Việc Tổng thống Paraguay vừa lên tiếng thừa nhận là bố đẻ của cậu bé Angel 10 tuổi, sản phẩm của mối quan hệ giữa ông Fernando Lugo khi còn là giám mục với nữ y tá Narcisa Delacruz. Theo lời của nữ y tá Narcisa Delacruz, khi Angel được 10 tháng tuổi, bà đã bế con đến gặp ông Fernando Lugo và được vị giám mục này chấp thuận: nhận con và chu cấp tài chính để nuôi cháu bé.
Khi đó, vì tiền đồ của ông Fernando Lugo nên hai người đồng ý không công khai chuyện con riêng. Nhưng hiện Angel đã lớn và cần có bố nên bà Narcisa Delacruz yêu cầu và ông Fernando Lugo đã nhờ luật sư chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thay đổi tên họ cho cậu bé.
Kể từ khi nhậm chức Tổng thống
Người đầu tiên đệ đơn yêu cầu Tổng thống Fernando Lugo nhận con rơi là cô Viviana Carrillo, nhưng cô Benigna Leguizamon, làm nghề bán xà phòng mới là người khiến dư luận
Gần 3 năm trước (16/8/2009), nhân Ngày trẻ em ở Paraguay, Tổng thống Fernando Lugo đã mời bé Guillermo Armindo đến tư dinh chơi trọn 1 ngày vì thừa nhận là cha đẻ của con trai cô Viviana Carrillo sau khi ông bị khởi kiện và có kết quả xét nghiệm ADN.
Cũng giống như nữ y tá Narcisa Delacruz, sau khi biết Benigna Leguizamon có thai, ông Fernando Lugo đã bí mật thừa nhận việc này khi cháu Lucas Fernando chào đời. Benigna Leguizamon cho biết, ông Fernando Lugo đã cấp tiền cho tới khi cháu Lucas Fernando 2 tuổi, nhưng sau đó không gửi nữa và cũng không trả lời điện thoại nên cô mới quyết định khởi kiện.
Benigna Leguizamon sống ở Ciudad del Este, cách thủ đô Asuncion khoảng 350 km thổ lộ, rất buồn khi phải công bố điều này, nhưng không còn cách nào khác bởi đứa con cần được giúp đỡ. Ngay sau khi biết tin này, cả Bộ trưởng Gloria Rubin và nữ nghị sỹ Olga Ferreira của đảng đối lập Patria Querida đều yêu cầu mở "Văn phòng tìm bố" trong dinh Tổng thống để những đứa trẻ không bố trên toàn quốc có cơ hội tìm thấy người thân.
Cách đây gần 2 năm (10/8/2010), Thẩm phán Ana Ovelar từng tuyên bố: chậm nhất đến ngày 24/8/2010, Tổng thống Fernando Lugo phải xét nghiệm ADN để xác định xem ông có phải là cha đẻ của cậu bé 2 tuổi Juan Pablo.
Tuyên bố kể trên được đưa ra đúng thời điểm Tổng thống Fernando Lugo đang làm các xét nghiệm tại bệnh viện ở
Thẩm phán Ana Ovelar đã đưa ra tuyên bố kể trên sau khi tiếp nhận đơn kiện của cô Hortensia Damiana Moran, mẹ đẻ của Juan Pablo. Hortensia Damiana Moran là nhà hoạt động tôn giáo từng làm việc cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Fernando Lugo đã thay đổi quyết định trước đây khi từng tuyên bố "không đệ đơn đòi nhận con rơi". Hortensia Damiana Moran thổ lộ, buộc phải làm như vậy vì tương lai của Juan Pablo.
Tên gọi đầy đủ của Tổng thống Fernando Lugo là Fernando Armindo Lugo Mendez, người sinh ra (30/5/1951) trong một gia đình ở San Pedro del Parana, Itapua. Sau khi thôi làm giáo viên, ông Fernando Lugo từng phải sống lưu vong và trở lại
Năm 2005, ông Fernando Lugo đệ đơn xin thôi làm giám mục để theo đuổi những mục đích chính trị của mình. Mặc dù Nhà thờ Thiên chúa giáo La Mã cực lực phản đối giới tăng lữ lên nắm quyền chính trị, nhưng sau khi được Đức Giáo hoàng Benedict XVI bãi bỏ chức danh giáo hội phong để hoàn tục (tháng 7/2008), ông Fernando Lugo, người từng nổi tiếng với biệt danh "Giám mục của người nghèo" chính thức bước vào cuộc bầu cử và trở thành Tổng thống Paraguay.
Ông Fernando Lugo là giám mục đầu tiên lãnh đạo Paraguay và lễ nhậm chức đã đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 197 năm, đảng cầm quyền khi đó ở nước này phải chấp nhận từ bỏ quyền lực sau khi thất cử.
Ông Fernando Lugo là chính trị gia có nhiều kinh nghiệm trên chính trường, nổi tiếng với việc ủng hộ chính sách cải cách ruộng đất, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống bởi nhận được sự ủng hộ của các tổ chức cánh tả, người dân bản xứ và những nông dân nghèo. Ông Fernando Lugo là Giám mục đầu tiên trên thế giới đắc cử Tổng thống và vì độc thân nên sau khi giành chiến thắng đã bổ nhiệm chị gái, bà Mercedes Lugo làm Đệ nhất phu nhân.
Một trong những sở thích của Tổng thống Fernando Lugo là bóng đá. Chiến thắng lịch sử của đội tuyển Paraguay tại kỳ World cup 2010 đã khiến ông Fernando Lugo không kìm được cảm xúc - quá phấn khích khi nhảy cẫng lên trước thành quả của thầy trò huấn luyện viên Gerardo Martino đạt được vì chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Nhật Bản theo cách không thể ngoạn mục hơn trên chấm 11m và đi tiếp vào tứ kết.
Trước đó, ông Fernando Lugo đã ký lệnh cho phép cán bộ, công chức nhân viên được nghỉ buổi chiều để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu tại vòng bảng giữa đội tuyển