Thông tin kể trên được đăng tải trước khi bà Valerie Trierweiler đi Ấn Độ (26/1) làm từ thiện và khoảng 2 tuần sau khi tờ Closer tiết lộ mối tình bí mật giữa nữ diễn viên Julie Gayet với Tổng thống Francois Hollande. Bà Valerie Trierweiler tới Bombay để tham gia hoạt động nhân đạo của tổ chức phi chính phủ Action contre la faim (Hành động chống nạn đói). Trong tuyên bố đưa ra tối 25/1, ông Francois Hollande thông báo: chấm dứt chung sống với bà Valerie Trierweiler, nhưng không cho biết lý do cụ thể của việc này bởi điều đó thuộc đời tư. Tuy nhiên, ông Francois Hollande vẫn chưa phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Julie Gayet cho dù thông báo chia tay với bà Valerie Trierweiler.
Người tiền nhiệm của Tổng thống Francois Hollande là ông Nicolas Sarkozy từng ly hôn (bà Cecilia) cho dù đắc cử tổng thống năm 2007. Tháng 2/2008, ông Nicolas Sarkozy kết hôn với cựu người mẫu kiêm ca sĩ Carla Bruni. Dư luận từng cho rằng, việc sử dụng thuật ngữ “Đệ nhất tình nhân” đã xuất hiện để thay thế cụm từ “Đệ nhất phu nhân” sau khi ông Francois Hollande chính thức nhậm chức Tổng thống và bà Valerie Trierweiler vào sống trong điện Elysee. Ông Francois Hollande đã trở thành Tổng thống thứ 7 của nền cộng hoà đệ ngũ, là Tổng thống thứ 24 của Cộng hoà Pháp và là Tổng thống đầu tiên chưa kết hôn khi nhậm chức Tổng thống.
Về phần mình, bà Valerie Trierweiler đã chia sẻ trên mạng xã hội Twitter đối với những "nhân viên tuyệt vời" tại điện Elysee. Mặc dù không kết hôn với Valerie Trierweiler, nữ nhà báo nổi tiếng của tuần báo Paris Match, Pháp, nhưng mọi người đều coi bà là Đệ nhất phu nhân sau khi ông Francois Hollande đắc cử Tổng thống năm 2012. Chính vì thế nên mọi thông tin có liên quan tới bà Valerie Trierweiler đều được dư luận quan tâm. Theo tờ Le Parisien, bà Valerie Trierweiler đã rời biệt thự La Lanterne gần điện Versailles dành cho nguyên thủ Pháp hôm 25/1.
Trước đó (23/1), bà Valerie Trierweiler đã sa thải luật sư của mình sau khi người này nói “bà đang muốn cắt đứt quan hệ với ông Francois Hollande”. Bà Valerie Trierweiler thực sự bị sốc sau khi biết tin “chồng ngoại tình” - ngày 10/1 phải nhập viện do huyết áp thấp, kiệt sức và căng thẳng.
Theo tạp chí Paris Match, Tổng thống Francois Hollande đã đến thăm bà Valerie Trierweiler tại bệnh viện La Pitie Salpetriere ở Paris trong nửa giờ đồng hồ (tối 16/1). Được biết, các bác sĩ từng không cho phép Tổng thống Francois Hollande vào thăm bà Valerie Trierweiler để tránh gây sốc, ảnh hưởng tới sức khoẻ của bệnh nhân. Paris Match cho rằng, bà Valerie Trierweiler cần thời gian để làm quen với cú sốc lớn nhất trong cuộc đời sau khi bị người tình lừa dối - tuy là phóng viên nổi tiếng, nhưng bà Valerie Trierweiler chỉ biết chuyện sau khi báo chí đưa tin về mối quan hệ của ông Francois Hollande với nữ diễn viên Julie Gayet - bắt đầu từ tháng 5/2012.
Tổng thống Francois Hollande giữa 2 người đàn bà: nữ phóng viên Valerie Trierweiler và nữ diễn viên Julie Gayet.
Trong số ra ngày 17/1, tờ Closer khẳng định: Tổng thống Francois Hollande đã bí mật qua lại với nữ diễn viên Julie Gayet từ năm 2011. Theo tạp chí Pháp VSD, ông Francois Hollande và bà Valerie Trierweiler đã “sống riêng” từ tháng 11/2013.
