Phản ứng của dư luận
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cảm thấy sốc sau khi nghe báo cáo về tình hình
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng, điều quan trọng nhất hiện nay là không để số lượng người chết do bạo động tại
Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định, Moskva và toàn bộ quan chức các cấp của Nga đều không liên quan đến những sự kiện đang diễn ra tại
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông báo, do làn sóng bạo động diễn ra tại thủ đô Bishkek, nên binh lính phục vụ tại căn cứ quân sự Kant được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.
Trong tuyên bố hôm 7/4, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Crowley cho biết, Trung Quốc bày tỏ mối lo ngại sâu sắc và hy vọng, Kyrgyzstan nhanh chóng lập lại trật tự. Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề đối ngoại Catherine Ashton bày tỏ lo ngại sâu sắc về diễn biến mới ở
Theo giới truyền thông, sáng 8/4, ông Maksim Bakiyev, con trai Tổng thống Kurmanbek Bakiyev, hiện là Giám đốc Cơ quan Trung ương về phát triển, đầu tư và sáng chế đã bay sang Mỹ cùng với Ngoại trưởng Kadyrbek Sarbayev để gặp các đại diện của Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ.
Dư luận cũng rất quan tâm tới số phận của một số thành viên chính phủ bởi cho đến nay vẫn có nhiều thông tin trái ngược nhau. Người biểu tình đã bắt giữ Phó Thủ tướng Akylbek Zhaparov. Có tin nói rằng, Bộ trưởng Nội vụ Moldomusa Kongatiyev đã chết sau khi bị đánh trọng thương ở thị trấn Talas, nhưng chính phủ
Những bất ổn khó giải quyết Chính phủ lâm thời đã ra quyết định giải tán Quốc hội vào trưa 8/4. Trong tuyên bố với giới báo chí hôm 8/4, người đứng đầu Chính phủ lâm thời Roza Otunbaeva (Rosa Otunbayeva), cựu Ngoại trưởng Kyrgyzstan cho biết, ông Kurmanbek Bakiyev không có ý định từ chức Tổng thống Kyrgyzstan. Bà Roza Otunbaeva cũng nhấn mạnh, sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trong vòng 6 tháng tới. Bà Roza Otunbaeva cũng cho biết, Chính phủ lâm thời đã kiểm soát được 4/7 tỉnh của Theo bà Roza Otunbaeva, Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đang tập hợp những người ủng hộ tại miền Nam Kyrgyzstan để bảo vệ chiếc ghế của mình. Có tin nói rằng, Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đang ẩn náu tại thành phố Jalal-Abad (Dzhalal-Abad), miền Nam Kyrgyzstan. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo địa phương, Thống đốc bang Jalalabad lại tuyên bố, Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đã từ chức. Theo giới truyền thông, thủ đô Bishkek đã chứng kiến một ngày bạo loạn kinh hoàng sau khi hơn 5.000 người biểu tình xung đột với lực lượng bảo vệ pháp luật. Sau khi chiếm trụ sở đài truyền hình quốc gia, cướp phá đồ đạc, người biểu tình đã tiến về trụ sở Bộ Nội vụ, yêu cầu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev từ chức. Cảnh sát chống bạo động đã buộc phải nổ súng sau khi bất thành trong việc sử dụng đạn cao su và hơi cay trong cuộc đụng độ với những người biểu tình khiến khoảng 100 người chết và nhiều người bị thương. Nhưng theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến trưa 8/4, có 68 người chết và 527 người bị thương (có tài liệu nói 75 người chết và khoảng 1.000 người bị thương). Ông Omourbek Tekebayev, một trong những thủ lĩnh phe đối lập cho rằng, hơn 100 người đã chết. Cuộc bạo động bắt đầu nổ ra từ thành phố Talas, sau đó nhanh chóng lan rộng tới thủ đô Bishkek và một thành phố khác. Những người biểu tình cáo buộc Tổng thống Kurmanbek Bakiyev ngày càng độc đoán, không giải quyết được vấn đề kinh tế, để tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, cũng như bất lực trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Theo hãng Thông tấn KABAR, thủ lĩnh phe đối lập, cựu Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Thư ký Hội đồng An ninh, Tướng Ismail Isakov đã được thả khỏi nhà tù tại thủ đô Bishkek. Tướng Ismail Isakov phải ngồi tù 8 năm vì tội chuyển giao trái phép cho con trai căn nhà công vụ, nhưng ông luôn khẳng định đây là một mưu đồ chính trị. Trong tuyên bố hôm 8/4, ông Ismail Isakov yêu cầu tất cả các quan chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đã bị cấm rời khỏi đất nước. Phe đối lập cho rằng, việc ông Ismail Isakov được trả tự do sẽ tạo thuận lợi trong việc khuyên giải quân đội ủng hộ họ