Theo kế hoạch, bắt đầu từ 6h sáng 14/4, khoảng 18 triệu cử tri Venezuela sẽ đi bầu cử tìm người kế nhiệm Tổng thống Hugo Chavez vừa qua đời do bệnh ung thư. Có 7 ứng viên Tổng thống, nhưng cho đến ngày 13/4, cuộc đua vào Phủ Tổng thống có vẻ như chỉ diễn ra giữa hai ứng viên sáng giá nhất là Tổng thống tạm quyền Nicolas Maduro và người đứng đầu phe đối lập Henrique Capriles.
Các nhà phân tích nhận định, cuộc bầu cử Tổng thống lần này ở Venezuela thu hút sự chú ý của dư luận thế giới không chỉ bởi mục tiêu chọn người thay thế ông Hugo Chavez mà còn bởi đây cũng là “một cuộc chiến không khoan nhượng” giữa chính phủ Venezuela và lực lượng đối lập vốn được Mỹ và một số quốc gia thù địch khác hậu thuẫn.
Kết quả cuộc bầu cử ngày 14/4 cũng được dự báo sẽ đưa ra được hướng phát triển trong tương lai của Venezuela và giúp nước này thoát khỏi khả năng “tranh giành quyền lực” như đã xảy ra tại một số quốc gia Arab khác, sau cái gọi là “phong trào mùa xuân Arab”. Bằng chứng cho “sức nóng” của cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela là thông tin về việc lực lượng an ninh nước này đã đập tan âm mưu phá hoại bầu cử. Xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia hôm 12/4, Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza cho biết, 2 người Colombia đã bị bắt giữ sau khi bị phát hiện lên kế hoạch gây náo loạn, mất an ninh để làm gián đoạn cuộc bầu cử Tổng thống. Những kẻ này đã chuẩn bị hàng trăm băng đạn, thuốc nổ để tiến hành tấn công khủng bố tại một số địa điểm bỏ phiếu. Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hai kẻ nói trên có quan hệ với một nhóm chiến binh Salvadora. Nhóm này trước đó từng nhiều lần tổ chức các cuộc đột kích nhằm sát hại Tổng thống tạm quyền Nicolas Maduro nhưng đều thất bại. Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza nói: “Chúng tôi đã phá tan âm mưu này, không để nó ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử”.
Ngay sau khi những thông tin này được đăng tải, Thiếu tướng Wilmer Barrientos, người đứng đầu Bộ Tư lệnh chiến lược của Lực lượng vũ trang quốc gia Venezuela cho biết, 141.000 binh sĩ đã được triển khai cùng với lực lượng cảnh sát, nhằm đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra suôn sẻ và minh bạch. Những binh sĩ này đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn an ninh cũng như đảm bảo vận chuyển an toàn tài liệu và hòm phiếu trong suốt quá trình bầu cử.
Trước đó, hôm 9/4, Venezuela đã thông báo các biện pháp tăng cường an ninh và đóng cửa biên giới với các nước láng giềng vào thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử. Theo đó, Venezuela sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại của người, xe cộ và hàng hóa qua biên giới với Colombia và Brazil từ 6h ngày 9/4 đến 6h ngày 15/4 (theo giờ địa phương). Vào ngày bầu cử 14/4, khoảng 125.000 cảnh sát được triển khai theo kế hoạch tuần tra và an ninh đặc biệt ở hơn 13.600 điểm bỏ phiếu. Cảnh sát cũng được tăng cường tại các trạm điện, đường dây điện thoại và cáp quang dưới nước để ngăn chặn bất cứ sự phá hoại nào trong suốt đợt bầu cử. Chưa hết, để bảo đảm tổ chức bầu cử một cách hòa bình, chính phủ Venezuela cũng đã ban hành lệnh cấm bán và phân phối các loại đồ uống có cồn trong các ngày từ 12 đến 15/4. Việc sở hữu súng cũng bị cấm trong khoảng thời gian tương tự ngoại trừ các quan chức bảo vệ an ninh công cộng và những người được cho phép để bảo vệ các phái đoàn ngoại giao tại Venezuela…
Như vậy, có thể thấy, Venezuela đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao quyền lực sau ngày ông Hugo Chavez ra đi. Đây cũng là thời điểm đầy thử thách đối với chính quyền Caracas bởi các thế lực thù địch lợi dụng triệt để tình thế để gây rối. Có lẽ vì thế mà từ tháng 2 đến nay, giới chức Venezuela cũng liên tục đưa ra các cáo buộc và cảnh báo. Mới đầu là cuộc điều tra về khả năng ông Hugo Chavez đã bị “đầu độc gây ra căn bệnh ung thư”. Tiếp đó, hồi giữa tháng 3, Tổng thống tạm quyền Nicolas Maduro đã cáo buộc Lầu Năm Góc và Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã có kế hoạch ám sát ông với sự tham gia của hai cựu quan chức thời chính quyền Tổng thống George W.Bush là Roger Noriega và Otto Reich. Mới đây, giới chức Venezuela lại cho bắt giữ 17 người, trong đó có một số người làm việc trong tập đoàn điện lực quốc gia với cáo buộc phá hủy hệ thống điện để làm mất điện tạm thời, nhằm làm gián đoạn bầu cử…
Trong khi đó, lực lượng đối lập tiếp tục đưa ra các cáo buộc nhằm vào giới chức Venezuela và làm mất uy tín của ông Nicolas Maduro. Dẫu vậy, các kết quả thăm dò dư luận trước thềm bầu cử vẫn cho thấy, khoảng 53% người được hỏi nói rằng sẽ bầu cho ông Nicolas Maduro so với 38% tỷ lệ ủng hộ dành cho lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles