80 tuần rực rỡ ở Nam Sudan

80 tuần thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, với các sĩ quan công an thuộc Tổ công tác số 2 là một hành trình rực rỡ. Một ngày cuối tháng 2/2025, họ đã kết thúc nhiệm kỳ công tác trở về nước. 18 tháng qua, họ đã làm được những điều tuyệt vời cho đất nước và nhân dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và cho lực lượng CAND Việt Nam. Nơi trái tim những người lính mũ nồi xanh sẽ đọng lại những dấu ấn, kỉ niệm ở vùng châu Phi nắng lửa.

Hai tiếng “Nam Sudan” vô cùng đặc biệt

Giây phút Trung tá Bùi Phương Lân, Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường tạm biệt mảnh đất Nam Sudan, nơi đây đang là cao điểm mùa khô với cái nắng chói chang trên nền nhiệt 50 độ C, bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Vậy mà, đặt chân tới Hà Nội là những cơn gió lạnh và mưa phùn rả rích. Hai trạng thái thời tiết đối lập khiến họ chộn rộn, đan xen bao cảm xúc. 

80 tuần rực rỡ ở Nam Sudan -0
Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đón tổ công tác số 2 hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Tại sảnh A2 sân bay quốc tế Nội Bài hôm ấy, lãnh đạo Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), người thân cùng đồng chí, đồng đội đều có mặt để chào đón sự trở về của 3 chiến sĩ mũ nồi xanh CAND Việt Nam. 

Vừa thoáng thấy chiếc mũ nồi xanh, cô bé Lê Hà Chi - con gái của Trung tá Hà chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Nhìn theo con gái, anh Lê Ngọc Sơn - chồng chị Hà lặng đi vì xúc động: “Lúc đầu Hà đi, tôi lo mình không hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc con gái nhỏ. Nhưng, tôi đã cố gắng để vợ yên tâm công tác. Đến giờ, khi vợ tôi về nước an toàn, tôi mới thấy yên tâm. Trước đây, tôi chưa kịp tìm hiểu về đất nước Nam Sudan. Nhưng, từ khi cô ấy đi, cứ nghe thấy tiếng “Nam Sudan” là tôi thấy rất đặc biệt, bởi nơi xa xôi ấy có vợ tôi và đồng đội”.  

Trong những cái nắm tay rất chặt cùng đồng đội, Trung tá Nguyễn Thu Hà - nữ sĩ quan duy nhất của Tổ công tác số 2 chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi vừa xuống sân bay đã nhìn thấy những gương mặt thân quen của gia đình, đồng nghiệp và các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp thuộc Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, góp phần nhỏ bé vào việc GGHB cho mảnh đất Nam Sudan”. 

80 tuần rực rỡ ở Nam Sudan -0
Thiếu tá Đinh Mạnh Cường gặp lại gia đình và đồng đội sau 18 tháng công tác xa nhà.

Hai cậu con trai của Thiếu tá Cường và con gái thứ hai của Trung tá Lân đều còn nhỏ, ánh mắt trong veo lạ lẫm, nhưng khi nhìn thấy bố thì mừng quýnh và ôm bố không rời. Bên cạnh họ, những người vợ đều rơi nước mắt hạnh phúc cho ngày hội ngộ. Chị Phạm Thị Hà - vợ Trung tá Lân nghẹn ngào: “Chồng tôi đã rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Tuy ở nhà vất vả nhưng tôi luôn động viên chồng yên tâm công tác. Mấy mẹ con ở nhà thấy ấm lòng vì luôn có cơ quan anh Lân, Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB quan tâm, động viên”. 

Chị Huỳnh Thị Diệu Hà - vợ của Thiếu tá Cường cũng không giấu được nỗi xúc động: “Đây là chuyến công tác dài ngày nhất của anh ở nơi xa Tổ quốc. Anh và đồng đội đã có những trải nghiệm quý giá, đóng góp một phần nhỏ bé GGHB tại đất nước Nam Sudan nghèo đói và còn nhiều bất ổn. Tôi và các con tự hào về anh”. Có chứng kiến cảnh ấy, mới phần nào hiểu được hoàn cảnh của các sĩ quan công an đi GGHB. Họ đều có con nhỏ, phải vượt qua sự xa cách, nhớ thương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Thử thách nhưng cũng là cơ hội

Tháng 8/2023, Tổ công tác số 2 lên đường làm nhiệm vụ. Đất nước non trẻ nhất châu Phi chào đón họ bằng cái nắng như thiêu như đốt, bằng những cơn lốc bụi đỏ hồng không gian và sự nghèo nàn, đói khổ. Mang theo bầu nhiệt huyết của chiến sĩ công an mũ nồi xanh, tổ công tác đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để nhanh chóng thích nghi môi trường và bắt nhịp với công việc.

