Ông Barack Obama tuyên bố rằng, nước Mỹ không bao giờ muốn có chiến tranh với người Hồi giáo và rằng "không phải thế giới Hồi giáo đã tấn công chúng ta trong ngày 11/9 mà là Al-Qaeda, một mạng lưới khủng bố khét tiếng toàn cầu". Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi lòng khoan dung tôn giáo và cho rằng, mọi người không nên "quay lưng lại với nhau".
Theo kế hoạch, ông Barack Obama cùng vợ tham gia các lễ tưởng niệm riêng rẽ ở Washington D.C và
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates (phải) và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Micheal Mullen tại lễ tưởng niệm ở
Có thể nói, từ sau khi lên nắm quyền Tổng thống vào tháng 1/2009, ông Barack Obama đã thường xuyên đưa ra nhiều tuyên bố về việc lấy lại hình ảnh nước Mỹ trong con mắt của công chúng quốc tế và đặc biệt là trong cái nhìn của thế giới Hồi giáo. Bản thân Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần tâm sự rằng ông muốn người Mỹ hiểu hơn về cộng đồng Hồi giáo và người Hồi giáo cũng hiểu hơn về nước Mỹ để tránh hiểu lầm.
Nhìn chung, hơn 1 năm qua, những nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo của ông Barack Obama chưa đạt nhiều kết quả. Ngay trước ngày kỷ niệm vụ 11/9, nước Mỹ còn bị chia rẽ bởi những tranh cãi về việc xây dựng trung tâm Hồi giáo gần WTC và việc mục sư Terry Jones dọa đốt kinh Koran - cuốn sách mà ông này gọi là "ác quỷ".
Trong ngày 11/9, hàng ngàn người, cả ủng hộ và phản đối kế hoạch xây dựng trung tâm Hồi giáo đã tiến hành biểu tình trên đường phố. Còn mục sư Terry Jones thì từ
Người dân Mỹ thì cũng mâu thuẫn trong vấn đề này. Một số người ủng hộ dự án xây dựng trung tâm Hồi giáo và xem đó là biểu hiện sự cam kết tự do tín ngưỡng của nước Mỹ. Nhưng không ít người phản đối kịch liệt và cho rằng "thật là bất kính khi nhắc nhở đến đạo Hồi ngay tại nơi nhiều người đã tử vong vì khủng bố".
Trong khi đó, báo cáo từ các cơ quan an ninh nội địa của Mỹ cho biết, quốc gia này đang đối mặt với nhiều làn sóng khủng bố mới. Điều đáng chú ý là những người mới tham gia các tổ chức khủng bố phần lớn lại là công dân Mỹ, thậm chí có người sinh sống tại Mỹ. Riêng trong năm 2009, ít nhất 43 công dân Mỹ liên quan đến các nhóm Hồi giáo cực đoan đã bị kết tội khủng bố. Mới đây, lực lượng an ninh Mỹ cũng đã bắt giữ được một trùm khủng bố - người đã sống tại Mỹ nhiều năm và có trình độ, được đào tạo khá bài bản…
Tất cả những điều này cho thấy, để tiến tới hòa giải với thế giới Hồi giáo, Tổng thống Barack Obama nói riêng và nước Mỹ nói chung còn phải đi một quãng đường khá dài, đầy thử thách về lòng tin, sự nỗ lực, tính kiên trì và sự cảm thông!