Tin từ hãng BBC cho hay, tối 27/6, sau khi thẩm phán ICC công bố lệnh bắt khẩn cấp đối với Tổng thống Moammar Gadhafi, con trai Seif al-Islam và Giám đốc tình báo Abdullah al-Sanussi, chính phủ Libya ngay lập tức đã lên tiếng phản đối và cho rằng, tòa án này không có thẩm quyền kết tội một cách vô căn cứ các nhà lãnh đạo của họ. Đồng thời, chính quyền Tripoli cũng bác bỏ cả cáo buộc của ICC về việc ông Moammar Gadhafi ra lệnh cho lực lượng quân đội tấn công đoàn người biểu tình trong các cuộc biểu tình chống chính phủ cách đây vài tháng.
Về con số hàng ngàn người thiệt mạng trong gần 4 tháng qua, chính phủ Libya khẳng định, đây là những người đã bị chết do tên bay đạn lạc hoặc thậm chí do ở vào đúng mục tiêu mà lực lượng quân đội NATO không kích. Bộ trưởng Tư pháp Libya còn tuyên bố, Libya sẽ không bao giờ chấp nhận quyết định của ICC và kêu gọi tòa án này sớm rút lại lệnh bắt.
Theo lệnh bắt của ICC, ông Moammar Gadhafi, con trai Seif al-Islam và Giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi bị cáo buộc phạm tội ác chống lại nhân loại và đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào dân thường trong một cuộc nổi loạn chống lại chế độ hồi giữa tháng 2. Các lệnh bắt khiến cả 3 nhân vật này trở thành những nhân vật bị truy nã quốc tế.
Và trong khi Libya kịch liệt phản đối lệnh bắt thì Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) Libya Mustafa Abdel Jalil lại hoan nghênh lệnh bắt giữ của ICC. Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen cũng nói rằng, việc ICC ban lệnh bắt giữ ông Gadhafi đã chứng tỏ thời gian của nhà lãnh đạo ngày càng bị cô lập này không còn nhiều. Lãnh đạo ba nước Mỹ, Pháp và Italy cũng bày tỏ quan điểm đồng tình…
Còn các nhà phân tích thế giới thì quan ngại, hành động của ICC có thể đẩy cuộc chiến ở Libya sang một bước ngoặt mới mà đối tượng chịu thiệt thòi nhất vẫn là người dân.
Tin tức từ BBC cho hay, nguy cơ khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Bắc Phi này tiếp tục gia tăng. Tình trạng chữa trị về y tế ở khu vực phía Đông Libya đang trở nên nghiêm trọng khi số người bệnh thì nhiều mà thuốc chữa thì ít, thậm chí không còn để mà chữa trị. Đặc biệt đối với những trẻ em bị mắc bệnh kinh niên, các bác sĩ đã buộc phải ngừng thuốc bởi họ không còn cách nào khác.
Tiến sĩ Amina Bayou ở bệnh viện thành phố Benghazi cho biết, ông đã buộc phải cử một đoàn bác sĩ sang tận Ai Cập mua thuốc nhưng cũng không đủ để chữa trị. Hơn 200 em nhỏ trong thành phố này vẫn đang phải chịu đau đớn vì thiếu thuốc. Thậm chí có nơi, bác sĩ không dám thực hiện ca mổ cho bệnh nhân vì không còn đủ các dụng cụ và thuốc men cần thiết…
Nguồn viện trợ thuốc men từ các tổ chức từ thiện quốc tế vẫn đang bị ách tắc bởi các cuộc đọ súng giữa lực lượng đối lập và quân đội chính phủ cùng những cuộc không kích nảy lửa của NATO. Tiền mặt dự trữ trong các bệnh viện cũng hết nên các thầy thuốc cũng chẳng còn gì để mà mua.
Theo thông tin từ hãng Reuters, nguồn dự trữ thuốc chữa bệnh ở Libya hiện đang ở số 0 và đạt mức báo động khẩn cấp cao nhất