Thời gian đầu, 3 sĩ quan được triển khai xuống Văn phòng Cảnh sát Malakal thuộc bang Upper Nile, cách thủ đô Juba 650 km. Được điều động về Đội cảnh sát tuần tra và trực gác, họ đã vượt qua điều kiện làm việc khắc nghiệt, thiếu thốn để góp phần ổn định cuộc sống cho gần 40 nghìn người tại trại bảo vệ thường dân, hạn chế những xung đột, nạn hiếp dâm, trộm cắp. 

Sau thời gian đó, 3 sĩ quan tiếp tục thi tuyển vào các vị trí làm việc theo năng lực và sở trường cá nhân. Trung tá Lân đã trúng tuyển vị trí sĩ quan nhân sự, hậu cần và tổ chức; Trung tá Hà trúng tuyển vào phòng hậu cần; Thiếu tá Đinh Mạnh Cường ứng tuyển thành công vào vị trí Chỉ huy trưởng Văn phòng Cảnh sát bang East Equatorial. Do ở xa nhau và thường xuyên tác chiến độc lập nên sự hỗ trợ lẫn nhau là rất khó, họ phải tự đối mặt và giải quyết các khó khăn. Đây là thử thách, nhưng cũng là cơ hội để họ phát huy được phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn.
Sau 1 năm công tác, 3 sĩ quan đều được Phái bộ và LHQ đánh giá xuất sắc và được gia hạn nhiệm kỳ công tác thêm 6 tháng. Đây là điều vinh dự, tự hào cho bất kỳ sĩ quan cảnh sát LHQ nào tham gia GGHB tại Phái bộ, thể hiện sự tín nhiệm của LHQ dành cho các sĩ quan Công an Việt Nam. Đồng thời, cũng chứng minh năng lực của các sĩ quan cảnh sát Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu công tác của Phái bộ. 

Giờ đây, trong lòng mỗi sĩ quan CAND mũ nồi xanh, đất nước Nam Sudan thật gần gũi, thân thuộc. Những căn lều lúp xúp, những con đường đất mù mịt, nắng gió khắc nghiệt ở đất nước châu Phi này đã để thương để nhớ trong tim mỗi người. “80 tuần ở nơi chỉ có mùa khô nắng cháy và mùa mưa với những con đường đất lầy lội, chúng tôi đã làm việc hết mình vì cuộc sống của người dân. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những tháng ngày đầy dấu ấn”, Trung tá Lân - Tổ trưởng Tổ công tác số 2 chia sẻ. 

80 tuần rực rỡ ở Nam Sudan -0
Trung tá Nguyễn Thu Hà có nhiều kỉ niệm với chị Benezyr - sĩ quan Cảnh sát Ai Cập.

Với Trung tá Hà, khoảng thời gian đại diện cho cảnh sát GGHB Việt Nam tham gia lễ diễu hành nhân kỷ niệm 76 năm Ngày quốc tế của lực lượng GGHB, 29/5/2024, đã khiến chị thực sự ấn tượng. “Tuy luyện tập vất vả trong thời tiết nắng nóng, nhưng khi được đứng trong đội hình cảnh sát đến từ hơn 40 quốc gia, tôi thấy vinh dự và tự hào. Tôi đã có những ngày tuyệt vời cùng đồng nghiệp quốc tế. Tôi nhớ chị Benezyr - sĩ quan Cảnh sát Ai Cập công tác ở Đội chuyên gia về bạo lực trên cơ sở giới, nhớ nụ cười và những câu chuyện chị kể cho tôi nghe về xứ sở kim tự tháp”, chị chia sẻ.

