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala… để hình thành các trạm tiếp nhận người có ý định vượt biên, thu tiền, thuê mướn phương tiện vận chuyển cả đường bộ lẫn đường biển, tổ chức các điểm tiếp liệu dọc đường.

Ông Alexandre Ryan, quan chức USCIS cho biết tại những quốc gia nêu trên đều có những mạng lưới khép kín: “Sau  khi nộp đủ tiền, người vượt biên sẽ được bố trí ăn ở tại một khu vực nào đó. Đến ngày khởi hành, hoặc họ đi Mexico bằng xe, hoặc lên tàu tại một cảng biển, phần lớn là tàu đánh cá nhưng dù đi bằng đường nào chăng nữa, đích đến của họ vẫn là thành phố Tijuana, Mexico”. Tại đây, nhóm “Chim cú” của Conteh sẽ làm tiếp công đoạn cuối cùng: Đưa người vượt biên qua hàng rào biên giới giữa Mexico, Mỹ rồi giao họ cho những nhóm khác đã chờ sẵn ở Mỹ.

Tại Tijuana, Mexico, vợ chồng Conteh sống trong một ngôi biệt thự dạng trung bình. Để che mắt các cơ quan chức năng, hắn không sắm xe sang, không tiệc tùng chè chén. Vợ hắn cũng chẳng ăn mặc diêm dúa và cũng chẳng khoe khoang những đồ trang sức đắt tiền. Mỗi khi liên lạc với các đồng phạm trong đường dây đưa người vượt biên, Conteh không sử dụng các mạng lưới viễn thông dân dụng mà thông qua một trung gian, hắn thuê một kênh vệ tinh Starlink. Đã thế, mọi cuộc nói chuyện đều được mã hóa dưới hình thức khi thì thăm hỏi, khi thì bàn về kết quả của một trận khúc côn cầu… Ông Alejandro N. Mayorkas, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ nói: “Với thủ đoạn tinh vi như thế, chúng tôi cùng các đối tác ở nhiều quốc gia trên thế giới phải mất nhiều năm mới làm rõ những hoạt động của vợ chồng Conteh và đồng phạm, dẫn đến việc bắt giữ hắn hôm 18/7 vừa rồi…”.

Đầu năm 2019, các mảnh ghép về đường dây vượt biên do Conteh chủ mưu bắt đầu xuất hiện. Ông Donovan, đặc vụ FBI, người trực tiếp tham gia cuộc điều tra nói: “Tôi không thể tiết lộ cách chúng tôi đã tìm ra Conteh như thế nào vì các kỹ thuật sẽ còn được áp dụng cho những vụ án khác. Tôi chỉ có thể nói rằng Conteh và vợ là Veronica Roblero Pivaral là 2 kẻ cầm đầu đường dây đưa người vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ lớn nhất Mỹ Latinh…”. Tuy nhiên theo trang tin Latin America Today, có vẻ như FBI đã áp dụng một kỹ thuật do người Israel phát minh, gọi là Pegasus, cho phép xâm nhập điện thoại vệ tinh của Conteh và những cơ sở của hắn ở nhiều quốc gia để thu thập chứng cứ về hoạt động đưa người vượt biên.

Đến tháng 6/2021, trước sự tổ chức quy mô của Conteh, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ là ông Alejandro N. Mayorkas và Tổng chưởng lý Merrick B. Garland quyết định thành lập Lực lượng đặc nhiệm chung Alpha (JTFA) nhằm chống lại sự gia tăng của các băng nhóm buôn người với sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Ngoài USCIS và FBI, còn có Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm  (FDA) , Cục Phòng chống ma tuý (DEA), Cục Hải quan, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài, Lực lượng tuần duyên (US Coast Guard), Lực lượng biên phòng…

Phát biểu hôm ra mắt JTFA, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro N. Mayorkas nói: “Chúng tôi đang sử dụng toàn bộ sức mạnh luật pháp để chống lại những cá nhân và tổ chức thực hiện tội ác tày đình này. Chúng tôi gửi lời cảnh báo đến những người đang có ý định vượt biên ở khắp nơi trên thế giới: Đừng tin vào lời nói dối của những kẻ buôn người, đừng liều lĩnh đặt mạng sống của mình vào bàn tay tàn nhẫn của chúng…”.

