Theo đó, những điều mà báo chí phương Tây đăng tải như mưu sát, phản bội, tham nhũng và đấu đá chính trị ở hậu trường là những tư liệu thừa để dựng một bộ phim Hollywood. Điều này đồng nghĩa với việc giới truyền thông phương Tây đang biến vụ bê bối của nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai thành một bộ phim bom tấn của
Theo tác giả bài viết kể trên, cần phải có thời gian để cơ quan chức năng điều tra xung quanh những vi phạm của ông Bạc Hy Lai cũng như nghi án sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood của vợ nguyên Bí thư Trùng Khánh, bà Cốc Khai Lai. Hơn nữa, không thể đưa ra xét xử khi chưa có đầy đủ chứng cứ. Bài viết trên cũng nhấn mạnh tới việc tường thuật của những nguồn tin giấu tên được đăng tải trên một số tờ báo uy tín ở Mỹ.
Trước đó, tờ Global Times cũng từng cho biết, vụ Bạc Hy Lai đã dấy lên sự quan tâm của công chúng và báo chí nước ngoài, đồng thời kêu gọi ổn định sau khi vụ bê bối này được công bố.
Tuy nhiên, ngày 29/4, tờ The Telegraph vẫn đưa tin, bà Cốc Khai Lai đã chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách thông qua hợp đồng mua khinh khí cầu ở Dorset, Anh. Các thỏa thuận mua quả khinh khí cầu trị giá 600.000 bảng Anh được thực hiện năm 1998 khi bà Cốc Khai Lai sống tại một căn hộ ở trung tâm Bournemouth, còn “cậu ấm” Bạc Qua Qua theo học ở Harrow. Trong thời gian sống tại Anh, bà Cốc Khai Lai được cho là đã sống chung với kiến trúc sư người Pháp Patrick Henri Devillers và giới thiệu người đàn ông này với công ty bán khinh khí cầu là Patrick Devillers. Nhưng tiền thanh toán lại được chi trả từ một tài khoản cá nhân của bà Cốc Khai Lai.
Trước đó, tờ The Telegraph cho rằng, nguyên Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân là người đã châm ngòi làm bùng nổ hàng loạt cáo buộc đối với ông Bạc Hy Lai bởi lo ngại bị thủ tiêu sau khi nắm được những bằng chứng về việc bà Cốc Khai Lai sát hại ông Neil Heywood.
Còn tờ Boxun News cho biết, tỷ phú Từ Minh, Chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Thực Đức (Dalian Shide Group Co, Ltd), từng được đánh giá là một trong những tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc thừa nhận, đã “cúng” 100 phụ nữ để mua vui cho ông Bạc Hy Lai. Từ Minh cũng cho biết, đã “ăn cùng” ông Bạc Hy Lai với hàng chục phụ nữ, trong đó có nhiều người là diễn viên, minh tinh, MC, người nổi tiếng.
Tạp chí The Economy and Nation Weekly cho biết, Từ Minh bị điều tra vì những cáo buộc có liên quan đến một số vụ việc về kinh tế sau khi bị bắt hôm 15/3. Có tin nói rằng, Từ Minh bị cáo buộc hối lộ quan chức chính phủ để giúp ông Bạc Hy Lai trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối mùa thu năm 2012.
Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Bạc Hy Lai bị nghi ngờ nhận hối lộ lên tới hàng tỉ NDT và hầu hết số tiền này đã được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài. Bà Cốc Khai Lai được cho là người trung gian nhận hối lộ và đang bị giam giữ vì bị nghi đầu độc ông Neil Heywood hồi tháng 11/2011.
Trong khi đó tờ The Guardian đưa tin, “cậu ấm” Bạc Qua Qua có thể đã chi 100.000 USD để mua một tên miền với ý định lập mạng xã hội miễn phí cho người Trung Quốc trong tương lai. Và trang web này (Guagua.com) đang trong quá trình thành lập. Được biết, tên miền này được Antonio Marin, quản trị viên của một trường đại học tại Tenerife, Tây Ban Nha bán cho một người mua giấu tên thông qua trung gian đáng tin cậy là Sedo.com, công ty kinh doanh tên miền lớn nhất thế giới.
Theo một văn bản gửi đến tờ báo của Trường Harvard, “cậu ấm” Bạc Qua Qua lần đầu phá vỡ sự im lặng khi tuyên bố: học phí và các chi phí sinh hoạt tại Trường Harrow, Trường đại học Oxford và đại học Harvard đến từ 2 nguồn: một là học bổng tự giành được và hai là từ tiền của mẹ tích lũy sau nhiều năm hành nghề luật sư và viết sách. Cho tới nay không ai biết tổng số tài sản của gia đình ông Bạc Hy Lai ở nước ngoài là bao nhiêu, nhưng giới truyền thông cho rằng, phần lớn tài sản của gia đình ông Bạc Hy Lai đã được chuyển tới các tài khoản ở New York, Mỹ. Và “cậu ấm” Bạc Qua Qua mới gặp một người quen ở New York để lên kế hoạch chuyển tài sản của gia đình ở nước ngoài đến một địa điểm bí mật sau những biến cố vừa qua.
Trong khi đó, Lý Thánh Tri, con trai cả của ông Bạc Hy Lai (con của người vợ đầu Lý Đan Vũ) vừa lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng, đã lợi dụng quyền lực của cha để làm lợi cho cá nhân bởi anh cho biết, lần cuối cùng gặp cha là tại đám tang của ông nội Bạc Nhất Ba (đầu năm 2007). Kể từ đó, anh không hề liên hệ với cha và hiện Lý Thánh Tri đang ở Trung Quốc và không bị giam giữ. Ông Bạc Hy Lai và bà Lý Đan Vũ ly hôn khi Lý Thánh Tri còn bé và anh đã chuyển từ họ Bạc sang họ Lý...