Thêm dấu ấn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của CAND Việt Nam

Vài ngày trước khi rời Nam Sudan, chia sẻ với phóng viên Chuyên đề An ninh thế giới, Thiếu tá Cường cho biết: “Đã bao lần sắp xếp hành lý cho những cuộc lên đường, nhưng lần này, tôi thực sự thấy xúc động, lưu luyến mảnh đất và con người nơi đây. Trong thời gian làm nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS, tổ công tác chúng tôi đã nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Văn phòng thường trực, cơ quan nơi công tác. Tư lệnh Cảnh sát phái bộ đã đánh giá Tổ công tác số 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Văn phòng Cảnh sát GGHB LHQ bang East Equatorial do tôi điều hành đã ứng phó tốt với tình hình thực tế, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác và bảo đảm an toàn cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”. 

Từ đầu tháng 2/2025, Thiếu tá Cường đã bắt đầu bàn giao công việc cho người kế nhiệm là một sĩ quan cảnh sát người Jordan. Ngay trước thời điểm anh về nước, xung đột tại địa bàn anh quản lý vẫn chưa hạ nhiệt. Tháng 2 là cao điểm của mùa khô, những đồng cỏ khô cháy dưới cái nắng như nung. Thức ăn và nguồn nước cho những đàn gia súc khổng lồ trở thành vấn đề nóng bỏng. Người dân lùa từng đàn gia sức lớn tràn từ vùng nọ sang vùng kia, giành giật từng mảng cỏ, đoạn suối cạn. Mâu thuẫn giữa các tộc người càng gay gắt, bạo lực diễn ra liên miên”.

80 tuần rực rỡ ở Nam Sudan -0
Bạn bè quốc tế chia tay tổ công tác số 2 tại sân bay JuBa, Nam Sudan.

Rời Nam Sudan, nhưng còn nhiều tâm tư, anh kể: “Ngày chia tay, bà Hawa - một phụ nữ bản địa dễ mến đã hỏi tôi: “Lúc nào Chỉ huy trưởng quay trở lại đây?”. Câu hỏi ấy cũng là niềm mong mỏi của nhiều người dân về sự hiện diện của lực lượng GGHB LHQ ở mảnh đất này để giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Bởi, hòa bình vẫn là khát khao của người dân ở lục địa đen. Chúng tôi mang theo về tình cảm yêu quý và nỗi nhớ đồng nghiệp quốc tế, nhớ người dân bản địa. Cả những trải nghiệm, những bài học, những cuộc gặp gỡ khó có thể lặp lại lần hai”.

Với những thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác số 2 đã tạo thêm một dấu ấn đậm nét của lực lượng CAND tham gia GGHB LHQ. Chủ trì lễ đón Tổ công tác số 2 trở về, Đại tá Lê Quốc Huy, lãnh đạo Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ nhấn mạnh: “Phát huy những thành tích mà Tổ công tác số 1 đã đạt được, Tổ công tác số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo Cảnh sát Phái bộ và Cảnh sát Nam Sudan đánh giá cao. 3 sĩ quan đã nhận được Huy chương GGHB LHQ - phần thưởng cao quý của LHQ nhằm vinh danh, ghi nhận những đóng góp của mỗi cá nhân. Tổ công tác số 2 có nhiều chương trình, hoạt động lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình tới bạn bè quốc tế. Họ đã chứng minh vai trò, năng lực của sĩ quan CAND Việt Nam ở phái bộ châu Phi. Chúng tôi sẽ cử các tổ công tác tiếp theo tới các phái bộ châu Phi, khẳng định cam kết của Việt Nam chung tay cùng GGHB”.

Từ vùng đất chưa yên tiếng súng, thời tiết và dịch bệnh luôn là mối lo thường trực, những chiến sĩ mũ nồi xanh khỏe mạnh trở về với làn da nhuộm màu nắng và ánh mắt chan chứa niềm tin. Được thử sức và rèn luyện trong môi trường làm việc quốc tế, tổ công tác trở về nước sẽ phát huy những năng lực, sở trường, kinh nghiệm hoạt động tại Phái bộ UNMISS, tiếp tục đóng góp cho công tác tổ chức, huấn luyện, triển khai lực lượng GGHB LHQ của Bộ Công an trong thời gian tới.

Huyền Châm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.