Abdul Karim Cotch - Trùm buôn người Mexico -0
Conteh và vợ là Veronica.

3. Ba tháng trước ngày Conteh bị bắt, USCIS và FBI đã thu thập được nhiều chứng cứ, không chỉ ở Mexico mà còn ở một số các quốc gia Nam Mỹ, Trung Đông, châu Phi, Trung Á…, nơi Conteh đặt các đầu mối tiếp nhận người vượt biên. Việc thu thập được tiến hành rất bí mật nên không gây ra sự nghi ngờ nào. Các đặc vụ của cả USCIS lẫn FBI phối hợp với cảnh sát Mexico giám sát mọi hoạt động của Conteh cả ngày lẫn đêm. Còn trên đất Mỹ, Lực lượng biên phòng Mỹ rải người ở khu vực biên giới các bang California, Arizona,  New Mexico, Texas… giáp với Mexico.

Ngày 2/7/2024, biên phòng Mỹ bắt được một nhóm 42 người gồm 37 người vượt biên, 5 kẻ còn lại thì 3 kẻ là người dẫn đường, 2 kẻ sống ở Mỹ làm nhiệm vụ tiếp nhận cùng 1 xe tải ngụy trang dưới hình thức chở ngô (bắp). Khai thác nhanh, những người vượt biên cho biết họ xuất phát từ Honduras còn 3 kẻ dẫn đường thừa nhận họ khởi hành từ Tijuana, Mexico theo lệnh của Conteh. Riêng 2 kẻ sống ở Mỹ, nhiệm vụ của họ là đưa 42 người vượt biên bằng xe tải đến thành phố Rio Grande, bang Texas rồi giao cho một nhóm khác. Ông McGrath, sĩ quan FBI nói: “Mảnh ghép cuối cùng đã có đủ. Theo lệnh Tổng chưởng lý Merrick B. Garland, chúng tôi chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho cảnh sát Mexico và đề nghị họ bắt giữ tên tội phạm này”.

Sáng 28/7/2024, cảnh sát Mexico phong tỏa khu nhà của Conteh. Việc bắt giữ “ông vua buôn người” diễn ra êm thấm, Conteh không chống cự nhưng vợ hắn là Veronica Roblero Pivaral lại không có mặt. Đồng thời cùng lúc đó, 3 cộng sự đắc lực nhất của Conteh là Pasaman bị bắt ở Togo, Francis Marin Abbe Pidoukou và Issa Kamara bị bắt ở Sierra Leon. Cả 3 đều bị buộc tội “đồng lõa với Conteh trong việc tổ chức cho người vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ”.

Ngày 9/10, một bản cáo trạng đã được công bố, nội dung buộc tội hình sự đối với Conteh, kẻ cầm đầu tổ chức buôn người, đã đưa bất hợp pháp vào Mỹ hơn 81.000 người từ 2019 đến nay. Bên cạnh đó, lệnh truy nã Veronica Roblero Pivaral, vợ Conteh cũng được ban hành. Ông Donovan, sĩ quan FBI, người trực tiếp tham gia phá án nói: “Vụ bắt giữ sẽ làm sáng tỏ một mạng lưới buôn người có tổ chức toàn cầu, chưa kể nó còn giúp phanh phui nhiều tổ chức khác vì chúng có những mối liên kết, hỗ trợ nhau…”.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành làm việc với các đối tác  Mexico để dẫn độ Conteh và 3 đồng phạm về Mỹ để xét xử. Khi trang tin Latin America Today hỏi về số phận của những kẻ làm việc cho Conteh ở những quốc gia khác nhau, ông Donovan cười: “Bạn yên chí. Họ đã nằm trên thớt. Conteh khai không sót một tên nào…”.

Vũ Cao (Theo FBI Files)

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.