Theo giới truyền thông, sau khi bê bối tình ái với nữ diễn viên Julie Gayet bị vỡ lở, bà Valerie Trierweiler phải nhập viện vì trầm cảm, ông Francois Hollande đã tuyên bố: Điện Elysee sẽ không có thêm bất cứ “Đệ nhất tình nhân” nào nữa. Trong khi đó, Julie Gayet tuyên bố sẽ kiện tạp chí Closer vì đã đưa tin (đầu tiên) về mối tình bí mật kể trên từ cuộc chạy đua tổng thống năm 2012. Julie Gayet kiện tạp chí Closer xâm phạm quyền riêng tư, đòi bồi thường thiệt hại 68.000 USD và 4.000 euro phí tổn pháp lý. Khi đó Closer đăng cả tin và ảnh cho thấy, ông Francois Hollande thường rời điện Elysee, đội mũ bảo hiểm và đi xe scooter đến căn hộ của bạn gái Julie Gayet vào buổi tối.
Theo phóng viên ảnh Sebastien Valiela của tờ Closer, việc chụp ảnh Tổng thống Francois Hollande đến nhà người tình rất đơn giản bởi ông không có cảnh vệ đi theo. Được biết, Julie Gayet đã mất cơ hội vào một viện danh giá của Pháp vì bê bối tình ái cho dù trước đó nữ diễn viên này từng được đề cử làm thành viên hội đồng tuyển chọn ứng cử viên nhận học bổng của Viện Pháp tại thành phố Rome, Italia. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Aurelie Filippetti đã hủy tư cách ứng cử viên của Julie Gayet hôm 15/1. Tờ Daily Mail từng dẫn lời một blogger Pháp cho rằng, “người tình” của Tổng thống Francois Hollande đang mang bầu 4 tháng và sẽ sinh con vào tháng 6/2014. Tờ Guardian (Anh) từng cho biết, căn hộ nữ diễn viên Julie Gayet thuê ở Paris có dính líu đến mafia.
Có một chi tiết khiến nhiều người quan tâm khi uy tín của ông Francois Hollande tăng nhờ bê bối ngoại tình, cho dù trước đó tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp thấp tới mức thảm hại. Theo kết quả thăm dò mới đây do tạp chí Nouvel Observateur thực hiện cho thấy, tỉ lệ ủng hộ của người dân Pháp đối với Tổng thống Francois Hollande bắt đầu tăng từ 24% lên 26%. Bởi có nhiều người Pháp tin rằng, ông Francois Hollande là nạn nhân của “bẫy chính trị” từ các đối thủ. Còn theo kết quả thăm dò của tờ Le Journal du Dimanche, 84% người được hỏi khẳng định hình ảnh của tổng thống đối với họ không thay đổi, còn 77% người đánh giá “đây là việc cá nhân của ông Francois Hollande”.
Trước khi chung sống với bà Valerie Trierweiler (năm 2006), ông Francois Hollande đã sống chung 28 năm với bà Segolene Royal, người từng tranh cử tổng thống với ông Nicolas Sarkozy năm 2007. Tuy có 4 mặt con với nhau, nhưng bà Segolene Royal và ông Francois Hollande không đăng ký kết hôn. Trong cuốn “My most beautiful story is you” dày 330 trang, nữ ứng cử viên Tổng thống Segolene Royal từng giải thích nguyên nhân thất cử: thiếu sự ủng hộ của một đảng thống nhất và người bạn đời yêu dấu Franois Hollande. Bà Segolene Royal cho rằng, cuộc tình bí mật của ông Franois Hollande đã làm tổn hại lớn tới chiến dịch tranh cử và đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5/2007.
| Bà Valerie Trierweiler sinh ngày 16/2/1965 tại Angers, miền Đông nước Pháp, là con thứ 5 trong một gia đình có 6 anh chị em. Mẹ của Valerie Trierweiler làm việc tại các sân trượt băng trong khi bố là cựu binh bị cụt chân trong Đại chiến thế giới lần thứ 2 qua đời khi bà 21 tuổi. Bà Valerie Trierweiler có bằng thạc sĩ tại Đại học Sorbonne và trước khi làm việc cho tuần báo Paris Match, bà từng đầu quân cho tạp chí Profession Politique (từ 1988). Trước khi sống chung với Tổng thống Francois Hollande, bà Valerie Trierweiler đã có 2 đời chồng và có 3 con trai với người chồng thứ hai, ông Denis Trierweiler. |