Hướng đi đúng
Tổng thống Yanukovych đã quyết định tiếp tục duy trì mối quan hệ với người bạn cũ Nga khi bay tới Sochi để thảo luận về việc chuẩn bị một hiệp ước đối tác chiến lược trong tương lai. Quyết định này của ông sẽ tạo điều kiện để kế hoạch tạo dựng một Liên minh Hải quan nhằm tạo đối trọng kinh tế với EU của Tổng thống Nga Vladimir Putin đi tới thành công.
Và, quan trọng hơn cả, điều này nằm trong mong muốn thiết lập khối thương mại và quân sự, được xây dựng từ cộng đồng các quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ, nằm dưới quyền lãnh đạo của Moskva. Qua đó, đánh thẳng vào ý đồ "lôi kéo" Ukraine về phục vụ "dưới trướng" của EU nhằm làm nước Nga suy yếu.
Tuy nhiên, để xoa dịu EU, trong một phát biểu, Tổng thống Yanukovych đã khôn ngoan nhấn mạnh: Các cuộc đàm phán về Hiệp ước hội nhập EU sẽ tiếp tục nằm trong chương trình nghị sự, nhưng
Rõ ràng, "miếng bánh vẽ" về một tương lai tươi sáng cho Ukraine, trong trường hợp họ gia nhập Liên minh châu Âu (EU), như việc tiết kiệm cho các nhà xuất khẩu của mình tới 490 triệu USD trong 10 năm, bởi 95% hàng hóa sẽ được miễn thuế bằng 0, hoặc kế hoạch cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Ukraine, cũng như các thỏa thuận cho vay tiền của IMF; công dân Ukraine sẽ được tự do đi lại, làm việc trong khối EU… đã không còn sự hấp dẫn.
Ai tiếp sức cho các cuộc biểu tình?
Vào cuối tháng 11 vừa qua, vin vào quyết định mang tính bước ngoặt của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, tại thủ đô Kiev đã dấy lên làn sóng biểu tình phản đối mà theo lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, "người biểu tình ở Ukraine đã được chuẩn bị từ trước do có sự hậu thuẫn từ bên ngoài" và các cuộc biểu tình "mang bóng dáng một cuộc tàn sát hơn là một cuộc cách mạng".
Những người biểu tình tại thủ đô
Thậm chí, thủ lĩnh phe đối lập tại Verkhovna Rada (Nghị viện) Arseniy Yatseniuk còn tuyên bố "nếu Tổng thống Yanukovych ký thỏa thuận với Moskva, họ sẽ coi đó là nỗ lực "bán" Ukraine cho Nga của ông, và sóng gió sẽ trở nên dữ dằn hơn" và không hiểu sao, vị "võ sĩ quyền anh" Vitali Klitschko - thủ lĩnh đảng UDAR còn nhắc đến vụ mất tích 14 người biểu tình sau những cuộc va chạm xảy ra hôm 30/11, mặc dù phía cảnh sát đã nhiều lần tuyên bố không liên quan đến vụ này. Rõ ràng, đây là một hành động "tát nước theo mưa" do EU sắp đặt, vì họ đã lên tiếng yêu cầu lời giải thích từ phía các nhà chức trách
Trong một động thái hôm 7/12, EU còn dọa sẽ cấm nhập cảnh một số quan chức Ukraine nếu Tổng thống Yanukovych không trừng phạt tất cả những ai đã đánh đập sinh viên quá khích tham gia biểu tình tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev. Để trả lời cho lời dọa dẫm này, các nghị sĩ của Đảng Các khu vực cầm quyền và Đảng Cộng sản Ukraine đã khẳng định, họ xem những tuyên bố trên là hành động can thiệp vào công việc nội bộ nước này